1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa , lạnh quá Moon a . Nhớ giữ ấm nha :)
    Thương Moon!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    19/03/2011 - Ngày này năm trước, lần đầu tiên mình gặp nhau...

    Tròn 1 năm anh ạ... 1 năm gói gọn tất cả câu chuyện tình của chúng ta, từ lúc mới nhìn thấy nhau, rồi yêu nhau, rồi vượt qua bao nhiêu khó khăn cách trở và cuối cùng là kết thúc. Mới 1 năm trôi qua mà em cứ ngỡ như cả chục năm dài đằng đẵng vậy... Vì có quá nhiều chuyện, quá nhiều tình cảm, và quá nhiều mơ ước cho một điều sẽ ko bao giờ đến...

    19/03/2010 - Lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở cây xăng Bách Khoa - nơi mà anh còn hí hửng nói gở nói với em là khi anh chết, hãy cắm một cái biển nhỏ tại đây và đề rằng "đây là nơi NMQ lần đầu gặp gỡ cô gái của cuộc đời mình", làm em đấm anh bùm bụp vào lưng, anh hâm, toàn nói j đâu ko... Bây giờ, chẳng có ai cắm biển ở đó cả, nhưng em vẫn luôn nhớ rằng, đó là nơi lần đầu em nhìn thấy ng` mà em yêu nhất trên đời...

    Tại một bàn nhỏ đặt ngay sát lối vào khu trông xe của quán Mộc, lần đầu em và anh ngồi nói chuyện với nhau. Em nhớ hôm ấy anh mặc quần vải, đi giày đen, khoác một chiếc áo màu đen mỏng manh và xách theo chiếc cặp đen đi học. Còn em mặc áo trắng đầy bèo nhún kiểu công chúa, và mặc kèm... quần vải kẻ caro màu tím, đi giày... vải cũng màu tím, đại loại là chẳng ăn nhập j với nhau hết :D Hôm ấy trời ko lạnh như hôm nay, nhưng càng về khuya, sương xuống nhiều... Em gọi món chanh tuyết, còn anh, cafe... Mình ngồi chém gió với nhau đủ thứ chuyện trên trời, uh, toàn chuyện trên trời thôi nên sau đó em còn chả biết rõ anh làm nghề j nữa cơ mà... Chỉ kịp ấn tượng anh là một ng` từ tốn, và có vẻ từng trải. Em về nhà và mau chóng quên luôn cuộc hẹn đó, vì em "biết chắc" rồi nó cũng chẳng đi đến đâu đâu :))

    Mà đúng thật là có đánh chết em cũng ko thể nghĩ nổi là sau đó, mình sẽ yêu nhau. Đến khi cô bạn em kêu là, em đi cạnh anh trông đẹp đôi em còn giãy lên đành đạch cơ mà. Hôm ấy em đã từ chối lời mời của anh rồi, chẳng hiểu sao sau lại hẹn lại chứ. Có lẽ vì ý trời muốn thế anh nhỉ... Nên 2 con ng` từ 2 thế giới chẳng liên quan j đến nhau lại có thể gặp được nhau... Đúng là kỳ diệu...

    Anh tin em ko, bây giờ nếu thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ "bước về phía ấy". Nếu biết trước kết cục thế này, em vẫn sẽ gặp anh, và yêu anh, thậm chí còn nhiều hơn những j em đã từng. Em sợ sự chia ly thật, rất sợ, nhưng em còn sợ hơn nữa một điều...

    là sự vắng mặt của anh trong cuộc đời em, dù chỉ là một phần ngắn ngủi...

    Em yêu anh :-*
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    20/3/2011 - Tròn một năm, lần đầu tiên được anh tỏ tình...

    Hì hì, trước giờ em là ng` cực lực phản đối bí kíp "never say I love you", đơn giản chỉ vì em ko thik lằng nhằng. Tuổi nào rồi còn bày trò rắc thính, thả câu, dò dẫm vờn mồi :-& Thik ng` ta thì nói rõ ra để ng` ta còn biết đường mà gật hay lắc, đỡ phí thời gian của cả hai. Chẳng biết vì anh lánh xa bụi trần đã lâu, hay cũng nghĩ như em mà chưa j, ngay hôm sau lần đầu gặp anh đã tỏ tình luôn mới ghê chứ :)) Eo ôi, thề với trời anh là ng` đầu tiên (dám) nói yêu em một cách ko che đậy như thế. Và cũng thề với đất luôn, có lẽ đó cũng là một lý do để em nhận lời yêu anh. Thấy nể nể... Nào giờ ai có tình ý j với mình đều giấu như mèo giấu ***, chắc sợ nếu nói ra bị từ chối thì quê xệ, hoặc còn tự tôn đầy mình ko muốn thừa nhận,cứ lập lờ thwo đuổi, được thì trời cho ko được cũng là trò chơi. Em cực ghét kiểu ấy luôn.

    Thế mà anh đã dội ngay 3 từ ấy xuống đầu em đúng lúc em ko đề phòng nhất :)) Sau khi nghe tim mình đập đánh thịch một cái, em còn biết có thái độ j hơn là hành lên hành xuống anh bởi những câu hỏi "ai, tại sao, thế nào, bao lâu..." :)) Chốt lại vẫn là câu trả lời "em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này" y như kịch bản thường thấy, nhưng em thề, em đã nói là làm chứ ko phải để giữ chỗ đâu nhé :))

    Cả đêm hôm ấy em trằn trọc khó ngủ, chỉ vì nghĩ xem "mình có thể thik ng` này ko nhỉ" :)) Rõ buồn cười, hỏi thế nghĩa là hiện giờ mình chưa thik, vì cũng chẳng biết j về ng` ta ngoài một cái tên, một sđt, một cái blog, một cái nick. Ngay khuôn mặt của anh cũng đến mãi sau này em mới nhớ được cơ mà. Nhưng trong lòng cũng thấy có chút bối rối, con gái mà, đứa nào được tỏ tình lại chẳng rối. Liệu đây lại là một con virus nguy hiểm, hay thực sự là một program vô giá nhỉ... Mà tính em ko thik làm j đó mà ko có mục đích, đã yêu là xác định lâu dài, ko thì nghỉ, mà theo tình hình thực tế thì để "lâu dài" được cũng khó khăn... Cứ thế cứ thế, em... gầy hẳn đi chỉ vì suy nghĩ xem có nên... yêu anh ko? =))

    Buồn cười thật, em có yêu anh hay ko thì câu trả lời đã nằm trong trái tim em rồi, việc cần làm chỉ là bình tĩnh để nhận ra nó thôi. Tình yêu qua mạng, đúng là chuyện thật như bịa, nhưng sự thật thì nó là... thật :)) Kể ra thì trông anh cũng có cảm tình, cười đẹp, cũng đang hoàng từ tốn, chỉ ghét mỗi cái tên thôi, nhưng mà...

    nhưng mà...

    nhưng mà...

    Em đánh vật với vô kể cái "nhưng mà..." đó, cuối cùng vẫn chịu thua cái "nhưng mà..." cuối cùng sau 2 tuần trằn trọc.

    "Nhưng mà... em yêu anh!" :))
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao 19/3 lần đầu gặp mặt mà 20/3 đã tỏ tình rùi ^^
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hì, thế mới đáng nhớ (cộng đáng nghi, đáng sợ, đáng cười...) [:D] Căn bản cũng... già rùi bạn ạ, thấy ưng phát là "cho anh cơ hội tìm hiểu" luôn chứ sức mấy mà đi kưa cẩm dò dẫm nữa [:D] Được cái tớ cũng thik những ng` thẳng thắn như thế, chứ cứ im ỉm theo đuôi mà ko nói rõ ý đồ thì chắc cũng chẳng nên chuyện.

    @ Anh: Thời gian này năm ngoái là thời gian em vật vã suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, mà vật cái j thì em quên béng rồi [:D] Hình như cũng ác liệt lắm, vì em cũng chẳng biết anh yêu em thật ko hay chỉ là ngộ nhận, rồi cũng chẳng biết bản thân mình có thik ko, rồi bố mẹ còn mặt nặng mày nhẹ ko cho em rước một ông to tổ chảng về nhà nữa. Haizz, nghĩ mình hồi đó cũng xót, lúc nào cũng hốc hác nước mắt nước mũi đầm đìa :))

    Đợi bao giờ nhớ ra cái j hay hay đã... Cứ chờ đấy anh nhá [:P]
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc topic của em, xúc động lắm. Không biết khuyên j, cũng k biết động viên em thế nào. Chỉ có một lời này thôi: Mong em được bình an!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn chị :)

    ----------------------------

    Anh yêu, vậy là những buổi tiệc tùng vắng bóng anh đã lần lượt trôi qua... Đám cưới anh P. đã gần kề rồi. Đúng đợt này em lại đọc "Kỳ án ánh trăng", thấy buồn cười quá anh ah... Buồn cười vì những chi tiết trong truyện sao lại trùng lặp với mình quá như vậy...

    Em ko có khả năng như Diệp Hinh, nhưng em tin vào giả thuyết của cô ấy. Sự thật sau khi chết ng` ta có còn tồn tại hay ko ko quan trọng, quan trọng em nghĩ là "có" nghĩa là "có". Anh vẫn ở trong tâm trí em, ở trong trái tim em, thì nghĩa là anh vẫn luôn ở bên em. Đơn giản như vậy thôi... Anh B. bảo anh vẫn luôn ở bên cạnh em đấy, chỉ cần em "nghĩ đến" thôi là anh đã xuất hiện rồi, chẳng biết thế nào, nhưng ko thể phủ nhận là em thấy vui vui khi nghe anh ấy nói thế. Cảm giác có thể tự an ủi bản thân, rằng anh có phụ j em đâu, chúng ta ko cùng chết nhưng vẫn đang cùng "sống", chúng ta ko gặp được nhau nhưng vẫn có thể yêu nhau, theo cách của mỗi ng`... Và dù ko thể là đời này kiếp này, nhưng chỉ cần anh vẫn ở trong lòng em, thì đó sẽ là mãi mãi...

    Hôm qua đi xem ca nhạc trên C2, nghe xong bài hát "Bức thư tình đầu tiên" em đã đứng lên ra về. Vì có quá nhiều cảm xúc dâng lên làm em ko thể nào ngừng những giọt nước mắt của mình lại được. Chất giọng giống anh, hihi, nhưng anh hát hay hơn - da diết hơn - làm em nhớ anh đến thắt cả lòng. Nghe cậu bé đó hát mà trước mắt em hình ảnh của anh cứ hiện ra, ánh mắt, nụ cười, cả những lúc anh dụi dụi đầu vào lòng em nữa... Phải rồi, vì "anh sẽ là ng` đàn ông của đời em" mà... Ngôi nhà, những đứa trẻ, những buổi sáng thức dậy bên anh, tất cả đâu hết rồi???

    "Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài", hai đứa mình đã tin chắc như thế mà... Trên đời này sao lại kothể có một "ngày mai..." nào dành cho 2 chúng ta...?!





    Em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm lắm Keroppi yêu dấu của em...
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    28/03/2010 - 28/03/2011

    Vậy là sau chục ngày vật vã, tang chứng vật chứng rành rành trên blog, em đã lần thứ hai (bố khỉ, sao lần nào gặp nhau cũng là em rủ rê thế nhỉ, giờ mới để ý :-w) nhắn tin sắp xếp cuộc hẹn với anh. Đó là một chiều chủ nhật nhiều nắng gió, tức là nhiều gió nhưng vẫn có nắng í ạ, sau khi học xong tiết buổi chiều, mình đã gặp nhau trên hồ Gươm. Ặc, giờ vẫn nhớ cảm giác "lần đầu ra sáng", anh mặc áo sơmi dài tay màu nâu, bỏ ngoài quần, cài cúc cổ cúc tay, xách theo cặp màu đen :)) Thề chứ, 4 đặc điểm ấy, xin lỗi vì em đã... sống thật với suy nghĩ của mình, là 4 điểm em ghét nhất ở một cái áo sơmi (not ở anh :">). Em ngã bổ chửng (trong lòng) khi rảo bước với anh bên hồ, thỉnh thoảng quay ra ngoài thở dài một cái. Sao trông anh tương phản với em thế nhỉ, em mặc áo len cao cổ, khoác ngoài màu trắng tinh, còn anh như nhân viên công sở vừa tan làm trong một chiều hè nóng nực. Dù đã nhủ với lòng mình, "phải dũng cảm tự nhìn vào sự thật", nhưng hôm đó em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt anh. Chỉ biết níu kéo chút hy vọng mong manh bằng cách can đảm từ từ nhìn... nghiêng :))

    Mình đi dạo ven hồ. Gió mạnh làm mặt hồ chao đảo những sóng, y như lòng em lúc ấy. Dù nhấc điện thoại lên hẹn gặp anh nghĩa là em đã chắc sẽ nhận lời yêu anh đến 7, 8 phần rồi, nhưng vẫn phải thừa nhận em có đôi chút thở dài khi biết thêm về hoàn cảnh của anh. Một hoàn cảnh rất phức tạp, một công việc em chưa cho vào trong bộ nhớ của mình bao giờ. Xin lỗi anh yêu, hồi đầu em cũng hơi mất hứng khi nghe anh kể về cái cần câu cơm của mình thật. Nhưng chính anh, bằng sự tự tin và tự hào về những j mình đang làm, đã khiến em phải nghĩ khác. Có lẽ em đã thấy rung rinh vì anh từ lúc ấy, lúc anh mỉm cười mà rằng, anh có một công việc ổn định, có thời gian và khả năng để theo đuổi những j mình yêu thik. Hehe, em cũng là một trong số đó, vế sau >:)

    Rồi mình dừng lại tại một trụ đèn nhỉ. Anh lôi điện thoại ra nghe nhạc. Bài "Chuyện hẹn hò" =)) Em tiếp tục giật mình khi sao âm thanh phát ra hay thế, hơn hẳn những hãng nổi tiếng em đã từng nghe. Q-mobile M45, lúc đó em chưa biết anh là dân chuyên âm thanh đâu, nhưng thấy hào hứng vì hình như, thứ j thuộc về anh cũng khiến em phải ngạc nhiên thik thú. Mỗi điều, em vẫn chưa dám đối diện với sự thật để nhìn anh "ngoài sáng" một lần. Chỉ thấy mừng mừng khi vẫn nuôi hy vọng mà cộng trừ nhoang nhoáng những cái "nhưng" đang chạy dọc trong đầu. "Cũng to cao - nhưng đen thế - giọng nói hay - chả biết mặt mũi thế nào - cũng có thiện cảm - nhưng chả biết thật hay chỉ là lời nói - hay yêu quách đi cho xong - nhưng chả biết có kết quả j ko nữa..." :))

    Ngồi một lúc, chiều tà, mình đi về. Hôm đó em bị ho, cứ khục khặc suốt. Mải chém gió khát khô cổ, thế là vào Quỳnh Chi uống nước. Vừa tắt máy, thằng nhóc phụ việc đã tí tởn dắt xe của anh miệng "chầm chồ", bạn gái anh đây ah, anh chị đẹp đôi quá làm em phải cúi gằm mặt xuống khi anh cười hơ hớ quay sang nhìn. Sao cái bọn này, chỉ được cái nói... đúng lúc thế nhỉ... :-w

    Nhật ký kỷ niệm cuộc hẹn lần thứ hai của mình kết thúc. Chẳng có tay chân cầm nắm j hết nhé. Lúc này em vẫn chưa nhận lời yêu anh, vì anh cũng chỉ nói yêu em có một lần qua... net, sao mà coi là chính thức được. Kể ra lúc đấy anh nói lại lần nữa, nghiêm túc, nhìn thẳng mắt này, chắc em... uh luôn rồi. Trước những nơi sông nước thế này em dễ yếu lòng lắm mừ :"> Phí của zời, anh phải hiểu em có suy nghĩ tức là em có thik anh. Bằng ko á, làm j có lần thứ hai gặp. Anh ngố thế, tỏ tình luôn để ng` ta còn nhận lời luôn đi cho nó sớm chợ, em đang dao động thì anh phải... quyết định hộ luôn đi chứ :)) Ẹ, mình mặt dày quá thể!

    Mà thôi, cũng để ít thời gian giai đoạn tán tỉnh cho em còn biết mùi được (not bị) tán thế nào chứ nhỉ :"> Vẫn ngại lắm, vì thề có trời, em chưa thấy ai yêu đương nhanh thế. Gặp phát yêu luôn á, chả tin đâu. Phải để thời gian từ từ để... làm giàu tình cảm của anh dành cho em trong lòng anh đã chứ nhỉ. Biết thế, dù khi chào anh về rồi em vẫn tặc lưỡi, chẳng có tý tiến triển nào cả. Yêu hay ko đây??? :))

    Hehe, chồng yêu, em nhớ giỏi ko?! Căn bản có vài lần bọ nên quên thế nào được, rồi còn lần 3, lần 4, lần 5... nữa cơ. Hị hị, em vẫn đang nhớ anh nhiều lắm đây, nhìn thấy j cũng mong anh được trông thấy đấy. Đừng có rời bỏ cục... cưng này đấy nhá, ko thì... liệu hồn ;)) :-* :x
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vậy là đã kết thúc việc lớn đầu tiên của nhà em trong năm nay, ông P. cưới vợ. Lui đi lui lại mãi vì những biến cố liên tiếp xảy ra, cuối cùng mọi chuyện vẫn được diễn ra như nó phải thế. Mệt thật, nhưng cũng coi như xong một chuyện. Và giờ em mới có thời gian để ngồi viết thư cho anh...

    Anh yêu... Mình đã ko thể cùng nhau mặc những bộ đồ thật đẹp và chụp những bức ảnh đôi thật tình cảm như lời anh đã nói, nhưng em vẫn luôn có cảm giác anh đang ở bên em. Anh ở bên em khi em đang dán phông cưới, đứng cạnh em khi em chào khách trên đôi giày cao 10cm ê ẩm cả ng`, anh ở bên em khi em cắm hoa, khi em lau bàn ghế. Em đã cố ko khóc trong ngày vui đó, lớp phấn son làm em cũng ko thể dụi mắt được, nhưng đúng là em vẫn nhìn thấy hình ảnh của anh ở khắp mọi nơi, trong những công việc mà đáng lẽ anh sẽ tham gia cùng... Em yêu anh lắm!

    Mùa thu, rồi đến đám cưới của bọn mình, là việc lớn thứ hai trong năm nay mà nhà em đáng lẽ sẽ phải làm. Nhưng bây giờ thì khác... Sẽ ko có hoa, ko có những bộ váy trắng thật đẹp, ko có những ly rượu và lời chúc tụng tưng bừng, và nhất là đã ko còn chú rể nữa... Nhưng em hứa, em hứa đấy, đúng ngày đó em vẫn sẽ là cô dâu bên mộ anh, với bộ váy đẹp nhất em có, với một bó hoa cúc trắng thay cho hoa cưới và những nén nhang thay cho những chiếc nhẫn mình chưa kịp trao nhau... Anh cứ yên lòng, em lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ những lời hẹn ước của bọn mình... Anh luôn luôn có em là ng` yêu, là tri kỷ, là vợ trong cả cuộc đời này, anh nhé...

    Mình luôn ở bên nhau... :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    30/03/2010 - 30/03/2011 - Tròn 1 năm lần thứ ba mình gặp nhau ;))

    Ối zời ơi, lần thứ ba, lại là một lần nữa em chủ động rủ rê anh. Sao lại thế được nhỉ?! >_< Mình là ng` bị "câu" cơ mà, thế mà giờ hình như đang tự động đớp mồi lia lịa thì phải. May mà mặt dày quen rồi đấy! LẦn này là dắt díu nhau lên bến Nhật. Giờ mới thấy buồn cười, đúng là trẻ trai có khác, có sức đi xa thế :)) Rét mướt, đành phải vì gái quên thân vậy, chứ giờ có các vàng em cũng ko dại như thế nữa :)) Lần này thì anh mặc áo khoác màu ghi mà sau này suốt ngày anh xài, còn em vẫn mặc nốt cái áo trắng hôm nọ cho đỡ phí. Lên đấy, hai đứa mặt nghệt ra chả biết nói j. "Bài" ở nhà em diễn tập đâu ra đấy giờ quên sạch. Chẳng biết nói j, bắt đầu quay sang... nhìn nhau. Em đã định ở nhà lần này phải quyết hy sinh, dám nhìn thẳng vào mặt anh xem tròn méo thế nào. Và thế là em hùng hổ quay sang, rồi suýt đứng tim khi phải đối diện với sự thật đau lòng. Nghe tiếng vỡ loảng xoảng của "mẫu ng` lý tưởng" trong đầu mình... Đừng có nói trời chơi mình ác thế chứ!!!

    Trông anh khác xa với những j em đã từng... mơ ước. Em quay đầu lại lòng tự hỏi lòng, đây sẽ là ng` yêu của mình sao... Trong tối với ra sáng sao khác nhau thế ko biết. Biết vậy đừng chọn đứng dưới cái cột đèn sáng choang này, ôi tôi ko muốn chấp nhận cái sự thật tê tái này... Cứ thế em im im với mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu mình, còn anh thấy em im thì bắt đầu kiếm chuyện để nói. Nào là hôm nay anh đi đang trên cột sửa thì đánh rơi cái dây xuống đất, rồi nào là mấy lão ở cơ quan tranh điện thoại anh tự sướng tởm quá, rồi nào là mấy con gà nhà anh dạo này gấu chiến, phải đi vần cho biết tay... Nói chán chê chuyện mưa gió thiên nhiên bão bùng rồi lại quay sang tán tỉnh, nào là chỉ còn quyết định của em thôi chứ anh trước sau j vẫn thế, rồi em ko cần phải vội vàng, cứ để thời gian test tình cảm của anh... Bù lu bù loa một lúc, đi về! :)) Chán anh ghê cơ, ng` đâu mà nhát cáy, bao nhiêu cơ hội mà ko biết đường chốt luôn đi. Chẳng nhẽ em là con gái lại nhảy xổ ra cầm tay anh thì mất mặt... anh quá :)) Đã bảo em nhận lời đi riêng với anh mấy lần, lại còn chủ động rủ nữa trong khi biết anh đang có ý đồ, thì nghĩa là em cũng thik anh rồi. Cứ xông vào tỏ tình rồi nắm tay một cái, bảo là đồng ý thì anh mới buông ra (để nắm tay kia) có phải là xong rồi ko. Chẹp, sao mình ko phải là con trai nhỉ. Thấy mấy anh già cứ rề rề ra mà phát sốt ruột. Thôi cứ từ từ, mới có... 2 tuần...

    Về đến cửa nhà, em đang định bước vào thì anh vẫy lại, đưa cho em một lọ dầu tràm. Anh bảo uống mấy giọt dầu này trong ly nước chữa ho rất tốt. Tự nhiên thấy cảm động thế. Hôm trước thấy em ho, hôm nay đã thủ sẵn một lọ thuốc đi. Anh về rồi em vẫn còn gật gù, kể ra anh này cũng... được đấy, thôi thì xấu nhìn mãi cũng thành... quen, miễn anh í có lòng là được :))

    Kết thúc buổi hẹn thứ 3 vẫn chưa có tích sự j. Hề hề, sau hôm nay thôi, ko lâu nữa rồi em cũng thành công trong việc ép anh phải tỏ tình lại để em... nhận lời thôi :)) Yêu kưng thế... :-*
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bình an!

Chia sẻ trang này