1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, "không quan trọng" nếu xét theo nghĩa là bạn là người dưng, tôi cũng k biết là ai, nên chuyện có là gì cũng không ảnh hưởng tới tôi.

    Còn "thật sự muốn biết" chỉ là để kiểm tra lại khả năng nhìn người của tôi thôi. Thì như tôi nói ở post trước đó, tôi ghi rõ ra là, khi bạn chưa trả lời, thì dựa theo hiểu biết của tôi về bạn trong những bài viết trên forum này suốt mấy năm qua thì tôi nghĩ là "Chắc có cơ hội lại thì bạn cũng chẳng QHTD trước khi cưới với anh chàng kia đâu" nhưng mà bạn đã trả lời rồi, và dự đoán của tôi là sai.

    Không biết những bạn nữ khác cùng quan niệm sống với bạn, hiện nay vẫn còn đang thắm thiết mặn nồng với bạn trai, có biết nhìn vào tình huống của bạn để xem xét khả năng QHTD trước hôn nhân với người mình yêu không (dĩ nhiên tôi không có ý trù ếm gì bạn trai của họ nha!) hay là nhìn trường hợp bạn thì họ cũng có nhìn, nhưng mà rồi vẫn son sắt yêu cầu người yêu đợi đến lúc kết hôn đi rồi hãy QHTD. (Mà phải nói là trước khi QHTD nhiều cặp tình cảm mặn nồng lắm, lý tưởng sống tương hợp lắm, mà QHTD vô một cái là thấy hổng có hợp nhau gì ráo trọi, đành chia tay để tìm người khác.)

    Chắc tính tôi hay quan sát xem người dưng sống thế nào so với quan niệm sống mà họ phát ngôn ra nên quan tâm đến tình tiết này trong câu chuyện của bạn. (Gọi là tính tò mò cũng được, gọi là nhu cầu tìm hiểu tâm lý con người cũng xong.)

    Cảm ơn bạn Honey đã trả lời nhé.
    Tôi tiếc cho bạn ghê. Giá bạn đã yêu đương thắm thiết hơn một tí anh chàng kia, có khi giờ này bạn bớt tiếc nuối đi một ít rồi (ít ra theo lý thuyết về sự tiếc nuối của tôi.)

    Rút kinh nghiệm là bây giờ làm cái gì (không chỉ chuyện yêu đương) thì bạn cũng nên làm cho nó trọn vẹn, mai mốt kết quả có thế nào cũng đỡ tiếc.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Anxiety: hỏi vậy thôi chứ mình hơi hơi đoán được là bạn muốn biết để làm j rồi. Quả nhiên! :)) Uh thì đấy, nếu ko có vụ chết chóc j ở đây thì mình sẽ như bạn nghĩ, còn có rồi thì chắc cũng... vẫn như bạn nghĩ thôi, vì mình đã trót hình thành cái ý nghĩ kỳ cục "đến ng` mình yêu nhất còn chẳng được xơ múi j, thì chẳng có lý do j mà bất cứ ai khác được cả". Và bạn nên giá là mình đã biết trước anh ấy sẽ ra đi, chứ ko phải là giá thắm thiết hơn tý, vì có thắm thiết hơn mà anh ấy vẫn ở bên mình cả đời thì chắc cũng chẳng có j xảy ra cho đến lúc kết hôn đâu ạ.

    Xin dừng... thảo luận ở đây vì hình như bạn ko hiểu hết những j mình đã trả lời. Cảm ơn vì bạn đã cho mình... lên thớt :))

    ---------------------------------------

    Hê hê, hôm nay vào lại petalia, đọc được mấy bài lý thuyết mà xưa em chẳng hiểu j ráo, giờ thấy... đúng thế :)) Đúng là khi chưa yêu thì bảo nó... phịa, khi yêu rồi thì... phục nó sao nói đúng thế. Em thề là chẳng có nói quá cái j đâu nha...

    Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
    Nhưng khi đứng trước người bạn
    YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

    Nếu đứng trước người mà bạn
    YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
    Còn khi đứng trước người bạn
    THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.

    Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn
    THÍCH, bạn THẸN THÙNG
    Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn
    YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.

    Ở trước mặt người bạn
    THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
    Nhưng nếu ở trước mặt người bạn
    YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

    Khi đứng trước người bạn
    THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
    Nhưng trước người bạn
    YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".

    Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn
    THÍCH.
    Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn
    YÊU.

    Khi người mà bạn
    THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
    Nhưng khi người mà bạn
    YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.

    >>> Đúng là những ng` trước em chỉ dừng lại ở mức "thik" họ thôi thật. Thik là khi thấy tâm trạng mình náo động, còn yêu lại thấy tất cả thật yên bình...

    Thế mà xưa em cứ thắc mắc sao mấy lần trước em đều thấy ngại, thấy tim đập mạnh, còn với anh thì ko. Đấy là vì em thik họ, và em yêu anh :x

    Ngủ đây chồng yêu ơi... :-*
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc nhầm à? Bạn lại khẳng định là tôi suy đoán đúng, và chỉnh lý lại nội dung bạn từng nói trong post cũ à?

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi đành ghi mấy dòng vì thấy post bạn loạn cào cào lên, ý tứ chỏi nhau hết, giờ không biết tin cái gì đây: tin vào kinh nghiệm của mình để biết ngay từ post đầu rằng bạn sẽ không QHTD với anh kia nếu có quay lại thời gian được, tin vào câu chữ post 2 của bạn, hay tin vào lời đính chính rằng thật ra post 2 của bạn là bạn đang dối lòng bạn đấy.

    Thôi, bạn không có thiện chí giúp tôi hiểu rõ thực hư suy nghĩ của bạn – quyền của bạn! – thì tôi đành tin vào kinh nghiệm và hiểu biết của mình mà thôi. Tôi ngạc nhiên khi đọc post đầu, giờ lại bị bạn nói lung tung lên, cũng chẳng biết thật giả đằng nào, thôi tôi rút. :D


    Chúc bạn ngày càng yêu đời hơn, như bạn thể hiện trong topic này.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Anxiety: thế là quá rõ ràng rồi, có j đâu mà bạn ko hiểu được nhỉ??? :D Mà thôi, cũng chẳng quan trọng mà...

    --------------------------

    E hèm, sắp đến ngày nghỉ lễ - kỷ niệm đợt nghĩ lễ đầu tiên mình ko ở bên nhau rồi đấy. Em nhớ ngày này năm ngoái, thằng nhóc tầng 2 đánh mất chìa khoá, ko mở cửa vào nhà được. Đúng lúc ấy anh gọi điện cò cưa, thế là bị em xách cổ đến mở khoá giùm thằng nhóc. Hay "xử lý" công tơ có khác, nhoáng cái chưa đầy 1 phút anh đã mở bung được nó ra trong con mắt ngạc nhiên thán phục của em. Hoá ra anh ko... chém gió :))

    Thứ bảy này em lại qua anh chơi nhé. Lại nhớ đến vẻ mặt thất thểu của anh, "đừng bao giờ quên anh nhé". Xì, anh hâm, lo hão rồi, anh nói đừng nhớ anh thì em còn chịu, chứ đừng quên anh thì là điều hiển nhiên rồi... Lần nào nhìn vào ảnh của anh cũng thấy cười toe toét, thấy... ghét ah! :-*

    Yên tâm, có thế nào thì em vẫn yêu anh nhât thôi :x Chụt!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Những ngày nghỉ lễ tháng 5 buồn thảm.

    Hôm trước em đã tự mình đi xe về nhà anh đấy. Mất 1 tiếng 15 phút. Cũng vài lần bị ô tô chèn sợ phát khiếp, nhưng cứ nghĩ sắp được đến bên anh là em lại thấy như có thêm dũng cảm vậy. Cỏ trên mộ anh bắt đầu mọc xanh rì rồi... Cắm những bông loa kèn màu trắng bên tấm bia mộ em lau mãi mới sạch bùn đất sau những cơn mưa phùn đầu hạ, thầm nghĩ, chẳng thể tin được có ngày ng` mang hoa đến bên anh lại là em...

    Lại nhà anh chơi, nghe mẹ anh kể chuyện hồi còn nhỏ của anh mà em thấy thương quá... Đúng là, như lời một cô bạn em từ hồi còn học cấp 2, những ng` có tình cảm với em đều là những ng` có vấn đề về gia đình, và em là thứ làm họ cảm thấy được bù đắp, được xoa dịu những thiệt thòi họ đã gặp phải. Và anh cũng là một trong số ấy... Và em cũng tin rằng, vì thế nên em mới yêu anh nhiều như vậy, yêu những j anh có, và thương xót cho những j xứng đáng mà anh lại ko được nhận. Em vẫn tin là tình cảm thì ko j có thể ràng buộc được cả, nhưng anh thì đã ràng buộc được trái tim em rồi anh ạ... Từng lời nói, từng sự chăm sóc đầy tình cảm, từng mảnh quá khứ nhiều đau khổ lẫn những ước mơ đầy hạnh phúc yên bình, tất cả là những thứ khiến em ko muốn trái tim và tâm hồn mình rời xa anh một chút nào... Ko hề muốn.

    Anh yêu, giờ này năm ngoái anh lên Sapa là lúc em ở nhà khóc lóc, anh phải đổi vé tàu quay trở về. Có lẽ chuyến tàu đứng suốt 12h đó là sự tha thiết đầu tiên anh dành tặng em, và lần đầu em thấy thực sự cảm động, như một sợi dây vô hình trói chặt tình cảm của mình lại... Còn năm nay, ở bên cạnh em đã ko còn là anh nữa, là một ng` con trai khác. Một ng` tốt, biết chuyện của em và rất quan tâm. Đi cạnh ng` này em thấy vui, rất vui, nhưng... Ng` này gắp cho em ăn, dắt tay em qua đường, đội mũ bảo hiểm và xoa vết muỗi cắn cho em, nhưng thực sự, từ tận đáy lòng, sao em chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Dường như đó chỉ là một ng` anh trai tốt, và ng` đó càng quan tâm tới em càng làm em nhớ anh da diết hơn. Với anh, ng` gắp cho anh ăn là em, xoa lưng cho anh là em, đội mũ bảo hiểm cho anh là em... Với anh, chỉ cần được nhìn thấy anh trước mắt, em đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ rồi...

    Có lẽ, thứ gọi là "tình yêu" đã chết hẳn trong lòng em rồi. Ah ko, nó đã chết theo anh, hay đã sống mãi cùng anh???

    Nếu muốn, em có thể đối xử với bất cứ ai một cách tận tình, nhưng ng` mang lại cho em được cảm giác hạnh phúc, vui sướng vì yêu, ghen tuông, đau khổ vì yêu, chỉ có anh mà thôi...

    Em yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em ạ...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trời đang mưa.

    Em nhớ một vòng tay ôm siết nồng nàn

    ... một nụ cười hiền

    ... một giọng nói trầm trầm ấm yêu thương



    "Anh yêu vợ, nhiều..."
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh chào em gái.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhanh quá :)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ CLN: vâng, em chào anh ạ :)

    @ DGT: Cái j nhanh? :)
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu...

    Hình như tất cả con trai xuất hiện trong cuộc đời em lúc này càng như một bằng chứng khiến em thêm khẳng định, đời em mà yêu (thật là yêu ấy :D) một ng` nào khác anh - sẽ là một lỗi lầm ko thể tha thứ được :))

    Em rất ít khi online. Thường chỉ khi nào buồn lắm lắm em mới để sáng nick. Để làm j à, để xem có j làm mình thấy mắc cười từ việc này ko thôi. Và một buổi tối để sáng nick đúng là em thấy mắc cười thật, cười ra nước mắt.

    Đàn ông tốt trên đời này ko thiếu. Ít ra là em tin vào điều này. Nhưng ng` để em có thể yêu, dường như chỉ có mình anh thôi thì phải. Sau 1 lần online, hình ảnh một em Vân thời còn single đã được thiên hạ ngầm khẳng định :)) Những anh chàng xưa xửa xừa xưa mà lâu lắm rồi em đã quên béng sự tồn tại của họ bỗng dưng xuất hiện với thái độ rất quan tâm mói buồn cười chứ :)) Họ là những ng` tốt đấy anh. Chỉ là đã hy vọng ở em những điều ko phù hợp cho lắm thôi. Hờ hờ, anh cũng là một trong số ấy cho đến khi em giơ đũa thần mà phê một chữ "duyệt" còn j. Bỗng nhớ lại lời cô bạn em, "thằng nào mà chả như nhau, lúc thik mình thì tìm đủ mọi cách lấy lòng, ko được thì ngoảnh @ đi thẳng hơn cả ng` dưng". Tự nhiên em thấy buồn cười cái sự hằn học này quá. Điều đó là... đương nhiên còn j, làm quái j có lòng tốt vô mục đích. Đâu ai đi phung phí thời gian để mà quan tâm cho một ng` chẳng quan trọng j với mình chứ. Giống như anh, đánh chết em cũng ko tin anh "chẳng có ý j" mà lại đi save hàng chục cái ảnh của em vào đt ngày ngày lôi ra ngắm, treo blog cả đêm ngồi đọc từ những bài đầu tiên và chỉ chăm chăm chờ xem hôm nay em làm j. Ak!

    Nhưng vấn đề ko phải ở chỗ ấy. Vấn đề là em thấy ng` yêu anh đang rơi vào một tâm trạng rất... tâm trạng, mà chính em cũng chả hiểu chính xác nó là cảm giác j. Những mối quan hệ vô vị mà em thề là, nếu là em khi xưa thì đừng hòng nó có trong từ điển dù chỉ 1s thôi nhé. Hình như em đang cố gắng tìm kiếm một điều j đó thú vị hơn từ những ng` khác để quên đi những ngày thiếu vắng anh, và rồi càng thêm khoét sâu vào nỗi đau của mình khi phải chấp nhận một kết quả ngược lại.

    Đúng là, ko được ở bên ng` mình yêu, thì ở bên cạnh ai cũng như thế cả thôi.

    Chỉ hy vọng là em đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để ko để sự vô vị trong lòng em làm tổn thương đến những tình cảm thực lòng. Mà ko, đời em đã có "may mắn" được làm tổn thương ai đâu, chỉ toàn tự làm tổn thương mình thôi. Mấy lần bị lừa cho ăn những quả dưa bở to hơn cái thúng rồi còn j. Tốt nhất chỉ nên tin là những ng` này rồi cũng như trước, thik thì đến, chán thì đi chứ chẳng có j hơn đâu. Ah, ít ra là cho đến lúc "có j hơn" thật, dù đến lúc đó, chắc em cũng "chẳng có j hơn" :)) Giờ lớn rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà cứ thấy có ng` tán vớ tán vẩn mình là giãy đành đạch lên nữa :)) Kệ xác!



    Ko yêu được anh, thì có yêu ai cũng như thế cả. Ko biết em sẽ chọn cái "như thế cả" này như một sự rơi tự do tất yếu, hay sẽ đủ dũng cảm để từ chối chúng và bảo vệ cách sống của mình, nhỉ???

    Anh yêu...







    Gần 6 tháng rồi đấy... :(



    Em nhớ anh lắm, nhớ lắm lắm... :((

Chia sẻ trang này