1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI ĐÃ LẬP ĐÔNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi So_2, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    TRỜI ĐÃ LẬP ĐÔNG

    Text
    Sáng nay thức dậy..lạnh. rồi cũng bắt đầu 1 ngày như mỗi ngày.Chiều đi làm về, vẫn con đường cũ, nhưng thấy lạnh làm sao, gió đông đã về ..chợt buồn lạ.. giật mình ta đã 30..vẫn đi về đơn độc.. có ai chia sẽ cùng ta không???
  2. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của So_2 làm tui cũng giật mình, cũng đã 30 rồi, cũng mấy lần tưởng chừng như mình mất tự do, nhưng cuối cùng giờ đây vẫn cô đơn
    Nhưng cô đơn cũng có cái hay của nó chứ: tự do hăng say làm việc, mà kô bị phiền bởi các cú điện thoại của nàng; tự do say xỉn, mà kô sợ những lời giáo điều của nàng; tự do trò chuyện, trêu chọc bất cứ cô gái nào, mà kô sợ nàng quở trách .... và
    và còn nhiều cái nữa ....
    Kô biết các bạn khác cùng "cảnh ngộ" nghĩ thế nào nhỉ ???
  3. mangue2476

    mangue2476 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i ta thươ?ng nói ră?ng, la?m gi? có mu?a đông ơ? nơi hai mu?a mưa nắng. Vậy ma? sáng thức dậy, chạm tay va?o nước va? ngơ? nga?ng. Bước ra kho?i chung cư, chuâ?n bị cho một nga?y mới. Nga?y vâfn như nhưfng nga?y qua, ai cufng tất bật va? vội va?ng. Nhưng có gi? khang khác hôm nay, gió bên kia đươ?ng thô?i va?o lạnh, ca?m giác se lạnh va? lo?ng mi?nh chu?ng xuống. Na?o công việc, hội họp, kế hoạch.. dươ?ng như đaf nhươ?ng bước, tra? lại ca?m giác dịu da?ng va? nhưfng mông lung. Không pha?i mu?a đông nhưng ... rô?i giáng sinh... rô?i một năm mới bắt đâ?u. Lại lâ?n thâ?n nghi? ră?ng, sao thơ?i gian qua nhanh ma? mi?nh vâfn loay hoay với nô?i buô?n cu?a chính mi?nh. Ngươ?i đaf xa, ti?nh cufng phai, vậy sao vâfn nhói lo?ng du? ră?ng một giọng nói thoa?ng qua...
    Tí hơi lạnh u?a vê?, kéo da?i hết ca?m giác na?y mi?nh lại gia? đi một tuô?i... Va? sao lại thấy mi?nh trống tra?i va? xa lạ với chính mi?nh...



    Sáng thức dậy heo mây vê? dưới phố
    Mu?a đông ru?ng mi?nh theo lá rơi
    Tư?ng chiếc rụng hoá va?ng con phố nho?
    Thương một ngươ?i bô?ng chốc hoá lef loi...

  4. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Um..Sai gòn làm gì có mùa đông. Chỉ là chuyển mùa,những cơn gió bấc tràn về mỗi chiều hơi lạnh và mỗi sáng ra có khi chợt rùn mình..
    Và vẫn như mọi ngày ,1 cafe bên đường nhìn ngưòi xuôi ngược..và cũng theo dòng xuôi ngược đó để bắt đầu công việc cho 1 ngày.. Và rồi lại buổi chiều..Tự do : tự do bù khú với bạn bè, tự do to tiếng, tự do đi về mà không bị ràng buộc thời gian,tự do nhìn các cô gái đẹp ...mà không sợ phiền lòng ai... Có khi bỗng thèm có một người chờ đợi, một lời nói cằn nhằng,..Nhưng không có. Vì đã xa mất rồi..Lâu..ah cũng không lắm đâu chắc vì mình ên nên thấy thời gian dài vời vợi..Cũng khi những cơn gió mùa này tràn về năm trước,tay trong tay lựa từng chiếc áo ấm để tặng nhau và những lời nói làm ấm lòng nhau dù trời đang trong mùa gió bấc...
    Gió nay đã sang mùa..
    .. Lạnh...
    Người xa rồi có hơi ấm nào mà ta cứ ngỡ quanh đây.
    Một mình Ta vẫn phải đi..vì thời gian có bao giờ trở lạ?????
    ..Nao lòng.......
  5. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đã vào đông rồi đấy.
    Dương nói HN đang lạnh lắm. Từ hồi đi làm đến giờ, chưa được nếm lại cảm giác rét như cắt.
    Mùa đông, là mùa cho con gái trắng da sau 1 mùa hè nóng bức, ngột ngạt. Mình ở HN có 2 tháng mùa đông, vào lại SG, ai cũng khen da trắng và mịn thế. Trắng thì công nhận, còn cái vụ mịn là fải nhờ kem dưỡng da, ko nhờ nó thì da dẻ có mà nứt toác.
    Mùa đông, là mùa dễ tăng cân nhất. Trời lạnh, mình thấy ăn gì cũng ngon. Bữa nào mình cũng 3,4 bát cơm. 2 tháng là tăng 2 cân. Suốt 2 tháng trời, món ăn sáng duy nhất của mình là bún chả. Sợi bún lạnh ngắt, nhưng khi nhúng ngập bún vào bát nước mắm được đun nóng thì...... chẹp chẹp, không gì tuyệt hơn. Lại còn món tiết canh vịt nữa chứ. Mình chẳng dám nhấp 1 tí rượu giống mấy ông, nhưng nhất định làm 1 bát tiết canh cho mát ruột. Ờ, mà còn món ốc gạo luộc nữa. Lần nào ra HN mình cũng nhất định đòi bạn dẫn đi ăn. HN chỉ có 1 món ốc luộc, chẳng có nhiều món ốc như SG, nhưng mình vẫn thèm. Mình ăn hết mấy bát ốc, rồi còn đòi người bán múc cho 1 bát nước ốc để húp, mặc cho người ta vẫn nói "nhạt như nước ốc". Mình thèm ốc hay thèm hương vị HN?
    Mùa đông, ai cũng co ro trong lớp áo dày cộp. Chỉ HN mùa đông mới thấy cảnh mấy anh giai ngồi quán nước vỉa hè theo kiểu chồm hổm trên ghế, hai tay thì luồn vào túi áo cho đỡ lạnh.
    Mình còn nhớ, lần mình ra HN, lúc đấy thịnh món chân gà nướng lắm. Khách đến ăn sẽ được chủ quán trải 1 cái chiếu.... rách ra vỉa hè cho ngồi. Cái rét chợt biến đâu mất, mặc dù ngồi giữa đường gió thổi.
    Thèm mùa đông quá.

Chia sẻ trang này