1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò vui nèeeeeeeee!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trò vui nèeeeeeeee!!!

    Nô eo sắp đến rùi Và một năm nữa lại sắp tiêu tan! Không biết bà con nhà mình có trò gì trong tuần đó hay không nhỉ?

    Trò của tui nèeeee: Các bạn thử nghĩ coi, hồi đó khi chế tạo thế giới tai sao cái ông Chúa gì đó không làm cho mọi thứ hoàn hảo luôn đi nhẩy! Tự nhiên lại để cho phát sinh ra cái box ý tưởng trời ơi nầy mần chi!
  2. phithuong_batphu

    phithuong_batphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bắt chân chữ quẩy thổi tiêu
    Ô hai ngồi đó trông điêu thấy mồ ...
    Bảnh choẹ trên cục đá to
    Róc ra róc rách nước rò xung quanh
    Phía trên là cả trời xanh
    Thổi tiêu tình tứ tranh dành người yêu ...
    Thôi ông ...gót gét nói nhiều làm chi
    Nô en....độc mã làm gì ????Xì !
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Há! Lâu lắm rùi mới có kẻ tung hứng! Ôi quả là phi thương bất phú nhưng mà lỡ thương rùi thì chỉ thấy có nhớ nhung với tương tư! :
    Hai vai quẩy gánh: ai chè, nước!
    Bảy ngã hiên ngang: bác vịt, gà!
    Dáng Xinh đã đến, giày ông nhé!
    Vui hội mà sao chẳng mua hoa?
    Cuối năm: nhai kẹo cao su hỉ?
    Mừng anh năm mới: thuốc đi anh!
    Anh mãi đi buôn dài góc phố
    Trời thương cho phú, phú đâu anh?
    Ngày chúa ra đời, nơi góc nhỏ
    Ai kia thổn thức nhớ ai kia!
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vì ông ấy không hoàn hảo.
  5. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Truyện rất ... ngắn
    Cái ông C. đó khi suy nghĩ cách tạo ra thế giới đã nghĩ về một thế giới hoàn hảo, không có một thiếu sót. Trong quá trình tạo ra thế giới, ông vẫn nghĩ như thế. Khi tạo xong thế giới rồi, ông pha một ly cà phê và ngồi ngắm thành quả lao động của mình, ông rất tự hào, giờ đây ông có thể nghỉ ngơi và nghe những lời chúc tụng của những đứa con yêu của mình.
    Nhưng rồi ông chợt nghĩ thầm: "ngày mai mình sẽ lam gì? sẽ còn việc gì cho mình tồn tại trên thế giới này nữa, nếu vai trò của mình chấm dứt?"Tới đây câu chuyện có hai hướng phát triển trái ngược nhau:
    1. Bị động: Ông C. thở dài "thế giới hoàn hảo quá, vai trò của mình hết rồi! ", rồi tan biến vào cõi vĩnh hằng. Trên thế giới mới được dựng nên, con người vô cùng ngạc nhiên về sự hoàn hảo của nó. Họ hiểu rằng bàn tay của mình không thể nào làm nổi điều kỳ diệu đó. Bao nhiêu lời giải thích đều không hợp lý. Thế rồi, họ dựng nên một nhân vật trong huyền thoại, với tên gọi là C. Tới đây mọi chuyện được sáng tỏ. Con người nhủ thầm "cám ơn ngài C. đã tạo nên thế giới"
    2. Chủ động: Ông C. giật mình "không được, mình phải để lại dấu ấn trên thế giới này, phải cho họ biết C. là quan trọng như thế nào". Ngài C. vung tay, một phần của thế giới mờ đi, và chìm vào đêm tối, một phần khác trở nên xấu xí. Thế giới trở thành không hoàn hảo. Từ đó trở đi ngài C. có việc làm mỗi ngày, đó là vác đồ nghề đi "Hàn gắn lại thế giới". Ngài đi đến đâu, con người tung hô ngài đến đấy.
    Bình luận: Không nên tạo ra cái gì hoàn hảo. Không nên làm cái gì xong và đẹp một lần, cho dù nó là nhà cửa, cầu đường, cơ sở vật chất ... vì sao ư, ai cũng hiểu.
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một đề tài đã từng gây tranh cãi với biết bao nhièu thế hệ trong hàng nghìn năm! Làm tốn bao nhiêu phí tổn của các nhà hiền triết và cũng là cơ hội để kiếm cơm cho biết bao người! Đó là ma quỷ và thần thánh! Biết bao học thuyết, huyền thoại, ... đưọc dựng ra, biết bao nhiêu người đã phải trả giá để tìm kiếm, ...
    Các học thuyết, huyền thoại, ... đó dần được tập hợp lại có hệ thống hơn để hình thành nên các tôn giáo nơi mà quyền lực tối thượng của các thế lực siêu nhiên tập trung vào một nhân vật (ủa mà có phải là con người đâu mà gọi là nhân ) để mà tôn thờ!!!
    Các thế lực thống trị nhìn thấy ở các tôn giáo một công cụ hỗ trợ cho sự cai trị của chế độ đương thời!
    Tôn giáo nhìn thấy ở các chế độ cai trị công cụ cho sự bành trướng!
    Và hai lực lượng này liên kết với nhau! Và sự liên kết này đã tạo nên cái gọi là liên minh thần thánh! Và biết bao nhiêu chuyện hỉ nộ ái ố diễn ra ở đây!
    - Ở Trung Quốc: Đổng Trọng Thư phát triển học thuyết nho giáo từ chổ quân minh thần trung lên thành ngu trung: quân ngu hay quân minh thì thần cũng phải trung hết ráo!
    - Ở Châu Âu, giáo lý Vatican đã trở thành hệ thống trên cả luật pháp! Giáo hoàng trở thành vua của các vua
    - Ở Trung Đông và Ai Cập, với học thuyết, ngưòi phụ nữ phải dâng hiến, sự trụy lạc gàn như có ở khắp nơi của Babylon khi mà ngưòi phụ nữ nào càng dâng hiến nhiều càng được coi trọng!!
    - Và ở lịch sử của một quốc gia: ... thiên hạn quá nữa làm sư! Bởi vì có hai nghề không phải làm mà được thụ hưởng: làm ăn cướp hoặc làm thầy tu!
    Nhưng:
    - Châu Âu trung cổ trở thành địa ngục đối với phụ nữ! Hàng nghìn ngưòi đã phải lên giàn thiêu vì bị kết tội làm phù thủy
    - Ở các nước chịu ảnh hưỏng của nho giáo: biết bao nhân tài đã bị xử trảm vì cái lý ngu trung!
    - Các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu đã diễn ra chỉ để chứng tỏ, tôn giáo này ưu việt hơn tôn giáo kia!
    - ...
    Và cái gì đến tất phải đến!
    - Biết bao ngưòi đã bất chấp bị đưa lên giàn thiêu, sự hăm doạ, để kiếm tìm sự thật ẩn đằng sau các truyền thuyết tôn giáo
    - Khi tiến quân vào Babylon, trước tình cảnh truỵ lạc ở đây, Alexand đại đế đã phải ra sắc lệnh ngăn cấm! Và ngạo mạn tuyên bố trướng đền thờ thần Zớt: tất cả hạ giới là của ta còn thưọng giới xin nhường cho thần!!
    - Khi quân Mông Cổ tấn công các nước Arập, có ngưòi nói với tướng Mông: Nếu Calipha (chức vị vua của Arập hồi giáo) bị giết chết thì bầu trời sẽ tối đen! Quân Mông Cổ đã nhét vị Calipha vào bao rồi cho ngựa quần chết nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả!
    - Ở Châu Âu, cháu của Thành Cát Tư Hãn là Batu đem quân tấn công đánh cho vua Nam Tư phải chạy dài ra biển, giáo hoàng tuyên bố thánh chiến! (Tôi không hiểu được là vì sao không phải là một cuộc chiến tôn giáo mà tại sao lại thánh chiến nhỉ?)
    - Còn ở quốc gia kia, các sắc lệnh hạn chế sư sãi được ban ra!
    - Và ở Trung Quốc, các giải pháp hạn chế mê tin cũng đưọc nhiều vị quan thực hiện!
    - Ở Liên bang Xô Viết, mặc dù theo như Lênin nói: tuyên chiến với tôn giáo chẳng khác gì đâm đầu vào đá! Nhưng các nhà thờ chính thống giáo đã dần bị đốt bỏ!
    - ....
    Để rồi buộc các tôn giáo phải co vòi lại, các thế lực ma quỷ cũng theo đó mà hạn chế bớt đi! Và như thế, thần thánh cũng giảm bớt sự hiện hữu của minh trong đời sống của con người!
    Và đến năm 2000 thì hai cả thế lực thần thánh và ma quỷ đó bị quy phục bởi một ngưòi: All High God!!!
    Và ngày 22/05/2004 All High God gia nhập vào một cái gọi là YT-ST box! Vàn hắn nhanh chóng có được một cái nhãn: thành viên tích cực của box YTST! Mà không biết ông mọt nào nào gán cái danh hiệu này cho tôi thế nhẩy?
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đẹp trời! Như thường lệ, sau khi chùi quét răng miệng xong và kết hợp với một vài động tác ngáp trước khi quay lại giường để ngủ tiếp! Bạn bật máy tính của mình lên và vào các diễn đàn quen thuộc của mình! Và kìa! Có một cái gì đó khiến cho bạn tỉnh ngủ hẳn!!!
    Một loạt các pi em (PM) của người quen có mà ngưòi lạ cũng có được gửi tới tấp vào trong hộp thông điệp cá nhân của bạn hoặc là chửi mắng bạn hoặc là .... ca tụng bạn (chuyện hiếm khi xảy ra!!! )
    Bạn thắc mắc và tự hỏi: mình có làm gì đâu nhỉ? Hay hôm nay là ngày gì đặc biết chăng?
    Nhưng mà đó là một ngày bình thường! Chẳng phải ngày quốc tế về thư tín, cũng chẳng phải ngày Valanh, chẳng phải Cá cũng chẳng phải Sinh ....
    Trên thông tin của diễn đàn, bạn nhìn thấy một số bài viết mới mà tác giả là chính bạn!!! Nhưng mà các tiêu đề thì lại chẳng phải là những gì mà bạn đã đặt!
    Bạn mở một chủ đề trong đó ra để kiểm tra!
    ... Và bạn lại bị giật tưng lên suýt ngã khỏi ghế!
    Đó không phải là những gì mà bạn viết! Hoàn toàn không! Văn phong không phải, ngôn từ cũng không! Ý cũng chẳng phải nốt!
    Nhưng tác giả lại là bạn! Mà cả cái avatar cùng với cái title cũng là bạn không thể nhầm lẫn đi đâu được!!
    Bạn hét toáng lên! Các min/mod đã sửa bài viết nào đó của mình!!!!
    Bạn gửi mát-xa cho các mod với những lời lẽ thậm tệ vì cái tội ... vi phạm quyền tác giả, dám sửa chữa lung tung mà không xin phép!
    Xả được cơn bực dọc bạn ngồi lại để xem và dự tính sửa lại nó!
    Nhưng, chẳng tìm thấy nút lệnh sửa bài viết ở đâu cả!!! Bạn bực bội: Cái quái gì đây nhỉ? Đây là bài viết của mình mà! Mình đã đăng nhập rồi mà tại sao không sửa được! Hay là diễn đàn hiện không cho phép ngưòi ta sửa bài?
    Bạn nhìn thấy một ngưòi quen vừa mới đăng nhập vào liền chớp nhá với anh ta để hỏi! Và bạn nhận được câu trả lời tức thì: vẫn sửa bài được bình thường nếu như bạn là tác giả của bài viết đó!
    Bạn lo âu: Đây là sự trùng nick chăng? Bạn vào thông tin nick để kiểm tra!
    ... Và mắt bạn lại tròn thêm một chút nữa!
    Các thông tin của bạn không có gì thay đổi! Ngoại trừ: Số lượng bài viết của bạn tự nhiên chỉ còn có một vài bài! Tiền bạc (gold) tích lũy, tích góp không dám tiêu xài hiện giờ chỉ còn có vài đồng thôi! Ôi! Ăn cưóp trắng trợn! ...thế là hết ... hu ... hu ....
    Diễn đàn đã bị hack - Mắt bạn chợt sáng lên khi nghĩ đến điều đó - và ai đó đã biết mật khẩu của mình! Phải đổi mật khẩu gấp! Bạn cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng khi khám phá được, mình quả là thiên tài!!! Bạn tắt máy và ngáp!!!
    Nhưng hôm sau, tình hình có vẻ tệ hại hơn!
    Các bài viết mới mà tác giả là nick của bạn vẫn cứ tăng đều đều mặc dù bạn không hề viết bài mới nào!
    Cơn tăng-gô nổi lên! Làm được điều này chỉ có các min/mọt thôi! Và lần này thì bạn không hà tiện về ngôn ngữ nữa!
    Hậu quả là bạn bị khoá nick!!! Nhưng cho dù nick của bạn bị khoá thì các bài viết nhân danh cha, con và thánh thần vãn cứ xuất hiện ...
    .....
    Bạn nghĩ rằng đây là một câu chuyện viễn tưởng chăng?
    Hay bạn nghĩ, đây là điều hoàn toàn bịa đặt, một chuyện không thể xảy ra?
    ....
    Đã có biết bao nhiêu người đã phải dở khóc dở mếu vì đã ngộ nhận như bạn trên internet! Và họ đã phải trá giá rất đắt: mất tên miền (domain, mất tài khoản trong thẻ tín dụng, ...
    Nhưng trên một diễn đàn thì điều này mặc dù rất hiếm khi xảy ra nhưng không phải là không có!
    Sai lầm là ở đâu vậy nhỉ? Đó là sự nhập nhèm giữa cá ký tự mà thôi! Và điều này tạo ra những bản sao có được qua sinh sản vô tính! Các nhập nhằng hay gặp:
    - chữ i và chữ L khi i viết hoa len thì chẳng khác gì chữ L viết thường! Ngoài ra còn có sự lam gia của số 1 nữa!!!
    thí dụ: aiihighgod ---> AIIHighGod (bạn phân biiết được với allhighgod chăng?)
    - chữ o và số 0:
    thí dụ: allhighg0d ---> ALLHIGHG0D (một anh em của ALLHIGHGOD)
    - chữ m và n: nhiều khi ngưòi ta chẳng để ý là có một chữ n ba nét hay một chữ n mất nét!
    thí dụ: thuyduongmsx
    - thêm ký tự: trong trưòng hợp có một nick quá dài và có nhiều ký tự nhập nhằng!
    thí dụ: alexxxx (một phát sinh của alexxx)
    - Bớt ký tự: thí dụ: asist (assist khuyết tật)
    Không biết còn trường hợp nào nữa hay không nhỉ?
    Vậy có cách nào để nhận dạng hàng giả chăng?
    -Đầu tiên là phải xem kỹ sản phẩm!!!
    - Bạn có thể xem ngày tháng tham gia nhưng nếu trong trưòng hợp hàng giả do các min tạo ra thì sao? trong trưòng hợp này, bạn copy doạn ký tự nick vào một văn bản word và dùng chức năng change case để kiểm tra!
    Tôi chỉ nghĩ đây là một trò vui thôi! Nhưng rất có thể rằng một ngày mưa bão nào đó, trên diễn đàn tự nhiên xuất hiện một quái nhân song sinh cùng cha khác ông nội với All High God! Và nếu ai đó có ý đinh đó thì xin vui lòng tha cho tui! Tui đầu hàng!

Chia sẻ trang này