1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ức chế mình thường làm nhiều việc ngu xuẩn, chán ghia. Hum qua lang thang phê pháo với bạn bè cuối năm, chiều về chơi với Ken tí rồi lại lượn lờ phố xá, chưa bao h mình ghét những ngày tết như năm nay, lên Hàm Long ngồi vào quán rượu vang yêu thích nhâm nhi li vang gặm nhấm một cái gì đó deck gọi thành tên được, buồn cũng chả phải, vui cũng không, nó cứ ngây ngây ngô ngô làm con người bực bội. Hôm nay thực sự mình chán, chán cái bản thân mình đến thế! Nhắn tin trêu chọc một vài người bạn cũng không làm mình mới mẻ lên được tẹo nào, mặc dù đây là sở thích của mình lâu nay. Muốn phá phách một cái gì đó, muốn khoc muốn gào một tí cho nó thanh thoát con người lại, cuối năm rồi ôm trong lòng những rối rắm làm gì cho mệt mỏi thêm, ta đã có quá nhiều điều không mấy thích thú rồi.
    Lang thang vào quán bar trên phố cổ, dự định sẽ là nơi trút hết nỗi bực dọc của mình vào đó, vậy mà nhìn những kẻ đang cuồng say xung quanh lại thấy mình lạc lõng, lại thấy ko phù hợp tẹo nào, kẻ ôm vai, kẻ bá cổ, nhảy nhót bia rượu phè phỡn, lại thấy đấy không phải là chỗ của mình. Nhâm nhi hết chai bia lại phủi đít quay về..... đúng lúc " trời cao đất rộng" ...cô đơn không thể tả.
    Sáng nay ngủ dậy muộn, Ken nằm bên cạnh đã dậy tự bao h, cu cậu bi h đã biết rất nhiều thứ, quay qua mẹ đánh thức mẹ dậy để hóng hớt mình giả vờ nằm im mặc dù buồn cười lắm rồi, cậu ta véo hết má, môi, thò cả tay vào mũi mẹ mà ngoáy, cũng không được đành nằm ngửa ra ăn vạ... yêu ơi là yêu... đấy mới là nơi hợp với mình.
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đứng trước hồ Tây lặng sóng mà không hiểu nổi mình đang cần và muốn gì nữa, cuộc đời cứ trêu ngươi mình mãi. BUỒN
    Những cuộc chia tay, những lần phụ tình đã làm mình nghèo đi những xúc động cũ, mới hoảng hốt thương mình đã sống quá xa đường hẹn ước.
    Đời sống trở nên đầy ắp những giằng co, sự giằng co giữa hai người trong một tấm thân làm ta kiệt quệ. Kiệt quệ sức lực và đam mê mặc dù tuổi thanh xuân còn trước mắt, lòng dậy sóng những nỗi đau chỉ vì mình quá tĩnh, đã nguội rồi những xúc cảm ngày xưa.
    Thời gian rồi sẽ làm lên sẹo những vết thương, nhưng cũng lamg cho mình trở nên sần sùi thô ráp, cuộc đời biết đâu là điểm dừng lí tưởng, biết được như thế thì quá tốt cho mình.
    Điệp khúc chán đang bủa vây lấy mình.
    Lang thang tí cho nó đỡ chán nào.
    Đã book vé máy bay HN - PhuQuoc roài, tối mai quẩy giỏ lên đàng.
    Để Ken lại với chú và dì, thoát khỏi HN lạnh lùng và chật hẹp. Em đi tìm một chút gì của gió một chút gì của biển đây.
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mệt đến từng centimet.
    Vừa cafe chém gió với bạn MCC về, dạo nài bạn péo ế...hế hế.
    Rút cục lại sau chuyến viếng thăm tới thiên đường Phú Quốc thì mìn cũng chém đứt được một số chiện quan trọng, người ngoài cuộc bảo mình là kẻ độc ác, người trong cuộc bảo mình là kẻ lịch sự một cách quá đáng. haizzzzzzzzzz Âu là cái liễn! biết thế nào được, đôi khi phải tàn nhẫn một tí thì mới làm nên chiện.
    Bi h mìn như một đống giẻ rách, mệt mỏi hậu quả của những đêm thức trông Ken vì cu cậu sốt mọc răng và bị viêm họng nữa.
    Mặc dù ốm nhưng hôm qua cu cậu vẫn đi casting tìm kiếm diễn viên siêu nhí cho TVC quảng cáo của một nhãn hàng bỉm, hị hị... tình hình như hôm qua mẹ cháu nhận thấy thì có lẽ Ken sẽ vào đến đêm chung kết, oài... sắp trở thành mẹ của người nổi tiếng rồi...làm sao đây...keke
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới vô thăm lại topic của mình, ế ẩm ghê gớm.
    Cũng tại mìn chả chịu bỏ vốn đầu tư :D
    Ai cũng bảo mình phải nói chuyện với gia đình về sự có mặt của bé, rằng thì là mà, càng để lâu thì nó sẽ như quả bóng bơm căng nhưng mỏng manh dễ vỡ. Bất tận những lý do từ phía mọi người và vô cùng nỗi sợ hãi từ phía mình nên cứ chần chừ mãi. Nhưng rồi mình đã dũng cảm hít một hơi dài cho vợ chồng em gái biết chuyện, rồi em trai biết sau chuyến Srilanka của mình về, mọi thứ như đảo lộn, Ken bây h không phải là của mình nữa, ba đứa em thay nhau quản lý và yêu thương hai mẹ con, tình thương chan hòa của mọi người làm mình thấy ngột ngạt, mấy đứa em vì nghĩ cho gia đình, cho K nên đã thử, cố làm cầu nối để có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ, nhưng nó vỡ tùm lum rồi làm sao gắn lại được, thấy thương, thấy bất lực trước tình yêu của các em.
    Nhưng đỉnh điểm nhất là một sớm mai thức dậy và Bố và Mẹ đứng trước mặt mình. Ngất cũng không ngất ngay được, như kiểu đi ăn trộm trong bóng tối thì đèn sân khấu bật lên và Hạ màn... Mẹ mình sà vào ôm cháu rồi cưng nựng, vỗ về. Bố yên lặng và nghiêm nghị... mình thấy cả quãng đời chợt chạy qua ánh nhìn của bố. Câu đầu tiên " con xin lỗi bố mẹ" đc thốt ra nhưng cũng không tròn vành rõ nét, đấm thẳng vào bao nhiêu công nuôi dưỡng cho ăn học hành của bố mẹ. Bố bảo, mọi việc con đã làm xong một cách xuất sắc rồi, xin lỗi không giải quyết vấn đề gì ở đây nữa cả, điều bố quan tâm bây giờ là sức khỏe của con và nuôi dạy cháu như thế nào cho tốt. Ôi Bố của con, một người lính, lãng tử với biển trời hơn 30 năm, khi nghe em trai mình bảo cả bố mẹ ra Hanoi vì gia đình có chuyện đã bảo em rằng, trái tim của bố bằng sắt nên có chuyện gì con cứ nói qua điện thoại, và câu chuyện giữa hai người đàn ông trong gia đình cứ thế diễn ra trong suốt một buổi sáng liền. Con không biết nói gì với Bố và Mẹ, từ một kẻ tội đồ trở thành một kẻ đáng thương quá mức. Bố bảo, dư luận có thể nói 3 tháng chứ ko thể nói 3 năm, con đã nghĩ thiển cận khi không cho ông bà chăm sóc cháu từ những ngày còn bé.
    ...........chạy cái đã
  5. hanhlyvn

    hanhlyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn viết đã cho mình thêm nghị lực. Ngưỡng mộ bạn và mong có dịp được tiếp xúc ngoài đời.
    Cuộc sống của bạn đầy màu sắc, sôi nổi và nhiệt tình. Bạn đã biến những khó khăn nhất của đời người thành những điều thú vị.
    Thạt không lạ khi bao quanh bạn là những con người thật tốt, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, vui buồn. Ước gì tôi cũng có những người bạn như thế. Tôi luôn cảm thấy cô đơn vì tôi để c/s của mình đơn điệu, các mối quan hệ lờ đờ, nhất định tôi phải thay đổi thái độ sống!
    Chúc bạn và con trai luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, bình an.
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có ai như mình không? Chả có ai lại 2 tháng thăm nuôi tpic 1 lần như mìn nhể. thế nên không thể kêu ế ẩm hay sưng sỉa được. Thời gian này mình đang tận hưởng sự sung sướng của một bà mẹ đơn thân. Có thể bảo mình là ích kỷ nhỏ mọn nhưng ai cũng có cs của riêng mình mà nhỉ. Con trai đã bước sang tháng 11 mũm mĩm như một con sâu, nặng 13kg...hị hị. nghiện quả mông lúc lắc của bạn ý ghia cơ. Bây h thì bạn ý lắm trò và lắm mồm lắm. bạn ý biết mắng mỏ mình " nhăn lên" mỗi khi mình pha sữa chậm... bạn còn nghiêm mặt nhìn mình đe dọa, rồi bạn ý còn biết giả vờ nghịch, giả vờ sờ tay vào quạt rồi quay qua nhìn mình cười... ôi chao, bạn thừa hưởng hết gen trội của tớ..ghét bạn ghê cơ.
    bạn mới có 11 tháng nhưng bạn đã đi hết Sài Gòn, Quảng Ninh rồi nhỉ...tớ đã nhất quyết trốn ông bà ngoại dẫn bạn đi mặc dù biết thể nào về nhà cũng nghe ca nhạc mấy ngày liền. Bây h thấy lên oto là bạn cười sung sướng vì sắp được di chuyển... các cô các bác tha hồ bồng bế bạn, và ghen tị với tớ nhỉ, bảo tớ là bà mẹ củ chuối nhất thế gian... Ôi tớ hạnh phúc vì có bạn trong đời.
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng và chia sẻ hạnh phúc với bà mẹ trẻ .ghanh tị ghê ghúm với bạn .và cũng thèm được làm mẹ như bạn .cố gắng lên .dù có khó khăn hay vất vả thế nào thì con sâu 13kg kia luôn là điểm tựa vững chãi nhất phải ko ??
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên! Yêu thương.... >:D<
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 1-7 al, bắt đầu vào mùa báo hiếu Vu Lan rồi, em gái nhắn tin rủ đi chùa mà mình thì bận kinh lên được ( bận nhưng vẫn vào ttvn) chắc phải đến tối mới đi. Sâu béo đã được ông bà mang về quê thả rông, chơi với chó, gà, mèo, vịt, với ***g lộng gió Lào và những trận mưa thối đất, thối cát. Mình nhớ Sâu béo vô cùng, nhưng phải mấy tháng nữa mình mới đc đón Sâu ra HN. Ông bà ngoại bây giờ như vợ chồng son, cười nói rổn rảng suốt cả ngày, nhà lúc nào cũng đông như mở hội. Trẻ con hàng xóm thì xem sâu béo như món đồ chơi, có bạn nửa đêm đi tè còn đòi sang nhà choi với em Sâu. Bây h chỉ có mình là thiệt hại to lớn về vật chất lẫn tinh thần, vừa nhớ con vừa tốn tiền điện thoại.
    Vu Lan báo hiếu, nhớ MẸ và không biết phải thể hiện tình yêu đó như thế nào, 30t con vẫn là đứa ngu ngốc và hay phá hoại vẫn làm mẹ liêu xiêu lên thác xuống ghềnh. Ôi, mới viết đến đây thì lại nhận được tin co tiền...đầu tháng mà có lộc, mừng ơi là mừng. Phải đi ra ngoài xem có thể hối lộ Mẹ Yêu cái gì mới được, cả Bố nữa nhỉ... Nhưng mà bi h mình mà có hối lộ gì thì đều bị mắng mỏ ko thương tiếc ý, vì cứ nghĩ mình vất vả khổ sở, kỳ thực mình chả vất tẹo nào cả, mình đã có một time sống trong vòng vây của bè bạn, trải nghiệm những chuyện mà ko phải ai cũng có điều kiện để đi qua, dù Vui dù Buồn thì đó cũng là những khoảnh khắc, những cung bậc không tồn tại mãi mãi. Quan trọng mình có đưọc gì sau đó mà thui...
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    public thần tượng...hi hi
    Được live4online sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 11/08/2010
    Được live4online sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 11/08/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này