1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ DGT: :)

    -----------------

    02/04/2010 - 02/04/2011 - Thế là cuối cùng, mình cũng có lần thứ tư gặp nhau mà là do anh mời trước. Hôm ấy bà Lop đến nhà ăn cơm, đang lọ mọ ngồi rửa bát thì thấy tin nhắn của anh, hnay em rảnh ko, mình đi chơi nhé :)) Sao chẳng có hoa mỹ bay lả tả j hết trơn á. Lúc chiều em đã định đi chơi với QA rồi, ah thôi thì nhân tiện cho nó gặp anh luôn. Thế là bắn tin cười hềnh hệch là em đi chơi với tình yêu rồi, ra chém gió cùng ko ;))

    Chả biết anh dịch và hiểu cái từ "tình yêu" em dùng thế nào, mà có vẻ tiu nghỉu hơn thì phải. Khặc khặc, khờ thế, nhưng vẫn mặt dày lôi thêm ông Q` đi là cũng gấu rồi. Lại ra Quỳnh Chi ngồi, lần này thì uống nước chém gió theo đúng nghĩa của nó thôi. Lần đầu em gặp ông Q` còn anh thì gặp QA. QA rít lên là như thế mà mày còn chê, còn em thì rít lên là anh đứng... một mình trông đẹp trai hơn :)) Đang thành bão đến nơi thì Ld tiếp tục đú đởn gọi, khoe là vừa đi chơi với Hj về, ôm rồi =)) Chết cười với bọn này, nhưng thế cũng khiến em máu hơn và fix luôn một cái hẹn thứ năm vào chiều hôm sau, thứ Bảy.

    Chết chết, cá lên thớt đến nơi rồi... Em ngày thường Tào Tháo là thế mà lần này cũng tít hết mắt lên. Bắt đầu từ hôm ấy, là chiến dịch kưa cẩm của anh đã kết thúc rồi, huhu.

    -------------------------------

    03/04/2011 - Và cuối cùng thì kỷ niệm 1 năm tròn ngày đầu tiên mình... yêu nhau cũng đã tới. Anh hư lắm nhớ, hôm kỷ niệm một... tháng yêu nhau còn đang nhảy dựng lên vì anh đi vắng, anh còn an ủi là thôi để kỷ niệm 1 năm anh sẽ đền. Thế mà chưa kịp thực hiện lời hứa đã lặn mất tăm mất tích. Hôm nay trời đẹp lắm, trời y như 1 năm về trước ấy, nhưng ấm hơn. Lại còn đúng Chủ Nhật nữa chứ =(( Sáng ra em đã ngơ ngẩn cất đi những thứ chuẩn bị từ năm trước để dành cho ngày này rồi, còn mỗi tình yêu và nỗi nhớ thì ko cất đi đâu được, đành để nó đấy mà ngồi nhớ về những niềm vui mình đã có với nhau vào đúng ngày này năm ngoái thôi...

    03/04/2010- Đó là một ngày cuối xuân vẫn hơi se lạnh. Em mặc áo vest dạ màu cam còn anh vẫn mặc áo màu ghi ấm hôm trước. Em đã âm mưu hôm nay rủ anh và đôi nhà Ld đi hát karaoke rồi, vì nghe thiên hạ đồn đại anh hát hay lắm. Hẹn đầu giờ chiều mà ko hiểu sao lão nhà Ld đến sớm thế, 2h hơn đã thò mặt vào chào bu nó ngồi chém gió rồi. Anh vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, em gọi cũng chẳng nghe máy, hồi ấy em còn chả biết anh làm cái j ở nhà. Mãi sau 3h anh mới đến, phân bua xong tự nhiên em cụt hứng, chẳng muốn đi okê nữa. Thế là rủ nhà Ld đi đạp vịt, ờ, trời này mà ra hồ đú đởn cũng được đấy >:)

    2 con vịt chiến đã chờ sẵn, em với Ld hí hửng hùa nhau ngồi cùng 1 vịt, để 2 con tịnh kia xoay 1 vịt trong điệu cười hơ hớ khoái chí của anh và sự tái mặt của anh Hj bên cạnh. Thế mà mấy nhóc dẫn vịt ko cho, làm em đành phải "đau đớn" theo sang con vịt anh đang rung đùi chờ sẵn. Thế là lần đầu tiên anh có cơ hội được nắm tay em nhé, thế mà còn lớ ngớ ko dám, chỉ dám cầm vào cẳng tay kéo vào mới khổ chứ :)) Em cứ buồn cười mãi trong bụng vì sự lóng ngóng của anh lúc đấy, có ai tin nổi lão này đã 29 tuổi rồi ko, ak ak.

    Xuất phát, thấy đôi bên cạnh mải mê đạp ra xa, em quất... vịt chạy theo "xem chúng nó làm j", còn anh bó tay ngồi cười khặc khặc "eo ôi em dã man thế". Lúc đó cả thế giới này chỉ có, bầu trời, mặt nước, và... anh :x Hị, đến bây giờ thì đó vẫn là 3 thứ quyến rũ em nhất đấy, anh yêu ạ :-* Hôm đó là một trong những ngày vui nhất mình đã ở bên nhau, nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, ah, chú thik thêm là trên 1 con... vịt nhé :-p Chẳng biết hôm ấy trông em thế nào, nhưng trong mắt anh chắc là dễ ưa lắm, nên mới làm mờ mắt anh được, mấy lần anh xích lại phía em xô cả vịt, mà nếu ko vì anh ko biết bơi thì chắc anh cũng cho chìm luôn quá :))

    Tối về nhà, anh... năn nỉ em nhận lời yêu anh luôn đi, đừng suy nghĩ nữa, theo đúng nghĩa đen nhé :)) Thế là bao công sức a li mơi mơi ép anh phải... tỏ tình lại lần nữa cũng đã thành công rồi. Em mở cờ trong bụng, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra hơi... ngại, rồi ko biết mọi việc có đến đâu ko, abc ;)) Múa tay trong bị chán chê em cũng gật đầu, đùa chứ, lần đầu tiên trong đời được ng` mình thik tỏ tình với mình mà lại. Em tự cười mình, thế là đã có ng` yêu rồi đấy à, sao... dễ dàng thế nhỉ??? :)) Đúng là lẩm cẩm mau quên khi cách đó mấy ngày em còn đang vật vã khóc lóc vì ko ai ủng hộ.

    Thôi thì chẳng cần biết anh nghĩ j và ai nghĩ j, chỉ cần em thik là được. Với suy nghĩ đơn giản ấy, em yên tâm đắp chăn đi ngủ sau lời chúc ngủ ngon của "anh yêu" mà ko ngờ rằng ngay hôm sau thôi sóng gió bão táp mưa sa đã ập đến tắp lự :))

    ----------------

    Chúc mừng cho 1 năm ngày đầu tiên mình được là ng` yêu của nhau, và hơn 4 tháng ko được gặp nhau nữa :D
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đành phải dừng mọi suy nghĩ vẩn vơ lại.

    Em vừa từ mộ anh trở về.

    Và tất cả những j hiện diện trong đầu em hiện giờ chỉ là, em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh...

    Em yêu anh, từ dáng đi, giọng nói, ánh mắt, nụ cười. Em yêu anh khi anh đang trong lớp học, khi anh đang nằm ngủ, khi anh đang đứng trên cột cao hay đang chăm chú hàn những sợi dây nhỏ như sợi tóc. Em yêu anh khi anh đang ở nhà em, khi anh đang ở nhà anh, khi anh đang dưới trần thế hay trên thiên đường. Em yêu anh khi anh còn là một cậu bé, khi đã lớn lên và trở thành một ng` đàn ông trưởng thành. Em yêu anh khi anh làm em cười, và cả trong lúc em đang khóc. Em yêu anh trong điện thoại, trong mơ, kể cả trong ký ức. Em yêu anh khi anh đang ngồi ngay bên cạnh em, hay khi anh đã ko còn gặp em thêm lần nào nữa...

    Anh yêu, em yêu anh...
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    bình yên nhé
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu... Dạo này tự dưng em hay đọc báo lá cải, chả hiểu là cải bẹ, cải sen, cải cúc, cải soong, cải thìa, cải bắp, cải củ, cải ngọt j nữa nữa :)) Tất nhiên, đọc mà nghĩ đến anh thì em mới lên đây chym lợn roài ;))

    Đọc bài "Những câu nói phụ nữ muốn nghe" http://dantri.com.vn/c130/s130-462881/nhung-cau-noi-phu-nu-muon-nghe.htm trên dantri, thì anh cũng đã từng nói đến 12/27 câu trong số ấy đấy. ah, tất nhiên em đều tin anh nói... thật cả. Cũng ko tệ quá nhỉ. Mà rõ lạ, 3 câu 19, 20, 21 liên tiếp thì anh cũng nói theo đúng... thứ tự đấy, một mạch, mà còn nhai đi nhai lại nhiều lần nữa chứ, hay đó là "bài" rồi??? :)) Nhưng nếu xét về nội dung, thì cả chủ quan lẫn khách quan, anh chưa từng gặp cô gái nào như em và anh yêu em theo kiểu sét đánh thì chẳng cần check cũng... biết là đúng. Khè khè.

    Đây nữa, còn bài viết khác nữa này. "Nghe đàn ông chỉ cách chọn chồng" http://dantri.com.vn/c130/s130-458782/nghe-dan-ong-chi-cach-chon-chong.htm =)) Xưa, em cũng nghe nhiều rồi, đầu tiên là từ... bố em, bẩu phải kén thằng nào vừa hiền vừa tài. Rồi sau đó đến lượt mẹ em, đứa nào cứ bình thường thôi là được. Cuối cùng tự thân rút ra, chồng yêu chỉ cần là ng` chịu đựng được mình đã ok lắm rồi :)) Sale off thê thảm thế đấy. May phước sao vớ phải anh, cũng hiền cũng tài, ko bất thường và chịu đựng được em vô bờ bến, đúng là trời ko phụ lòng ng` có... rắp tâm bao giờ cả ;))

    Nhưng em thấy cũng đúng đấy chứ ;) Chiểu theo bài viết anh cũng đạt được tương đối bao tiêu chuẩn rồi còn j. Một là... già này, hai là dám vì em mà tiêu tiền kinh hồn bạt mạng này, ba là con ng` của gia đình này, bốn là thật thà (với em) này, năm là tính cách cũng tương đối giống em này, sáu là có trách nhiệm này, bảy là biết kiềm chế thói trăng hoa này, tám là học vấn kém em nhưng... trình độ thì hơn hẳn em này. Mỗi tội, anh chưa từng ly hôn, và mình cũng chẳng hợp tuổi :))

    Chẹp, sao mọi ng` cứ phải lo em đang chăm chăm kiếm ng` thay thế anh nhỉ. Anh chỉ có 1 thôi, có mà tìm hết trên trời dưới bể, từ kiếp này sang hẳn kiếp sau cũng làm quái j có ng` thứ hai như thế. Em cũng chẳng muốn biến ai trở thành anh để yêu họ nữa, vì em yêu anh chứ em ko yêu những ai giống anh. Nhưng có một điều mọi ng` nói đúng, em đang trả thù đời một cách hết sức ngớ ngẩn, đó là kén chọn gấp trăm lần hồi trước :)) Ờ, mặc kệ việc em cũng chẳng có j hơn ng`, nhưng em mà yêu lại được lần nữa, trừ khi ng` ấy phải hơn hẳn anh về mọi mặt, ko những yêu em mà còn phải thực lòng yêu... anh cũng như tình yêu của em dành cho anh. Và ng` đó sẽ là ng` đưa em sang thăm mộ anh hàng tháng, đưa em đến thắp nhang cho anh vào cuối mỗi năm, một cách nhiệt tình. Nghe có vẻ... trên trời quá nhỉ, hề hề, em biết là sẽ chẳng có ai như thế đâu, nên mới đưa ra tiêu chuẩn đó chứ, vì đằng nào em cũng chả chịu được 1 ng` bất tài vô tích sự, hoặc suốt ngày lạnh nhạt đay nghiến vì những sứt mẻ của em sau những khổ đau đã trải qua này...

    Có những thứ thực sự ko thể quên đi, nên em buộc phải vượt qua đau khổ bằng cách nhớ mãi... Tình yêu thì chỉ có một, ng` yêu cũng chỉ có một, và em đã lựa chọn anh là ng` duy nhất đó.

    Đúng là chẳng ai có thể sống một mình được mãi, nhưng em đâu có một mình?! Em có anh, ký ức về anh, và tình yêu dành cho anh luôn kề bên mà...

    Gần 5 tháng anh mất rồi, anh có còn ở bên em nữa ko...?! Em đã quyết sẽ mang anh theo trong cả cuộc đời này rồi, nên đừng bao giờ rời xa em, anh nhé... :(
  5. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    511
    thành kính phân ưu...điều đau khổ nhất là nhìn những ng thân yêu xung quanh ta ra đi.tôi tin rằng dù thế nào đi nữa thì ng yêu bạn cũng mong bạn sẽ cố vượt qua nỗi đau và sống tốt.con đường vẫn phải đi tiếp bạn à, hãy giữ hình ảnh anh ấy trong tim và mạnh mẽ bước đi.chúc bạn bình tâm và sức khoẻ.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu...

    Có đúng trong trái tim một ng` chỉ có thể có hình bóng của một ng` thôi ko...

    Trước anh, em đã từng yêu, một tình yêu đơn phương gần 2 năm trời, và em đã cảm giác sẽ chẳng muốn yêu ai nữa, vì có yêu thì ng` đó cũng chẳng thể là ng` ấy được. Em cũng gặp ko ít ng`, hợp với mình có, yêu mình có, nhưng rồi đến anh mới chính thức là ng` yêu đầu tiên của em...

    Anh đã chẳng bao giờ hỏi em về khoảng trời riêng ấy cả. Anh bảo rằng, quá khứ của em thế nào thì anh vẫn yêu em, anh cũng chẳng quan tâm anh có là ng` em yêu nhất trước giờ hay ko, anh là ng` đến sau hay đến trước cũng thế cả. Anh chỉ cần biết, anh yêu em, và anh đang có em, từ giờ về sau, mãi mãi. Chỉ thế thôi là được.

    Nhưng sự thật thì anh vẫn quan tâm, một cách âm thầm :( Em đã khóc khi em tìm mọi cách giấu giếm những dòng viết đẫm nước mắt của mình lẫn trong quyển sổ chép thơ mà em đã quên mất ko cất đi và vô tình anh thấy được. Đó là tình yêu dành cho một ng` khác anh. Em sợ anh sẽ buồn, dù là quá khứ thì anh vẫn sẽ buồn khi em đã yêu một ng` ko phải anh nhiều như vậy. Thấy em khóc, anh đã trả lại cho em, kèm theo một cái ôm siết chặt. Anh biết hết rồi, anh ko ghen đâu, anh cũng ko buồn j hết... Tất cả chỉ khiến anh thấy thương em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn mà thôi...

    Vì anh muốn biết những j đã khiến em phải khóc, nhưng là để bù đắp cho em, gấp hàng trăm hàng nghìn lần.

    Và lúc đó em đã hiểu rằng, cả đời này, anh sẽ là duy nhất trong lòng em. Em thấy xấu hổ khi đã phí phạm tình cảm của mình cho những ng` đến trước. Em muốn xóa bỏ quá khứ của mình, xóa bỏ mọi dấu vết về tình cảm em đã trao cho họ. Và đó cũng là lần đầu tiên em dám nói rằng, cả đời này em sẽ chỉ là của riêng anh, vĩnh viễn là như thế. Em cảm thấy rõ ràng mình đang yêu, yêu thật sự, và đối với thứ tình cảm em đang có trong lòng này, tất thảy mọi thứ khác trong quá khứ chỉ là phù phiếm...

    Trước anh, em đã từng lưu hình bóng nhiều hơn 1 ng` trong trái tim mình, và dần dần nó đã được thay thế bằng những hình bóng khác. Hồi đó, dù em ko yêu ai thì vẫn nghĩ rằng, đó là vì em chưa gặp được ng` khiến em phải nhớ nhiều hơn là những j đã qua thôi... Và nếu như anh cũng chỉ như những ng` khác, như em, ích kỷ khi ko muốn thừa nhận quá khứ của ng` yêu mình, thì có lẽ em đã ko yêu anh nhiều đến mức ấy... Anh nói đúng, nếu ko có quá khứ, thì sẽ ko có em trong hiện tại, nên anh yêu em, yêu tất cả những j thuộc về em, dù có là một ng` nào đó chưa quên trong tim hay những kỷ niệm anh ko có mặt. Lúc đó em đã hiểu rằng, lý thuyết đã ko còn là lý thuyết nữa, em thực sự an toàn để có thể đặt quá khứ, hiện tại và tương lai của mình vào vòng tay anh...

    Anh yêu, từ khi yêu anh, em đã khẳng định rằng, đúng là trái tim một ng` chỉ để dành cho một ng`thôi, là ng` mình yêu thật sự. Có bao nhiêu ng` đi qua thì điều đó vẫn sẽ ko thể nào thay đổi.

    Và em biết rằng, trái tim em, chỉ để dành cho anh...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một ngày nhớ anh vô cùng, em đã vào nick anh bằng acc đã lưu sẵn pass trong điện thoại của anh - cách duy nhất em biết để có thể được lại một lần, nhìn thấy nick anh sáng...

    Em đã bật khóc khi thấy mặt cười đó nhấp nháy, và một avatar quen thuộc mà đã lâu lắm, lâu lắm rồi em chưa được nhìn lại...

    Anh ơi...

    [​IMG]


    Một ng` bạn của anh đã send cho em bài hát A place nearby - bài hát mà trong lần chat cuối với họ, anh đã treo làm stt

    http://v2.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/A-place-nearby-Lene-Marlin.IWZCIOZ9.html#

    Sao nó lại giống với trường hợp của bọn mình bây giờ thế, anh có cảm thấy như vậy ko...

    A place nearby - Lene Marlin


    I entered the room
    Sat by your bed all through the night
    I watched your daily fight
    I hardly knew
    The pain was almost more than I could bear
    And still I hear
    Your last words to me

    Heaven is a place nearby
    So I won't be so far away
    And if you try and look for me
    Maybe you'll find me someday
    Heaven is a place nearby
    So there's no need to say goodbye
    I will ask you not to cry
    I'll always be by your side

    You just faded away
    You spread your wings, you had flown
    Away to something unknown
    Wish I could bring you back
    You're always on my mind
    About to tear myself apart
    You have your special place in my heart, always

    And even when I go to sleep
    I still can hear your voice
    And those words
    I never will forget

    Phải rồi, mình vẫn luôn bên nhau...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Moon yêu , Sữa vừa đọc những cm của Moon , ^^, Sữa h đã rất bình yên bên 1 người Moon ạ , những kí ức vẫn là những điều ko thể xóa bỏ đúng không Moon?

    4 năm chông chênh với kí ức ko phải là khoảng thời gian ngắn , không phải một sớm 1 chiều mà phai mờ , Sữa đã rất rất yêu 1 người con trai , ^^ chỉ là họ đã không chọn ở bên Sữa , nhưng đó là yêu mà :) , là nước mắt , là đau khổ nhưng Sữa không hối hận khi yêu 1 người

    Trở về với người đến sau ấy , vì là người đến sau nên người ấy thiệt thòi lắm ^^ , nhưng Sữa sẽ cố gắng , yêu người ấy , thêm phần thiêt ấy ^^

    Còn với Moon , Sữa biết nỗi đau vẫn chưa qua , nước mắt vẫn rơi nhiều , và còn rất nhiều nữa, con đường Moon bước sẽ còn khó khăn và chông gai lắm , Sữa thương Moon lắm , nhưng chẳng làm được ji cho Moon cả ,

    Chỉ ở đây dõi theo Moon hàng ngày thôi , và mong cho Moon sớm bình yên !

    Yêu Moon!
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, tối qua em lên C2 xem "Ng` đẹp tóc mây" đấy anh ah... Phim hay lắm, chỉ có điều từng phút từng giây bộ phim trôi qua cũng là từng phút từng giây em mong đến cháy lòng, giá như anh đang ở cạnh...

    Em và anh có thói xem phim khác nhau, vì thế hồi xưa em ghét việc phải ngồi xem phim cùng anh lắm. Anh á, cứ xem cái j là dán mắt vào cái đó, ko nói ko rằng, nhất là phim đánh nhau hay kinh dị, còn em thì tâm trạng thay đổi theo từng cảnh quay, từng pha giật gân đang trình chiếu, lúc cười lúc khóc lúc sợ tái mặt lúc hả hê lúc căm phẫn lúc thik thú lúc chán phèo... Và tất cả đều thể hiện ra mặt luôn, và em thì mong mỏi ng` xem cùng em cũng có chung cảm xúc để còn được... bình phẩm. Thế nên dù anh cho rằng việc ngồi xem phim cùng nhau là một hành động rất lãng mạn, nhưng cuối cùng chính anh phải dỗi em mấy lần vì em... chẳng hứng thú với những j đang nhoay nhoáy trên màn ảnh cả.

    Anh ngốc, đấy là vì em còn thik anh hơn cả những j đang chuyển động trên kia đó thôi. Được mấy khi mình được ở bên nhau mà xem trọn một bộ phim dài dằng dặc đâu nào... Và với thể loại ko phải "gu" của em thì em thik được xem... anh hơn, cũng như xem phim kinh dị í, cũng là lúc em được ôm anh thỏa thích trong 2/3 những cảnh mà sự gan da của em ko đáp ứng nổi. Bộ phim em xem hôm qua thì ko kinh dị chút nào đâu, cũng chẳng làm em chán mà quay ra nhìn ngắm thứ khác, nhưng lại là bộ phim khiến em đau xót đến tận đáy lòng khi quay sang bên, "anh" chỉ là một khoảng trống vô tận...

    Kết thúc thật hay khi vì muốn giải thoát cô gái khỏi những rắc rối mà bộ tóc cô ấy mang lại, chàng trai đã ko màng đến mạng sống của mình mà vội cắt phăng nó đi. Số mệnh đã ko nghiệt ngã khi hai ng` vẫn được ở bên nhau, mãi mãi... Tự nhiên em nghĩ, dường như cuộc đời em cũng là một bộ phim thật, nhưng kết thúc ko phải hay, cũng ko phải dở, mà chỉ là một kết thúc quá "thật". Một kết thúc ko phải cổ tích...

    Hay vì em ko bao giờ, ko bao giờ có được một chàng hoàng tử cho riêng mình nhỉ...?!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    23/4/2010 - Kỷ niệm 1 năm em bị anh ăn cướp mất first kiss.

    Haizzz, 24 tuổi đầu và chưa hôn ai lần nào, điều tưởng chừng như vô lý này lại rất dễ hiểu, vì em đã bao giờ có ng` yêu đâu :)) Khi yêu anh rồi mà vẫn còn ngớ ngẩn hỏi, thế cứ yêu nhau là phải hôn nhau ah, em tưởng điều ấy chỉ có trong phim ảnh sách truyện thôi chứ :)) Bảo sao tim đập thình thịch, sợ suýt vỡ mật khi anh bảo muốn hôn em cơ chứ. Chết cười!

    1 năm đã trôi qua rồi... Đúng là yêu nhau thì lâu, mà xa nhau thì chẳng mấy tí... Nhìn đứa bạn em đang có em bé với ng` nó yêu, tự nhiên em thấy ước muốn cái điều nhỏ nhoi mà quá xa vời ấy lắm, anh ah... Có thể gọi là điên, nhưng thực lòng em đang thấy hối tiếc vì đã chưa để anh có được em một cách trọn vẹn. Uh, vì em là "ng` lớn", vì em biết kiềm chế mình trước những ham muốn ko hợp thời điểm, để rồi bây giờ chỉ biết ngồi cười trong nước mắt khi nhớ đến những lúc anh dụi đầu vào lòng em, "vợ còn định nắn gân anh đến bao giờ" - "ngày mình cưới nhau nha, cũng sắp rồi"...

    Ngày cưới à, một đứa nhóc giống bố nó y hệt ah, ước mơ ấy đã vỡ tan vào cái ngày anh ra đi. Dường như đời cứ bắt em phải khao khát những thứ mà ng` khác muốn chối bỏ. Anh yêu, anh có giận em ko? Đừng giận em anh nhé, cũng đừng nghĩ vì em ko tin vào anh cũng như tình yêu của bọn mình... Em đã từng nói rồi mà, dù thế nào đi nữa, em vĩnh viễn thuộc về anh, tất cả... Chẳng bằng chứng nào bằng sự thiết tha của lòng mình cả, anh nhỉ...

    Gần 5 tháng rồi đấy... Em rất nhớ anh... :(

Chia sẻ trang này