1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bắt làm kẻ lụy tình, điên ~ khổ quá ạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigchild, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! hôm nay định vào đây để dẫn cái link của bác. em đã nghiền ngẫm nhiều topic ấy 2 ngày hôm nay rồi. thật sự rút ra nhiều điều ...
    Điều cuối cùng muốn nói là, nhờ mọi người giữ dùm em cái topic này. đánh dấu 1 thời em đã yêu như thế
    Cảm ơn mọi người rất nhiều đã vào an ủi, chia sẻ, khuyên nhủ em. chúc mọi người 1 giáng sinh ấm áp, hạnh phúc, an lành
    p/s: ai còn bi lụy thì vào đây đọc nhé mong rằng cũng sẽ như tớ:
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1000439.ttvn
    và nghe bài hát :giới hạn nào cho chúng ta của MR Đàm nữa. những câu hát thực sự ý nghĩa
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sau gần 1 năm : ta đã trở thành con người khác, pro hơn :D. ồ je.
  3. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mất bao lâu thì bác có thể giữ lại được thăng bằng thế ???
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất 3 năm nhg vẫn k thể thoát ra được, kỷ niệm - nhớ mong. Cũng biến "đau thương thành hành động" nhg đôi khi vẫn là k thể kìm nén cảm xúc để lại điên rồ nhắn 1 cái tin cũng điên chẳng kém. Hic
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tớ quán triệt tinh thần, del hết, xóa hết. đầu tiên là yahoo, sau đó là số dt, , ban đầu cứ ngỡ là chẳng bao giờ quên được số dt của nó. thế mà bi giờ cố nhớ lại để nhắn tin mà ko được .
    sau tất cả nhìn lại, chỉ còn biết tấm tắc tự khen mình" chu choa mạ ơi, răng mi giỏi ri "
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 10/07/2009
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lậy hồn, hôm nay có đứa lần ra topic này của mềnh. =))

    hôm nay vào nhìn lại thấy khinh bỉ bản thân thật. ^^, mong các bác nào đang đau khổ vì tình như thằng bạn đã lần ra topic này sớm đạt trình như mềnh hiện tại. hô hô

Chia sẻ trang này