1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng từng như thế.
    Bạn nếu có thể, k nên dùng đt 1 thời gian. tắt máy hay j j cũng đc. Tìm 1 cv khác, làm cho mình bận rộn hơn - tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, khi nào rảnh rỗi là lại nhớ đến ng ta, mà nhớ thì lại mún nt, gọi điện vv..... Cái quan trọng vẫn là bản thân mình, cố gắng hạn chế dần.. rùi sẽ làm đc thui.
    chúc bạn bình tâm
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người! được chia sẻ thấy lòng khá hơn. cơ mà phải ném, phải mắng nhiều em mới khôn lên chứ ạ , ai có bệnh này thật sự nặng đầu. ngồi học chỉ được một lúc thôi, vì học 1 hồi nhất định sẽ chán (nhồi có vào đâu) thế là ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi. stress thật.
    Mà lụy tình nguy hiểm lắm, dễ lao vào ô tô tự vẫn, dễ uống chục viên thuốc ngủ, hoặc dễ cầm dao đi lụi người yêu, abc ...xyz. may mà em chỉ mới điên 1 nửa. giờ hiểu tại sao Sài Gòn hồi trước có mấy vụ giết người mình yêu zồi
    Đây chẳng phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình sâu nặng nhất tính tới giờ. Đến nỗi khoảng cách 2 đầu đất nước chỉ như 1 cái với tay.... thôi nhắc làm giề nhỉ. các bác ném đê!!!!! Hồi trước ghét nhất thằng nào vì tình mà ủy mị, khóc lóc, vật vã. giờ thì chính mình lại khổ sở vật vã thế đấy.
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài 3 ngày, tôi vừa trải qua tình trạng như cậu đây này!
    Em nói mình mãi là bạn nhé ! Ô kề, tôi thì cứ như thằng điên, nt, gọi điện như ngu ấy....đang kì thi, cũng tâm trạng như cậu, tôi đ học bài được, ngủ cũng đ được, mà tôi nt cho gái, gái nt lại đầy đủ, thỉnh thoảng nt giằng co lâu quá, gái mới thôi trưóc. Tôi còn khổ hơn cậu là mặc dù trắng đen rõ ràng thế mà gái còn quan tâm, còn replay, làm tôi dằn vặt mà kô nguôi nỗi nhớ (gái đã có bạn trai, tôi là kẻ chen ngang)
    Bản lĩnh của tôi thế nào không biết! đọc mấy bài ném đá trong tvty, tôi lao đầu vào học hành, đếch nt, SMS gì nữa, hehe, chả có cách nào bớt ngu đâu cậu ạh, mà càng ngu, gái nó càng khinh. CƠ bản là ở cậu thôi! Còn tôi giờ kô biết có tỉnh táo và bản lĩnh hơn không, lại đi coi gái là 1 người bạn thân, và tôi quan tâm thực sự đến gái.........(tôi tởm hơn cậu nữa vì tôi với gái là....bạn của nhau từ bé^^)
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 19/12/2008
  4. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mình giờ đg trong tình trạng đó đây, muốn quên nhưng sao khó quá... sắp điên rồi...dù biết người ta lừa dối nhưng vẫn cứ yêu
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bắt tay cái! Chuyện bạn này giống mình thế Quen biết thik nhau vài tháng, gặp nhau mấy lần, 1 tháng sau break, 5 ngày khóc trôi gối, 1 tháng tiếp theo đau khổ nhớ điên lên, và 11 tháng sau là bây giờ vẫn ko muốn làm quen ai khác vì biết rằng, có yêu ai thì ng` đó chắc chắn ko phải anh í.
    Haizzz, nhưng ko sao, tình cảm ko thể tồn tại mãi mãi nếu chỉ xuất phát từ 1 phía. Thời gian trôi qua mọi việc sẽ nguôi ngoai thôi. Mới có 4 tháng, cứ khoảng gấp 5 lần như thế trở lên thì đảm bảo có thể giải phóng tư tưởng mà đi yêu ng` mới được rồi
    Đừng mắc lại sai lầm như tớ là cố ép bản thân phải quên, phải vững vàng. Cứ ngã xuống và... nằm nghỉ chút khi cảm thấy mình ko thể đứng vững nổi. Nhưng khi thấy đỡ đỡ rồi thì ta lại đứng lên, phủi quần, đi tiếp là được, nhé
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao nhiều ngừơi thích bị ném đá thế nhỉ ? Sao ko tự mình ném đá vào mình có khi lại tôt hơn đấy, tỉnh hơn đấy
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Giật mình !
    Ghét nhât những thằngnào vì tình mà ủy mị,khóc lóc vật vã...
    ...Sau này chắc ko có chuyện thế này xảy ra với mình đâu!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Quên, kinh nghiệm của tớ là nếu muốn quên thì đừng để mình nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu j gợi nhớ đến ng` ấy. Tin nhắn, blog, thậm chí là nick chat, xoá hết (sau này tiếc thì add lại sau ); và dứt khoát ko nên ngồi 1 mình nhiều. Lúc này là lúc cần đến đám bạn thân TT của mình nhất đấy!
  9. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhưng tròng lòng vẫn muốn quan tâm đến người ta, ko muốn xoá đi hình ảnh người ta
  10. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    ai mà chả đã từng 1 lần lụy tình!nhất làcon gáibiết nó đểu vẫn yêu,vẫn nhớ!thế mới tài!

Chia sẻ trang này