1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời, các anh ai cứu em với, em không biết phải nói thế nào nữa đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bocuade, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời, các anh ai cứu em với, em không biết phải nói thế nào nữa đây

    Trước tiên em chào tất cả các anh.
    Trường hợp của em phải nói là không biết giải quyết ra sao nữa
    Em học giỏi đẹp trai con nhà không thật giàu mà khá hơn người khác, dư dật.
    Vì thế em được nhiều bạn gái thích lắm.
    Nhưng mà em không cưa được em nào cả.
    Lí do chủ yếu là vì (nghe bạn nối khố nó nói lại em mới biết)
    - Em không biết nói gì với con gái mà chúng nó nói với nhau về em "nói chuyện với him chán bỏ xừ, nói chuyện với him như khúc gỗ"
    - Khổ, em có ít chủ đề nói đâu. Xin thưa em biết hơi bị nhiều, lịch sử địa lí văn học khoa học tự nhiên cái gì em cũng biết
    - Em không rành đường, không biết mấy chỗ ăn, không biết đi chơi, uống cà phê ở chỗ nào
    - Em mắc phải cái mà trong cẩm nang gọi là "gà cực nặng, gà hết thuốc chữa'' (bởi vì em kiểm điểm lại đúng là em đã làm rất nhiều hành động "gà" cẩm nang mô tả"
    - Nào có phải em không chữa bệnh đâu. Em chơi thể thao hơi bị được, nhất là bơi lội, bóng rổ, em cao 1.76m nói chung tự hào mình văn võ song toàn.
    - Chỉ phải cái em không có tài lẻ, không biết hát, lớp đi karaoke em ngồi uống nước ngọt. Đâu phải em đã không hát, Em giành hát ấy chứ. Bạn cũng để em thử hát, nhưng sau 5 phút ai cũng nhăn mặt, ack ack, dù họ cố không lộ ra, hoặc che dấu bằng vài nụ cười polited hay happy. 10, 11, 12, ngaoị ngữ, học thêm, đại học lớp nào cũng vậy
    Bởi thế nhiều bạn thích em mà em vẫn không cua được bạn nào cả. Lần gần gần đây nhất học theo cẩm nang em đã "liều" (ôm đại, nắm tay cho được, chậc, đằng nào cũng bỏ phí cả chục em rồi) kết quả rất tệ hại, bỏ phí thêm 1 em nữa
    Các cao thủ sao giúp em với năm nay em 22 rồi, ra trường vừa tốt nghiệp xong. Cái cảm giác vụng đạđẹp đẽ tình học trò tình sinh viên trong văn thơ em không bao giờ được hưởng tình cảm ấy. Chả lẽ sau này ế vợ đến già à
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    em sinh phải cái giờ vô duyên rồi, căn số của em còn lâu lắm, theo anh thì em ráng chịu đi, rồi sẽ có người đến tán em mà, yên tâm là thế nhá
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé,theo tớ thì cậu áp dụng chiêu : Tán mà như không tán xem sao
  4. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chuối thế.
    tốt nhất là cứ phải đi chơi uống nước với các em đi nghiên xem các em thich gì thì nói chuyện về chủ đề đó . chịu khó đi chơi thường xuyên với những thằng bạn thân có kinh ngiệm nó hướng dẫn ho nói trên này ko nói hết được .anh em nào biết cách thì bảo cho em nó đi kìa anh chịu
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cưa gái lần đầu thằng éo nào chả vụng?
    Cái bệnh của chú là tưởng mình cao to, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... thì éo cần phải tu luyện gì thêm - cứ ngồi đó gái ngon tự nó bâu đến!
    Điều kiện của chú thế là quá tốt! Kiểu như súng ống, đạn dược, dao quắm... đã có đủ. Cứ tiếp tục nghiên cứu bí kíp và quan trọng nhất xông thẳng vào rừng mà tìm cáo đê, mấy tháng nữa lại thấy chú lên đây phán như đúng rồi cho xem
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Nghe chú quảng cáo thế anh là girl anh cũng chạy miẹ nó rồi .
    - Giờ chú nghĩ chú to cao đẹp zai nhiều xiền nhưng thưa chú còn nhiều thằng khác đã to cao đẹp zai nhiều xiền lại còn chịu chơi nữa chú à.
    - Theo anh nghĩ với tình hình hiện tại thì chắc chú ế thật
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! dù bạn có ưu điểm vượt trội đi chăng nữa nếu như bạn không có được cái " tài ăn nói của người đàn ông" thì cũng là vấn đề quan trọng cần khắc phục đấy!
    theo thống kê thì có đến hơn 90% phụ nữ không thích yêu người đàn ông dù có đẹp trai nhưng thiếu tính hài hước!! bạn hiểu vấn đề rồi chứ!
    Chịu khó đi off một vài lần và hãy chú ý xem các boy nhà ta tiếp cận và "hót" thế nào ....hi vọng bạn sẽ tìm được bí quyết cho riêng mình! chúc bạn mau chóng thành công!
  9. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mấy cô bạn mẹ em cũng nói "Thằng này chỉ có chờ gái đến cưa" Nhưng mà có chuyện này, em xin trình bày cho rõ. Một tá cô ban đầu thích em, thì nửa tá đều là xinh tươi đáo để, nửa tá còn lại cũng trên trung bình, chẳng đến nỗi nào. Nhưng sau khi chán em, thì các cô có thằng khác đến hớt ngay, chứ chim trời cá nước, vả lại xinh xắn thế kia, thằng nào nó tha cho. Thành ra em mang tiếng không biết bao lần rồi, khổ tâm lắm. Bây giờ anh nói em nằm chờ sung rụng, có họa chăng chỉ có Thị Nở hay của thừa không thằng nào thèm hớt mới đến thôi à ? Mà không phải chỉ có nói suông, quả thực cũng có rồi anh ạ. Có đủ cả Thị Nở lẫn của thừa, mà thừa vì trước chán em mới đau chứ, đau hơn hoạn anh ạ, em đã đủ bị chê cười lắm rồi giờ lại chả dại mang thêm tiếng rước của thừa.
  10. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thề sống thề chết với anh là em chả có tự kiêu hay tự cao gì cả, 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, thất bại cay đắng nếm đủ, còn gì mà kiêu chứ anh ? Em tu luyện rất dữ. Nhưng vướng phải 2 cái rào:
    - Một là vì em có quá nhiều lợi thế nên tự nhiên trong mắt bạn bè cùng giới em trở thành một địch thủ nguy hiểm phải loại bỏ. Em cược với anh là nhiều thằng tạ ơn trời là thằng đó (em) có quá nhiều vũ khí ngon mà không biết dùng nên mình mới có cơ hội xơi em ngon thế này. Bởi thế ngu gì nó chỉ bảo thêm cho em để em trở thành đối thủ à ? Em mà có đi off (em cũng từng đi off với 2 diễn đàn rồi, chỉ có chưa với TTVNOL) là tự nhiên có người cảm thấy em là đối thủ liền à.
    - Hai là em không biết luyện gì, nói như người ta, tự luyện võ công thành ra tẩu hỏa, nên tình hình dần dần tệ hại đi. Giờ trong nhà em xếp đống cẩm nang "Làm sao nói chuyện hấp dẫn" "Làm quen bạn gái thế nào ?" ... sách giấy, sách điện tử đủ cả. Nhưng chắc chắn là luyện sai nên mọi việc rất tệ hại

Chia sẻ trang này