1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trên đời có 2 loại người, loại yêu được nhiều lần và loại yêu được chỉ một lần.

    Vả lại, mỗi người là một cá thể riêng biệt, zai là zai mà ta là ta. Đừng nhập nhằng mqh giữa giai này với giai khác, hay mqh của mình với giai này và của mình với giai khác. Những thứ ấy, nếu xét cho cùng, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu...

    Anh bỏ em ra đi, đã nửa năm rồi đấy.

    Khoảng thời gian ấy, nói thực là đến giờ em vẫn ko dám hồi tưởng lại, chỉ nhớ là mình đã chịu đựng ko ít, cả nỗi đau của mình, cả những nỗi đau vì thói ác miệng của ng`. Và em thấy hài hước khi nhận ra rằng, bây giờ, có lẽ em sẽ phải chịu đựng gấp đôi những j mình đã phải chịu. Vì có phải ai cũng có "quyền" được hạnh phúc đâu, anh nhỉ :)

    Khi em đau khổ, nhiều ng` - cả quen lẫn chỉ biết - đến bên em, thương hại. Có lẽ để tỏ ra thương xót một ng` xui rủi hơn mình là một điều dễ làm hơn là thấy vui mừng cho họ khi nỗi đau của họ đã qua đi, và họ lại đang hạnh phúc, hơn mình. Em thấy buồn cười, cười ra nước mắt khi những ng` tỏ ra thông cảm với em khi xưa, giờ lại quay lại tỏ vẻ ko hài lòng mà cho rằng, em quên anh nhanh thế, rồi chế giễu em bằng những ý tứ mà thực sự em thấy, bị xúc phạm. Em ko hiểu, cuối cùng họ muốn j, có phải là thực lòng mong em sớm tìm lại được hạnh phúc như những j họ luôn nói ko nữa, mà sao bây giờ, lại ko tiếc tay rạch vào lòng em???

    Em biết nếu anh có mặt ở bên cạnh em lúc này, anh sẽ nghĩ j, sẽ nói j. Lòng em thế nào, có lẽ trên đời chỉ có 2 ng` hiểu, là anh, và ng` ấy. Và em cũng chỉ cần có thế là đủ. Hè hè, mà cho dù chẳng có ai hiểu đi nữa, thì cũng chẳng sao. Em thế nào, trời đất đều thấu, em ko thấy hổ thẹn với lòng mình, với anh, với bất kỳ ai, vậy là được...

    Em chịu sự tổn thương đã quá quen rồi, nên anh đừng lo, em sẽ ko vì thế mà tự dằn vặt mình đâu. Nhưng có lẽ em vẫn sẽ khóc thôi... Vì em vẫn còn tự trọng của bản thân để cách chi mà thấy vui khi biết rõ ng` khác đang cố ý làm tổn thương mình chứ...?! Anh ah, em cảm nhận được rằng, anh đang chọn một ng` tốt như anh đưa đến để thay anh chăm sóc em, phải ko?! Và khi đó, có lẽ anh đã tin em đủ bản lĩnh vượt qua mọi rào cản để tự cho phép mình được bình yên lại một lần nữa rồi...

    :)

    Chưa bao giờ em có cảm giác hai đứa mình đang hòa làm một mạnh mẽ như thế này... Khi còn sống, chúng ta đã chạm vào tâm hồn nhau một cách sâu sắc. Còn bây giờ, anh cũng là em, mà em cũng là anh. Em thấy sự tồn tại của anh trong chính bản thân mình, trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc trôi qua khi em đang ở bất cứ đâu. Giờ thì em tin rồi, anh sang thế giới bên kia ko phải là anh rời bỏ em mãi mãi, mà đó là cách để anh ở bên em, mãi mãi...

    Trái tim em còn đau đớn, nghĩa là nó còn yêu anh. Nhưng một khi trái tim em đã chịu thôi đớn đau, nghĩa là nó đã yêu anh mãi mãi rồi đấy, anh yêu ạ...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rất nhiều lần đọc bài của bạn anamow từ nhiều năm qua, tôi vẫn thường tự hỏi bạn đã phải trải qua rất nhiều thứ hay là bạn may mắn có được sự điềm đạm, chín chắn để quan sát, thấu hiểu cuộc sống và rút ra những suy ngẫm cho chính mình. Vì sự hiểu biết của bạn đi kèm với sự điềm tĩnh, bình an nên tôi nghiêng về tình huống thứ hai hơn. Một thái độ đẹp, một suy nghĩ sâu, một tính cách điềm đạm sinh ra từ hạnh phúc thì may mắn hơn là từ sự bất hạnh.

    Honey không nên tức tối cho rằng mọi người dè bỉu gì bạn khi bạn sớm có người mới khi người cũ ra đi chưa lâu. Họ không dè bỉu gì đâu, vì dù là người quen hay người lạ, ai thấy người khác hạnh phúc thì đều thấy tốt cả (miễn là hạnh phúc của "nó" đừng làm mình bất hạnh. ;))) Chẳng qua, như tôi đã từng nói (http://ttvnol.com/tamsu/1275561/page-22#post18431825), Honey làm một vài người thán phục bởi nỗi đau khổ to lớn cũng tức khắc có thể làm họ choáng váng bởi sự thay đổi mau chóng đến khó hiểu. Cái mà bạn cho là "dè bỉu", "chỉ trích", "phê phán", thực ra là sự choáng váng, sững sờ của họ mà thôi. VD họ choáng, nhưng mà tôi không choáng. Chắc vì tôi trải đời hơn họ, biết đến nhiều người giống Honey hơn họ.

    Tôi nhắc lại là không ai dù quen dù lạ gì trách cứ hay phê phán chuyện bây giờ bạn vui vẻ, hạnh phúc (hơn ngày xưa) cả. Chuyện tốt này nên tiếp tục, mọi người đều vui cho bạn cả. :)>-
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã lâu rồi em ko trút bỏ tâm sự của mình vào đây nữa, dù có quá nhiều, quá nhiều chuyện em muốn chia sẻ cùng anh. Em đang dần học cách đón nhận cuộc sống diễn ra tự nhiên xung quanh mình, đón nhận những thay đổi bắt buộc. Đó là một điều ko hề dễ dàng khi em vẫn luôn mang nặng trong lòng những j đã qua, và đôi khi dằn vặt vì những j ko như ý muốn mà mình buộc phải chấp nhận từng ngày...

    Anh ah... Nếu trên đời này có j ko thể sẻ chia, ko thể thay thế, và ko thể coi như ko có, thì đó chính là ký ức. Làm sao có thể để nó trở thành "những kỷ niệm đẹp" được nhỉ... Em ko thể phủ nhận rằng, ng` em yêu nhất đời là anh, mong chờ đến đám cưới cũng là anh, muốn gắn bó suốt cuộc đời ko xa rời cũng là anh. Và dù em đã cố gắng nghĩ rằng, đừng bao giờ tìm bất cứ 1 ai thay thế vị trí đó, và luôn tin anh sẽ đến bên em bất cứ khi nào em cần, thì em vẫn ko thể nén một tiếng thở dài trước những việc thực tế đang diễn ra...

    Thương ng` đã khuất 10 thì cũng phải thương ng` đang sống 3, 4 chứ. Uh, ng` em cần và yêu nhất đời đã ko còn nữa, thì cũng nên sống vì ng` cần và yêu em nhất đời chứ nhỉ...

    Mệt mỏi.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào Anxi, hãy cứ để cho bạn Honey sống như bạn ý đang sống. Bạn đã nói ĐỦ để những người có cùng suy nghĩ thì đã hiểu rồi, vậy thì dừng được rồi. Bạn Honey ấy là con người của cảm xúc, dễ buồn bã, thôi là người tốt thì việc ĐẦU TIÊN là để cho bạn ý vui vẻ. Nửa năm cũng nhiều rồi, đau khổ mà nửa năm thì cũng mệt mỏi lắm.

    Thực ra là ai cũng mừng cho bạn đấy Honey ạ, không phải là người ta không muốn bạn vui vẻ đâu. Chúc bạn vui vẻ trở lại
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    1 năm đã trôi qua. 1 năm mà cảm thấy mọi thứ vẫn như chỉ mới như ngày hôm qua vậy. Được đi trên quê hương anh, được biết rằng nơi đây đã chứng kiến anh trưởng thành, em lại thấy nghẹn ngào...

    Em vẫn yêu anh, nhiều lắm...!!!

    1 năm rồi, em mong anh được bình yên...
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh ấy ra đi đã 1 năm rồi nhỉ?!

    Dạo này em vẫn khỏe chứ.?! Bình yên nhé!!!!!......
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một năm rồi ! Là nhanh hay là chậm Moon nhỉ ? Tất cả cũng là ở cảm xúc của con người ...
    Thật mừng vì Moon đã kiên cường vượt qua, dẫu rằng khoảng trống trong tim ấy sẽ không bao giờ lấp đầy, vết xước ấy sẽ chẳng bao giờ nhạt đi.

    Mong Moon luôn mạnh giỏi, bình yên nhá .

  9. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn mạnh mẽ

    Và anh ấy luôn bình yên ở nơi xa
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...! :)

    Một năm nữa lại sắp qua rồi. Mình chẳng có một mùa xuân nào được ở bên nhau, và tất cả những j em hình dung được về anh trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm này chỉ là qua những dòng blog ngắn ngủi nhưng chân thành anh để lại bên thềm của mùa xuân cuối cùng của cuộc đời... Đến giờ đọc lại, cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn như xưa, như lần đầu tiên được mở cửa và hé nhìn vào cuộc sống của anh, bồi hồi khó tả. Em đã yêu anh từ lúc ấy, và cho đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh...

    Mùa đông ko nhắc em nhớ đến anh nhiều như một ng`, vì cả khoảng trời đông lạnh giá bị bỏ rơi lại bởi vết chân của ng` ấy quay đi, còn chưa kịp chờ anh đến lấp đầy... Thật tiếc khi trời đã ko để mình ở bên nhau thêm dù chỉ là 1 mùa xuân ngắn ngủi nữa thôi. Em biết anh cũng yêu em nhiều lắm, nhiều như là em yêu anh vậy, nên hãy cùng em bước qua những khoảnh khắc cuối cùng của năm đầy khó khăn này anh nhé. Vì em luôn tin rằng, bất cứ khi nào em cần, anh vẫn luôn ở cạnh, nên em sẽ ko thấy cô đơn, ko thấy đau khổ đâu...

    Giờ này anh đang ở đâu...?!

    Anh ở đây, ngay trong trái tim em... :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ Mọi người: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới em nhé. Em tạm ổn, cũng có nhiều việc chả biết đến đâu nhưng, cũng chả biết làm j hơn :D

    Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh ấm áp, và một năm mới bình an nhé. Năm nay Tết đến sớm quá... :)

Chia sẻ trang này