1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một ngày với bao chuyện rối lòng lại xảy ra, những ý nghĩ tiêu cực cứ nhoang nhoáng chạy qua chạy lại... Đúng là những khi đau khổ nhất, lúc nào cũng chỉ có mình em...

    Em nhớ anh lắm, nhớ anh vô cùng. Đã nén khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Dằn nỗi đau xuống để rồi lòng dạ cứ đêm ngày cào cấu... Xã giao bề ngoài, em vẫn có thể cười đùa hay đổ thêm cả tạ muối cho những câu chuyện phiếm. Chẳng ai nghĩ em đang phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp như thế cả, chỉ riêng em biết rằng, chưa bao giờ em khao khát được nghe giọng nói trầm trầm dịu dàng của anh đến thế. Em thèm được vùi đầu vào ngực anh, thèm được bàn tay ấm áp ấy vỗ về nhè nhẹ. Em ngoan...

    Em đã gồng mình vượt qua nhiều đổ vỡ để chờ đợi anh. Gặp được anh rồi, lại vượt qua bao nhiêu trắc trở với ước mong được gắn bó bên anh suốt đời suốt kiếp. Còn hiện tại, em phải ăn cướp ở đâu ra dù chỉ 1 niềm tin nhỏ nhoi để tiếp tục vượt qua mất mát to lớn này đây???

    Mất phương hướng, em bơ vơ quá... Nhìn j cũng ngơ ngác, thấy gì cũng lo sợ. Em biết đi đâu, về đâu bây giờ???
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Những gì em muốn nói có lẽ rất nhiều người đã nói rồi. Chị hãy cố gắng lên chị nhé! Anh ý vẫn dõi theo từng bước đi của chị mà.
  3. pap

    pap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    If I should stay,
    I would only be in your way.
    So I'll go, but I know
    I'll think of you ev'ry step of the way.

    And I will always love you.
    I will always love you.
    You, my darling you. Hmm.

    Bittersweet memories
    that is all I'm taking with me.
    So, goodbye. Please, don't cry.
    We both know I'm not what you, you need.

    And I will always love you.
    I will always love you.

    (Instrumental solo)

    I hope life treats you kind
    And I hope you have all you've dreamed of.
    And I wish to you, joy and happiness.
    But above all this, I wish you love.

    And I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I, I will always love you.

    You, darling, I love you.
    Ooh, I'll always, I'll always love you.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn, vững vàng lên nhé ...
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một sáng chủ nhật đẹp trời, nhưng ko có anh.

    Bố vừa tất tả lên nhà trên để sửa đồ. Lại chẹp miệng, giờ có Quân ở đây thì mấy việc này chắc chỉ là trò giải trí của nó. Em vẫn nhớ khoảng hơn hai tháng trước, anh còn ngồi lom khom dưới nhà đục đẽo cành cạch, mồ hôi ướt đẫm áo mà bố mẹ em cứ nhấm nháy nhau cười, khiếp, hôm nay nhìn kỹ mới thấy hoảng, lưng nó to như cánh phản ấy. Em ngồi ngáp ruồi, nằm ườn ra ghế, mãi đến khi anh xong việc bò lên nhà, em còn đòi anh bế, quay mấy vòng rồi mới chịu dậy. Hôm đó mưa, anh đưa em đi sinh nhật bạn mà mỗi ng` 1 áo riêng, cứ cười hề hề với nhau là cảm giác ôm qua 2 lần áo mưa ướt lướt thướt thật kinh dị :))

    Mà số bọn mình dính mưa cũng nhiều cơ, nào là lần em về thăm nhà anh bên Đông Anh. Trên bờ đê sông Đuống, đang ngắm cảnh mà anh cứ úp mở mãi là đẹp lắm, anh mới phát hiện ra, và phải giữ bí mật để dành cho mình em xem thôi... thì bất chợt mưa xuống. Trên đê, mình chạy ngược chạy xuôi mà ko có chỗ trú, em rúc vội vào lòng anh, và đó là lần đầu tiên em được cảm nhận vòng tay dịu dàng của anh thật gần đến thế :) Mình cứ đứng như vậy mãi, bên một điếm canh đê bỏ hoang ko ng`, cho đến khi mưa dần dần ngớt hạt, cũng là khi cả lưng áo anh đã ướt đầm nước mưa... Nhưng kể đến em sợ nhất thì lại là lần anh lên Bắc Giang đón em cuối tuần về nhà ấy. Chiều, đi trên quốc lộ 1A mà sao mây đen vần vũ, gió bụi tơi bời đến độ, bình thường anh vừa... đô con, tay lái vừa vững thế mà em vẫn còn sợ mình sẽ bị lật nhào sang bên đường bất cứ lúc nào. Em núp sau lưng anh, cảm giác gió trời gầm thét, tấp ào ào đến rát người, cứ thế, mình qua được con đường cao tốc đầy hãi hùng ấy thì về đến chân cầu Vĩnh Tuy lại... mưa. Mẹ ơi, mưa hạt nào hạt nấy to như hạt... lạc ấy, em và anh dở cười dở mếu ngay giữa cầu kiếm đâu ra áo mưa bây giờ. Thế là cứ níu vào nhau đi thật nhanh cho hết đoạn đường mưa ấy. Rét mướt, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp như hồi nào anh bảo, vì có một vòng tay siết chặt và một hơi ấm nồng nàn từ phía sau lưng...

    Giờ chỉ có em một mình trong nắng, trong mưa, trong gió... Thay vì nép vào lòng anh như thuở nào, thì lại là dang tay ra ấp ủ hình bóng anh, để anh thật bình yên trong hơi ấm quen thuộc của em, anh nhé...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bỏ cả buổi đọc lại fb và blog từ những ngày đầu năm nay. Lục mãi em mới tìm thấy vài dòng thơ ngẫu hứng anh dành tặng em thời gian đầu mình yêu nhau...

    Khuya, ngõ vắng, một mình em nhẹ bước,
    Có ánh vàng dịu phủ kín lối quen...
    Trăng đẹp quá, theo em bao giờ thế?
    Để đêm về, ngơ ngẩn muốn làm thơ...

    ...

    Ngủ ngon nhé những giận hờn xưa cũ
    Trăng lại về e ấp khoé môi xinh...
    Để ngây ngất mây quên về xa tắp,
    Gió thẫn thờ thổi mãi tóc em bay...


    Nhưng còn bài thơ anh làm tặng em trong một đêm dài chỉ chưa đầy một tuần sau lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ này thì sao nhỉ??? Phải chăng anh đã sớm cảm được rằng, rồi chúng ta sẽ phải chia lìa nhau mãi mãi???

    Bởi duyên số có cơ may tri ngộ,
    Lúc vui,buồn nên tri kỷ sớt chia...
    Kiếp người ngắn trong vô thường vô tận,
    Tựa cánh hồng giữa gió bụi thiên thu...

    Ôi! Nhân thế, cứ sinh rồi lại diệt,
    Khoe sắc rồi trở lại với đất xanh...
    Cũng một kiếp làm người ta hãy cháy
    Để tro tàn khỏi vương nợ nhân gian...


    Nghe đau xót quá anh ạ, khi mà nghe nhạc lần nào, lần nấy anh cũng đáp lại em bằng bài hát, if tomorrow never comes...

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nho-em-Phi-Hung.IW66F9OF.html

    Sometimes late at night
    I lie awake and watch her sleeping
    She's lost in peaceful dreams
    So I turn out the lights and lay there in the dark
    And the thought crosses my mind
    If I never wake up in the morning
    Would she ever doubt the way I feel
    About her in my heart

    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she's my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes

    'Cause I've lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there's no second chance to tell her how I feel

    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she's my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes

    So tell that someone that you love
    Just what you're thinking of
    If tomorrow never comes


    Liệu anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào ko? Anh có biết ko, anh yêu...?!
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn ,những lúc như thế này nên dành thời gian để đi đâu đó bạn à ,cho tâm hồn nó bình lặng lại ,người đã khuất luôn ở trong lòng ,nhưng lưu luyến nhiều quá họ sẽ khó mà siêu thoát lắm ,
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh mất đã được 12 ngày...

    Mới sáng sớm, trời đã xám xịt, lất phất mưa phùn. Trời ko giá rét nhưng mùa đông ảm đạm quá anh ah... Mưa làm em nhớ anh lắm... Nhớ những buổi oi nồng cực độ em với anh loăng quăng ngoài đường mà cứ chốc chốc lại vô thức... tách ra xa nhau vì... quá nóng. Nhớ những buổi tối gió mạnh, bến Hàn nước vỗ ì oạp mà mình cùng xách dép nhảy phóc qua lan can ngồi tưởng tượng đang được đứng trước... biển :D Rồi những lần hờn dỗi nhau cũng chỉ vì quá mong nhớ khi ko được ở bên nhau, anh lại dỗ em đến tội, em lại giơ hai tay lên, "bế, bế..." rồi sau đó mới chịu làm hoà... Em nhớ giọng nói trầm trầm ấm ấm "cục cưng của anh, yêu cục cưng nhất trên đời" mỗi khi anh ghì em vào lòng trước lúc tạm biệt, mà lần nào em cũng giãy nảy lên trong tiếng cười ha hả của anh, "eo ơi, cục...!!!"

    Bất chợt thấy những bóng áo cam trên đường... Vậy là đã có một màu áo em yêu dấu, màu áo vàng đã bạc vì sương gió của anh yêu...

    [​IMG]
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cố gắng lên bạn nhé :)
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em nên vui mừng vì mình đã có một tình yêu thực sự, hay nên đau đớn vì tình yêu thực sự đó đã rời bỏ mình mãi mãi nhỉ?!

    Yêu anh, nhớ anh, em chẳng làm j được ngoài việc ôm ghì lấy chiếc tuốc-nơ-vít của anh, và khóc. Bao nhiêu nước mắt mới đủ cho một tình yêu đây...?! Đau, khóc, nguôi, lại đau, lại khóc, lại nguôi, rồi lại đau... Ko hiểu sao em cứ có cảm tưởng, anh đang cố làm cho em quên anh đi, cố quay lưng lại một mực dứt tình với em vậy. Thế là tốt cho cả em và anh, nhưng tại sao cứ phải xát muối vào vết thương cho chóng lành chứ?!!! Ai cũng nói, nếu đúng số anh đã tận, thì anh phải yêu em lắm lắm, thương em lắm lắm mới chọn cách ra đi như thế. Huhu, em ko chịu, sao cứ là "phải chết", sao cứ là "rồi em sẽ có hạnh phúc mới" cơ chứ?!!! Sao có thể có thứ gọi là "hạnh phúc" khi rõ ràng cuộc đời này đã vĩnh viễn thiếu vắng bóng anh?!!!!

    Anh ý chí và bản lĩnh lắm, kể cả với em. Đã bao lần anh đều tự mình đóng cả 2 vai "lên ngựa" và "chia bào" rồi còn j. Chỉ cần là tốt cho em, thì ko j anh ko làm, kể cả đó là một điều tàn nhẫn... Nhưng chính vì thế, em lại càng yêu anh, càng thương anh, và vì chính anh là ng` dứt áo ra đi, nên lại càng đau khổ...

    Người lên ngựa, kẻ chia bào,
    Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
    Dặm hồng, bụi cuồn chinh an,
    Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
    Người về chiếc bóng năm canh,
    Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi,
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

    Nặng tình mà phải ly biệt, em đang rơi vào một trong 8 nỗi đau khổ của đời người. Bi kịch...!!!

Chia sẻ trang này