1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt đầu chuyển đông!!!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi manchesterfanus, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu chuyển đông!!!

    Cứ tưởng rằng năm nay hoa sữa ở sớm,vậy mà cả lũ chưa kịp rủ nhau đi vặt,nó đã rụng rồi.Bao giờ mới lại có những buổi lang thang bên hồ,tíu tít đùa vui trong một không khí nồng nồng mùi hoa sữa.Trường TNH,hoa cũng tàn cả rồi.Được cái cái lạnh năm nay đến sớm.Nhìn người ta ấm áp trong chiếc áo bông,mà ửng hồng,trông như con gấu bông,sao mà đáng yêu đến thế chứ.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn gì gì đó bên box Ngo quyen nhá .
    đề nghị bạn vào box chúng tôi thi mong hãy góp ý ,nhưng đừng chê những chủ đề của box tôi .
    còn trương mình năm nay , sau những cơn gió đầu mùa thì hoa sữa đang lụi dần , làm cho tụi học trò ngẩn ngơ nhìn mà thấy tiêng tiếc , nhưng chắc ko sao đâu , hoa sữa sẽ cho ra ngay nhưng đợt hoa mới và đâu đó những dãy phòng lại thoang thoảng mùi hương hơi hăng hắc của nó.
    tiamo
     
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    ặ! Sao chỏằi thỏƠy nó chỏng ra 'Âu vào 'Âu, tôi thỏƠy nỏằTi dung cỏằĐa nó nỏu ghâp vào thành 1 chỏằĐ 'ỏằ nói riêng vỏằ trặỏằng thơ ko ngỏn gỏằn, ko trạng lỏãp hay sao?
    F.a.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa đông lạnh giá mà nhiều khi lại là ấm áp lạ kỳ
    ..... Năm ấy , gió bất chợt kéo về , trời chuyển mùa , mới đêm qua nóng đến cái độ quạt chạy vù vù mà giờ ........... lạnh , lạnh đến run người . Nó thèm mùa đông , nhớ ấy bởi cứ đến mùa đông là nó có thể nghịch ngợm thả cái hơi thở đầy khói vào không gian. Nhưng mùa đông lạnh thật , nó chỉ nghĩ rằng nó phải mặc áo dài tay , phải đi thêm một đôi tất và mọi thứ vẫn như mùa hè nhưng ..... mùa đông cần áo ấm , mùa đông có đệm và chăn bông. Chiếc áo khoác duy nhất , nó tìm kiếm , lôi ra tù một góc tủ , khoác vội vào người ........... nhìn nó kìa như con gấu con ấy , cái áo nhìn người nó căng tròn ngắn củn , nó toe toét cười mình trong gương rồi cởi vội ra .......... mùa đông lạnh...Bạn nó cái thằng hàng xóm đáng ghét lúc nào cũng trêu trọc nó là con lợn con , mới sáng đã ra ngó sang cửa nhìn nó , thấy chiếc áo cũ kĩ nhìn xuống áo mình , nó chẳng muốn khoe với lợn con mình có áo mới nữa ,mà lạ thật đấy .... lủi thủi bước về nó không trêu lợn con như mọi ngày .
    Cả bọn tròn xoe mắt nhìn đứa bước vào lớp , đứa rì rầm bàn tán , đứa kéo đến bên cạnh thằng hàng xóm nhà nó , mấy đứa con gái ngồi vây lấy nó , chúng nó ngạc nhiên , chúng nó cười , mấy thằng nghịc ngợm còn viết lên bảng :" anh lớp trưởng , chị quản ca , hai bên .........." . Nó cười , chẳng quát tháo như mọi khi nữa vì mùa đông lạnh đến với nó ấm áp , nó nhìn thằng bạn ánh mắt cảm ơn , lúc đó nó mới 12 tuổi.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    wow chhuyện ly ky` nhỉ? nhưng mà cũng hay đấy thưởng cho 1*

Chia sẻ trang này