1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nếu hoa đõ quyên là hoa trông như những cái chuông (đẹp hơn cái chuông một tẹo ) thì mình thấy rồi. Không chắc là vàng hay trắng vì hôm đấy mưa, hoa rụng hết dưới đất ngã màu sang nâu nâu ngà ngà.
    Chụp từ lầu hai, phòng hai trăm mấy í, phòng ngoài cùng hết, lên cầu thang băng qua cái hồ cá rồi lên cầu thang bên tay trái í . Hì hì tháng 7 đi chơi hả? Vui nha!
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Blu và các bạn
    Đời người ta được mấy tí mà cứ phải đi soi mói những cái tiểu tiết như kiểu ảnh không phải được chụp ở chỗ này chỗ nọ.
    Đại cục là em bé nó đi một mình tận PXP thì không thấy hưởng ứng động viên, chuyện vặt vãnh kia không đáng để nghĩ đến.
    Blu cứ tiếp tục viết về những gì mình cảm nhận trong " cuộc đời là những chuyến đi ", em đừng để ý tới mấy cái điều vặt vãnh ấy, không hoá thành đẽo cày giữa đường đó. Việc mình làm mình thấy đúng thì cứ làm thôi.
    Xin trích lại một câu:
    " Sống trên đời phải có một tấm lòng "
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Blu và các bạn
    Đời người ta được mấy tí mà cứ phải đi soi mói những cái tiểu tiết như kiểu ảnh không phải được chụp ở chỗ này chỗ nọ.
    Đại cục là em bé nó đi một mình tận PXP thì không thấy hưởng ứng động viên, chuyện vặt vãnh kia không đáng để nghĩ đến.
    Blu cứ tiếp tục viết về những gì mình cảm nhận trong " cuộc đời là những chuyến đi ", em đừng để ý tới mấy cái điều vặt vãnh ấy, không hoá thành đẽo cày giữa đường đó. Việc mình làm mình thấy đúng thì cứ làm thôi.
    Xin trích lại một câu:
    " Sống trên đời phải có một tấm lòng "
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Quên, tặng Blue 5* để động viên. Chợt nhớ đến một cô em trong nhóm Tây bắc đã leo PXP từ những năm xa xưa ( hình như cô này lúc đó được danh hiệu là cô gái đầu tiên lên PXP ).
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Quên, tặng Blue 5* để động viên. Chợt nhớ đến một cô em trong nhóm Tây bắc đã leo PXP từ những năm xa xưa ( hình như cô này lúc đó được danh hiệu là cô gái đầu tiên lên PXP ).
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn và ghi nhận.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em(anh) biết không?
    Để gió cuốn đi..."
    Thôi, tất cả hãy để gió cuốn đi...
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn và ghi nhận.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em(anh) biết không?
    Để gió cuốn đi..."
    Thôi, tất cả hãy để gió cuốn đi...
  8. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gui Tabalo,
    Mỗi người có một tấm lòng thôi, chẳng nhẽ có hai à. Ai chẳng có lòng.
    Gui em Blue,
    Rất hoan nghênh tinh thần du lịch của em, chắc cũng phải cảm ơn cả bạn em nữa nếu không làm gì có động cơ. Dù sao lâu lắm rồi box này chẳng có bài nào hay ho như em viết cả. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh các Acmin của box và lão làng như CS.
    Lần sau em đi một mình thì mật thư cho anh đi cùng nhé. Dù sao hai người nằm giữa rừng cũng ấm hơn.
    F1
  9. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gui Tabalo,
    Mỗi người có một tấm lòng thôi, chẳng nhẽ có hai à. Ai chẳng có lòng.
    Gui em Blue,
    Rất hoan nghênh tinh thần du lịch của em, chắc cũng phải cảm ơn cả bạn em nữa nếu không làm gì có động cơ. Dù sao lâu lắm rồi box này chẳng có bài nào hay ho như em viết cả. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh các Acmin của box và lão làng như CS.
    Lần sau em đi một mình thì mật thư cho anh đi cùng nhé. Dù sao hai người nằm giữa rừng cũng ấm hơn.
    F1
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenate oi,
    Tôi xin tiếp tục chủ đề này của bạn nhé. Đã từng đặt chân lên đỉnh Fanxipan, tự hào và sung sướng trong niềm vui của kẻ chinh phục, tôi cũng muốn được chia sẻ với mọi người niềm vui cũng như kinh nghiệm của mình trong chuyến đi. Coi như đây là chỗ để các bạn khác, những người đang và sẽ có ý định leo FXP có thể ghé qua tham khảo, có chút khái niệm cho mình từ việc luyện tập, chuẩn bị đồ mang đi cho đến những khó khăn mà các bạn sẽ phải trải qua để leo lên được đến đỉnh. Xin bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ. Danh sách này là tôi lập cho riêng mình nên có thể có những cái không phù hợp với bạn vậy nên các bạn tham khảo và có lựa chọn riêng phù hợp với mình. Tất nhiên đây là danh sách chuẩn bị cho toàn bộ chuyến đi nên khi leo thì bạn sẽ phải sàng lọc và để lại những gì không cần thiết. Bạn cũng có thể tham khảo danh sách này để chuẩn bị đồ cho những chuyến đi xa, nhiều ngày còn cho những chuyến đi ngắn ta chẳng cần cầu kỳ đến vậy.
    Chuẩn bị đồ mang đi
    1. Bản chải - thuốc đánh răng - nước xúc miệng
    2. Khăn mặt - khăn dài (lau mồ hôi và quàng cổ khi leo) - bông ngoái tai/ đá kỳ
    3. Một đôi tông/sandal - giầy leo núi có mõm cứng
    4. Đèn pin - pin/ Tikka - dao nhíp đa chức năng (wictor inox)
    5. Quần áo ngủ/lót
    6. Quần áo mặc đi đường (áo dài tay - cộc tay - quần soóc/dài)
    7. 1 Áo ấm mặc buổi tối (áo len mỏng... - jacket)
    8. Mũ mềm rộng vành - tất - khăn quàng cổ (làm điệu với giai bản)
    9. Túi nylong đựng đồ sạch/bẩn
    10. Lược - Son - Dây buộc tóc - Kính râm - mấy sấy tóc
    11. Nước gội đầu (gói cho tiện) - sữa rửa mặt - nước rửa tay khô - kem chống nắng
    12. Khăn ướt - giấy ăn - giấy vệ sinh
    13. Bộ bấm móng tay - kim băng....
    14. CMTND - giấy tờ tuỳ thân, ảnh 4x6 (nếu cần dùng sang TQ)
    15. Máy ảnh - Phim (máy càng nhỏ và gọn và nhẹ càng tốt)
    16. Máy tính nhỏ/ belly bag (nếu chỉ mang balô nhỏ theo nguời)
    17. Bánh kẹo chống đói (Socola, M&M, kẹo cao su)
    18. Một bộ tú lơ khơ/đomino hay mấy câu chuyện tiếu lâm để buổi tối kể cho nhau nghe
    19. Đồ riêng tư cá nhân của chị em ---> anh em
    20. Kẹo cay con tàu/strepsil (chống viêm họng/chống khát) - ô mai gừng
    21. Găng tay (nên mang 1/2 đôi găng tay sợi bảo hộ LĐ mua ở cuối phố Nguyễn Du)
    22. Sổ ghi chép/nhật ký - bút viết
    23. Miếng đệm gối/khuỷ tay/Elastic bank (bó cổ chân, đầu gối)
    24. Thuốc cá nhân, vaseline (xoa gan bàn chân), Tuýp Gel Salonpas (xoa bóp cơ)
    25. Thịt bò khô (chanh)/1 chai rượu uống mừng khi lên đến đỉnh
    26. Áo gió chịu mưa - áo mưa loại tốt
    27. Thuốc chống muỗi, vắt/xịt côn trùng
    28. Trà gừng/milo/bột ngô gói
    29. Túi ngủ
    30. Và cuối cùng không thể thiếu là tiền, lòng nhiệt tình và quyết tâm chinh phục FXP
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`..... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung Loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này