1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chúc mẹ Sâu mau lành bệnh .mau khoẻ .
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhá chị ới?
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @xinhnhatttvn: Nếu có cơ hội sinh thêm hoặc nhận nuôi một thiên thần thì mình sẽ đặt tên là Sâu. rất thích cái nickname này hihihihi
    @thuyti: chỉ là mình có một chuỗi 13 cái bướu xung quanh cổ, ko thể mổ hay uống thuốc nên mới phải xạ trị thôi, ko phải là nan y bạn ah, mặc dù mệt rũ rượi hì hì....
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được lời tỏ tình lần thứ 3 của một người bạn, thấy ngộ ngộ, quả thật là dấm dớ quá đi... mình chỉ cười rồi bắng nhắng cho qua chuyện, may mà trên mạng, haizzz trình độ nhận lời tỏ tình của mình vẫn như ngày xưa, vẫn xấu hổ và ngại ngùng mặc dù bạn ý cách mình 20h bay. Thật là buồn cười quá, bạn ý mà đọc được cái note này thì mai mốt về VN chắc mình ko dám bạn bè gì nữa chứ đừng bảo là bá láp bá xạo nhận tình Huynh muội, he he...
    Ngày kia mình lại balo con cóc về chơi với tình yêu, cứ nghĩ tới tình yêu này là mình lại quên hết mọi chuyện, quên cả lời tỏ tình đầy bức xúc của bạn nữa, quên những rạp xem phim, những tour du lịch, quên sạch sành sanh rồi...hihi
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của chị và cháu thế nào rồi ah?mong sao 2 mẹ con được khoẻ mạnh nha?
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cí giao diện mới của bạn ttvn thật là hay, chức năng tìm kiếm cũng tiện lợi hơn nữa. Hôm nay mìn ngồi đọc lại những bài viết từ cái hồi nảo hồi nào... thấy hay hay, sáng ngủ dậy thấy quá mệt mỏi, đành gọi điện xin nghỉ việc ở nhà nằm nhớ tình yêu nên lắm chuyện lắm. Sang bên dulich thì thấy các bạn Dimhàng đi phượt có tin dữ....mình nhớ có lần ngồi với bạn trưởng nhóm hội Dìm này, bạn ý rủ mình gia nhập nhóm, rồi chuyện xế và ôm... chuyện qua chuyện lại có bảo bạn ý là, bây h đi phượt kiểu như các bạn ý phải cực kỳ chú ý, đường đẹp, xe ngon, thêm tí rượu nữa, tí bốc đồng của tuổi trẻ sẽ dẫn đến những chuyện cực kỳ lãng nhách...haizzz âu cũng là số trời, mong hai bạn được bình yên với những cung đường mây trắng.... =((.
    Ngày xưa sinh viên, xe máy thì ko có làm gì nói đến chuyện xe máy ngon, vậy mà cũng hết mình với những cung đường Tây Bắc... cũng chợ đêm Bắc Hà, chợ tình Khau Vai, cũng Mèo vạc, Lũng cú.. cũng apachai, đường thì cực kỳ xấu, xấu tệ hại vì thế nên đi chậm hơn, xe mượn hoặc thuê nên giữ gìn hơn và đoàn cũng không đông như bây giờ... đi đến đâu yêu thương vẫy gọi đến đó. Sau này nhiều nhóm rủ rê mình đi lại những cung đường cũ, đa phần mình chỉ đi offroad với các bạn TÔ, còn chạy xe máy thì ko dám, phần vì sức khỏe hèn kém, phần vì không mấy hào hứng, có lẽ mình già mất rồi:((. hihihi..già nhưng chân gà vẫn chén được... sang năm sau cùng 1 nhóm bạn đi Trường Sa hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, ở một nơi mà ko phải ai muốn và có tiền thì đều có thể đến được... mình tự hào về mình quá cơ... hihi hnay đang viết cái note này thì lên cơn chập cheng hay sao ý...
    >:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D<
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày buồn, buổi sáng vào dân trí hay tin bé Nhân Ái ko còn mà mình ko thể tin được. Một thời gian dài ngày nào cũng vào dân trí chỉ để hóng xem sức khỏe bé như thế nào, mình phấp phỏng hy vọng theo nhịp đập của bé, bao nhiêu ông bố bà mẹ hy vọng rồi thất vọng vỡ òa ko thể cầm được nuớc mắt khi đọc những bài viết đó... cuộc đời thật bất công :((, cả ngày hôm qua ko hiểu sao mình lại ko vào báo để ngóng tin của bé, để đến sáng hnay mới biết, cả ngày hnay 3 lần vào đọc tin về bé và bi h hai mắt như hai quả ổi rồi... buồn ko thể chấp nhận được. cuộc đời từ lúc sinh ra đến khi về với phật vẻn vẹn có 10 tháng, 10 tháng chống chọi với bệnh tật, không lẫy, ko bò, ko bi bô gọi, gia đình thì bỏ rơi...ôi, chẳng có bất hạnh nào bằng.
    Mình đang cực kỳ nẫu và thất vọng, đang ko biết phải nói gì viết gì, nói với đồng nghiệp thì bị bảo là dở hơi lo chuyện đâu đâu, nên viết vào đây vậy... http://dantri.com.vn/c202/s202-420777/phut-cuoi-ben-con.htm
    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
  8. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu. Và rồi đã từng thất vọng. Một người luôn nói bậy chửi bậy nhưng không bao giờ nặng lời với mình. Vậy mà vừa chia tay đã gọi nhau là "con của nợ" được. Khốn nạn!
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gần đến trung thu rồi, năm ngoái Trung thu là Ken đã được 9 ngày tuổi, nhưng năm nay Trung thu rồi mới đến sinh nhật ku cậu, vậy là 1 tuổi nhưng Ken đã có 2 Trung thu rồi. Mong đến ngày đó quá.
    Trung thu mẹ sẽ rủ rê bác QAnh, bác Lan, Dì Hoa, dì Trang đưa các anh chị đi sang chùa Bồ Đề tặng quà cho các anh chị em bên đó, nhỏ thôi nhưng của ít lòng nhiều, mong Trug thu sẽ ấm áp hơn với những mảnh đời bất hạnh. Một lí do khác nữa đó là các cả nhóm của mẹ ai cũng mong muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng phải có cái tâm, phải hướng thiện, chứ ko phải cứ học trường QT rồi về bắt mẹ gõ cửa mới đc vào phòng, mẹ về muộn thì ném điện thoại vỡ cả cửa kính, lên lớp thì làm thủ lĩnh oánh nhau... các bác đều cho mẹ xem gương của các anh chị để rút kinh nghiệm mà giáo dục con đấy.
    Bác MCC mà đọc được cái này thì sẽ phải ủng hộ hai cô cách cách đi cùng và một thùng sữa Vinanusoy cho các bé và một thùng vodka cho các bố mẹ nhỉ. Viết cái note này đang ốm lăn lóc, nói ko thành lời, mệt ơi là mệt.
    Nói chung, giáo dục con cái những người làm bố làm mẹ đều phải học, học xung quanh, học ngay từ chính con mình nữa, mình sau này cũng mong đc như bạn Vinh đường lên đỉnh Olympia, con có mà học dốt tí cũng ko sao...:D
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sao cái cổ họng của mình lại tệ trong một ngày cần phải nói nhiều như hôm nay chứ?????
    Chán quá là chán.
    Mình ghét một cơ số người đã gặp ngày hôm nay....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này