1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranhanam, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa rụng chùm hoa sữa
    Biết mùa thu Hà nội sắp xa
    Hai câu này không đúng thực tế. Khi hoa Sữa rụng. Thu Hà Nội chưa "sắp xa".
    - Thế có một người Hà Nội ở nơi khác, mà người ta sắp phải xa nhau trong khi thời điểm Hoa Sữa rụng ?...
    red]Anh lại ngồi giữa bao nhiêu băng giá
    Lạnh giá, giá rét, hanh giá, nhưng "Băng giá" thì không!
    - Tại sao không ? Trái tim luôn có thể lạnh đông dẫu là bất kỳ thời tiết, nhiệt độ ra sao mà ?...
    Em chắc đã ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc
    Nếu có nhớ anh, xin em đừng khóc[/red]
    "Nếu" em chắc đã ngủ ngon..... thì sao em có thể nhớ anh được?????? Mà nếu ngủ ngon thì sao có thể khóc??????
    - Theo tôi, tôi có thể hiểu khi áp vào lý "Sắc tức thị không - Không tức thị Sắc"!...
    Hoặc không đó là một cái gì đó vô thức của con người, tình cảm nam nữ thì càng dễ có đất để dụng võ...
    Trí tưởng tượng của bạn ghê nhỉ?????? Nếu như tớ, tớ sẽ viết là:
    Em chắc đã ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc
    Nhưng nếu còn thức, xin em đừng khóc
    - Đây không phải thơ, cũng chẳng phải văn xuôi nữa!...
    Ờ, tôi thì không gõ vì có ý gì bênh vực hay nói hộ cho người kia, có chăng, theo tôi cảm nhận, ĐKP là một người lớn, một người có tầm (Còn tâm ?... - Chưa nói được gì... ) nhưng những chỉ trích trên kia, riêng tôi thấy chưa thể hiện đủ hay đúng bản chất, cũng như bản ngã trong một việc nhỏ như vậy...
    Ngoài ra, theo nhận xét riêng từ lúc lưu tâm nick Fonzi, có cảm giác Nick Fonzi khá là cảm tính trong cách hành xử trên diễn đàn.
    Vài lời chân thành, mong là không có gì đáng gọi mộ phạm...
    nhietmacsinh83
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ là cảm xúc của NMS sâu xa hơn là thực chất của bài thơ trên. Tớ chỉ muốn nói một lần với gã viết bài đó như lời nhắc nhở ... thôi và cũng không muốn thêm tẹo nào nữa. Hoàn toàn không khó chịu vì những gì NMS viết .
    Fonzi
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi! Có đứa nó ve vãn anh kìa!
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Nhiệt Mạc Sinh, bạn đã hiểu đúng ý thơ của tôi! Những cảm xúc trong một bài thơ, gặp phải sự khen chê cũng là thường tình. Nhưng đó cũng là niềm vui của người làm thơ, khi những ý tưởng của mình có người cảm nhận! Còn hơn bao nhiêu tác phẩm theo kiểu đặt hàng, viết xong rồi có khi rơi vào sự thờ ơ và chính tác giả của nó cũng quên luôn!
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Không đề 28.11.2006
    Đêm nghe mưa trống trải lòng Hà Nội
    Một mình khắc khoải nhớ mông lung
    Quanh ta chỉ những bức tường câm lặng
    Thế giới online bàn phím gửi vô cùng
    Quanh ta bao người đang thức?
    Cùng đối diện nỗi cô đơn
    Thế giới này thật nhỏ bé
    Cho yêu thương giận hờn!
    Gặp bạn nửa vòng trái đất
    Gặp em vời vợi ngàn trùng
    Quay lại căn phòng trống trải
    Vừa vui lại đã buồn hơn!
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này