1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời, các anh ai cứu em với, em không biết phải nói thế nào nữa đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bocuade, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    CHú em đã nghe các cao thủ nói chưa. Tự xem lại mình, học hỏi bạn bè, sau đó, kiếm một đứa con gái làm bạn thân trước đã, đừng mon men vác súng đi bắn nhau.
    Chú như thế đã có bạn thân là con gái chưa. Việc hiểu 1 đứa con gái không dễ, cũng không quá phức tạp. Hiểu được đứa bạn thân là đã hiểu 50% chị em phụ nữ bên ngoài rồi. Cứ mạnh dạn san sẻ với nó về tâm tư tình cảm của chú. Trong thời gian chia sẻ nổi niềm, đừng có dở hơi lôi chuyện thích em này, thích em kia mà nói chuyện với nó vội. Hãy nói về cái nó thích, nghe nó kể chuyện về bạn trai đầu, bạn trai giữa, mới, mới nhất, mới chia tay.....chú tự khắc rút ra kinh nghiệm. À thì ra từ lúc quen đến lúc yêu chả bao xa....
    Học theo kiểu trên là học kiểu cảm thụ dần dần, giống như luyện chưởng, chứ cứ nghe lời các anh, các cao thủ, tự luyện thui thủi một mình, khéo có ngày tảu hoả nhập ma, gặp gái nó chửi cho thì bỏ mẹ. Có sư phụ là bạn gái thân, tôi xin hứa với chú, là sau 3 tháng thôi, chú đủ tự tin yêu, và yêu thật lòng một cô em cũng phải lòng chú thật lòng..
    Tóm lại, để tốt nhất, chú liên lạc với cái này, chắc chú sẽ rút ra nhiều lắm :
    Nick : real_thing_in_my_life
    Chú kết chưa??
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chú em 1 ít.
    Anh cũng như chú, cũng có 1 số điểm mạnh như chú trình bày, nhưng anh lại ko lấy đó làm ưu thế của mình.
    Đi chơi với chị em, anh chịu khó đầu tư chất xám xem chị em nghĩ gì, thích gì, muốn gì...., thích nói chuyện về vấn đề gì rồi anh tìm ra phương án tương ứng. Và anh chỉ thất bại 1 lần duy nhất (lần đầu tiên, năm anh học lớp 12, kinh nghiệm chưa có nhiều).
    Có những con bé, anh chả cưa nó cũng đổ. Nhưng những bé này thì anh thỉnh thoảng khuyến mại cho 1 cái liếc mắt và giành cho bé 1 thái độ phớt đời có cố ý. Các bé này lại càng chết sâu hơn
    Có những bé, chỉ 1 hành động vén tóc lên cho em, khen em lày lọ, thế là bé đứt. Có 1 bé, anh lên Hàng Đường mua cho gói ô-mai, 3 lần mua ô-mai và cũng 3 lần nói chuyện, tự bé cầm tay anh
    Nhiều lúc đi chơi, anh hết tiền, bé lại giành phần trả tiền hộ và lấy thế làm hạnh phúc lắm.
    Có 1 bé, sau 1 vài câu chuyện cười kể cho bé vào đúng thời điểm thì bé cũng tự đứt, tự động gục đầu vào lưng (đang đèo trên xe mà). Chuyện cười mà bạ lúc nào cũng kể thì cũng vứt.
    Tất nhiên, với những bé này anh ko làm gì tổn hại với các bé cả (chỉ tổn hại về tinh thần )
    Nói tóm lại, là chú phải chịu khó đầu tư chất xám, chọn cho mình 1 đối thủ vừa phải để tập sự lấy kinh nghiệm.
    Các anh em khác chê em nó ít thôi, em nó lên đây xin chỉ giáo thì cũng nên giúp em nó 1 chút, đừng mắng mỏ tội nghiệp.
  3. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp đỡ em hết mình, em thật xúc động, không cứ nhiều ít, em xin vote mỗi bài viết 1 sao
    Em cũng có thể cung cấp vài dữ kiện về em cho mọi người, để mọi người hiểu em hơn, bài viết này để phòng mạng bị broken em sẽ e*** nhiều lần chứ không post nhiều bài.
    Một là mẹ em hay nói "mày khác mọi người" Em không chịu, chỉ nói "mọi người khác con" bằng chứng là
    Về âm nhạc Việt Nam, em chỉ thích nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, đặc biệt căm ghét nhạc tình cảm sướt mướt, chỉ thích nhạc gì mạnh mẽ, nhưng ghét Rock. Âm nhạc của ca sĩ bây giờ càng không ưa nổi, cái này gái rất thích, nhưng em không thích. Nói em cố nghe đúng là tra tấn lỗ tai em.
    Về âm nhạc nước ngoài, em thích nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ trữ tình thời những năm 70, 80, Abba, Modern Talking, BeeGees, BoneyM. Em không quan tâm và không thèm biết gì về Boy Band, Diva di vủng rồi cái gì gì nữa ấy. Ca từ kém, chủ yếu dựa vào công nghệ hiện đại. Nhàm.
    Về phim thì em thích, cái này em có thể nói chuyện với gái được. Em thích hành động Mỹ, và phim Việt Nam (hix phim làm thời chiến tranh ấy, không phải phim VN bây giờ) Em ghét phim tình cảm Hàn Quốc, HK, ĐL, ghét phim chưởng, gái lại thích mấy cái phim ấy mới chán thị hiếu của người ta bây giờ thế không biết.
    Về sách truyện, à em rất thích Anime, Manga, văn học nhất là văn học cổ điển Pháp và Tàu. Em thích lịch sử đến nỗi em tự tin mình không thua kém gì sinh viên chính qui Sử học về hiểu biết lịch sử, nhưng gái không thích những cái ấy. Đôi lần em đả động những cái ấy, gái "chán chết" nhưng mà em chỉ hiểu biết những cái ấy thôi.
    Ấy, nhưng đoạn trên chỉ là sở thích, và quan điểm em là, nếu bạn gái mình thích cái gì mà mình không thích, thì mình cũng cố mà thích cái đấy, vì bạn gái mình. Nhưng em vấp phải vấn đề là "không biết cách nào để hỏi bạn mình là em thích cái gì ?"
    Tiếp theo là chuyện giao thiệp với người đồng giới.
    Em được giáo dục là chơi bida là xấu xa, vì thế em không chơi bi da. Uống bia uống rượu em đều uống được, nhưng uống vì vui, chứ nhậu là em ghét. Em rất thích xem bóng đá, nhưng ghét cá độ bóng đá. Cá li cà phê cũng là cá, hơi cứng nhắc, nhưng em được giáo dục rằng cá li cà phê rồi đến bán cả xe chỉ cách nhau một bước ngắn. Không thích hút thuốc và cũng không thích đua xe hay đánh bạc. Vì thế đôi ba lần là bạn đồng giới khó chịu, không thích rủ đi chung nữa. Em mặc kệ, đi như thế rõ ràng hư hỏng còn gì.
    Gặp mình lần đầu tiên, các bạn chắc chắn sẽ có một trong các suy nghĩ sau: "Thằng này đã từng hái mơ bao lần" "Khối em chết với nó" sau khi tiếp xúc, các bạn sẽ có nậnh xét "Cu này hơi ngớ ngẩn" Chơi một thời gian thì "Nói bị khùng, đi chơi với nó hết cả hứng"
    Thế lúc rảnh rỗi cậu làm cái khỉ gì ? ẮT SẼ CÓ CÂU HỎI NHƯ THẾ. Em xin thưa, em đi bơi, lên nhà văn hóa đánh bóng chuyền hay bóng rổ, chơi cờ, hoặc đi thư viện, đôi khi lang thang ngoài lề đường tìm sách giảm giá. Em cũng có dế, xe, giày, áo cũng oách như bao người khác, tuy vậy em không chơi dế, chơi xe ... Tối em hay ngồi code, chơi Game và đọc báo, hoặc đấu cờ vua hay tướng với bố và chú em, em ít đi chơi đông người và rất hay đi chơi cả gia đình. Cái này ặc cũng có lẽ do di truyền, cha mẹ em ngày xưa là do mai mối chứ cha em ... rất giống em. Có điều bây giờ khác rồi. Do đó nói tóm lại là em "khô như ngói"
    Chuyện bạn gái (girlmate not girl friend) em cũng có. Thuở cấp 3 em học giỏi cả văn lẫn toán, em vẫn chỉ bài cho các bạn, do đó cũng có GM. Nhưng GM thân thì không có, lí do đơn giản, em làm nó nản, vì em chỉ có thể nói chuyện học với nó, chứ không thể nói chuyện gì khác. Dần dần nó chuyển sang thương hại em và làm em ghét, em ghét ai thương hại em. Tương tự với những GM khác.
    Cảm ơn bạn, mình xin trả lời là mình không yêu theo trào lưu. Mình yêu như một nhu cầu của bản thân, không phải nhu cầu ***, xin lỗi bạn mình ưa nói thẳng. Mình muốn có một cô gái thương mình, an ủi mình những lúc mình buồn, năm lớp 12 khi đi thi vào đội tuyển Tin mình đã rớt vì hết giờ, chỉ chút xíu nữa thôi. Mình rất buồn vì lí ra mình đã có thể hoàn thành bài thi nếu mình có thêm 1 phút, nhưng mình không có cô gái nào bên cạnh để an ủi mình cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn sẽ chỉ yêu được khi nào bạn thực sự có tình cảm với một ai đó.Còn nếu bạn muốn có một ai đó để gọi là có người mà yêu thì cũng không thiếu đâu.Tôi có thể khẳng định với bạn một điều rằng 1/3 con gái bây h sống rất thực dụng.Vậy bạn có muốn người yêu mình nằm trong số đó không?Tôi nghĩ là với điều kiện như bạn thì kiếm con gái như vậy quá dễ dàng.[/QUOTE]
    Nếu bạn chuẩn bị giới thiệu mình với một cô thuộc cái loại gái ấy thì mình không nhọc sức đi post bài ở đây đâu, và cũng không phiền các anh ở đây phải nhọc sức vì mình.
    Những lời anh vinh03nq kể về chuyện anh làm tổn thương tinh thần các em bé rất hay, hay lắm. Anh làm một cách tự nhiên, tức là bản năng nó mách anh là vậy. Thế thì đây là những gì bản năng em mách bảo em khi em muốn quan tâm đến 1 cô gái (em không giỡn, em đã từng nghĩ sao thì xin nói y sì vậy) : Em sẽ nói chuyện về Đặng Thùy Trâm cho cô ấy nghe nếu cô ấy chưa đọc quyển sách đó, hoặc một thế cờ độc đáo mà em đọc trên báo. Nếu cô ấy thích bình phẩm về cái thằng gì gì mà luyện công đến vàng tóc vàng râu trong phim Kim Dung ấy thì em sẽ bảo cô ấy nên đi xem phim khác chứ đừng xem chưởng nó hư người đi.
    Tóm lại kiếm 1 bạn gái thân là cách hay nhất, em sẽ cố theo cách ấy. Em sẽ cố chiều cô ấy và đừng để cô ấy nổi giận. Cô ấy muốn gì cũng được, tóm lại khi em đã hiểu đôi chút về cô ấy rồi thì hi vọng tình hình sẽ sáng sủa đôi chút
    Được bocuade sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 07/10/2006
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hic, bác này hay thật. bác bảo bác yêu theo nhu cầu mà em tính sơ sơ bác yêu khéo phải đến chục cô rồi í nhở. thế thì bác đúng là bố của dê rồi.
    em chả thấy bác có vấn đề gì về chuyện sở thích. gái này không thích thì có gái khác. nhưng mà quan trọng là bác đang mang tư tưởng trong đầu rằng, những thứ mình thích thì người khác ứ thích. thế là bác ngại, bác không dám tán các em.
    thứ 2 là đúng là bác nên dẹp bỏ cái tư tưởng trong đầu mình đẹp trai học giỏi con nhà khá đê. đảm bảo là bác sẽ thấy mình khác ngay. đẹp trai à ?các cụ dạy rồi " đẹp trai không bằng chai mặt". học giỏi à? học giỏi mà tinh vi thì gái nó cũng lắc vì ngán bác ạ. lại còn nghĩ con nhà khá thì thế nào cũng sợ em nó theo mình vì tiền bạc, thế là rút cuộc lại bác chẳng có em nào là đúng rồi.
    thứ 3, có vẻ bác quan tâm đến vụ hình thức hơi nhiều nhể. chỉ thấy bác chê em nào đó xinh hay cá sấu mà hổng thấy đả động gì đến tâm tính thế nào. bác là hàng đặc biệt. gái nào thích bác thì ắt là cũng không thể phổ thông đại chúng được. nhất là gái nào xinh thì nó lại thích các anh phổ thông, tán dẻo cơ bác ạ. thôi thì bác một là để cho tim mình nằm nghỉ một tí, gặp được Thị Nở của bác thì nó sẽ rung chuông. chứ bây giờ cứ cố đấm thì rồi lại đau khổ thôi bác ạ.
    vài lời chân thành, mong là bác không giận cá chém em. hehe, mà kể cũng hay , em là gái không xinh, học không giỏi, nhà không khá nhưng lại ối anh chết. ngược đời với bác nhỉ.
  5. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ... nghe các bố vào đây hót hươu hót vượn, tán lếu tán láo , toàn tán phét! Dám cá nếu mà các bố biết cái bọn con gái các bố hay coi thường nghĩ gì về các bố thì chắc các bố cấm khẩu hết à ...Hahha ... Xin lỗi các anh, em nhỏ dại, chưa hiểu biết ạ ......
    Cái bạn này, đừng bao giờ nghĩ có thể ứng dụng một trong số những cách ở đây mà càng đánh càng thua, rồi đâm chuốc cái mặc cảm vào người! Kể ra con trai như bạn là hơi bị .... hiếm có! Cái quan trọng nhất là phải tự tin trước đã! Rồi làm gì thì làm sau ... Cẩn thận với n~ lời khuyên đấy, đi sai đường là tèo ngay ý mà ....
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ông bà ta từng nói: Thùng rỗng kêu to. Anh thành thật khuyên chú em lần sau nếu muốn quảng cáo bản thân thì tìm cách nào kín đáo hơn một chút.
  7. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì biết thêm về chú 1 chút.
    Về cái độ gàn dở thì anh cũng thế, những loại nhạc bọn Cáo nghe thì anh ko nghe, cái a nghe thì chúng chắc ko nghe được (vì toàn nhạc ko lời, giao hưởng, các ban nhạc từ thời những năm 60-85).
    Nhiều lúc anh nói bọn Cáo như vỗ vào mặt về cái gu nghe nhạc của chúng nhưng anh có sợ gì đâu, chúng vẫn để ý nghe anh, và hình như cũng có sửa đổi đôi chút.
    Thỉnh thoảng tinh vi lên 1 chút , anh bắt các Cáo đến đón anh đi chơi chứ dứt khoát ko mang xe đi, chí phèo lên 1 chút thì anh bắt các Cáo đèo anh chứ a ko đèo.
    Đôi khi, thay đổi không khí 1 chút lại có tác dụng khá lớn,
    Có 1 Cáo, anh nói là "anh nghiện đấy" Cáo ấy vứt dép chạy mất, sau Cáo ấy nghe bạn bè nói lại thì tìm gặp anh tỏ vẻ xin lỗi nhưng a kệ, a chỉ nói là a trêu em thế thôi. Nhưng đương nhiên là mình ko thích Cáo đó rồi.
    Có 1 Cáo, anh nói luôn vào mặt là "anh nghiện đấy", thế mà Cáo đấy lại ko chạy, thế mới lạ Về sau thì Cáo ấy là ng` iu anh. Vì a nghĩ Cáo này yêu mình mãnh liệt, dám vượt qua khó khăn để đến với anh. Thế là anh chấp nhận.
    Đúng là: Ở đời giá trị đảo nộn hết cả, chẳng biết đường lào mà nần.
    Chuyện của chú ở chỗ, chú thích 1 Cáo nào đó, thì cứ lặng lẽ mà làm, chịu khó để ý đến sở thích của Cáo, quan tâm chăm sóc đến Cáo (dù chỉ là lời nói hay tin nhắn).
    Chú mà thích nói về vấn đề mà chú quan tâm thì cứ việc (Về ĐTT hay thế cờ của chú...) nhưng cái chính là chú phải lôi sự quan tâm hay thích thú của Cáo vào câu chuyện của chú, thế mới dễ thành công.
    Chú mà ko cuốn hút Cáo vào chủ đề mà chú wan tâm thì "khô như ngói" là điều đương nhiên. Có thể tại 1 thời điểm mà Cáo ko thích nghe nhưng đến thời điểm khác Cáo lại thích. Chú chỉ cần dẫn dắt câu chuyện 1 cách khéo léo về chủ đề của chú thì Cáo sẽ lắng nghe thôi. Về vấn đề này thì a nghĩ Cáo nào cũng như nhau cả thôi (tất nhiên là trừ những đứa thiếu i-ốt)
    A nghĩ Chú chịu khó đầu tư chất xám thì chắc là ổn thôi. Cái độ gàn dở của chú đôi khi lại là ưu thế đấy. Đừng lo.
    Còn 1 cái nữa mà anh đang nghi ngờ chú. Đó là hình như chú định tìm cho mình 1 ng` phụ nữ hoàn hảo hay 1 người phụ nữ trong mộng thì phải. Nếu có thật thế thì anh pó toàn thân với chú nuôn.
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 07/10/2006
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 09/10/2006
  8. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chú mới 22 tuổi, mà anh nói thật, chú như một ông già, quả thật khô như ngói! Các sở thích của chú thiên về hoài cổ, mà quả thật những sở thích đó giờ phần lớn chỉ xuất hiện ở các cụ ông 60 tuổi! Đương nhiên anh ko bàn về sở thích, nhưng nếu chú thực sự muốn cầu tiến thì cũng nên thay đổi sở thích của mình một chút! Thay đổi ở đây ko có nghĩa là vứt hết những đĩa nhạc Tiền chiến, ABBA v.v...rồi quay sang tập tành nghe hiphop, Rap v.v... anh chỉ cần chú tìm hiểu những dòng nhac mới mẻ này mà thôi. Bài viết của chú dài, anh ko thể nhớ hết mà trích dẫn, cứ lấy VD ở lĩnh vực âm nhạc, VHọc, điện ảnh nhé! (Thực ra đây là lĩnh vực lớn nhất mà có thể tán chuyện!). Chú cho những tác phẩm của KDung là vớ vẩn, nhưng chú có biết KDung được xếp hạng một trong 10 nhà văn đương đại xuất sắc nhất của TQ không? Mà anh nói thật, cái tên KD hay những tác phẩm của ông đối với người VN còn thân thuộc hơn nhiều so với chính những nhà văn, tp văn học VN.... Tại sao hàng triệu độc giả say mê, đọc truyện của ông đến quên ăn quên ngủ...nó có lý do của nó chứ? Cũng như vậy, vì sao lớp thanh niên giờ quay cuồng, nhún nhảy trong những dòng nhạc thời thượng như Rap, hiphop v.v...? Tất nó có cái hay của nó chứ? Anh khuyên chú nên tìm hiểu!
    Khi nói chuyện với con gái, điều tối kỵ là luyên thuyên về những kiến thức cao siêu như chính trị,lịch sử, địa lý, chuyên môn...trừ phi nó hỏi chú! Vì sao? vì đơn giản là con gái nó ko thích nghe những cái đấy, và một khi nó đã không thích nghe rồi mà chú cứ ba hoa, nó sẽ cho chú là hợm hĩnh, khoe tài, chú coi nó là con ngốc hay sao mà muốn giảng giải những cái kiến thức đó?
    Ngoài ra, khi nói chuyện, cũng ko cần chú ba hoa! Cứ đặt cho nó những câu hỏi có tính chất mở và nghe nó nói thôi cũng đã là thành công lắm rồi!
    Tóm lại là anh khuyên chú : Nếu muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại của chú thì đừng nghĩ đến chuyện thay đổi người khác mà phải thay đổi chính bản thân mình trước đã
  9. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua cái sở thích của bác , tôi thấy chả có gì là bất thường cả, đầy người như bác, có thể nói trong đó có cả tôi, bác cứ Yên Tâm. Cái quan trọng ở đây là bác phải luyện ăn nói đi thôi, cái này ko chỉ áp dụng trong lúc cưa gái mà còn cả để áp dụng trong cuộc sống sau này nữa, rất quan trọng. Theo tôi h bác nên đọc thêm truyện cười chẳng hạn, bác đừng bảo là bác ko thix truyện cười nhé, ko thix truyện cười thì đúng là lập dị rồi. Đọc truyện cười rất có lợi, thứ nhất là khi nói chuyện với gái, bí đề tài thì có thể nói là anh kể chuyện cười cho em nghe, tuỳ em mà kể các loại truyện cười khác nhau, có thể thâm thuý hoặc hơi xxx 1 tẹo. Thứ 2 là khi nói chuyện bình thường, bác cũng sẽ có phản xạ nói những câu đùa vui vui, cái này cực kì ăn điểm trước mặt gái. Đấy, tạm thế đã .
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thú thực em không có nhiều thời gian chat, em chỉ hay vào các diễn đàn thuần chuyên môn, đi off cũng chỉ nhăm nhe tạo quan hệ để sau này còn đi làm. TTVNOL là DĐ chat đầu tiên em vào vì sự nổi tiếng của nó đấy.
    Cảm ơn bạn kiss_831 Bài viết của bạn khá đặc biệt và làm mình có suy nghĩ đôi chút.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn đã bao h tự đặt ra cho mình câu hỏi là mình đã bao h biết đến yêu một người là như nào chưa?Hay bạn chỉ chạy theo trào lưu: mày có người yêu thì tao cũng phải có?[/QUOTE]
    Cảm ơn bạn, mình xin trả lời là mình không yêu theo trào lưu. Mình yêu như một nhu cầu của bản thân, không phải nhu cầu ***, xin lỗi bạn mình ưa nói thẳng. Mình muốn có một cô gái thương mình, an ủi mình những lúc mình buồn, năm lớp 12 khi đi thi vào đội tuyển Tin mình đã rớt vì hết giờ, chỉ chút xíu nữa thôi. Mình rất buồn vì lí ra mình đã có thể hoàn thành bài thi nếu mình có thêm 1 phút, nhưng mình không có cô gái nào bên cạnh để an ủi mình cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn sẽ chỉ yêu được khi nào bạn thực sự có tình cảm với một ai đó.Còn nếu bạn muốn có một ai đó để gọi là có người mà yêu thì cũng không thiếu đâu.Tôi có thể khẳng định với bạn một điều rằng 1/3 con gái bây h sống rất thực dụng.Vậy bạn có muốn người yêu mình nằm trong số đó không?Tôi nghĩ là với điều kiện như bạn thì kiếm con gái như vậy quá dễ dàng.[/QUOTE]
    Nếu bạn chuẩn bị giới thiệu mình với một cô thuộc cái loại gái ấy thì mình không nhọc sức đi post bài ở đây đâu, và cũng không phiền các anh ở đây phải nhọc sức vì mình.
    Những lời anh vinh03nq kể về chuyện anh làm tổn thương tinh thần các em bé rất hay, hay lắm. Anh làm một cách tự nhiên, tức là bản năng nó mách anh là vậy. Thế thì đây là những gì bản năng em mách bảo em khi em muốn quan tâm đến 1 cô gái (em không giỡn, em đã từng nghĩ sao thì xin nói y sì vậy) : Em sẽ nói chuyện về Đặng Thùy Trâm cho cô ấy nghe nếu cô ấy chưa đọc quyển sách đó, hoặc một thế cờ độc đáo mà em đọc trên báo. Nếu cô ấy thích bình phẩm về cái thằng gì gì mà luyện công đến vàng tóc vàng râu trong phim Kim Dung ấy thì em sẽ bảo cô ấy nên đi xem phim khác chứ đừng xem chưởng nó hư người đi.
    Tóm lại kiếm 1 bạn gái thân là cách hay nhất, em sẽ cố theo cách ấy. Em sẽ cố chiều cô ấy và đừng để cô ấy nổi giận. Cô ấy muốn gì cũng được, tóm lại khi em đã hiểu đôi chút về cô ấy rồi thì hi vọng tình hình sẽ sáng sủa đôi chút
    [/QUOTE]
    Viết nổi bài này mà bảo là khô như ngói.[​IMG][​IMG].
    Mà các Cáo bác bố của dê cưa chắc toàn em xinh xắn tóc vàng hoe ngon nghẻ, IQ 50 bác lôi triết học văn học, lịch sử ra nói, các em ú ớ ko hiểu thì rõ là bác '' khô như ngói'' rồi. he he.

Chia sẻ trang này