1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất nhớ, nhớ kinh khủng, nhưng mà vẫn nhất quyết ko gọi dt thoại cho nó nữa. giờ khá hơn hehhehehheh, cảm cơn mọi người nhé, ném càng đau thì tớ càng ngộ ra chân lý, anh em box tâm sự giúp tớ với nào
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Bạn chủ topic ơi ! sao trên đời lại sinh ra nhưng kẻ yếu đuối, luỵ tình như anh em mình nhỉ?
    5 ngày nay tôi ko biết tôi đang sống đang làm việc là vì cái gì nữa đây? Ngày tôi ăn 2 bữa ...cố lắm mỗi bữa đc nửa bát cơm
    ngủ chỉ đc vài tiếng , đêm nào cũng bật mình tỉnh giấc rồi ko thể ngủ đc ...cố nén nước mắt trong lòng mà nó cứ trào ra 2 khoé mắt.
    Tôi và em chia tay bởi em ko thể vượt qua đc sự ngăn cản của giá đình... nhiều lúc tôi thấy mình đau mà ko thể làm gì khác đc nữa, cứ đi loanh quang luẩn quẩn , nghĩ ngợi đủ điều ...thậm chí nhiều lúc còn muốn phát điên lên còn muốn HẬN tất cả , HẬN cuộc đời mình ..chỉ muốn đạp đổ tất cả
    Em nói em vẫn yêu tôi và em khóc rất nhiều khi mà hơn 1 năm hay em và tôi yêu nhau mãi mà vẫn không được gia đình em chấp nhận bởi vì những cái "vật chất ấy" - đúng, tôi xa em vì tôi quá nghèo. Tôi hận lắm chứ
    Nhưng sao tôi chả làm đc gì cả thế này, tôi chỉ biết vùi mình trong phòng để rồi gặm nhấm những kỷ niệm và đau khổ thế này...
    TRời ơi , đang yêu nhau say đắm như vậy mà giờ gặp em tôi chỉ là 1 người bạn bình thường ...cảm giác thật đau, nhưng ko thế thì tôi lại ko đc gặp em, ko gặp đc em tôi lại bồn trồn nhớ nhung ...
    Làm ơn hãy giúp tôi ra khỏi tâm trạng này... làm ơn ....
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Em vẫn muốn gặp tôi và tôi lại càng muốn gặp em, chỉ cần nhắc đến em tôi cỏ thể bỏ qua hết mọi việc ...
    nhưng đến bên em rồi tôi mới thấy nó càng đau hơn , bởi mới đây thôi ..chỉ 1 tuần trước thôi 2 đứa còn bên nhau say đắm đc mà giờ đây 1 chỉ là bạn bình thường ...
    Tôi biết em cũng đang phải kìm nén như tôi.
    Tại sao trên đời này các bậc làm cha làm mẹ lại muốn làm khổ con thế này?
    tại sao em lại ko đủ bản lĩnh để theo anh như những gì em từng cố gắng chứ ...
    Tôi ko thể quên em ...tôi ko muốn mất em ... tôi ko muốn ...
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tôi sắp điên rồi đây ...tôi đang muốn mình nằm ốm thật nặng để em chạy ngay đến bên tôi
    Tôi đang muốn mình .... đừng bắt tôi thành người có tội.
    Tôi ko chịu đc nữa rồi ....đêm nay lại thế nào đây? ko thể ngủ đc thề này sao...
    Tôi đau đầu lắm rồi
    Hãy giúp tôi với ....hoặc giết chết tôi đi
  5. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vô tình khổ,đa tình càng khổ
    chủ topic nên vui vì hiện tại "chung tình" thế có nghĩa là đag "sung sướng" đấy , àiiiiii........mình thà khổ còn hơn,thế mà ko đc
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Ôi, mình cũng đang buồn quá, đau khổ, dằn vặt, tức giận, mình chỉ muốn chạy đến với em, muốn nói với em là mình yêu em ntn. Muốn em mãi là của mình .... Ôi ! Chết được mất
    Haaaaa ... Đùa thôi, Đấy là chuyện của ngày xửa ngày xưa lúc mới yêu đương thôi. Lúc nào cũng nghĩ là trên đời này có mỗi em ý là đàn bà. ko có em thì mình ko sống được.bla bla ... Giờ thì em bảo chia tay á ?. Ok ! Mình là bạn tốt, " trả dép anh về ", để anh còn thu xếp đi tán em khác nhá
    Nhưng mà nhiều lúc cũng muốn có thể yêu như ngày trước, Giờ thì tỉnh táo, yêu bằng lý trí quá mất rồi, khó mà điên rồ được như trước
    @chủ topic : "mọi nỗi buồn rồi cũng qua nhanh lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa" , cứ buồn đi, nhưng đừng đòi chết vì gái như một số thằng ku ở trên nhá . Nhục lắm !
  7. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc topic nước mắt vừa rơi, càng nghe mọi người ném đá càng thấy đau. Sao giống mình quá vậy? Nhưng mà mình con gái??? Mình cũng sắp điên rồi! Muốn gào to, muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm hơn mà khó quá. Mình không thể chịu được sự im lặng. Bảo không bao giờ gọi nữa vậy mà ....
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngụy biện toàn tập
    Hình như người ta gọi là EQ thấp hay là không có EQ ý. Chả biết. Bao giờ mới khôn lên được nhỉ
  9. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Con trai chỉ luỵ thời gian đầu thôi.Vì chưa có đc TY nên thế chứ nếu mà em ấy ở bên rồi 1,2,3 năm lúc đấy lại than Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
    Mà hnhư mình cũng có 1 thời chết vì yêu.Cũng thú vị lắm chứ.Kỉ niệm đẹp mà.Chẳng bao giờ quên hẳn được nhưng cũng chẳng bao giờ muốn nhớ.
    Làm việc bận rộn vào thì chẳg có tâm trí đâu mà nhớ.
  10. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ vừa khóc. , tớ là con trai đấy. thế mà khóc vì ấm ức, vì buồn, vì đau, vài lần rồi. và cảm thấy khá là nhẹ nhõm. <<<< con trai như tớ còn mít ướt thế thì tại sao lại cậu lại nén tiếng khóc vào trong chứ. tớ thèm được hét , được gào lắm. nhưng mà sợ, sợ người ta bẩu mình khùng nên thôi. làm thằng zai mít ướt vậy.
    Hôm nay sau vài ngày nén nhớ vào lòng, tớ lại gọi điện để nghe giọng nó. và vẫn cái kiểu lạnh lùng, lần này thì tàn nhẫn hơn. <<< thế là sụt sịt (khốn nạn thật) <<< nhưng tớ vẫn muốn nó tàn nhẫn với tớ như thế. thuốc đắng sẽ chữa được bệnh điên nhanh hơn
    @ratdanong: em vẫn còn non, chưa ra đời nhiều nên đúng là thấy thật đau khổ. lúc nào cũng nghĩ em ý là duy nhất, sợ chẳng có ai có tính nết được như em ý. hơ. AQ lên nhỉ. cảm ơn bác rất nhiều vì đã ghé thăm topic ca thán này của em.
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 22/12/2008

Chia sẻ trang này