1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hờ! vào đây nhờ ném đá hộ, thế mà lại tập hợp được 1 hội đông đảo những kẻ đồng cảm , Phải chăng vì mọi thứ quá đỗi ngọt ngào nên ta cứ đắm chìm, hay đơn giản vì bị người ta đá , bị người ta phụ nên mới đau thế, tiếc nuối thế.
    Tớ cũng làm như cậu ở trên, lôi hết tật xấu xa của người ta ra, nhưng sau đó đâu lại vào đấy, lòng này có nhiều hố sâu, nhưng mà yêu thương vẫn nhiều lắm <<<< sến, nãng mạn <<<< tác hại của phim hàn . ai có lòng cho xin vài cục đá đi
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cậu đã ném
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã bảo là đừng mà Lôi hết tật xấu, cuối cùng phát hiện có xấu thế chứ xấu nữa vẫn... yêu thì có phải khổ ko
    Mà đau hơn là biết xấu vẫn yêu lại mới là yêu thật.
    Chẹp, tốt nhất là cứ để kệ đi. Thik nhớ cho nhớ, thik sến cho sến, thik chuối cho... cả nải! Cứ có mọi cung bậc cảm xúc cho đã đi, kẻo sau này ngại yêu vào rồi, có muốn thế cũng chả được
    Tớ đảm bảo với cậu, vật vã thời gian này thôi, tưởng chừng mọi thứ ko thể nào vượt qua được. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Đã bảo là đời còn dài, đâu cần phải vội vã
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    luỵ tình à ,oài oài một thời gian thôi mà ,cái chính là tự bản thân mìn cố gắng ,cố gắng cố gắg
  5. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    cách đây chính xác 1 tháng 10 ngày ... em cũng bị nó đá .. nhục lắm anh ạ .. nó bảo với em là : Bố nó ghét em , gia đình nó ngăn cấm nên nó phải chia tay với em để Mẹ nó kô buồn và tất cả kô phải tại em mà tất cả do bói toán , nó kô làm điều gì có lỗi với em , nó chia tay với em nó đau lắm hay gì gì nữa , chẳng biết hehehe.. em 86 , nó 84 .. buồn cười thật .. yêu nhau bao lâu , đùng 1 cái kô hợp .. khi em chưa biết thì em đau khổ lắm , em tưởng mình như chết đi nhưng thật may cho đời em khi em phát hiện , chính mắt em đã tận mắt nhìn thấy nó và 1 con ôm hôn nhau trên vườn hồng , cách chỗ em đứng đúng 5m hehehe_ cách ngày em và nó chia tay được 14 ngày .. chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã như thế .. và rồi em đã nghĩ : nó có thể vui vẻ trên sự đau khổ của mình , vậy tại sao mình phải quằn quại vì nó , mình phải cho nó thấy , kô có nó mình vẫn sống tốt , có khi còn yêu người khác hơn nó rất nhiều ..... loại người như thế mình khinh vì nó quá tầm thường , sao phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt .. em đã nghĩ nếu mình vì nó mà cứ đau khổ , mệt mỏi , suy nghĩ nhiều thì mình quả thật là 1 đứa ngu , ngu như 1 con chó ......... Trong cái tình yêu vừa rồi , em đã thề ... kô bao giờ em tha thứ cho hạng người như thế , đến lúc chết em vẫn nguyền rủa ........... nó đối xử với mình như thế nào thì sau này nó cũng bị đối xử như thế ...
    Được hanhvn86 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 20/12/2008
  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nghiệt nhỉ
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 người khác mà tán tỉnh,yêu đương
    quên nhanh thui
    lúc ý quá bận rộn với những cảm xúc mới,chả còn thời gian mà nghĩ về chuyện đã qua đâu
    chẳng qua vì các bác o muốn quên,sợ fải quên nên mới thế thui
    về sau nhìn lại thấy sao hồi đó mình ngu thế,lại mất thời gian nhớ nhung yêu đương nó lâu thế
    em đã từng thế
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    huhuhu e cũng đag chết nhục thế đây,quá nhục,muốn có ng` chửi mình thật nhiều,để biết mà tỉnh,k biết bao h mới tỉnh đây hixhix
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    dù từng lời người ta nói làm mình đau lòng, muốn quên, muốn ghét, muốn hận, nhưng chẳng làm được gì khi trái tim vẫn cứ yêu.
    Thôi thì đành vậy, cứ để mặc đó, dù gì trước sau cũng sẽ quên được thôi, đâu cần hành hạ bản thân đến thế.
    Lấp đầy các khoảng trống bằng các mối quan hệ...
  10. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ùhm,các pác vào ném đá giùm,cho em xin đăng kí làm thành viên của những kẻ luỵ tình.
    ôi tình yêu!!!!!cuộc đời thật nhọ

Chia sẻ trang này