1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không tâm sự ah?
    Mà thôi, cô ít viết thôi, ko anh lại hóng
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần là đám cưới dì út, mấy hôm nay mình tích cực chưng diện để thay đổi hình ảnh mẹ muớp hòng về ăn cưới ở quê cá kiếm một giai nào đó vô phúc vấp phải mình...hị hị. và hậu quả là mình đã ngoạm một miếng to tướng vào ngân quỹ của cty, thực ra thì mình mới ngoạm một miếng bé bé thôi và nó vẫn đang nằm trong khả năng chi trả, ăn cưới xong mình thề mình hứa là sẽ trả cả vốn lẫn lãi, uhm....chạ hiểu sao mỗi lần pùn pùn mình lại lang thang đi shopping, lúc đó mình như ở một thế giới khác, đầy màu sắc, ko phải suy nghĩ, cái kiểu như đang phê thuốc vậy, toàn ra những quyết định MUA không chính xác tẹo nào. Về nhà vỡ mộng thì lại ko thể cứu vãn dc nữa. haizzzzzzzzz
    Ôi ước mơ nhỏ nhoi của mình mãi vẫn chưa thực hiện được, dạo này thấy mình trở nên bé nhỏ và hèn mọn trước những tham vọng nhớn. Mệt mỏi và lười biếng kinh khủng. Thèm được lang thang như gió nên hum qua đã nhắm mắt nhắm mũi book vé máy bay đi Nhựt bổn vào tháng 3 tới rồi.... h lại ngồi tiếc 530$ quá xá
    . Tết nhất đến nơi rồi mình cứ vung thóc thế này chắc ngồi mút ngón tay ăn tết quá...hị hị. Túm lại là tháng 3 e đi xứ sở hoa anh đào
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    chị là 1 phụ nữ tuyệt vời ..
    cá tính. mạnh mẽ. dám làm dám chịu. bản lĩnh. e rất ngưỡng mộ chị :)
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau đầu kinh lên được, chung quy cũng chỉ vì lắm công lắm việc, đã thế lại ham chơi nữa....haizzzzzzzzzz. Ngày mai chiến đấu với hành trình 500km về quê đám cưới em gái sao đây trời. Hnay phải làm cái event cho một bạn người Nhựt khó tính làm mình liêu xiêu mấy hôm nay, mất hết cảm tình chuyến đi Nhựt bổn sắp tới.
    Nhưng không sao, công việc là công việc, ăn chơi là ăn chơi. giờ đang ngồi tào lao ở đây tại vì chưa biết kiếm ra cái áo Kimono ở đâu cho em chân dài mặc dể chụp ảnh với khách đây, đau đầu .....mún đc đi chơi, đi bơi và ngắm mưa rơi quá....lại sắp ngớ ngẩn mất rồi.
    Tối qua anh ku nhà mình bị đét 2 phát vào mông, can tôi khóc lóc mè nheo dỗ đủ kiểu ko nín, đánh 2 phát vào mông càng ngặt ngẽo khóc, cuối cùng bực mình quá bỏ cho nằm một mình lại chỉ khóc thút thít rồi lăn ra ngủ....
    Mơ ước giản dị của mình bây h là đc ai đó rủ rê đi spa, nắn bóp từng centimet rồi quẳng vào một căn phòng có chăn đệm thơm tho và ngủ một giấc dài, khong phải lo nghĩ bon chen công việc, đấu đá, tiền bạc, ko phải thức giấc 2 tiếng một lần pha sữa cho con.... mọi thứ đã làm mình uể oải bệ rạc, nhan sắc tàn phai. Ước giề......anh ở đây giờ này..........hu hu..
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết thật nể phục em, khi một mình chịu đựng tất cả, chị cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, trước quyết định giữ hay bỏ em bé, cuối cùng chị đã quyết định giữ, bây giờ chị có một cô công chúa gần 2 tuổi rồi. Chị khác em ở chỗ chị đã có bố đứa bé bên cạnh,nhưng thật lòng đến lúc này thì chỉ chẳng biết có bố đứa bé tốt hay không tốt. Chị ko hề muốn cưới bố đứa bé, cho đến giờ tuy là vợ chồng hợp pháp nhưng chị vẫn chưa làm đám cưới. Đó là số phận, khi chị đã quyết định bỏ bố đứa bé thì phát hiện có thai, chị cũng cảm nhận có thai trong chuyến đi công tác Tây Bắc, lúc đó chị làm chương trình ở Điện Biên 3 ngày, định về bằng xe otô nhưng khi cảm nhận thì chị đã đi máy bay, khi về chị lại đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn làm chương trình 7 ngày, rồi về Hà Nội thử mới biết mình đã có bầu. Chị đến khám ở một người quen, cô ý nói, thai mới được khoảng 3 tuần tuổi, quá bé gần như không nhìn thấy, em có làm thì chị cố gắng làm giúp em, lúc đó chị chẳng nghĩ được gì, ngồi ngoài phòng khám gần 2 tiếng chỉ để vào làm hay đi về, cuối cùng chị đi về. Tiếp tục trong 1 tháng sau lần đó, đã 2 lần chị đi khám để định bỏ, nhưng khi nhìn thấy chấm sáng trên nền máy siêu âm, thấy yêu quá lại đi về. Có lẽ vì những suy nghĩ đó, nên đến tháng thư 3 chị bị động thai rất nặng, suýt ko giữ được em bé, may mọi chuyện cũng qua, chị đã có em bé khoẻ mạnh cháu được 3,6kg. Chị cũng sinh mổ và tí chết sau ngày thứ 4, chị bị rối loạn tiêu hoá sau mổ đẻ và suýt thì rối ruột, đi cấp cứu may mà qua khỏi, nghĩ thật thấy mình mạnh mẽ khi vượt qua mọi chuyện.
    Trước đây chị cũng như em, cũng ham chơi, đi khắp nơi vì tính chất công việc, kiếm nhiều tiền và tiêu thoải mái so với nhu cầu của mình, nhưng bây giờ thì chị đang rơi vào hoàn cảnh bi đát do công việc đang gặp sự cố.
    Ôi tự nhiên lại kể chuyện của mình trong topic của em, chị viết để nói rằng em hãy luôn vững tâm vì còn rất nhiều người bạn tốt quanh mình, và còn có những người cũng giống mình. Phụ nữ mạnh mẽ và khí phách luôn gặp trở ngại trong cuộc sống, nhưng lại vô cùng quân tử.
    Khi đọc những bài biết đầu của topic chị thấy sao cái cảm xúc của em giống của chị đến vậy, tiếc nuối, đôi khi thấy ân hận vì quyết định của mình nhưng rồi khi nhìn thấy con thì cảm giác yêu con vô cùng em ạ. Hiện chị cũng còn 1 năm nữa hoàn thành khoá học MBA, hic, chị cũng mong 2010 sẽ thay đổi. topic của em cũng làm khơi dậy cảm xúc muốn được nói ra những điều thầm kín khi chị mang bầu.
    Nhưng em thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời bên mình.
    Chúc 2 mẹ con luôn gặp nhiều may mắn.
    Tặng em câu này, " TÁI ÔNG THẤT MÃ" chắc chắn ai cũng biết, nhưng hãy cảm nhận nó cho cuộc sống nhé, vì chị cũng đang suy nghĩ như vậy để lên dây cót cho cuộc sống.
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thực tế mà nói thì mình cũng chả bản lĩnh lắm đâu, kiểu của mình là Nông dân đi làm cách mạng, đôi khi hăng quá thì sẽ chết vì thiếu hiểu biết không biết chừng. THời gian này nhiều chiện xảy ra quá xá, mình loay hoay không biết làm thế nào để công khai thiên thần của mình với gia đình bây h, đúng là giấu kỹ quá bây h mở ra hơi khó khăn một tẹo. Bác chủ nhà luôn chửi bới mình là " con mẹ gàn dở, cứng đầu", sáng nay bác giúp việc với bộ mặt nghiêm trọng bảo mình " từ h đến tết phải mang ku Ken về với gia đình nội ngoại" , lại còn bảo đưa địa chỉ bác mang về nhà rồi bác thương lượng cho, haizzzzzzz..... suốt ngày nghe hai bà già đó cằn nhằn lắm mình muốn ung thủ.
    Trong cái topic nài chưa một lần nhắc đến bố cháu, vì mình nghĩ dù bố cháu có là nhân vật quan trọng tham gia vào câu chuyện của mình, nhưng xét một cách văn minh và lịch sự thì đó lại thuộc về cá nhân của bố cháu, mà mìn thì rất ghét xen vào chiện cá nhân của ai đó khi chưa dc sự cho phép, dù có ghét hay yêu người ta đến mấy. NHưng có một điều mình không thể phủ nhận được đó là tình iêu mà bố cháu dành cho em bé, đó là ông bố No1. Bố cháu có thể chăm sóc ku con cả ngày, thay bỉm, tắm giặt, ăn uống khéo léo không khác gì một bà mẹ tháo vát cả. CHo nên, những ngày mình phải về nhà ăn, ngủ với thầy U, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại cung cấp thực phẩm cho bố cháu mình vẫn phải bấm bụng cười vì cái câu " đi chăm bố đẻ" do sis QA đặt.
    Hum qua, nhận được email của bố cháu điều đình với mình về vấn đề ra Tết mang ku con về với bà Nội, sau hơn một ngày suy nghĩ thì mình đã email trả lời rằng thì là mà Em ko đồng ý các cậu các mợ ah. Cần phải cho em thời gian để chuẩn bị tinh thần và tâm lí, em là em cứ muốn đưa tình yêu của em về với gia đình em trước, rồi bố cháu ưng đưa tình yêu về cho bà Nội thì tính sau. Hiện tại thời cơ của em chưa đến nên em chưa thể đưa ku con về với ông bà ngoại được, thứ nhất là cái đám cưới hoành tráng của dì út còn in đậm trong tâm trí của bà con thị trấn phố núi quê em, thứ hai là sức khoẻ ba mẹ em thì chắc là không thể, cho nen bi h ma dua ku con ve khac gi bom nguyen tu no giua troi quang...
    Thoi thi, chiu kho che day them thoi gian nua vay.... Dung bao em ich ky nhung em thich cs nhu bay h, voi e giai doan kho khan nhat cua ban than thi em da trai qua roi....
    Cu cuoi len roi moi chuyen se qua!!!!
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nản. Hay cái gì? Khâm phục cái gì? Vô trách nhiệm với bản thân. Vô trách nhiệm với gia đình. Vô trách nhiệm với đứa con. Tết này bác giúp việc có ôm con hộ không? Ở nhà ăn giao thừa với gia đình có yên tâm với con không? Cuộc sống 2 mặt thế hay ho cái gì? Có gan sinh con phải có gan cho nó gặp ông bà. Yêu con thế thì phải xem lại, yêu mình hơn hay yêu con hơn. Vô trách nhiệm.
  8. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật khâm phục bạn, chúc bạn năm 2010 đạt được nhiều mong ước, thành công mới! Chúc bé con ngoan để mẹ được nhờ:)
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vo trach nhiem voi ban than va gia dinh thi em biet tu lau roi bac ah, em thua nhan dieu do ma, ai cung co cs cua minh, co li do cua nguoi do... bac thich thi doc topic cua em, ko thich thi dung co to` mo` roi lai mang cai bực mìn vào người.
    Tết nài bác giúp việc ôm con hộ em bác ah, mang hẳn về quê bác ế cơ, tận những 1 tuần lận... sao bác????
  10. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được điện thoại của cô nhưng không nghe, sori nhé. Nhưng thực sự rằng đến giờ thì anh cũng hok bit khuyên gì cô nữa, chỉ ngồi và nghe cô blabla là đủ cho cô nhỉ.
    Vững vàng nhưng cũng tìm đường cho bé ra mắt ông bà ngoại đi, nên ra mắt ở HN, chứ vùng quê yên bình của cô không chịu được đâu. Cách tốt nhất là cho ông Ngoại biết trước, anh lính ***** sẽ chịu được và tìm ra cách thuyết phục Vợ của bố cô.
    Hóng tý thôi, làm đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này