1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời, các anh ai cứu em với, em không biết phải nói thế nào nữa đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bocuade, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí anhcodon nói hoàn toàn chính xác! Chú bocuade chắc chắn phải có vấn đề gì đó khiến gái tránh xa. Chuyện ăn nói khô khan chẳng là cái gì to tát lắm cả. Chuyện chú thích nhạc cổ lại càng không phải là vấn đề. Mà tốt nhất chú nên liệt kê chi tiết ra đây một số trường hợp thất bại của chú để anh em hiểu rõ vấn đề hơn rồi còn biết đường giúp. Thanh minh mãi thế này chẳng giải quyết được gì cả đâu.
    Ngon lành thế mà gái lại chạy. Đúng là chuyện lạ!
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Văn giỏi >>> ko bít ăn nói thì nghe bùn cười quá, hic
  3. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua topic này buồn cười quá. Chú mới 22t làm gì mà cứ cuống cả lên như 50-60 tuổi thế. Về sở thích của chú chẳng có gì phải bàn, nhiều anh em cũng có sở thích như chú.
    Anh nói chú đường buồn. Anh cảm nhận lối sống của chú không "hướng ngoại", khô cứng và thiếu sức sống của tuổi trẻ. Có thể do chú sinh trưởng trong một môi trường được chăm sóc, rèn rũa quá kỹ, nên lối sống của chú giống như "hòn bi" chẳng có cá tính, "góc cạnh". Vì thế đến bạn đồng giới cũng chán chú, chứ chưa nói đến gái và cáo.
    Tán gái thực sự không khó. Cái khó là tán được gái mà mình thực sự thích và giữ được gái lâu dài. Muốn tán gái, trước hết chú phải đổi mới tư duy và lối sống của chú đi. Life changes when we change. Ở trên diễn đàn này có nhiều topic liên quan đến cuộc sống và tình yêu, chú cứ vào mà tìm hiểu và học hỏi, sao cho sau 1 thời gian chú gặp bất kỳ gái nào phải đạt được các điều kiện sau thì sớm muộn cũng có gái đổ:
    1. Tự tin (nếu thể hiện mình có bản lĩnh thì càng tốt).
    2. Cởi mở
    3. Thông minh, hóm hỉnh (cái học giỏi của chú phải được thể hiện bằng những suy nghĩ, hành động, lời nói... thông minh chứ không phải chú vác cái bảng điểm ra để khoe gái đâu nhé).
    4. Chân thành (tạo cảm giác có gái thấy chú người tin cậy)
    Để cưa đổ gái chắc không cần nhiều lắm, còn nếu muốn giữ gái thì sẽ cần thêm các võ công khác chưa bàn ở đây.
    Cũng như một số anh em khác, anh khuyên chú nên vứt bỏ hết ảo tưởng học giỏi, đẹp giai, nhà giàu... là thế mạnh đi. Gái trước hết nó cần một thằng đàn ông, còn những thứ khác thì tính sau. Chú tưởng chú học giỏi thì chú đã giành được mấy giải quốc tế rồi? Chú tưởng chú đẹp giai, thế chú có đẹp trai bằng mấy thằng người mẫu nam suốt ngày lượn lờ không? Chú tưởng nhà chú giàu nhưng chú có nghĩ tiền do chú làm ra hay của bố mẹ chú hoặc nhà chú đã giàu bằng nhà bác Bùi Tiến Dũng chưa?....
    Tính anh nói thẳng giống chú, có gì chưa thực sự không hay không phải, chú và anh em bỏ qua cho.
  4. bocuade

    bocuade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh vina_tsunami có lẽ đã chẩn đoán đúng bệnh của em rồi. Em có dọc mấy tờ báo nói về bệnh này nhưng em không dám nghĩ mình lại mắc căn bệnh nặng thế. Bây giờ nghe anh nói em nghiệm lại đúng thế thật.
    Thuở còn nhỏ mẹ em rất ít khi cho em ra đường lắm, mẹ bảo ra đấy chơi với lũ bạn mấy dậy nó hư người đi. Em khoẻ nên tính hay ưa đánh nhau lắm, thế rồi có một lần em bị người ta đánh cho một trận, từ đó mẹ cấm em ra đường luôn, mẹ em còn tìm đến nhà người ta mắng dám đánh con trai cưng của mẹ.
    Lớn lên thì đúng là em ít tiếp xúc với bạn bè dần, mà em thì có đủ cả, từ cát xét nghe nhạc, ti vi (ti vi hồi đó quí lắm) sách truyện, nên em càng ít ra đường hơn.
    Khi em lớn lên thì như em đã kể rồi đó. Dần dần sở thích, lối sống của em hướng nội dần. Em còn được phòng thủ không cho nhiễm thói hư tật xấu nữa. Nên những gì xảy ra hôm nay tất là hậu quả thôi. Giờ em biết làm sao bây giờ, con người ta ai quay thời gian lại được. Em đúng là không phải một thằng đàn ông thật rồi. Chả trách gái né em. Có lẽ vì lịch sự, nên gái không nói, hoặc chính gái cũng không biết phải diễn giải thế nào, nên những gì em nghe được toàn là những kết quả của cái nguyên nhân này thôi.
    Giờ em biết phải làm gì đây. Có ai cho em một lời khuyên không. Em có cần kết bạn, uống rượu, hút thuốc hay đua xe không ? Em có cần cá độ, đánh bài, nói tục, xem XXX không ? Em hỏi mà thâm tâm em chỉ muốn được các anh trả lời "không nên" Thật đấy. Nhưng, nếu như để mình trở nên "manly" hơn, và nếu theo các anh đó là cách tốt nhất, thì em chấp nhận. Sao em bỗng cảm thấy mình cô đơn thế này không biết.
    Em rất biết ơn các anh freewings, vina_tsunami. Các anh như nhìn thấu ruột em vậy. Giờ em đã hiểu ra sự việc sâu xa có nguyên nhân khác và nó tồi tệ hơn em tưởng.
    Anh VitBup, vinh03nq, invincible, chị nhím con em không hề kén chọn mà, kén tí ti thì có, quan tâm hình thức tí ti cũng có, nhưng không nhiều mà, chứ một người con gái có tính tình bên trong ra sao, em cũng để ý tìm hiểu, chứ đâu phải chi chăm chăm cô nào hoa khôi, hay hay đâu. Cái nick của em không phải bố của dê đâu, ack ack, nó là tên tắt 2 con chó và con chim sáo của em thôi. Ruột gan em có gì em phơi cả lên đây rồi, em chả biết các anh chị là ai, các anh chị cũng thế. Em nói láo để làm gì mới được cơ chứ ?
    Em hoang mang quá, ai giúp em với.
    Được bocuade sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 08/10/2006
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    OK.
    Chuyện của chú giờ anh hiểu.
    Chú ko nhất thiết phải lao vào cờ bạc, phi ra đường đua xe, hay nói tục chửi bậy làm gì. Vì đơn giản, bản chất con người là bất biến.
    Nhưng a nghĩ, chú cũng nên tham khảo trên các trang Web, Blog về xu hướng của xã hội, của giới trẻ hiện tại. Chú đọc để biết, để tích lũy kinh nghiệm, để có thể có cái nhìn đa chiều về con người hiện tại. Anh thấy đây là điều hết sức cần thiết.
    Ko biết chú đã đi làm chưa? Nếu chưa thì đây có thể là một yếu điểm của chú, nhưng cái này dễ dàng khắc phục nếu sau này chú ra đi làm. Bởi khi đó, chú sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ.
    Việc của chú, anh chỉ lo, sau này chú gặp phải 1 con cáo thực sự chú dễ bị mắc bẫy thôi, bởi vì những gì chú đã nói ở trên, anh có thể nói thẳng chú đừng giận: Tính đề kháng của chú đối với đời hơi ít.
    Có thể, quan điểm sống của chú là tôi làm gì kệ tôi, tôi thích gì kệ tôi. OK.
    Anh thấy ko sai, nhưng cũng ko đúng. Là bởi vì sống trong 1 môi trường hiện tại, chú cần phải có sự hòa nhập (đương nhiên là hòa nhập trong kiến thức sống-chứ ko phải lối sống). Có thế thì chú mới dễ nói chuyện với phụ nữ, dễ chiếm được cảm tình của họ.
    Chú có lối sống hướng nội, cũng tốt thôi. Nhưng chú cũng cần có thêm sự thích nghi đối với bên ngoài. (anh nói thích nghi ở đây ko phải là thấy mọi người lên New, chú cũng hăm hở lao theo...). Có thế chú mới là người mà chị em phụ nữ thấy dễ gần, để sau này sẽ tiện lợi cho mong muốn của chú.
    Hy vọng thời gian sẽ làm cho chú dần thay đổi cách nghĩ. Còn tất nhiên, anh biết, bản chất sẽ ko thay đổi, anh cũng như chú thôi. Và thời gian sẽ làm cho chú trưởng thành hơn.
    OK chứ?
    Còn cái chuyện xem XXX thì ko có gì là xấu đâu (đây chỉ là cách nghĩ của riêng anh). Chú ko nên cứng nhắc trong chuyện này, chú cũng nên ghé qua 4/24h tại Box http://www5.ttvnol.com/forum/Gioitinh.ttvn để hiểu thêm về chị em, về giới tính, và sức khỏe sinh sản. Tuổi của chú mà thiếu kiến thức này là hơi muộn đấy.
    Chú giờ mới 22 có gì lo đâu, khi xưa 24 anh mới yêu lần đầu. Ko có gì phải lo đâu. Cứ vui mà sống nhé!
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 08/10/2006
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Bỏ mẹ, có một điều mà anh quên chưa nói với mày, bocuade ạ. Đó là cái bệnh cái gì cũng biết, cái gì cũng tỏ ra am tường. Và khi nói chuyện, khi tranh luận với bất kỳ ai thì luôn tỏ ra mình là nhất, nói chuyện gì cũng chỉ xoay quanh bản thân mình, giống như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Gọi là chứng vĩ cuồng. Nếu mắc cái bệnh này thì không những gái nó không ưa, thậm chí gái nó còn ghét và xa lánh mày cũng nên.
    Anh nghĩ rằng bocuade là một chàng trai khá smart, thật đấy, nếu không smart thì chú mày không viết ra được những bài trên. Cái này làm anh nhớ đến một thằng bạn học cùng đại học. Nó học giỏi, biết nhiều, văn nghệ tốt, thể thao ngon, trông sáng sủa thế mà đến giờ 28 tuổi rồi vẫn còn gin. Nghĩa là rất trong trắng, ngây thơ đấy. Hai vai chưa lệch tí nào, chưa có mối tình nào vắt vai mà.
    Chính vì ông bạn anh là người rất hiểu biết thế nên khi nói chuyện về bất cứ vấn đề gì, với bất kỳ ai nó luôn tỏ rõ sự hơn thua trong từng lời nói. Rằng chỉ có nó mới hiểu thấu đáo vấn đề và cũng chỉ có suy nghĩ của nó là đúng đắn trong mọi tình huống.
    Ngồi với một nhóm bạn dăm bảy người, đang chuyện trò vui vẻ, tán phét cười phớ lớ bố ấy cắt ngang câu chuyện của mọi người bằng cách nhét vào tai họ những chuyện về chuyên môn của bố ấy, rằng làm cái nghề của nó thì khó khăn thế nào, vất vả nhưng trí tuệ ra sao, sáng nay sếp nó gọi nó lên phòng khen ngợi nó ....v.v... nói tóm lại là nó chẳng hề ăn nhập với cái đề tài mọi người đang say sưa và hứng thú bàn luận. Đâm ra mọi người bị ức chế, bị cảm thấy hụt hẫng và chán. Lần nào có nó là lần đó mọi người cảm thấy mất vui. Cái này đã góp ý bao nhiêu lần mà bố ấy vẫn không sửa (hay không muốn sửa???)
    Thậm chí thi thoảng nó cũng có một số em để ý, nhưng chỉ đi uống nước nói chuyện vài lần là các em tự động ngãng ra ngay. Không ai chịu nổi cái nếp nghĩ "duy ngã độc tôn" của nó!
    Nói ra nếu bocuade mà thấy mình cũng trong tình trạng giống như thế thì tránh đi nhá. Đến cả đứa trẻ con nó cũng chả ưa gì những người tinh tướng đâu. Nói gì gái.
    Mỗi khi có cơ hội chuyện trò với chị em thì tốt nhất là nên thiên về sự lắng nghe, mặc dù chuyện của chị em quanh quẩn cũng chỉ vài ba chủ đề: con Milu nhà em bị sốt, gà nhà em vừa đẻ hôm qua, con bạn em thế này, thằng bạn em thế ấy, ô mai ở chỗ nào ngon, may quần chỗ nào rẻ ...v..v.. nhưng vẫn nên lắng nghe và tránh bày tỏ ý kiến của mình với tất cả các tình huống. Như thế chị em sẽ tạo điều kiện để chú gặp và nói chuyện lần kế tiếp. Dần dà sẽ đưa mọi thứ vào khuôn khổ thôi. Thế nhá!!!
  7. Giataicuame

    Giataicuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà còn 1 vấn đề nữa là vệ sinh răng miệng của chú có sạch sẽ ko, có bị sâu răng hay viêm họng mãn ko, van dạ dày thế nào, biết đâu gái nó nói qua nói lại là chú nói chuyện ko khan thì đấy lại là kiểu nói lịch sự của nó
  8. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , anh em nào cũng nói hay cả . Nghe mà muốn mê luôn . Em gì 22 tuổi mà chưa có nguời yêu cũng bình thương . Như có anh gì nói ấy - Đến với gái là phải bằng cả tấm lòng , phải tùy loại mà chọn đấu pháp . Khi nhắm con bé nào rồi nếu không biết phân loại thì nên hỏi bạn bè xem phải đánh như thế nào . Hỏi vài thằng là biết ngay phải làm thế nào .
    Nói vậy chứ , nhiều con ếch lắm , mà cũng nhiều con khoai . Còn vấn đề nữa là phải xem con nào muốn có người yêu hay chưa ? Chứ ở tuổi 22 của chú , cũng có nhiều em còn vô tư lắm , nó không thích yêu ấy chứ , nếu mà chú gặp loại đó mà cứ cù nhầy nó ghét cho thêm tội . Nếu thích lắm thì cứ liên lạc giữ mối , còn nếu muốn có kinh nghiệm thì tìm em khác xem sao .
    Đi đâu mà vội , khoảng 24 tuổi trở lên , đi làm vài năm chú thành lão làng rồi , lo gì . Mà nếu thích thì ăn bánh trả tiền , còn không đừng yêu vớ vẩn tội em nó , mà không may còn bị thằng đến sau nó âm thầm hãm hại cho thì tèo . Cảnh báo mấy chú sắp sửa bỏ của chạy lấy người luôn .
    Giao lưu đi , cuộc sống là phải trải nghiệm và đúc rút mà .
    Đừng buồn . Gì chứ , chuyện có bạn gái không nên đua tranh làm gì , chậm mà chắc còn hơn là vội vã rồi đau khổ vì tình . Mấy d/c cao thủ ở đây chắc có vài nguời nếm qua vị đắng rồi . Sốc lắm .
    Thế tốt rồi . Cứ vậy đi nhe'' .
    Chào thân ái và quyết thắng .
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    thế này mà có người yêu mới lạ, ế là phải rồi, có đứa con gái nào kém kỏi mới yêu cậu.
    Sau này vài năm nữa cậu đọc lại bài cậu viết cậu sẽ biết sao chưa có người yêu.
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    http://www19.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2006/7/113953.vip

Chia sẻ trang này