1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    @autumnlawn: những ngày đầu tớ bình tĩnh cực, vì có thương thì thả người ta đi. kẻo mùa đông về lại một mình trong giá rét ... trong khi những quan tâm của mình chỉ là ảo. cơ mà tính điên nó bộc ra. hơ hơ
    @honeymoon2803: đồng cảm
    @honeyNclover: tận 11 tháng luôn á. hơ, chặng đường dài trước mắt T_T. mà tớ không làm theo cậu đâu, vì cố quên thì sẽ càng nhớ nhiều hơn. như tớ nè, del hết, blog, nick, phone, nhưng mà khi điên vẫn lần ra vô tư ^^. vào đây gặp nhiều người cùng cảnh ngộ nhỉ.
    @email_hangnguyen: bụt nhà không thiên. biết điên mà cứ điên
    Nhiều lúc ngỗi nghĩ, mình nhớ người ta vì những kỷ niệm quá đẹp, vì những thói quen hay vì yêu. chẳng trả lời được.
    những lúc không điên thì biết chắc chắn rằng, dù người ta có muốn quay về với mình thì lòng này sẽ không bao giờ chấp nhận. nhưng mà vẫn muốn nghe giọng nó, vẫn quan tâm và yêu thương nó. chẳng hiểu tại sao nữa. <<< đúng là đồ điên nhỉ
    @all: Ở đây được nói ra tâm sự của mình thấy đỡ nặng nề hơn. cảm ơn các cậu ^^


    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 19/12/2008
  2. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại những kỉ niệm đẹp thấy tiếc nuối, nhưng chẳng thể nào quay lại được, biết là ko quay lại được nên thấy bất lực, thấy bức bối
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhiều người giống mình
    Mình giống nhiều người
    Đa hệ lụy.
  4. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Giống mình, 2 tuần nay, ngày nào cũng khóc như mưa, đêm nằm tự nhiên giật mình tỉnh giấc, thổn thức. Khổ sở vô cùng. Yêu ngưòi ta nhiều, nhưng người ta có ny mất rồi, nhìn điện thoại của người ta có hình theme người yêu của ngưòi ta, đi mua vòng ngọc trai và quà cho bố mẹ và ny người ta, tim đau ko thể nói thành lời và cả ngột thở nữa.. nhưng mà một thời gian nữa sẽ ok thôi. Chịu khó một tí, sau lai thanh thản yêu đời hơn ý mà..
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống 1 số ng. Làm ơn ném mình phát đê
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    zơi ạ trong diễn đàn hình như toàn người thất tình hay sao ấy nhờ .Adida phật.tội lỗi tội lỗi
    khổ việc j mà cứ phải kêu người ta ném đã cho nó xứt đầu mẻ chán ra ,tự hành hạ bản thân mình làm j cho nó khổ...
    chẳng yêu đứa này thì đứa khác yêu...
    mà wuen nhau lâu vậy (cu cho la lau di cung hon nam con j keeeeeeeeee) thì cũng thấy wuen thấy nhớ là phải thôi ,kiểu như bện hơi ý mà ...wua thời gian wua cách đối sử hành động thái độ của ngưới ta sẽ làm ta nghĩ lại hiiiiiiiiiiii.Vui ma song...
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em phải công nhận là bác ngu thật làm thằng con trai mà ko làm chủ được mình...bác mà trong lúc say rượu nt,gọi điện xối xả còn chấp nhận được...
    tự nhiên ngồi nghĩ nhớ ,sao lại thế,nhớ nhớ êu ko yêu hô hô roài nt,gọi điện...
    biết là chuyện này chẳng đơn giản với nhiều người nhưng mình cũgn phải học làm chủ cảm xúc của mình ko thì hỏng hết
    ngưòi ta chẳng cần mình thì mình cũng cần j ,lẽo đẽo theo lằng nhằng roài bị chởi thì khốn
    em chém gió đấy bác thông cảm,lải nhải liên thiên ý mà:D
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    tình yêu mà. Lại là sâu nặng nhất. Giờ người ta có quay lại đây, nói cần mình thì mình vẫn cứ gật đầu. Dù biết là người ta còn có gia đình, và chẳng yêu mình nhiều như mình yêu người ta. Ngu nhất quả đất hix hix
    Ngày trước nhìn thiên hạ yêu, rùi thiên hạ đau khổ... cũng nghĩ việc gì phải khổ vì 1 người chả yêu mình.....
    Giờ đến lượt mình mới biết..... hix hix, mới ngộ được chữ tình ...
    Tình yêu thì luôn mù quáng, thế đấy !
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hic ..me too ..sao topic này nhiều ngừoi hoàn cảnh giống nhau thế nhỉ
    Chuyện tình tang : quen nhau chat chit đựoc 1 tháng ..gặp nhau ..yêu đựoc 1 năm tròn ..break ..break ngay ki niem 1 năm mới đau ..khóc giống bạn nào ở trên í trôi gối 1 tuần , 14 ngày chỉ muốn ngủ và ngủ . ko muốn làm bất cứ điều gì , ko muốn ăn . cứ mở mắt ra lại muốn nhắm vào ngủ tiếp vì chỉ khi ngủ mới ko thấy đau ...tuần thứ 3 thấy đỡ 1 chút ...lôi hết cái xấu của hắn ra để mà quên ..nhưng sang tuần thứ 4 lại ngã ngay về vị trí ban đầu ..khóc trôi gối .....tại vì cứ nghĩ giờ này năm ngoái mà đau ....đau đau ..đẹp quá mà sao ko đau chứ ..hic hic
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Vì đã là kỷ niệm nên mới thấy đẹp
    Chứ thực tế, chẳng đẹp như thế đâu
    chít dở
    qua tuổi mơ mộng roài

Chia sẻ trang này