1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời, các anh ai cứu em với, em không biết phải nói thế nào nữa đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bocuade, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    <quote>Trích từ:tốt nhất là cứ phải đi chơi uống nước với các em đi nghiên xem các em thich gì thì nói chuyện về chủ đề đó[/QUOTE]
    Em không tinh ý, không tinh tế nên rất hay làm hỏng chủ đề của người khác, chắc các anh cũng gặp rồi, một người hay nói những câu ''''trớt quớt" "không đâu" "nói như sách nói" (nói theo cẩm nang là ảnh hưởng nghiêm trọng giáo dục sách vở mà của cha mẹ theo đạo lý "Khổng Mạnh")
    <quote>Trích từ:Nghe chú quảng cáo thế anh là girl anh cũng chạy miẹ nó rồi [/QUOTE]
    <quote>Trích từ:Một chiến dịch quảng cáo rầm rộ to chưa từng thấy [/QUOTE]
    Em không quảng cáo, dạ không, nói thật, em không có ý định giành gái ở TTVNOL đâu, em hứa dạnh dự đấy. Em chỉ muốn làm sao thoát khỏi tình trạng bế tắc này thôi. Thật tâm, em chỉ muốn có giải pháp tốt, chứ không cứ tiếp tục thế này, em chỉ ngại mình sẽ có ý nghĩ tiêu cực, xấu xa, mà em đã từng có rồi nhưng vẫn giữ lí trí mình được.
    Thế, làm sao để luyện cái óc hài hước và ăn nói này ? Mình cũng "đi thực tế" rồi, như theo cậu và anh mình đi ấy. Nhưng thực tế khúc làm quen thì có người còn cho mình đi chứ thực tế khúc đi dần dần vào và chuyển sang giai đoạn yêu thì ai cho mình đi theo hở bạn ? Khổ nỗi mình lại cần khúc này, đây là giai đoạn cam go nhất, ai mà cho đi theo cơc hứ, miìh bảo đảm có đi off với TTVNOL đến khúc này cũng đâu có ai cho mình theo ? Không lẽ họ (giáo viên và đối tượng giáo viên sẽ cua cho mình học tập) lại phải "diễn kịch" lờ đi không có mình ở đó để mình học hỏi hở bạn ?
    Được bocuade sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 06/10/2006
  2. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thằng này khoai hà cả củ
    chuối cả nải luôn
    chú to cao là cao mét bao nhiêu = ko biết cao hơn anh ko
    học giỏi thế nào ko biết học lên cao học chưa
    nhà chú ko giầu nhưng dư dật hơn người khác ko biết dư dật hơn những ai và đã đi làm chưa thu nhập thế nào
    hay dư dật theo kiểu ăn bám pố mẹ
    nói chung ko nên tự hào như vậy chú đã có 50 % thành công rồi
    kiểm điểm lại mình đi .
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @bocuade (bò cưa dê???): theo anh chú là người hài hước. Thậm chí vô cùng hài hước là đằng khác. Nào là cao 1.76m, đẹp giai, học giỏi, con nhà giàu, chơi thể thao được, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn, cái gì cũng biết ...v.v.. toàn những tiêu chuẩn của Hoa Hậu, à không Hoa Vương chứ. Thế mà cóc có ai yêu ???
    Thưa với anh em, các vị có đồng ý với tại hạ rằng: với một thằng thanh niên như thế này thì dù nó có bị câm hay bị điếc thì mỗi tối nó vẫn có ít nhất hai con chết lăn chết lóc, hầu hạ nhiệt tình không?
    Nếu thằng em mà được đúng như bức chân dung tự hoạ thì mày dù có nhảm nhí và nhàm chán đến mấy vẫn có ối con nó lê lết vì mày. Mày không biết nói chuyện thì có gái nó nói hộ mày. Mày không nghĩ thì các e nó cũng nghĩ hộ mày luôn. Mày không biết các điểm cà fê, giải trí thì gái nó sẽ mời mày đi. Thậm chí mày cứ nằm đơ ra đấy thì cũng chả vấn đề gì, chúng nó sẽ thoát y giúp mày. Thật 100% luôn! Mày không thuộc mẫu người phải lăn lóc, khổ ải vì cái khâu tán gái!
    Con gái thường dựa trên rất nhiều yếu tố để quyết định yêu hay không yêu một thằng con trai. Ở đây nhiều anh em cứ nghĩ là chỉ cần cái mồm là đủ, rằng con gái yêu bằng tai, con giai yêu bằng mắt ...v.v... là hỏng bét. Nói thực là điều này cũng đúng nhưng chỉ một phần nào đó thôi., vd: con nào hóng hớt, ruột để ngoài da, nghe giai hót mấy câu là đã bấn hết cả lên, cởi phắt quần ra rồi. Còn với đa phần các chị em thì họ cũng khá tinh tế, khá cẩn trọng và khá chì.
    Chắc các anh em cũng biết là đàn bà, con gái khi yêu thường muốn mối tình đầu là mối tình cuối luôn. Ngại thay đổi. Ngại yêu nhiều. Không giống như đa phần anh em, yêu càng nhiều, phang càng nhiều thì càng tốt. Vợ con rồi, khi bà xã thỏ thẻ rằng kể em nghe xem anh đã yêu bao nhiêu cô rồi, có nhiều vị phải lấy casio ra cộng một hồi mới có kết quả tạm gọi là chính xác.
    Chính vì chị em khi yêu hay "xác định" như vậy nên khi chấm một thằng người yêu các mợ ấy thường rất chú ý đến: hình thức, xuất thân, trình độ, kinh tế, tính tình, sức khoẻ ...v..v... của anh em ta. Mà với chú "bò cưa dê" này thì chú ấy chỉ có vài điểm yếu., ie: hát như tiếng khóc đám ma, nói chuyện không có duyên, các yếu tố còn lại đều trên cả tuyệt vời. Thì mấy điểm yếu này quả là chuyện quá nhỏ. Không đáng để chị em lăn tăn, lấn cấn. Thậm chí với các điểm yếu ấy thì nó còn là những lợi thế của chú nữa cơ. Phụ nữ yêu cả sự khiếm khuyết của đàn ông mà.
    Có đồng chí nào đó nói rằng: chú "bò cưa dê" này duyên nó chưa đến. Xin lỗi nhá, với một thằng giai ngời ngời như thế thì kể cả là duyên về mo, tậm tịt nhất nó cũng ăn vã cả chục con rồi.
    Đề nghị các anh em nhà gần Trâu Quỳ chạy ngay vào trong trại xem có bệnh nhân hoang tưởng nào vừa trốn viện ra không? Nếu có báo ngay lên ttvn nhá!

  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú Bách này làm gì mà nặng lời với em nó thế!
    Tớ thấy ông em có vẻ thành khẩn , anh em nên cố gắng giúp, miễn là sau này chẳng may có gặp vợ anh thì chú đừng léng phéng
    Xét cho cùng thì hình như vẫn đề của chú bocuade là ăn nói đúng không? Có phải là gái nó đang nói chuyện mà chú đế vào câu nào thì làm cả hội tịt luôn câu đó đúng không?
    Về nghệ thuật ăn nói thì nhân loại đã viết đến mấy triệu cuốn sách rồi, chú phải tự nghiên cứu+thực hành+đúc rút kinh nghiệm thôi.
    Nói chung khi chưa giỏi ăn nói thì cứ nên... nói ít thôi đã. Cứ ra vẻ đang chăm chú lắng nghe+đừng có ngáp, mặc dù đề tài của gái thì đến 90 % là chán thấy ông bà!
    Mà muốn nói chuyện hay thì cần cũng biết nhiều một chút! Chắc chú suốt ngày lo học với lại bóng rổ, chả phim ảnh, nhạc nhẽo, net niếc, cà phê cà pháo, nhậu nhẹt, bia a, đàn đúm... bao giờ đúng không?
    Ít ra thì cũng phải biết phim nào đang hot, chỗ nào có món ngon, chỗ nào có trò mới, chỗ nào cảnh đẹp... Túm lại là gái nó nói về độ chục đề tài thì chú cũng phải có quan điểm riêng hoặc ít ra thì cũng ú ớ được độ 5-6 cái. Chứ chúng nó nói gì mình cũng đần ra như người sao hoả thì nó chán là phải!
    Có khi chú bị trầm cảm ===> ngại giao tiếp ===> vụng về trong giao tiếp? Chịu khó sống hướng ngoại một chút, mặc dù như thế cũng sẽ gặp khá phiền phức, nhưng mà tạo được phong cách tự nhiên, dễ gần!
    Túm lại là bớt chìm đắm trong cảm xúc, sở thích, thói quen của mình đi. Thử tìm hiểu xem người khác đang nghĩ gì, cần gì, thích gì, ghét gì... không phải chỉ để chiều theo mà để thông hiểu + điều trị
    Dẹp bỏ nhữn cái tôi "lặt vặt" (thói quen, thú vui, tinh vi, sĩ diện hão...) để theo đuổi cái tôi "quan trọng" (thoả máu dê ). Còn nếu dẹp bỏ cả lặt vặt cũng như quan trọng thì đắc đạo - VÔ NGÃ rồi
  5. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nói em nó nhiều quá tội nghiệp.
    Hix hix thấy cậu này giống mình ngày xưa quá, nhưng cách sửa bệnh này tốt nhất bạn hãy tìm nhiều người bạn gái để nói chuyện" bạn thân" ko phải người yêu. Hồi xưa em chỉ biết nói chuyện với con trai thôi, chứ mấy cô gái nói cũng chỉ được 3 câu là tặc lưỡi ngại đỏ mặt tía tai. Nhưng giờ đỡ ngại hơn tý vì có mấy cô bạn gái thân. Nếu mà muốn học trưc tiếp liên hê mời tôi 3 bữa cafe đảm bảo bạn sẽ tự tin hơn.
    YM : sky_love2120
    DT: 0987666242
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thằng cha >>>>>>>>>>anhcodon_hn ăn nới bố láo quá chỗ này là chỗ nào mà như cái chợ thế nói cũng phải lịch sự 1 chút chứ mày nghĩ chỗ này là chỗ nào mà ăn nói cái kiểu đó đúng là vô văn hóa .
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một thằng con trai nghe nói như vậy thì có vẻ như là tài săckhá là vẹn toàn ý nhỉ?Không có người yêu không fải là vấn đề deẽ giải quyết vì không ai có thể yêu mãi một người mà mình không yêu.Con gái bây h không phải ai cũng đặt ra yêu cầu quá cao về người mình yêu.
    Bạn đã bao h tự đặt ra cho mình câu hỏi là mình đã bao h biết đến yêu một người là như nào chưa?Hay bạn chỉ chạy theo trào lưu: mày có người yêu thì tao cũng phải có?
    Bạn sẽ chỉ yêu được khi nào bạn thực sự có tình cảm với một ai đó.Còn nếu bạn muốn có một ai đó để gọi là có người mà yêu thì cũng không thiếu đâu.Tôi có thể khẳng định với bạn một điều rằng 1/3 con gái bây h sống rất thực dụng.Vậy bạn có muốn người yêu mình nằm trong số đó không?Tôi nghĩ là với điều kiện như bạn thì kiếm con gái như vậy quá dễ dàng.Còn nếu đến cả điều đó bạn cũng không làm được thì tôi thật sự chia buồn với bạn: bạn hãy xem lại chính mình xem....
    Để yêu được thực sự không hề dễ dàng, còn nếu như để yêu chơi bời thì lại hoàn toàn ngược lại.
    Đôi khi nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao đến h mình vẫn chưa có một ai để yêu mà điều kiện của mình thì cũng đâu đến nỗi nào.Có thể có một câu trả lời rằng: mình không biết yêu và chưa tìm được ai mà mình có thể yêu được.
    Bạn nằm trong loại nào thì tôi nghĩ chắc bạn biết chứ??????
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hỏi bạn bè (male) xem phong cách nói chuyện của bạn có vấn đề gì ko? Theo kinh nghiệm cá nhân của tớ thì vốn sống phong phú là một tiêu chí hàng đầu để có được những cuộc nói chuyện thú vị mà.
  9. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường để ý đến 2 thể loại. 1 là nói rất hay 2 là lạnh te không nói gì. Mình đã không biết nói thì cứ lạnh te đi.
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ đôi lúc cũng có suy nghĩ giống chú này, nhiều lúc cay đắng lắm, nghĩ mình cũng đâu đến nỗi mà vẫn ko kiếm được bé nào, hồi trước ở VN đâu có thế! Nhưng hoàn cảnh tớ có chút khác là xung quanh giờ có rất ít con gái, nên đành ngậm ngùi vậy!
    Có một cách để cải thiện khả năng nói chuyện cho chú đây:
    Đó là lên các diễn đàn chát, gọi một lúc vài ba em không quen biết chat, à ơi....Nó có chán mình thì cũng chẳng có gì mà xấu hổ vì nó đâu biết mình là ai! , à ơi dần nó quen đi, về sau nó thành phản xạ trong đầu. Từ chat có thể tiến xa hơn, gặp nhau, đi chơi, abc v.v....Giờ chú đang rất tự ti thì nên luyện tập kiểu đấy, đừng hùng hổ vác mẹt đi trực tiếp à ơi, nó thấy chán ngấy chú, nó chạy mất là chú lại tự ti chồng chất tự ti, rồi mắc cái bệnh sợ gái đấy! Mà bệnh này dễ di chứng sang các về lệch lạc tâm sinh lý lắm đấy! OK chúc chú tán dẻo nhé!

Chia sẻ trang này