1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời bỗng trở lạnh! Làm ta nhớ men nồng.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng trở lạnh! Làm ta nhớ men nồng.....

    Cả tuần vừa qua trời cứ ấm dần ấm dần và chị em khắp thành phố Hà Nội lại có dịp khoe những bộ cánh thật "mỏng" để dạo quanh Tháp Rùa...Đâu đó trên đường phố lại thấy thấp thoáng "quần đùi áo số"...Và làm cho chúng ta cảm thấy mình gần mùa hè hơn bao giờ hết.Mùa hè đến....thật tuyệt lại được ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp và....hehe. Nhưng hơn hết khi mùa hè đến chúng ta tạm biệt những chất men nằm trong chai..và chuyển sang loại men trong cốc vại...mát lạnh.Bia.
    Nói đến bia không ít anh em và một số chị em lại thấy ...vui ngay!
    Nhưng....
    Chiều hôm qua ..trời đột nhiên trở lạnh và có lẽ ước muốn chuyển sang một chất men mát lạnh trong ...Cốc lại bị tạm dừng thêm một thời gian chăng?
    Cùng bàn luận nhé anh em..
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bạn không là chính mình luôn có 1 Bóng Ma hiện hữu bên bạn.!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ông nói sai rồi nhá, nói đến bia chỉ có anh em vui thôi, đừng có lôi chị em vào. Nhưng phải nói với bia do nồng độ cồn thấp những chị em nào không biết uống cũng có thể ngồi tiếp chuyện anh em được , chứ không đến mức nâng lên rồi hạ xuống như rượu kia. Nhưng mà tui ghét bia ở chỗ uống không say nhưng bị đầy bụng .
    Nói đến rượu thì lại nhớ đến vụ nhậu nhẹt ở nhà mụ Cún, mọi người vui vẻ, ấm cúng, những hôm trời lạnh mà được như thế thì còn gì bằng , đúng không?
    Không có rượu, thôi thì làm tí bia vậy , hội nhậu nhẹt đâu rồi, vào viết bài đi chứ[cấm nói xấu chịi em đấy nhár23)],
  3. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em Phù Thuỷ anh mới nhớ!!
    Con gái Box nay uống được lắm,Không những thế lại cực kỳ nhiệt tình..
    Chính vì vây anh em nen thinh thoang tổ chức cho chúng ta gặp nhau trên bàn...nhậu chăng..
    Vui lắm dấy
    Những nhân vật nổi tiếng như: Cundc,Lys,V22h,Phù thuỷ....
    còn nhiều nhân tài lắm..
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh bongma hôm nay có tâm trạng gì mà thèm tửu thế vậy, hihihi
    Lâu lắm mới gặp anh, cụng
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi be'' bongma khg khuyến khích chị em uống bia hay rượu nghe chưa, thứ 1 rượu khg tốt cho sức khoẻ chị em, nhất là khi sinh con. Thứ 2 uống bia ít thì dc, uống nhiều bụng to, hơn nữa con gái mà đã say thì trông chẳng hay tí nào
    Đàn ông cũng vậy, uống cũng phải có chừng mực thôi, uống n` quá làm giảm trí nhớ hihih. Mà đàn ông bụng to tui cũng chẳng thích, khg biết các cô khác thì thế nào
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng được say với men bia, được ngấp những men cồn còn gì bằng khi nào có cuộc đại chiến huyên náo nhỉ .Tham gia liền.Nhâm nhi ruợu và tóp tép vài con mực nướng hay cá bò thì tuyệt .( Làm như con khát rượu lắm ko bằng )
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này đúng lúc quá. Trời mùa đông nổi gió và tự nhiên YASU lại cảm thấy thèm thèm cái vị cay cay, và cái hơi nóng xộc lên mũi khi uồng ực 1 ngụm rượu nhỏ. Sáng nay bỗng dưng nổi hứng định tối nay sẽ đến cafe ở 1 quán nhỏ và tĩnh lặng, gọi 1 ly rượu và nhâm nhi 1 mình khi bên ngoài gió mùa đông gọi nên nỗi cô đơn.
    Tưởng tượng ra cái cảm giác đó thấy thật thú vị, không biết có thực hiện được không.
  8. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nghe nói đến rựu bổng cảm thấy thèm thèm . nhưng mà chợt nhớ đến 2 câu thơ của Nguyễn Khuyến
    " rượu ngon ko có bạn hiền
    ko mua ko phải ko tiền ko mua "
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hey, không ngờ lại có nhiều người nổi hứng thèm rượu thế này. Hay là lập quả "Hội những người thèm rượu đêm mùa đông" đi, khi nào chán chán buồn buồn, cô đơn thì dắt nhau đi nhâm nhi tý chất cay ( nhớ là chỉ 1 tý cho đỡ thèm thui, không nốc đâu àh nha) đàm đạo về cuộc đời, còn gì thú bằng nhỉ???
    hay đấy chứ nhẩy các bác nhẩy
    kakaka
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đâu... đâu...... Rượu đâu...
    Bóng ma ơi, mày nhắc đến rượu thơm wá, tao thấy em phù thuỷ và vet Hoa mò vào rồi, ặc..ặc... chuồn thôi, toàn cao thủ uống rượu đội lốt chị em. À mà chú mày chưa chừa vụ ở hồ cá à... ông liều thật đấy.
    kekekeke... bi bi

Chia sẻ trang này