1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Gió, những lời nói ngập ngừng như những ảo ảnh dịu dàng,
    Mây, tương lai vỡ vụn như tiếng lòng xa cách,
    Trăng, tim em lơ lửng một bóng hình,
    Những ngôi sao, vỡ vụn và rơi nhanh tựa những giọt nước mắt không sao kềm được..."
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cho em chúc bác một buổi tối vui vẻ nhé.
    p/s: hãy để người đã khuyất được yên nghỉ
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đôi RFT có lẽ cần được phẫu thuật thật rồi anh ạ. Để nó chơi những bài nhiều bass nhất như "Đường xa ướt mưa" hay "Chuyện hẹn hò" mà nó cứ phều phào như ng` bị viêm xoang mới ốm dậy. Hôm nay em đã định tháo cái củ loa ra để trét thêm đất sét vào mà ko tài nào làm nó dịch chuyển được 1mm nào. Hồi xưa anh ăn j mà khỏe thế, hử?!!!

    Đôi NS-1000M vẫn ngon lành cành đào, hôm trước em cho nó đánh thử một bài nhạc tương đối mạnh, nghe tiếng bass của nó phê chết đi được. Thề rằng nếu có anh ở đấy, anh cũng sẽ phấn khích ko kém j em đâu :-p *mơ mộng mơ mộng* Có ai lại đi tập Vịnh Xuân hoặc múa côn trên nền nhạc này ko nhỉ? :))

    Hôm trước có cái ngày hội âm nhạc điện tử j j đó, em lẫn cẫn thế nào lại đọc ra thành ngày hội âm thanh tự chế :)) Tự nhiên nhớ đến cái buổi trưng bày những sản phẩm tự chế của anh em làng audio mà anh vẫn nhắc, rằng sẽ mang cái amply ở nhà em linh kiện Tàu 101% đến lòe thiên hạ í. Chẳng biết ở đâu và bao giờ tổ chức nhỉ :-? Hic, thêm nốt cái pre đèn đang lắp dở vào là anh em mình cho thiên hạ lác mắt một phen rồi ko :( Tiếc quá...

    Nhớ ngày chúng mình cùng ngồi test đôi RFT quá anh ơi... :(( Quanh đi quẩn lại, sắp một năm rồi đấy...
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu còn như vậy mãi thì bệnh chỉ càng thêm nặng. Người mất thì đã mất rồi, vĩnh viễn không quay trở lại. Tôi biết mọi lời nói đối với bạn bây giờ là vô nghĩa, nhưng chừng nào bạn chưa hiểu ra điều đơn giản ấy thì bạn cuối cùng cũng chỉ sống mãi trong đau khổ.

    Tin chắc rằng, nếu anh ấy còn sống, cũng không muốn nhìn thấy bạn như vậy.

    Đó là điều duy nhất tôi muốn nói với bạn.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Kensaii: :)

    ---------------

    25/04/2011 - 1 năm ngày kỷ niệm lần đầu tiên em nói... chia tay anh :))

    Yêu nhau qua mạng, gặp nhau ngoài đời đã vỡ mộng, vậy mà mãi đến tận hôm ấy em mới nói chia tay vì... ko hợp nhau xem chừng là quá trễ, nhỉ?! Đùa chứ, em là ng` ko kiên nhẫn, nhận lời yêu anh vì ko kiên nhẫn, thì nói lời chia tay anh cũng vì ko kiên nhẫn thôi. Giờ nghĩ lại thấy hồi ấy mình trẻ con và thiếu kiềm chế tệ, còn anh thì vật vã ác chiến, mặt tái dại đi (khờ quá :))). May mà cơn tức giận của em qua cũng nhanh, mà anh lại giỏi chịu đựng nên dứt khoát ko... đồng ý, ko thì chắc em và anh đã chẳng có được một tình yêu đáng nhớ như thế, anh nhỉ...

    Dạo này em hay ôm ảnh anh nằm ngủ. Mà chẳng lần nào mơ thấy anh cả, huhu :(( Có lẽ thuốc rất có công dụng khi ko để em phải suy nghĩ vật vã sau mỗi lần tỉnh dậy vì ko thể nhớ nổi đã có chuyện j xảy ra như thời gian dài trước kia nữa... Lựa đúng tấm ảnh anh đang tít mắt cười toe toét, mà lần nào em nhìn vào đấy cũng cảm thấy như anh đang cười với em vậy. Thế là lại toét miệng cười theo, hì hì. Cười, dù đôi lúc, nước mắt vẫn lưng tròng...

    Lúc yêu nhau mà em được như này chắc anh phải khóc thét lên vì sung sướng ấy, nhỉ... Yêu đương nhớ nhung thắm thiết sướt mướt tình cảm thế cơ mà... Thôi, nói nữa em lại tiếc đứt ruột ra mất. Chẳng biết nếu lúc đó em ko ngại ngùng mà thể hiện tình cảm của mình ra một cách thật thà, anh sẽ vui hơn hay sẽ... kiêu hơn, chậc...




    Mùa hè đến rồi. Mùa tình yêu khủng khiếp của bọn mình năm ngoái tới rồi... Năm ngoái khủng khiếp vì ở gần nhau trong cái nóng 40 độ. Còn năm nay, sẽ là khủng khiếp vì nỗi nhớ anh trong cái tái tê se sắt lòng...

    Anh yêu ạ... :(
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vừa lượn vòng tvty về với bao nỗi ức chế. Như xưa là thể nào em cũng lôi anh ra ngồi kể lể than vãn và lần nào cũng chốt lại một câu, "thế mới biết giờ zai hư hỏng gái mất nết nhiều vô số kể, em đã ko hư rồi mà anh còn học đòi thì... liệu hồn đấy, ko có lần thứ hai đâu!!!" =)) Và y rằng sẽ là vẻ mặt giả vờ sợ sệt của anh, "hic hic, anh sợ rồi, anh thề sẽ trung thành với sếp đến cùng trời cuối đất" =))

    Tự nhiên thấy hoang mang quá anh ạ... "Chỉ hôn mới là tình bạn, vượt qua giới hạn mới gọi là tình yêu" :)) Chẳng nhẽ tình yêu nó chỉ rẻ rúng thế thôi sao... Đây thì ng` yêu lừa đảo phang phập, kia thì bồ bịch dối trá đùa giỡn, hình như hai từ chung thủy và chân thành đã mất hẳn chỗ đứng trong bất kỳ mối quan hệ nào rồi... Giờ vẫn nhớ xưa bị một cô bé 9x "mắng cho vào mặt" là chị dại lắm, đàn ông có thằng nào tử tế đâu, sau lưng mình nó cũng chơi gái đầy ra, tốt nhất mình cũng phải găm thêm vài đứa dự bị cho chắc. Hồi đó em cười mãi cô bé đó, đã biết ng` yêu mình "gái gú đầy ra" sao ko cho một cái tát rồi đạp ra cửa, vẫn chồng chồng vợ vợ làm j để rồi sau lưng nó mình cũng... y chang thế?! Hay vì "nhà nó điều kiện lắm, tội j" nhỉ...

    Haizz, chán! Đúng là tvty là nơi đào tạo cho em biết mặt trái của tình yêu, để rồi càng thêm củng cố, hay chính xác hơn, cực đoan và cố chấp hơn với cách sống mà mình đã lựa chọn. Nếu em yêu anh cũng như những cô gái trước đã yêu anh, có lẽ giờ em cũng đã bị anh vứt bỏ ko thương tiếc rồi... Ai cũng nói em may mắn vì ng` yêu em quá tốt, nhưng chỉ có em biết rằng, anh cũng biết... đểu, với những đối tượng khác em mà thôi :)) Chả biết nên khóc hay nên cười đây, ak ak.

    Thôi, chán rồi, đúng như anh đã từng bảo, anh thik khảo cổ, nên mới "khai quật" được em là đồ cổ tuy hiếm nhưng chưa chắc... bán được giá thôi :)) Có nhảy thek lên thì đời vẫn ngang phè phè như thế, đã dám làm thì dám chịu, dám khác ng` thì phải chấp nhận cả đời chẳng có ai yêu ngoài những kẻ... gàn dở giống như anh. Haha, em chẳng cần zai thik, cũng chẳng phải em ko biết cách để đểu giả KN. Chẳng qua em ko thik làm j khuất tất đó thôi, anh cứ thấy mình may mắn vì đã có một ng` yêu... cứng nhắc như em đi >:)

    Hehe, lu loa một hồi đã thấy hết ức chế. Dù em rất ghét phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt, nhưng đành chịu. Thôi kệ xác đời, mình có nhảy dựng lên thì cũng có thay đổi được nó đâu. Đường ta ta đi, em thấy thỏa mãn vì những j mình đã chọn, thế là được.

    Đi ngủ nè, tình yêu :-* Thơm cái, chụt! :x
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cứ viết tiếp đi bạn ạ. Thớt này nên được bảo lưu để nghiên cứu. Nó sẽ là chứng minh hùng hồn nhất của chân lý "Tình yêu không bao giờ là đổi thay, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác."

    Cái bạn gọi là tình yêu, rốt cuộc cũng là những thứ bên trong bạn, chứ không thuộc về ai khác cả.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình thật sự muốn biết nếu có cơ hội trở lại (dĩ nhiên chỉ là một thứ tưởng tượng!) thì bạn có muốn QHTD với anh người yêu cũ để tình yêu các bạn trọn vẹn hay không? Hay giả sử là các bạn biết trước là anh ấy sẽ sớm ra đi thì bạn có muốn QHTD với anh ấy để khỏi hối tiếc như bây giờ không?

    Trong khi chờ đợi câu trả lời từ bạn, mình vẫn cứ nghĩ là dẫu mọi chuyện có xoay ngược thời gian được thì, với tính cách và quan niệm sống của bạn, bạn cũng sẽ nhất quyết không QHTD trước khi lấy anh ấy, hoàn toàn chấp nhận có thể sẽ hối tiếc trong tương lai mà vẫn cứ quyết định vậy.
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sg đầu muà mưa , mưa thấy lòng nặng quá nhận được tn cuả con bạn thân . uh thì cứ chơi 1-2 năm nưã , ruì tình chuyện làm single mom cũng chưa muộn mà
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn nói đúng, trước kia, mình đã nhất quyết ko vượt rào "cho dù sau này có phải hối tiếc". Nhưng hồi đó, ko bao giờ mình nghĩ anh ấy sẽ ra đi theo cách này, nên "hối tiếc" cũng chỉ là nói cho có chứ cũng chẳng hình dung được nó là thế nào. Nếu như bình thường, chỉ đơn thuần là ko còn tình cảm, ko hợp nhau, anh ấy đi yêu ng` khác... thì chia tay là tự nguyện, là sự lựa chọn của cả 2, mà thế thì có j phải hối tiếc?

    Quan niệm của mình là, với ng` ko yêu mình, cách tốt nhất là... quên họ đi, đi yêu ng` khác xứng đáng hơn, chẳng việc j phải khổ. Mình ko chấp nhận khái niệm 2 ng` "vẫn yêu nhau mà ko tới được với nhau". Trừ chết chóc chia lìa ra, tất cả chỉ là nguỵ biện. Yêu nhau đủ nhiều sẽ vượt qua hết, bằng ko thì là "ko yêu đủ", mà đã "ko đủ" thì chẳng có j phải tiếc rẻ thương xót hết. Chí ít trong mối quan hệ của mình thì là như vậy.

    Nhưng sự thật thì, bị buộc phải chia tay theo cách này, vào đúng lúc đang thắm thiết nhất, thì lại khiến mình càng thêm yêu và thêm xót chứ ko thể phai nhạt như chia tay thông thường được. Nếu thời gian quay trở lại, và mình biết rồi anh sẽ ra đi như thế này, mình sẽ làm tất cả, ko phải chỉ để "cho trọn vẹn" theo danh nghĩa, mà vì thực lòng "muốn thuộc về ng` mình yêu thực sự". Với mình, ko QHTD trước hôn nhân chẳng phải để chứng tỏ điều j, TD cũng chỉ là thứ để chứng tỏ TY khi mức độ tình cảm đủ lớn để muốn gần gũi và gắn bó thêm. Chẳng qua hồi đang yêu thì cứ yên tâm rằng, sớm muộn j cũng là của nhau thôi, cứ để đấy cũng chẳng chạy mất, ko việc j phải vội. Để bây giờ mới trắng mắt ra khi biết sẽ ko còn cơ hội nào nữa, mà yêu thì vẫn nhiều lắm, nên mới hối tiếc.

    Trong câu chuyện này ko chỉ có tình yêu, mà còn có sự day dứt hối hận vì những điều nên làm nhưng vì nghĩ đời còn dài lắm nên đã chưa vội làm. Càng yêu thì càng day dứt, và càng day dứt lại càng thêm yêu. Đó là 2 thứ khiến mình ko muốn quên anh, và ko muốn tiếp tục với ai khác.

    Vì bạn kêu "chờ đợi câu trả lời" nên mình nói thật ra là vậy, chỉ ko hiểu bạn "thực sự muốn biết" để làm j thôi. Vì điều này xem ra cũng đâu có j quan trọng nhỉ???

Chia sẻ trang này