1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò vui của ông tổ chức

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cho_ghe, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sau cuộc họp, thay mặt VFF và BTC giải, ông Nguyễn Lân Trung - trưởng ban tuyên truyền VFF - đã đưa ra kết luận về vụ việc. Theo ông Trung, sự việc xảy ra trên sân là do xô xát, còn sự việc ngoài sân không liên quan đến bóng đá, đó là một vụ tai nạn giao thông.
    Qua những con số cụ thể, thương vong do xô xát là không quá lớn, thiệt hại kinh tế cũng không nhiều. CLB Ximăng Hải Phòng có lỗi khi không nắm được thực tế số lượng CĐV vào sân Vinh. CĐV Hải Phòng đã mắc sáu lỗi:
    1 - Đưa cờ và cán cờ vượt qui định vào sân. 2 - Mang pháo sáng vào sân. 3 - Treo biển quảng cáo trong sân. 4 - Đốt pháo sáng có tổ chức và ngăn cản người thi hành công vụ. 5 - Tham gia ném đá trả lại CĐV SLNA. 6 - Tham gia ẩu đả trên sân để xảy ra hỗn loạn, gây thương vong.
    BTC sân Vinh mắc lỗi lớn trong việc nắm tình hình yếu, không tăng cường đủ lực lượng an ninh khi biết có đến hàng ngàn CĐV Hải Phòng đến sân. Nghiệp vụ kém và lúng túng khi để xảy ra sự cố và không xử lý kịp thời. Việc không bắt được người đốt pháo sáng trên khán đài chứng tỏ nghiệp vụ có vấn đề.
    Theo Vietbao
    [/QUOTE]

    Ông trưởng ban tuyên truyền mà phát biểu như vầy thì cho về nhà rúc váy vợ đi. Tớ ủng hộ việc cấm thi đấu trên sân Vinh từ nay đến hết giải và cấm tổ chức thi đấu các giải trẻ ở đấy. Nếu không xử thẳng tay kì này thì cái kiểu hành xử kiểu chợ búa của các fan Nghệ chắc sẽ lan rộng ra các nơi khác mất.
  2. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên thông cảm mới mr Trung, ko bảo vệ "quê mình" thì bảo vệ quê ai.
    Mặc dù quê mr Trung ở chỗ khác
    Được ten_khong_quan_trong sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 29/05/2008
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe tin anh Khôi có nguy cơ mất ghế tớ lại thấy thương cực.
    1. Bóng đá là bóng đá, bạo loạn là bạo loạn, báo giới cứ xiên xẻo lung tung làm anh Khôi nhà tớ lao đao, giải trình đi giải trình lại với bộ là: Không có vấn đề jì nghiêm trọng đâu.
    2. Quan chức Khôi bận bao nhiêu việc, bao nhiêu trận một tuần từ giải U nho nhỏ quốc gia đến hạng một, đội nữ, đội tuyển... Một cái sân Vinh bé như mắt muỗi làm sao mà quan tâm hết được, phải giết thằng chỉ đạo trực tiếp chứ sao lại giết anh tôi. Há há.
    3. anh tôi chỉ quen làm việc tổ chức, chỉ tay năm ngón, làm sao bắt anh tôi đến tận sân chỉ đạo BTC sân trấn áp bạo loạn, rồi bắt anh tôi hộ tống CDV HP về quê, CDV HP có phải là bố anh tôi đâu.
    4. Báo giới truy cứu anh tôi mà không tính đến công lao anh tôi xây dựng bóng đá nước nhà cường thịnh đến giờ, người có công thì không có tội, tội lớn thành bé bé thành không có chứ?
    5. Chả thấy ông nào bênh anh Khôi nhà tôi với bộ, ai cũng khư khư phòng thủ, đúng là bọn đểu, ngày anh Khôi còn uy, bổng lộc ban phát bao nhiêu thế mà chả thằng nào há mồm ra đỡ một câu: Thật là bạc!
    6. Anh Khôi trước đi lính, hâm mộ đội bóng áo xanh( à quên, áo đỏ) bày trò cho đàn em diệt từng thằng thằng một, thằng HP láo, giết!Thằng Gạch láo,giết! Rồi sẽ đến thằng Bình Dương với Hoàng Anh, bất cứ thằng nào ho he tiếm ngôi với anh áo Lính, giết tất! Dân với quân cá nước một lòng thế tình nghĩa sâu nặng như anh Khôi sao lại cơ sự thế này.
    Thương thêm phát nữa, thật là thương!
    Đủ sáu thang thuốc các ông bốc cho XM Hp rồi nhé, không khỏi bệnh nữa chắc hết thuốc chữa, mà đông tây y kết hợp không được thì phải Cúng. Cúng mạnh vào biết chửa? Hố hố!
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những gì đã qua thấy càng đau cho mấy thằng VFF nhà tớ.
    Từ ngày bị báo chí nó tự do ngôn luận, nó lũng đoạt niềm tin của NHM, nó viết thế zéo nào thì viết, nhất là những kiểu viết bỉ ổi PR cho thằng dúi phong bì, anh VFF nhà tớ khốn quẫn cùng cực. Hết hờn trách TT đến dọa nạt kiện cáo giờ bọn phóng cái tinh viên nó còn mồi chài mớm lời cho anh tớ xử lý mấy thằng mà bọn PCTV nó ghét.
    Tuần tới họp hành, anh VFF nhà tớ lại làm cái giá đỡ nước bọt vì phạt bọn XMHP có 20-30tr đồng vì vụ ném nước xuống sân, khổ cái vào cầu thủ thì mát, vào máy tính tác nghiệp thì đau cho bọn PCTV quá.
    Sau cái thông báo cấm CĐV XMHP đến sân khách thì quả này các em XMHP còn chịu thiệt dài dài. Ai bảo chúng mày đông khách, không chia lợi tức từ vé cho các anh VFF nhà tớ một tí. Chết cái tội ăn giầy ăn cả bi tất, hị hị.
  5. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tao chẳng khoái gì bọn VFF
    nhưng ngứa đ** vãi khi đọc bài mày viết
    nên đổi giọng văn đi cu ah
    cái giọng kể cả thế này mà ngồi quán trà đá vỉa hè thì mày ăn nguyên cái điếu cày vào mặt đấy
  6. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    giải tán VFF ngay, thì BĐVN mới tiến đc!
  7. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bố thằng ngu !
    tao hiểu ý mày
    nhwung tao đang nói về cái cách mày diễn đạt
    cảm tưởng cả ngày mày chỉ có việc là ăn cám lợn và viết bài đập bọn VFF ấy nhỉ
    khó chịu vãi ! ghét nhất những thằng ăn nói hoa lá cành.
    gặp ngoài đời bố cho cả chén nước trà vào mồm !!
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng nó họp, anh Thành lên hội kín với mấy thằng BKL cũng không ăn thua, chúng nó bắt đá sân trống, thế là toi đôi tỉ nhà anh Thành. Kiểu này danh hiệu tháng 7 của XMHP chưa thấy đâu đã thấy chình ình một cục mất to tổ bố. Anh VFF chẳng nương tay cho thằng nhà nghèo XMHP gì cả, thiệt hại về kinh tế quá.
    NHìn lại động cơ của CĐV XMHP thì đúng là tốt khi phản đối cách chơi của đội nhà, nhưng hành động thì sai quá. Lại đang bị án, án đáng chỉ phạt tiền giờ tăng lên mức cao nhất. Đội bóng nhìn vào án phạt mà đá cho tử tế chứ đá thế có ngày CĐV nó đập nát sân đấy.
    Quay lại quyết định mồm của anh VFF nhà tớ, anh ấy cấm sân một trận lại còn thòng thêm câu nếu trong trận T&T HN xảy ra sự cố thì XMHP bị trừ điểm và đánh tụt hạng.


    XMHP luôn là những gì để VFF thử nghiệm

    Vụ đụng độ với an ninh sân HĐ, CĐV XMHP là liều thuốc thử trong cuộc diễn tập chống bạo loạn và đánh người không xây xước học mót anh Trung Quốc của CSCĐ HN.
    Cấm CĐV XMHP đến sân khách cổ vũ để giảm tối đa nguồn thu từ vé của các sân đối phương XMHP, bài học tích kiệm này VFF muốn nêu cao tấm gương HCM dạy cho các CĐV XMHP.
    Đây là thử nghiệm sự độc đoán đầy ngu dốt về việc Cấm.
    Sau hàng loạt sự cố xảy ra trên Cao Lãnh, Thống Nhất, Thiên Trường, Khánh Hòa.. thì với Lạch Tray việc cấm CĐV đến xem thi đấu là một biện pháp tốt hữu hiệu khi mùa giải gần kết thúc nhằm dăn đe các CĐV xứ khác. Tạo an ninh an toàn cho các đội bóng khách.
    (Cái này thì nhầm rồi) An ninh và an toàn không phải là cấm khán giả là có, có khi còn loạn hơn rất nhiều. Ông VFF nào dám xuống HP giám sát sau lệnh cấm này?
    Cá là sẽ chẳng ai bảo đảm an ninh cho các ông. Các ông bị ghét quá rồi.
    Cá nhân tớ cũng chia buồn cùng anh em CĐV XMHP, tớ cũng là một thằng hâm mộ không khí náo nhiệt của CĐV XMHP, không khí ấy đã giúp rất nhiều người quay lại với bóng đá VN, những thật tiếc là chỉ vì một trận đấu mà mất mát nhiều quá.
    Tớ ủng hộ ông Dũng khi đá thận trọng với TPHCM, nhưng không ủng hộ thái độ thi đấu của một số cầu thủ XMHP trong trận đấu đó, họ đã thiếu tôn trọng với CĐV, CĐV đã phản ứng đúng nhưng hành động sai. Một cách để cả hai bên cùng nhìn lại. Mong XMHP tai qua nạn khỏi.
    Tổn thất tiếp theo sẽ là mất hai tỷ tiền vé, rất tiếc, điều ấy không lớn lắm với XMHP, nhưng mất khán giả thì còn làm bóng đá cái jì nữa.
    Chán ông VFF và hơi buồn cho thái độ thi đấu của XMHP trận đấu đó.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi hỏi các ông? Bọn Hooligan nó cứ vào sân đấy, nó lại cứ la hét + ném chai lọ đấy? Các ông làm được gì? Các ông ngồi đây nói thì rất hay, đề nghị các ông đưa ra 1 giải pháp chống hooligan đi? Chẳng lẽ sân 30.000 chỗ thì chỉ bán vé 15.000, còn lại bố trí 15.000 C.A để bánh mỳ kẹp thịt Hooligan à??
    Ông cho-ghe nói hay nhất, đưa ra biện pháp đê?
  10. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Tôi đó bạn tìm được ở sân nào không có holigan ?
    Bài toán này e là ko có đáp án, cốt yếu ở chỗ mấy thằng H`, thằng H? Đưa ra án phạt sao cho thật công bằng mà thôi !
    Buồn nhất là còn mấy thằng ngu dốt vẫn đang ngồi cao đưa tay xuống chỉ chỏ ...

Chia sẻ trang này