1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1

    Hehe lần sau khỏi bon chen, nó ghét mình hay sao ý toàn oánh mình :-??
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    em tưởng..:">
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng :) sắp đến mùa dưa bở roài =))
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác gái đừng cười em thế chứ ạ, em..:">
  5. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Nhiều dưa bở lắm, hôm nào cho ăn Sinh tố dưa bở nhé mẹ KEN.
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    mẹ cháu không thích mọi thứ liên quan đến Bở :)
    Bác khỏe không?
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đang thích bài này............


    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay,
    tiếng chim hót đầu ngày,
    và yêu biển vắng.
    Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng.
    Tôi yêu hương vị tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa
    và yêu trẻ thơ, bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị Và Tôi Cũng Yêu Em.
    Và Tôi Cũng Yêu Em,
    Và Tôi Cũng Yêu Em, yêu em rộn ràng yêu em nồng nàn.
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đố vui với bạn bè, và ly rượu ngon.
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già.
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng.
    Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm
    Và Tôi Cũng Yêu Em.
    Và Tôi Cũng Yêu Em,
    Và Tôi Cũng Yêu Em,
    yêu em rộn ràng yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.........
  8. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HOan hô, lại yêu rồi. Tối cafe nhé
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Haizzzzzzzzzz
    tối phải rủ con ngủ xong mới đi tình tự cafe với bác đc, bác chờ dc hem :D
    Để hôm nào đi, mấy hnay em bận quá
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gà trống 'pê đê'

    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già.
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]


    Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" ngã gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pê đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này