1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Vâng, cám ơn bác chua_lap_nick đã dặn dò... Em rất hiểu thành ý của bác. Thực ra em cũng ko phải là ng` quá tùy tiện hay quá bốc đồng trong suy nghĩ nên em cũng đã nghĩ đến những điều em sẽ phải tự mình đối mặt sau này rồi... Nói ra ở đây chẳng biết có thất lễ ko, nhưng vong linh anh chứng giám, bọn em thể xác tuy chưa hòa làm một, giấy tờ tuy còn thiếu một dấu chiện, nhưng về tinh thần bọn em gắn bó còn sâu nặng hơn rất rất nhiều so với những ai ích kỷ hời hợt mà chỉ vì một con dấu nên được công nhận là vợ chồng bây giờ thôi... Gia đình hai bên đã coi như con, yêu quý thương xót chẳng khác j máu mủ. Bọn em đã hẹn thứ 6 vừa rồi anh đưa mẹ đi xem ngày, rồi mang lễ sang nhà em thưa chuyện để năm sau bọn em chính thức tổ chức, ai ngờ anh lại chọn đúng ngày đó để ra đi...

    Em hiểu, mọi ng` thương cho cuộc sống của em sau này, nên hôm đưa tang anh, họ hàng bên anh cũng ngăn cản ko cho em đưa anh ra đồng, sợ em sau này sẽ lỡ dở. Nhưng thật sự, từ tận đáy lòng em, chỉ cần làm thêm được chút j để an ủi vong hồn anh, em cũng làm. Em ko tiếc bất kỳ một thứ j cả. Lúc còn sống, anh yêu thương em là thế, cũng vì em mà ko tiếc một thứ j như thế, khi ra đi cũng chọn bên cạnh em chứ ko phải tít xa bên gia đình, thử hỏi em có tư cách j để nghĩ cho hạnh phúc cá nhân ích kỷ của mình chứ??? Đối với em, giờ phút anh mất đi ko phải chết nửa ng` em đâu, mà là đã chết cả ng` rồi... Nếu ko vì còn nợ ân tình với gia đình bạn bè và những ng` yêu quý em, ko vì còn mang nặng nợ đời chưa trả, thì có j đáng thiết tha trong cái cuộc đời vốn phù du này...?!

    Tương lai em vẫn còn, nhưng em đã từng yêu anh hết lòng là sự thật, đã từng coi anh là ng` chồng tinh thần là sự thật, và em thẳng thắn thừa nhận điều đó. Nếu sau này có ai đó muốn yêu thương em, muốn tìm hiểu cụ thể chứ ko phải chỉ hời hợt cho biết về những nỗi đau trong quá khứ của em, em sẽ chẳng giấu giếm. Anh ấy đã từng nói ý rằng, "Tìm hiểu về cuộc đời em là để thông cảm cho em trong quá khứ, để thêm trân trọng yêu thương em trong hiện tại" và anh đã làm đúng như thế. Anh chưa bao giờ dù chỉ là bóng gió bài xích bất cứ thứ j thuộc về em cả. Thế nên bên anh em mới vượt qua được những ký ức đau khổ để trọn tình trọn nghĩa với anh, vì con ng` như thế mới xứng đáng để em trân trọng, yêu thương và giờ là đau đớn tiếc thương đến nhường ấy.

    Số phận an bài, em xin lắng nghe và suy nghĩ những sớt chia của các bác, các bạn... Cùng với những lập trường và niềm tin tự thân, em tin mình sẽ sớm ngộ ra một lối đi thích hợp nhất....
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4


    Đúng ngày này tuần trước đây, anh đã mãi mãi ra đi...

    Sáng em với bố ngồi lại quán anh vẫn thích, đồng ý với nhau rằng, cuộc đời này chỉ như một màn kịch, và chúng ta cũng chỉ đang diễn trọn vai đã được định mệnh phân sẵn. Giờ anh đã diễn hết vai là con trai cả hòa hiếu của bố mẹ bên ấy, con rể... hụt khỏe mạnh giỏi săn sóc nhà cửa gia đình của bố mẹ em bên này, hết vai một kỹ sư điện - điện tử tài năng với đôi tay vàng, hết vai một ng` chơi gà rất tinh và tình cảm, hết vai một ng` bạn nhiệt thành và một ng` yêu chân tình hết mực, thì giờ đây anh tiếp tục lên đường để nhận một vai khác đã được trời định sẵn thôi...

    Cuộc đời phù du, kiếp ng` bèo bọt, có j là mãi mãi đâu??? Gắn bó ko là mãi mãi, anh vẫn phải dứt áo ra đi theo kịp luân hồi. Chia ly cũng ko phải là mãi mãi, nếu anh và em vẫn còn duyên nợ, mà em nghĩ, chắc chắn vẫn còn đấy, thì rồi chúng ta sẽ lại được tái duyên... Nợ đời chưa trả, em sẽ phải trả hết trong kiếp này. Nợ tình chưa trả, rồi ta sẽ lại được tiếp tục nhân duyên dang dở trong một kiếp khác. Anh nhớ nhé, đừng vương vấn nữa, hãy đi đi, đến nơi mà ta hẹn thề, tốt đẹp thì lại là ng` trong cõi Ta Bà, tốt đẹp hơn nữa thì được hầu cận bên Phật nơi Tây Phương cực lạc. Nhưng dù thế nào, cũng đừng quên em, đừng quên rằng, dứt khoát, rồi chúng ta sẽ lại được gặp nhau...

    Còn hiện giờ, anh vẫn luôn ở đây, bình yên trong trái tim em...

    http://www.youtube.com/watch?v=KEd86P_ZuPw

    Goodbye my most loved one,
    Goodbye my most loved one...
    I still love you...
    It's frustrating,
    it's so sad,
    you're not coming back
    but you're still my love...

    I can't forget anything,
    I can't leave anything behind.
    This miserable self
    I hate my pathetic self.

    Goodbye my most loved one, goodbye my most loved one,
    You'll always be my love
    You'll always always be my love...

    I won't cry now
    Please don't cry now...
    Our hearts are seperated now
    But you're still my love.

    I tell myself that this is the end...
    I tell myself until the end,
    the tears won't stop
    so that I'll remember your smile in the end...

    Goodbye my most loved one, goodbye my most loved one
    You'll always be my love
    you'll always always be my love
    You'll always always always be my love...
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở Hà Nội và gần đường Minh Khai thì có thể ghé qua chùa Hưng Ký vào lúc 6h30 tối hàng ngày. Người yêu bạn mới mất được vài hôm nên nếu bạn vô chùa tụng kinh niệm Phật trong 49 ngày sau ngày mất sẽ rất hữu ích cho vọng hồn người mất sớm được siêu sinh.Việc đau buồn hay nhớ thương quá nhiều sẽ khiến vong hồn người đã mất gặp khó khăn khi bước vào thế giới bên kia 1 cách toàn vẹn. Rất hoan hỉ đón tiếp bạn.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế thì không những đáng thương cho 2 em mà còn đáng tiếc nữa. Thế này thì đúng là cũng suýt thành vợ chồng rồi. Có điều vợ chồng thật thì người ta chỉ gọi nhau là "anh/em" hay "mình" thôi, có đâu gọi nhau là "chồng/vợ". Các em teen trêu ghẹo giễu cợt nhau thì xưng hô hài hước thì không tính.

    Gió cuốn nói đúng đấy. Em lưu luyến người quá sẽ làm họ khó ra đi. Em muốn giữ lại quá nhiều cảm xúc cho mình rồi lại làm người kia không sớm siêu thoát được. Duyên chỉ có thế là chỉ có thế, thế là rất quý rồi, so với chưa từng gặp nhau. Giờ em buông tay đi, cho bạn em còn siêu thoát. Nhé.
  5. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn !!!

    Đôi chim là chim ríu rít trên cành
    Em yêu là yêu tiếng gọi của Mình
    là Mình, Mình ơi

    Đêm qua thức giấc bùi ngùi

    Nhìn quanh là em không thấy mặt người là người mình thương

    Từ khi, từ khi là Mình bỏ em buồn

    Đôi chim lơ láo, quay cuồng là cuồng biếng ăn
    Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm
    Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh
    Nhện sầu là sầu giăng ngang

    Mình là Mình, Mình ơi

    Mình đi là đi đi mãi quên lời
    Lời xưa mà ta ước hẹn
    Một đời là một đời sắt son
    Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
    Riêng em là em héo tàn
    Nhạt nhoà là nhoà tình xuân

    Đôi chim gẫy cánh giữa đường

    Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương

    Hò là hò ơi ới hò

    Mình đi mô mà mình đi miết rứa không về
    Rứa để em chứ rứa để em chẳng có ai nằm
    rứa em chẳng có ai nằm kề một bên

    Mình là Mình, Mình ơi

    Mình đi là đi đi mãi quên lời
    Lời xưa mà ta ước hẹn
    Một đời là một đời sắt son
    Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
    Riêng em là em héo tàn
    Nhạt nhoà là nhoà tình xuân

    Đôi chim gẫy cánh giữa đường

    Từ nay là em thôi hết được gọi Mình là Mình, Mình ơi


    http://imuzik.com.vn/Bai-hat/pageid/104/type/items/itemid/36431
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin thành thật chia buồn với bạn và gia đình anh Quân! Tuy không ở trong hoàn cảnh của bạn nhưng mình cũng đã từng có lúc trải qua những cảm giác gần giống như thế này, mất mát, cảm giác được thế nào là "tột cùng" và nỗi day dứt về ý nghĩa của từ "mãi mãi", nên thực sự rất hiểu và đồng cảm với bạn!
    Hãy khóc đi cho vơi nỗi buồn bạn ạ!
    Vẫn còn một điều an ủi lớn lao, đó là mãi mãi trong lòng bạn, luôn được lưu giữ những gì tốt đẹp nhất về một tình yêu đích thực, về người mình yêu thương. Trong cuộc đời, được tin, được yêu sâu thẳm, hết lòng với một người nào đó cũng là một hạnh phúc, phải không bạn? Và anh ấy cũng vậy. Dù đã ra đi, nhưng anh ấy đã đuợc sống những tháng ngày tuyệt vời nhất bên bạn, trong tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ của bạn, trong một niềm tin vào một bến bờ hạnh phúc với bạn. Linh hồn anh ấy giờ chắc chắn sẽ không có gì phải nuối tiếc, ngoài nỗi lo lắng, yêu thương dành cho bạn đâu. Đừng nghĩ bạn giờ chỉ có một mình, anh ấy sẽ luôn dõi theo bạn - người yêu dấu nhất của anh ấy đấy...
    Vì vậy, nếu muốn khóc, cứ khóc đi, bạn ạ - sẽ thật phi lý khi ta đau đớn mà lại không tìm cách làm cho nó nguôi ngoai đi! Để rồi sau đó lại tiếp tục tiến lên, sống thật tốt - vì bạn, vì anh ấy, bạn nhé!
    Xin được chia sẻ một cái nắm chặt tay!
    Mạnh mẽ lên, bạn nhé!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    3/12 - tròn 8 tháng chúng ta yêu nhau, và non đi 1 tuần đầy những xót xa thương tiếc.

    Em đã cố gắng đến thế, mà sao vẫn ko thể ngăn lòng mình cảm thấy đớn đau?! Nuốt ngược nước mắt vào tận đáy lòng, tự hỏi có phải mình quá yếu đuối... Nhưng ko, em nghĩ có lẽ ai ở hoàn cảnh như em cũng sẽ hiểu, nó cào cấu gan ruột đến mức nào...

    Cãi vã hiểu lầm ư, hết tình chia tay ư, hoàn cảnh ko được gặp nhau thường xuyên ư, vì gia đình ngăn cấm, vì khoảng cách địa lý mà phải từ bỏ ư? Tất cả những ngang trái ấy có là j so với nỗi đau em đang phải gánh chịu nhỉ?! Tự thấy mình cũng dũng cảm đấy chứ, được mấy cô gái tuổi em mà đã vượt qua được từng ấy thử thách đâu... Nhiều khi cũng thấy chua chát khi nhận ra, chiều sâu của mình toàn do đau khổ đục khoét mà thành... Chẳng để chứng tỏ điều j, nhưng ít ra cũng có niềm tin là, ko sao, dù thế nào mình vẫn sẽ chịu đựng được...

    Gạt nước mắt và buông tay anh ra. Lại một thử thách nữa em buộc phải đối mặt...
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Không đủ dũng cảm để đọc được hết những dòng tâm sự của em. Mà cũng không thể đọc được. Nước mắt sao cứ nhòe. Cho phép anh thắp một nén tâm hương, cầu mong linh hồn anh ấy được yên nghỉ. Anh ấy sẽ vẫn ở trong tim của những người thân yêu. Trân trọng!
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Cảm ơn, lại hết mực cảm ơn những tình cảm chân thành của các bạn dành cho anh Quân, cho mình, cho một tình yêu còn dang dở...

    @ Anh yêu, hôm nay là thứ 7 rồi đấy...

    Hôm qua bỗng dưng một ng` bạn trên fb nhảy vào nói với em rằng, em có một ng` yêu thật tuyệt vời đấy. Em chẳng hiểu sao cả, hóa ra trước kia chị ấy đã từng đôi lần muốn làm quen bắt thân với anh, và phản hồi của anh luôn luôn là, anh đã có bạn gái rồi, và anh rất yêu bạn gái của mình. Bạn bè trò chuyện bt thì được, chứ anh ko thik đong đưa, dù chỉ là qua lời nói, và cho vui...

    Quả thực em cũng thấy bất ngờ, vì trước giờ anh có mấy khi cho em biết có những ai tà lưa anh đâu. Uh thì loáng thoáng có em 90, em 91, em 94, chị 84... em còn trề mỏ trêu anh, chả tin là bồ mình lại "có giá" thế. Đến đám tang của anh em mới được thấy tận mắt, chị Thảo, em Nga, em An... và bao nhiêu các cô có con gái cứ dấm dúi cho anh suốt cả năm rồi... Xa xôi, nếu anh ăn ở hai lòng, hay chỉ đơn thuần là đôi phút xao lòng thôi trước các cô gái khỏe mạnh tươi tắn luôn kề sát quan tâm anh hết lòng kia, em cũng nào biết được. Vậy mà anh ko, ko hề... Bạn bè anh có anh còn ra nói chuyện với em, thẳng thừng xin lỗi là bọn anh bỗ bã quen rồi, chẳng giấu j em chứ nhiều lúc có tí men cũng trêu chọc lôi kéo "thằng Quân" vào làm dăm chén, làm chân phỏm, hay thậm chí còn bao nó từ A>>Z mấy em non tơ cho biết mùi đời. Nhưng lần nào cũng như lần nào, mấy anh ấy vừa rơm rớm vừa kể, anh đều cười khì khì xin một chân diệt mồi, đánh giấc hay về nhà sớm sang bên ng` yêu. Ai cũng công nhận là anh chỉ chăm chỉ làm việc cơ quan, về nhà lại thức rất khuya để vẽ mạch, chế tạo thử nghiệm những kỹ thuật lắp amply pre mới. Và đến khi có em rồi thì tuyệt nhiên chẳng để tâm j đến những cô gái khác...

    Nghe bạn bè anh kể chuyện mà sao em thấy mình quá may mắn, quá hạnh phúc khi cuộc đời đã ban cho em một ng` yêu thật lòng và hết lòng như vậy. Em vẫn luôn luôn tin tưởng anh tuyệt đối, chưa bao giờ trong lòng em gợn một ý nghĩ j là anh ỡm ờ chăn dắt thêm bất cứ ai khác. Con ng`, ai chẳng có bản năng, nhưng anh vẫn ôm ghì lấy em mà rằng, bản năng liệu có lớn hơn được tình nghĩa em dành cho anh ko, có lớn hơn được những thiệt thòi mà vì yêu anh em đã ôm lấy cả ko... Và đúng là, thứ bản năng vớ vẩn đó chẳng có cửa để chen vào tình yêu của mình dù chỉ bằng 1 ý nghĩ ko trong sáng thoảng qua đâu, anh nhỉ...

    Nhưng có lẽ em vẫn chưa tích đủ phúc để giữ được anh lại cùng em trong suốt cuộc đời này... Nếu trời đã định chỉ đưa anh đến để em an ủi trái tim vốn đã tổn thương của em rồi lại mang anh đi, em quả tình ko dám giữ. Chỉ biết rằng dù thế nào thì em vẫn yêu anh, luôn luôn yêu anh, và mãi mãi yêu anh...

    Mãi mãi, cho đến khi ta được gặp lại nhau, và yêu nhau còn nhiều nhiều hơn thế nữa...
  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của em mà chị thấy thương em quá, em à, có mấy anh chị ở trên nói đúng đấy, nếu em cứ mãi ntn thì linh hồn bạn Q không siêu thoát đc đâu vì vương vấn, và vì nhìn thấy em đau khổ, cậu ý sẽ không đành lòng ra đi? Chị cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh em rồi nên chị biết cảm giác hụt hẫng, mất mát và chới với là ntn. Tất nhiên nói quên ngay người mình yêu thương là điều không thể. Nhưng Chị cầu chúc cho e sớm vượt qua nỗi đau này, trở lại với cuộc sống bình thường và em hãy tin, nếu em HP, người yêu quá cố của em cũng sẽ thấy an lòng, còn em tự hành hạ, làm khổ bản thân thì dưới suối vàng, cậu ý cũng sẽ tự trách bản thân đó ... Hãy nghĩ thoáng 1 chút đi em gái nhé .

Chia sẻ trang này