1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời hơi lạnh. Đọc thử bài thơ này.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trời hơi lạnh. Đọc thử bài thơ này.

    Hơi ấm bàn tay
    Lưu Quang Vũ

    Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
    Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
    Minh đi rồi hơi ấm còn ở lại
    Còn bồi hồi trong những ngón tay ta

    Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa
    Nhập luồng nước, hoà nhau màu sắc
    Trao cảm thương hai bàn tay nắm chặt
    Nghe máu mẹ cha truyền giữa mỗi tay mình

    Những ngày xa trời nhớ một màu xanh
    Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
    Khi vuốt ngọn cỏ non, khi lắp đạn
    Khi áp lên vầng trán ấm mồ hôi

    Bàn tay ta trên ngực lớn cuộc đời
    Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
    Và ở tận đầu kia trận tuyến
    Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta

    Khi đàn chim bay tới sợ trời trưa
    Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
    Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió
    Đó chính là mình đang vượt khoảng cách xa
    Tìm đến nơi này âu yếm nắm tay ta.

    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ xong, bất giác tự nắm lấy tay mình, sao mà lạnh thế.....

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm qua ấy không chịu nắm lấy tay tớ Có cơ hội chả biết tận dụng gì cả

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn lắm đó

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên đọc bài thơ này. Hình như hôm đó trời cũng se se lạnh. Thấy bài thơ hay một cách lạ lùng, ko hiểu có phải là do cảm tình với XQ mà luôn thấy thơ của LQV hay ko nữa?
    Cứ mỗi khi trời lạnh là lại thèm cái cảm giác được ôm 1 người. Hix, mình hâm thật rồi
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hì! Đọc thơ tự nhiên muốn làm thơ... tuy không hay nhưng cũng post vội vậy.
    Như giấc mơ ta ôm chầm bóng mẹ
    Chợt hiện về thương quá bàn tay cha
    Ôi! Thật gần nhưng sao ngỡ còn xa?
    Làm như thể lời này thành không thể!
    Đọc mấy câu thơ... bồi hồi... lặng lẽ...
    Nhưng chạm vào khoảng lặng của đời ai
    Thuở vô tư... như nắng sớm ban mai
    Cùng người bước bên thềm vào lẽ sống
    Giữa cuộc đời đôi lúc cần vô vọng
    Để ai về nắm chặt bàn tay ai
    Để tin rằng ngày mai sẽ tương lai
    Ta lại nắm một bàn tay rất nhỏ...
    30.10.2003
    A Friend VN
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không hay nào, gần bằng bài thơ của LQV

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ xong mà thấy lạnh hết cả người...hichic chẳng hiểu làm sao nữa.Nhưng mà thơ hay lắm...
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này