1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thôi bác ạ, lúc còn trẻ, còn nhiều cơ hội còn chả ra gì, nói chi tới lúc này :)
  2. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    => Gặp zai đẹp mà ko duyên thì cũng chẳng sao đâu, bằng chứng live4....gặp mình suốt nè:))
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em cứ tưởng bác có căn có quả nhưng chắc ko phải vậy rồi :D có lẽ là tại em =))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ơ hay, thế ko biết câu Gừng càng già càng cay ah? cơ mà cũng có người nói là gừng càng già càng khô....haizzzzzzzz âu cũng là cái liễn :((
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chắc em nằm vào ý thứ 2 bác ạ ;)) Khô thật =)) Giờ chỉ lo kiếm $ thôi, chả dám nghĩ tới chuyện gì khác nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mềnh hết tuổi thích zai đẹp roài, giờ có gặp cũng thế thôi =)), giá chân dài thêm vài cm nữa thì kiếm 1 anh đại gia cho sướng =))
  5. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    he he... naunong là chum nho, bunmi là con cáo....:((:((:((:((
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ken ở quê ngoại, sau 1 tháng thì gió LÀO đã cho bạn ý làn da nâu tươi mầu suy nghĩ như thế này đây :D
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, trộm vía, anh Ken bụ thế, chả bù cho tommy, :(( Gầy và dài như con mực ống ý
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hị hị....tks cô Linh quá khen, tại vì anh Ken hơn tommy 8 tháng cơ mà... được cái anh ý siêu quậy, buông dầm cầm chèo luôn chân luôn tay...:((
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tommy cũng nghịch lắm, bà ngoại bảo chắc tại nghịch quá nên ăn nhiều mà k tăng cân, chả biết phải k? ;)) Trộm vía, được cái ít ốm đau.
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzz.....hôm qua mình lang thang đi bộ từ nhà hát nhớn về tràng thi, gạ gẫm mấy chân dài đi chém hoa quả mà chả ai đi cùng nên đành lững thững đi bộ. Thế rồi mình đi qua cái thư viện quốc gia thấy đang có triển lãm thì nhảy vô xem, vừa lúc có điện thoại nên vừa nghe vừa đi vào xem triển lãm. Nghe xong điện thoại thì có ai cứ gọi Này! Ê! Ê!... mình quay lại thì thấy cu em bảo vệ đang toác mồm ra gọi, chân tay thì vẫy loạn xạ như một con khỉ. Mình đi lại cũng cười cười nhẹ nhàng bảo, nhìn đằng sau thì anh cũng nên gọi tôi là Cô ơi hoặc Em ơi, cứ Này này với ê ê chả biết thế nào cả. chẳng qua là mìn cũng đang có hứng đùa nó 1 tí.. thế mà nó trợn mắt bảo mình, tôi phải gọi bao nhiêu lần cô mới quay lại Hả??? Ai cũng như cô thì bọn tôi làm sao mà làm việc hả??? mình cứ thấy nó trợn mắt hả hả nghe mà ngứa mắt ngứa luôn lỗ nhĩ,
    đành phải chống nạnh lên mà bảo: Tại sao anh cứ phải trợn mắt lên mà Hả với tôi thế?
    thế là nó bảo: Vào đây làm gì?
    mình bảo: vào xem triển lãm chứ làm gì?
    nó bảo: Vào xem đi qua cổng cô cũng phải nhìn chứ.
    mình bảo: này cậu, nhìn tôi trẻ thế thôi chứ tôi cá là cậu ít tuổi hơn tôi đấy, sao cậu hống hách và mất lịch sự thế?
    nó bảo: nếu vào xem triển lãm thì gửi hết máy ảnh và túi ở ngoài...
    mình bảo: bực mình rồi, bà ko xem nữa.
    thế rồi quay đi, tự nhiên bực mình thế... muốn quay lại bóp cổ nó một phát cho nó nổ mẹ hai con mắt đi.
    tối về cứ ậm ạch khó ngủ, đi như con hâm trong nhà, đã thế lại đói bụng nữa. gần sáng mới chợp mắt được một tẹo thì lại nằm mơ thấy bố thằng bạn chết, mình đi đưa ma...một đám ma kỳ dị, trong đám ma mình gặp bà bác đã mất của mình, tháng sau là tròn 2 năm bác mất. Bác còn nắm tay mình hỏi han về Ken và mọi người, bác còn khoe bộ quần áo mới mặc và đôi giày thể thao màu trắng, chỉ lạ là khi bác nắm tay mình bàn tay đó rất ấm áp chứ ko lạnh lẽo như trong những câu chuyện ma mình từng đọc. vì cuộc gặp gỡ đó mà mình cảm động quá còn khóc nữa... không biết có chuyện gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này