1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRời ạ, chuẩn gì mà chuẩn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FJX, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    TRời ạ, chuẩn gì mà chuẩn?


    Đây là sự thật, bản tính em hay bông lơn nên nói ra có phần hơi cà rỡn, mấy anh/chị nghe xong (quên, đọc xong) xin tư vấn giùm em, rối quá ạ!

    Số là em để ý 1 người trên mạng (Chỉ để ý thôi ạ, mà đây cũng chẳng phải người đầu tiên). Em cứ đánh giá cao người đó đủ mặt hết á, bởi lẽ em đã tìm thấy anh ta trong 1 mục tìm kiếm người yêu với những chuẩn thật cao ở người con gái anh ta kiếm: ừ, thì ưa nhìn, cao trên 1.6m (em cao đúng 1.6m và mang giày 5cm), có trình độ đại học (em mới vào đại học được 2 năm), hiền, ngoan, lễ phép với người lớn, biết nấu ăn. Đại khái gần như thế. Và dĩ nhiên, em đã đoán anh ta phải là người có học thức cao hơn, chiều cao cũng cao hơn, và chưa kể là 1 người rất lịch sự, 1 gentleman, ừ real man chính hiệu đấy chứ!

    Hiên ngang mà nói, nếu kể cả mấy dấu ngoặc ở trên thì em ...vượt chuẩn.

    Hix, đến lúc đi gặp mặt thì trời ơi, em ước gì từ trước đến giờ em không hề biết lễ phép và phép lịch sự tối thiểu. Hắn ta già hơn tía em, lùn hơn em, và nói tiếng Anh thua cả 1 con nhỏ khập khiễng như em... Đúng là đau thật! Em vẫn nhớ trong xin việc để tuyển dụng người ta mình phải đạt chuẩn cao hơn để còn quản lý người ta chứ, đằng này, cứ ra chuẩn rồi đáp ứng chẳng ra cái cóc gì cả. Sau lần đó (xảy ra cách đây gần tháng và bây giờ em mới bình tâm lại để gửi bài), em de dài dài và bỏ rơi luôn mấy thằng cha tán em trên mạng.

    Nhờ các anh/chị tư vấn giùm xem: Liệu em có nên đặt chuẩn ra để chọn người yêu không? Tính em dễ chịu lắm nhưng mà cứ như cái tình trạng trên thì chẳng mấy chốc em sẽ điên lên vì mấy cái chuẩn em đáp ứng đủ cho người ta mà người ta không đáp ứng đủ cho em thì...tức ói máu.

  2. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chời ạh
    "em đã đoán anh ta phải là người có học thức cao hơn, chiều cao cũng cao hơn, và chưa kể là 1 người rất lịch sự, 1 gentleman, ừ real man chính hiệu"
    Toàn vẹn được như vậy thì người ta còn mắc công gì mà tìm kiếm người yêu trong cái thế giới ảo đó hả bạn.
    Yêu tự nhiên bạn sẽ yêu thui chứ đâu có chuẩn gì đâu. Đặt nhiều vào cuối cùng chẵng có gì, mà ghét của nào trời lại trao của đó mới khỗ cứ tự nhiên là good nhất
  3. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà còn đặt chuẩn ra nữa à , Có ngày Thành bom nổ chậm lúc nào không biết đâu .
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng
    Em mới ĐH năm 2, gì mà đã lo chuyện chồng con sớm thế?
    ủa mà chờ chút...
    Em cho anh một kiểu ảnh toàn thân nhé ?
  5. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Thương em gái quá trời. Chị mà kết anh nào trên mạng thì chị đòi coi hình, coi webcam rồi phải làm một số test trắc nghiệm rồi mới quyết định gặp. Tất nhiên để đến quyết định gặp là đã có những hiểu biết và đồng cảm nhất định về nhau. Trước tiên là kỳ vọng làm bạn thôi, còn gặp nhau xong mà thấy ưng thì tiến tiếp. Từ chỗ ưng và tiến tiếp chỉ cách có một bàn tay bàn chân thôi mà. Nhưng từ chỗ gặp trên mạng và quyết định gặp nhau là cả một quá trình cân não .
    Em gái đừng bỏ rơi những anh khác mà uổng. Biết đâu trong số đó có " tiêu chuẩn " của mình thì sao ? Đằng nào cũng mất công chài lưới mà. Sau bài học vừa rồi thì mình nên thận trọng và cảnh giác hơn thôi.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thế cho nên tớ có chài anh nào cũng ko dám bảo anh í cho coi mặt , chỉ online thôi chứ ko có ý biến thành real life .Tha hồ mơ mộng, cũng vui lắm .Còn muốn serious thì ko nên quá mơ mộng, phải thực tế 1 tí .Có "vỡ tan vậy sao em" cũng đỡ đau hơn
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thời ngày xưa , thời đó các cụ cũng không quan trọng gì hình thức hay trình độ , miễn là ưng ý nhau thì cưới .
    Nhưng thời nay , thời mà bây giờ hình thức rất quan trọng khi mới gặp lần đầu . Ừ , ai cũng bảo là vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng chứ chú trọng gì hình thức .
    Nhưng tớ nghĩ giờ tìm người yêu cả 2 mặt hình thức và con người bên trong đều quan trọng hết .
    Bác lập ra topic này cũng la 1 cô gái cao 1m6 , cao đấy nên chắc bác sẽ không chọn anh nào dưới 1m68 phải ko ?
    Chuẩn thì mỗi người đưa ra tiêu chuẩn riêng nhưng phải dễ nhìn , ưa nhìn ....
  8. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tưởng bở còn kiu ka cái giè :D. Bài học rút ra là ko có đoán già đoán non gì hết ^^.
    Ai bảo em thế ? Mà hắn ta hợp cạ zới em đó chớ. Cũng tuyển người ... cao hơn mình còn dề. Giống em còn dề. Há há.
    Thế thì tương lai còn ói máu dài dài. Nhớ ngài xưa iu dấu thời mình còn đi dạy kèm mí thèng trẻ con lớp 6. Mình là người bày cho chúng nó vào net ... tìm người yêu. Đứa nào cũng mô tả mình đẹp trai như Tom Cruise giàu như Bill Gates hết. Há há.
    Kết "nuận" rút ra là ko đặt chuẩn, gặp nhau thấy chiến đc thì chiến, ko thì pái pai :D
    Chết cười
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Hm, cái này thì em không đồng ý sis ạ! Mơ kiểu đó thì suốt ngày có mà sống trong mơ á? Chưa kể trong cuộc sống có nhiều thứ để...chọn lựa lắm, cùng lắm thì chọn 1 người để yêu cũng là 1 giai đoạn cực kỳ... phiêu lưu, tại sao lại không nhỉ?
    Serious 1 chút. Em không biết mấy anh mấy chị chọn người yêu như thế nào, nhưng với em nếu nói dối (có gây hiểu lầm hoặc gây hại, còn white lie để tránh những rắc rối hoặc đùa cho vui em sẽ chẳng bao giờ chấp) thì em tuyệt đối ...cấm chỉ định. Ví dụ như người đàn ông ở trên, ông ta bảo là tìm bạn gái là học sinh sinh viên, nhưng rốt cuộc em cực kỳ thất vọng khi nhìn thấy ông ta (Nếu có 1 người bạn trai như có 1 người cha, em thề sẽ làm...bomb). Lý do rất đơn giản là trong quá trình thư từ, em đã chỉ tin rằng ông ta cùng lắm già hơn em ...vài tuổi, chứ không nghĩ rằng ông ta tìm 1 đứa con nít chỉ vì nó ngây thơ trong trắng, ít ra thì SVHS trong mắt ông ta không gian bằng ....mụ vợ của lão và không biết moi tiền của lão (Lão rất giàu, đi xe hơi và là 1 người có địa vị XH). Em có quyền thất vọng chứ!
    Lẽ dĩ nhiên hình thức quan trọng thật, ai nói không quan trọng là ...nó nói xạo. Tuy nhiên phải xếp hình thức sau 1 thứ: bản lãnh đàn ông. Đơn giản vì nếu nó thiếu bản lĩnh thì em sẽ...không đổ. Tuyệt đối không.
    @quandui: nhìn nick của đại ca mất cảm tình quá, đọc xong bài viết còn mất cảm tình hơn. Anh không khuyên người ta thì thôi chứ, mắc chi mà khích nhau dzữ dzậy? Tặng đại ca 1 ly xong làm ơn ''phiên'' người ta đàng hoàng tí, hen
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chuẩn mới chả chuẩn .rách việc àh ,như em đay chẳng quan tâm lắm lên trời thưong gặp mấy anh cũng được àh .heeeeeeê hôm nọ quen 1 anh mà em thấy kết anh ta ah f

Chia sẻ trang này