1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên chi nhé ?vững tin lên và tin tưởng ở chính mình
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi thứ đang mới chỉ bắt đầu, còn một chặng đường dài phía trước. Ngày xưa mình là đứa bắng nhắng, chỉ nghĩ đến ăn, chơi, và....yêu..he he. Bây h làm mẹ rồi cũng chả khác là mấy, cũng chỉ ăn, ngủ, choi và yêu thiên thần bên cạnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng bị mấy bác bạn xã hội lên án về độ ham chơi của mẹ cháu.
    Sau mổ một ngày, em bé khóc kinh lên được, đêm đầu tiên ôm con nghe nó khóc còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào, hát ru ư? Từ bé đến h toàn được ru, bé thì mẹ ru, bà ru ngủ, lớn thì bạn bè ru vào đời, các anh ru vào cuộc chơi, mẹ cháu nào biết ru, chỉ biết dăm ba bài hát vớ vẩn, rồi mẹ cháu cũng hát ru, hát những bài thuộc đầy đủ, thuộc vừa vừa, rồi ậm ừ ngâm nga giai điệu vì quên lời bài hát, em bé vẫn khóc, rồi mẹ khóc con khóc, chán đời. Bác giường bên cạnh thức dậy giup minh quấn lại tã cho em bé, em bé ị bác dùng nước ấm rửa, cho em ý ti thêm tí sữa thế rồi em cũng lăn quay ra ngủ, nhìn đồng hồ 1h sáng. Rũ rượi, chỉ muốn lăn quay ra mà ngủ, mà quên hết sự đời.
    5 ngày sau, ra viện. Trên đường về nhà bạn bè dặn dò phải vứt cái này, đổ cái kia, về đến nhà thì bạn giúp việc đã cầm ngay đóm lửa ra đốt làm phép .... mình hoàn toàn ko biết gì cả, ai bảo sao làm vậy. Sau 2 tuần nghỉ đẻ, mình nhắn tin về nhà bảo sẽ về dự đám hỏi em gái. Đêm đầu tiên xa con không tài nào ngủ được, tí lại điện thoại hỏi han bạn giúp việc và cô bạn thân tình hình em bé ntn, nằm bên U già ôm u ngủ, thấy mình lại là ngày xưa, hít hà mùi thơm của U ứa nước mắt nghĩ, không biết bao h mới đưa cháu về cho ông bà ngoại được, với tình hình sức khoẻ của ông bà có lẽ không chịu nổi bất ngờ mà mình đưa đến. hơn nửa tháng trời, mình phân thân cuộc sống, ban ngày thỉnh thoảng chay qua chơi với con, là một bà mẹ...( như thế nào thì tuỳ vào comment của các bạn). Tối trở về với gia đình lại là một đứa bắng nhắng ko thể tưởng được, phân thân với hai cuộc sống đó làm sức khoẻ của mình giảm sút một cách tồi tệ. Hậu quả là1 tuần chuyền nước và khoáng chất vào người.
    Becontinue........
  3. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều dài quá, nói tóm lại bố nó đâu hả bạn mà phải đi ở một mình thế?Hay là.............chẳng hiểu nổi.?...!
  4. BaoHan09

    BaoHan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã ước có được can đảm giống bạn.. Chúc bạn mọi điều may mắn
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em bé 2thang 6 ngày, cân nặng 7,5kg, ai cũng bảo " trộm vía"...hihihi. Sau này chắc mình sẽ thành võ sỹ mất, ngày nào cũng bế em bé nặng như cái cối đá. Được kế thừa từ mình nên độ hóng hớt của bé hơi cao, ngân nga đủ kiểu và có vẻ thích mấy loại nhạc bốc lửa hơn là nhạc thính phòng, vì hồi có bầu mình cũng chả cho bé nghe mấy loại nhạc đó, toàn nhạc bar nhạc sàn ko à. cách ngày sinh 4 ngày bạn Sơn còn bay từ trong Sì Gềnh ra đưa cả hai mẹ con ra bar ngoài sông Hồng đến 6h sáng vì mẹ cháu bị mất ngủ, bây h em bé ngủ ko bị giật mình hay thức giấc khi có tiếng động, có lẽ do được huấn luyện từ trứng nước. Hôm nay đi ăn với chị bạn ở Ngân hàng, mình mới biết ở Ngân hàng đã đc phong danh hiệu bà mẹ ngoại hạng, và có năng khiếu đi ******** báo...hihihi.
    TKs các bạn đã quan tâm tới cs của mẹ con tớ, sẽ post bài khi có thời gian vì time tới mẹ cháu sẽ cực kỳ bận rộn, vì vừa rơi vào một dự án kiếm tiền thôi..hì hì.
    Ba là cây nến vàng
    mẹ là cây nến xanh
    con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh
    ĐỐT cháy một gia đình. ....
  6. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhà ít người thì kiếm tiền vừa thôi bạn gì ơi, lo cho bản thân đi ... goodluck
  7. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị và bé khỏe mạnh nhé! E thấy chị là người mạnh mẽ và lạc quan, mong rằng những điều tốt đẹp ở bên chị !
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay say,,,.... bây h ngồi viết những dòng này mình cũng đang trog trang thái phê phê và không làm chủ chính mình, những trận cười không nhìn thấy người đối diện, những tình cảm tự ngày xưa, nhưng lo toan đong đếm của cuộc sống hiện tại, tất cả ..... hôm nay tiễn một thằng bạn mình sắp đến một vùng đất của sự lo toan, của hạnh phúc, của khổ đau, của cực lạc. ....ngày mai bạn ý cưới VỢ.
    NHớ ngày xưa, 8 đứa lớn lên từ mẫu giáo MĂng non, đến hết C3 vẫn dính với nhau như hình với bóng, nhóm của những chàng Ngự lâm quân, mình từng tự hào là thành viên nữ duy nhất của nhóm, trải qua bao cuộc bể dâu, chúng ta tự hào luôn sát cánh bên nhau, hôm nay chính thức em thừa nhận về cuộc sống của chính mình, rượu, thức ăn,.... bla....bla.... đưa ra tới tấp, các anh chuc mung cuoc song cua em, chuc mung su lua chon cua em, ........ti tỉ thứ........Thông từ Mẽo về bảo em còn hiện đại còn hơn cả bạn ý,,,,,,,,,,,, ôi cuộc sống, em yêu biết bao.... say lắm rồi, ngày mai em sẽ tâm sự tiếp nhá....................ngủ đơi....................................
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời cao đất rộng chỉ mình em đi. Là em đó
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hơ....mình bỏ bê người bạn của mình hơi lâu nhể. Dạo nài bận bịu quá cơ, cơm áo gạo tiền nó làm cho con người trở nên hèn hèn thế nào ế. Suốt ngày ngồi tính tính toán toán... chán như con cá rán, mơ ước nhỏ nhoi của mình thế mờ mãi chưa thưc hiện được, nào có mơ ước giàu sang phú quý giề đâu, chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy ta có một ngày mới để yêu thương, mỗi khi mua sắm, ăn uống, du lịch....bla...bla ko phải lăn tăn suy nghĩ là được... vậy mờ mãi cũng chưa thành hiện thực, ôi tiền ơi sao đi mãi thế.
    Thoai, ko nói chiện tiền bạc ở đây nữa, nói chiện cu con nhà mìn, cái hôm nó nằm gối tay mình hót líu lo, mình thì buồn ngủ rũ rượi, bỗng dưng cánh tay mình nhẹ bẫng quay qua thấy cu con trở mình một vòng đang nằm sấp xuống đầu gật gù như bổ củi, miệng cười móm mém tinh vi, choáng quá, ôn con lẫy từ lúc 2 tháng 20 ngày...hè hè... hôm qua đi làm cả ngày ko về, tối về ôn con ứ thèm nói chuyện với, cứ quay qua cô giúp việc hóng hớt và cười đĩ thõa với cô ế, bỏ qua mình, tức không chịu đưọc, nhìn cái mông như vịt xiêm chỉ muốn cắn cho phát...hehe.
    Mai sau chắc con mình sẽ là Hotboy mất, bây h mà các gái đi qua nhà mình đã ko cưỡng lại đưọc òi, sau này nhớn lên thì phải làm sao đây????? lo quá là lo....
    Hum qua, đang đưa mâm đi có việc, dừng xe ở ngã tư đèn đỏ cạnh deawoo, gặp ngay một bác ở lớp MBA, gớm cái nhà bác ế, mau mồm mau miệng thế ko biết, chả hiểu ám hiệu giề của mình cả, bác ngồi trong oto ghé mồm ra hỏi mìn : Cháu mấy tháng rồi? Cháu trai hay cháu gái? làm mìn chỉ mong lúc đóa có cái cánh mà bay đi, trợn mắt quát bác ế : cháu chắt giề, bác chỉ dc cái vớ vẩn! đèn xanh, phóng vọt đi. U hỏi, sao cái chú đó hỏi con về chuyện con cái nghe cứ như thật vậy. Nói dối, àh cái chú đó cưa cẩm con mãi mà ko dc, cứ hò hẹn con đi cafe, con nói dối có chồng òi,,,, hị hị...bác MCC mà đọc được thì cũng đừng bảo với bác H nhá.
    Haizzz............đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!!! ngủ đơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này