1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời lại tiếp tục mưa ngày một dày và nặng hạt, mưa dai dẳng từ tối hôm qua tới giờ, lũ chưa kịp rút lại tiếp tục dâng, xung quanh mênh mông là nước...nước....nước.... mình ghét cái ko khí ẩm thấp, ướt nhoèn nhoẹt này thế không biết, tiếng người râm ran trú lũ, tiếng kêu khóc vì trôi mất của, con trâu, con bò bị chết phải bán rẻ cho lái buôn...chuyện rau dưa mùa lũ, đủ thứ chuyện...
    Những người nông dân xóm dưới quần áo ướt nhẹp, chân đất chèo thuyền lên trú ở nhà mình, xung quanh xóm bếp củi dựng lên, tiếng chặt chặt, băm băm nghe cứ như có hội, phía trước đường HCM đen kịt những trâu bò lên trú ngụ, thi thoảng mấy xe cứu hộ hoặc côngteno chạy qua lại làm chúng hoảng sợ *****g lên, mình chỉ sợ có con bò bị tai nạn chết nữa thì khổ. 2h sáng ngày 17-10 trước ngõ nhà mình tiếng râm ran của những người cuối cùng đi trú lũ, họ được quân đội và công an đuổi ra khỏi nơi trú ẩn là những ngôi nhà nc ngập quá mái để đi ra phía đường HCM, mỗi người được phát 3 chiếc áo, 2 gói mì tôm, 2 kg gạo và 200k, đoan người rầm rập đi trong đêm cứ như hành quân vậy, họ sẽ dừng lại khi có chỗ trú chân. Trương học và nhà thờ đã trưng dụng hết mức tối đa, nhà thờ đã mở cửa hầm ngầm phía dưới cho các dân đen trú ngụ, sân nhà thờ thì toàn trâu bò, lợn gà....chưa bao h mình thấy cảnh tượng hỗn loạn đó. Đấy là vùng ven thị trấn Hương Khê, nơi trận lũ cách đây 10 ngày ko hề với tới... Con đường xinh đẹp đầy hoa sữa của thị trấn và đường ven hồ nước ngập lên tới 3m, chợ chìm trong nước trắng băng.
    Mình theo đoàn cứu trợ đợt lũ thứ 1 về HK còn cách nhà 30km thì mưa như xối xả, đoàn nghỉ qua đêm ở KS ngoài thị trấn còn mình về nhà ngủ với Ken, sáng hôm sau thì đừng hỏi vì sao vỡ kế hoạch vì KS đã bắt đầu chạy lut, mặc dù sáng sớm cả đoàn vẫn lên xe chạy lòng vòng thị trấn thăm thú cảnh quan dưới trời mưa nặng hạt, bàn bạc kế hoạch qua xã Hương thủy phát quà thăm hỏi dân ở đó, nói chung ko ai tưởng tượng được mọi thứ lại xẩy ra nhanh đến vậy, cả đoàn 10 con người kể cả 2 lái xe với đống hàng cứu trợ, đường vào UB huyện còn bị ngập làm sao mà xuống xã cách đó mấy km được, vật lộn khuân hàng vào bàn giao cho UB huyện, đầu h chiều đoàn chạy lũ về HN, mình quyết định ở lại với gia đình mặc dù một đống việc vẫn chưa làm. Nhà vừa ngâm 10 ngày trong đợt mưa tuần trước bây h đã bắt đầu ngấm, nước từ trần thỉnh thoảng lại nhỏ giọt xuống, hành lang ướt nhoẹt vì nước mưa, tường nhà thì ẩm thấp và cực lạnh, chỉ sợ Ken bị ướt, thế mà chỉ cần hở mắt tí ti là đi nghịch nước.
    Bây h thì ngoài trời tiếp tục mưa, báo hiệu đợt lũ mới sắp về, điện vừa mất, cả sáng hôm nay có điện mình chỉ có nhiệm vụ mở máy đọc báo cho bố mẹ nghe, sau khi đọc tin về vụ lật xe ở sông Lam thì U quyết định lúc nào thông tàu mới được ra HN...huhu

    Lũ trắng trời thương mẹ ở quê xa.
    Cảnh xa nhà đêm nằm dài thổn thức.
    Dòng nước bạc cuốn cả đời khó nhọc.
    Còn gì nữa đâu ngoài hai tiếng ơi trời.

    Quê hương ơi thêm một lần vất vả.
    Mình đã nghèo nay lại nghèo thêm.
    Hỡi những kẻ xa nhà chăn ấm đệm êm.
    Xin một phút và một lần nghĩ ngợi
    Cho quê mình ấm áp những ngày đông
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.... mệt mỏi và chán.

    Mình đã làm một việc vô cùng vớ vẩn, ngớ ngẩn, điên rồ......
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn như đang bao trùm lấy mình, xung quanh thật là hắc ám. Hai hôm nay chả ăn tí gì vào bụng, toàn nc và sữa, thế mà vẫn đi lại dc,vẫn cãi nhau, vẫn công công việc việc, thú thật bây h chỉ mún nằm ngủ hoặc xách balo đi đâu đó thôi. Ôi cuộc đời.... =((


    Có một ngày em không yêu anh
    Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
    Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
    Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa.
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tối qua từ chối 1 cuộc nhậu với bạn MCC và một fan hâm mộ chỉ để đi học....hehe..quá xa lạ đối với mình nhỉ- một kẻ ham chơi tưng tửng. 10h về đến nhà thằng em zai đang bày mâm nhậu với mấy thằng bạn, nằn nì mình ngồi cùng, chả đói, ko thèm rượu ngồi làm Sen cho mấy đứa và nghe chúng nó nói chuyện là chính, mình dừ rồi :D.
    Thằng em vừa đi Ninh thuận về mang theo mấy cân mực 1 nắng, ăn ngon khủng khiếp, tối qua chắc mình ăn hết 1 con, bây h vẫn ngửi thấy mùi mực :). Em zai kể về chuyến đi công tác, cả ngày leo đèo leo đồi tối về khách sạn được các bạn ở tỉnh chăm sóc bằng cách gọi lên phòng cho 1 ẻm... Mình ngồi nghe đến đoạn này mà giật mình, được cái em zai và mấy đứa bạn nó chả bao h giấu diếm chị chuyện gì, có chuyện là lanh tanh bành ngay, em zai đang tắm nghe chuông cửa chạy ra thì thấy một em theo lời nó kể thì khá sành điệu, son phấn và sực nức mùi nước hoa missSG, duy chỉ có điều duy nhất nó từ chối em đó là sau khi gặp trực diện, ngửi mùi vị và quan sát cách ăn mặc, nó nhìn xuống thì thấy em ý đi đôi dép xốp của khách sạn, và nó rút ví tặng em 100k rồi từ chối mệt, mấy thằng bạn của nó cười hô hố rồi đua nhau kể chuyện tình yêu, gái mú, thằng Hiếu sẹo bây h đang 2 tay 3 em, đúng là cuộc chơi của những kẻ có tiền, làm ra tiền và ko định vị được cuộc sống... nó bảo thế. Thằng Nga thì vừa có người yêu mới nhưng khi người yêu cũ quay lại cũng ko từ chối an ủi động viên :D ôi đàn ông, thằng nào cũng đểu hết á, nhưng phận đàn bà là phái yếu nên cứ phải có đàn ông, để mà nương tưạ....đấy là mình đang nói về số đông, tất nhiên, mình cũng ko nằm ngoài quy luật đó, chia tay một người đàn ông đểu vừa vừa để cặp kè với một đàn ông đểu hơn, suy cho cùng cũng chỉ là chuyển từ cái máng này sang cái máng khác. nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có đàn bà làm đàn bà khổ, anh họ mình chung thủy với vợ sắt son với bồ, bây h ngoài 2 đứa con chính thức còn có thêm 2 đứa ko chính thức, vẫn qua lại thăm nom chỉ mong lúc sắp về với tổ tiên con cái vui vầy khóc đưa ma là mãn nguyện, hôm rồi cuối tuần cả lũ rủ nhau sang Bắc Ninh ăn xôi chim mình mới đc gặp cháu thứ 3 của anh ý, 2 Ba con nói chuyện ríu rít tít mù, tình cảm lắm, chị ngồi bên cạnh tranh thủ chăm sóc cho ông anh mình, khuyên nhủ đừng rượu chè nhiều sinh bệnh, hehhe... cuộc đời là vậy, cuối cùng mọi nguồn cơn đều từ đàn bà mà ra cả, đàn ông vô số tội nhưng ko phải là nguyên nhân về sự sa ngã của họ...he he...
    Ngày xưa có một người bạn lớn từng nói với mình, đàn bà giỏi hơn đàn ông, dẻo dai hơn đàn ông, đàn ông vô tích sự lắm. Anh bảo, đàn bà có thể nhậu say cùng với đàn ông, nhưng sáng mai thức dậy khi đàn ông vô tích sự còn oằn mình trong chăn, nôn mửa tùm lum thì họ đã dậy làm một nôi súp, một bát canh để giã rượu cho cả nhà, dọn dẹp lại nhà cửa ... vân vân và vân vân và tóm lại đàn bà giỏi hơn đàn ông. Mình thì chả bao h nghĩ thế, chả phải vô cớ mà người ta phân chia làm phái yếu và phái mạnh, mỗi người sinh ra đã có chức năng nhiệm vụ của người đó rồi, tranh giành và đòi hỏi làm gì để rồi chiến tranh lại nổ ra...hehe,...hnay ko ăn trưa ngồi viết nhảm.
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, ngồi từ vp nhìn ra ngoài chỉ thích được xuống bên kia đường và dùng một ly kem thôi, thèm được ngồi tâm sự với một ai đó, nhưng.... đơn giản là ko có ai lúc này cả[r23)]. tối nay có 2 cái hẹn, một cái với nhóm bạn mkt, một với chú, lại nghe càm ràm đủ thứ chuyện hư hỏng của mình cho mà xem. Đang nghe nhạc củ chuối, tư nhiên thấy yếu đuối và sến cực kỳ luôn, SATC cả ngày hôm nay để mình yên ắng, cảm ơn nhiều và thấy hơi hẫng một tẹo, bình thường thì mình chả được yên tí nào vào những giờ nghỉ trưa hay cuối h làm, hay lúc sắp đi ngủ... nhìn cái điện thoại chỉ muốn vứt đi khỏi tầm mắt.
    Thời gian này củ chuối chấm muối lắm, một số nguyên tắc bị phá bỏ, lại chui đầu vào học hành, thi cử, rồi các mối quan hệ cứ gọi là loạn xì ngậu.
    Hôm rồi ngồi beer ở ngõ Hàng Hương với MCC beer đó cũng ngon mỗi tội hôm đó mình ốm, hắt hơi sổ mũi lộn tùng bậy hết cả lên, MCC khuyên mình những lời khuyên mà mọi người đều khuyên, và mình cũng biết đó là cách tốt nhất nhưng deck làm được, cứ như cái kiểu trên bảo dưới không nghe vậy,chán! Bùn chán nhìu làm mình như cọng bún thiu........


    Tối hqua có hai cái hẹn rồi cuối cùng 1 cái bể chậu, đành tái thiết lập bằng một chầu hát karaoke, chui vào quán kara ở 107 Đào Tấn, quán cũ bài hát cũ, hát lại bài Biển hát chiều nay vẫn nồng nàn, sâu lắng như thế, chỉ buồn là ko có bạn cũ bên cạnh để ngồi nghe mình hát mà thôi, hát nửa bài thì next vì tự nhiên thấy chối ko chịu được. Quán cũ bi h thay đổi nhìn long lanh hơn so với 3 năm về trước, bài hát thì vẫn thế chỉ lòng người là đổi thay...hehe. Ba năm trôi qua có nhiều điều thay đổi, ngay cả bản thân mình khi nhìn lại cũng ko nhận ra mình của ngày xưa. Uống vơi 2 chai Ken thì chú gọi, haizzaaaa ngồi hát mà lòng hy vọng bể luôn chậu này, ấy vậy mà chú chả quên mình mới ức, đành tức tưởi đến nhà hầu chuyện chú thím... chung quy cũng tại mình hay đòi hỏi, hay lắm chuyện. Thoai thì cố gắng vì tương lai con em chúng ta, lên đến nhà hầu chuyện chú thím hết chuyện bão lũ sang chuyện chính chị, chính em, nào là đại hội đảng sắp tới, nào là ông này lên, ông kia tạch.... rồi quay qua bảo mình nên phấn đấu vào đảng, cầm búa liềm đi cắt cỏ là vừa...hehe... nói bậy ghê cơ. 10h chạy xe về nhà, hương hoa sữa nồng nàn trên phố ( đoạn này nhảm đấy, mình ghét nhất mùi hoa sữa) lũ kia vẫn đang cố thủ trong quán kara, mình nhất quyết ko quay lại, chạy về nhà tắm táp, massage rồi chui vào chăn ấm nằm xem phim Gia đình đá quý và nhắn tin cho 1 cơ số bạn bè rùi đi ngủ. Tạm xét, hnay là một ngày ngoan.
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hum nay lạnh cóng, tê tái và chạ mún đi làm, ngày mai thì đang rủ rê một vài bạn đi loăng quăng chơi, có bạn đề nghị đi câu cá, có bạn đề nghị sang Sóc sơn ăn uống hát hò... mình thì đang tính sáng mai lên Lạng Sơn chơi, lên Mẫu sơn uống rịu với đồng bào dân tộc trên đóa.... ngày cuối tuần các bạn của mìn đều tỏa đi khắp mọi nẻo đường ăn chơi, bạn thì theo box du lịt đại hội, bạn thì té vào sì gềnh tránh rét, bạn thì lang thang chộp ảnh với người iu... mìn cũng phải tìm cớ mà té, thực ra mìn thích về Trung, tối nay có 1 đoàn từ thiện của chị bạn về ngay quê mìn, nhưng nếu bi h mìn mà theo xe dzìa thế nào bố chả đạp cho vài cái, mấy tuần này tuần nào cũng thấy cái mẹt mìn vìa nhà, hehhe ông bà ớn cho cái sức khỏe mèo hen của mìn. Nhìn dzị thoai chớ người gầy thầy cơm mà lị, mấy khoản mang vác mình ko rành chứ ăn no, ăn ngon mìn rành lém. He he... mìn thik dzìa quê chơi với cục ***** ở nhà, bi giờ chạy loanh quanh cứ on-off mấy cái bóng đèn trong nhà, ông bà muốn được xem tivi chỉ có nc cho Ken chui vào cũi ngồi, nhưng mỗi lần cho vô cũi thì cậu ta nc mắt như mưa rào, ầm ầm, ào ào đổ xuống, khiếp ơi là khiếp. Nghe bạn ý bi bô thì bùn cười ứ chịu được ý, toàn nói giọng Hà tịnh, hehe...mô, tê...xí xọn loạn xì ngậu hết cả lên vui ko đỡ được. Haizzzz bố mẹ chạ hịu cho cái tính ham vui đó mà thông cảm cho mìn tí nào cả, gia hẹn cho mìn tháng sau mới được về nhà...huhu.
    thui, post đoạn video clip của zai nhà mìn khoe hàng tí tị.

    http://img255.imageshack.us/img255/6301/03102010001.mp4

    Uploaded with ImageShack.us
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sóng ngầm .....
    Không bình yên...
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích mình nhí nhố hơn là sầu não như thế này, thật đấy. Đang cực kỳ buồn tình và chán đời.
    cái topic của mình sau vụ đi bia ôm tới h thì toàn khách viếng thăm thôi, chạ ai ỉa đái gì vào nhà mìn cả, view thì cứ tăng vèo vèo, mặc dù mình viết vớ va vớ vẩn... thực tình thì mìn cực kỳ bùn cười, có ai đọc topic mà chưa gặp mình chắc cũng phải đau não tưởng tượng :D....nhưng mình oánh giá lại bản thân thì vẫn là..e hèm...một đứa ngờ oan ngoan....đọc cho chính xác nhé, NGỜ...OAN...NGOAN :D
    Mình từng cực ghét một cơ số người bảo cuộc sống giàu hơn nhờ những trải nghiệm, vì họ nói đúng quá :D mà mỗi khi ai đó nói đúng thì hay bị chạm nọc, toàn thân ngứa ngáy lung tung.
    Hum qua đi chơi với mấy chị bạn toàn loại hơn mình gần 1 giáp, nói bậy như điên, mình ngoan ngoãn ngồi nghe và ăn uống no say, nhìn thấy tương lai của mình ở bên kia đỉnh dốc thật là bùn chán, bên kia đỉnh dốc người ta đồn thế thôi, chứ thực ra thì tệ lắm:D. Nên bây jo ngồi đây mìn chỉ ước ao sống đc 5 sọi là có thể biến được ròi...hè hè... chán như con gián. Sáng nay dậy sớm sắp quần áo cho em zai đi công tác nên bị mất ngủ lun, chứ hom nay chu nhat theo lịch hằng tuần thì phải là 11h
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lạnh và ẩm ướt, nghẹt hết cả mũi. Nhớ tình yêu quá xá....tối nay về nhà chả biết làm gì, lại cô đơn với chả trống vắng. Tình tang giờ này thì đang lạc ở bắc cực với chú tuần lộc mất rồi.
    Bùn và bùn.... cuối tuần lại Sì Gòong=((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này