1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời hơi lạnh. Đọc thử bài thơ này.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tiết thu đang đi qua nhè nhẹ. Trời tối sớm hơn, mới 6h mà đã tưởng chừng muộn lắm. Mùa tình yêu đang về.
    Trời vừa đủ lạnh để má em hồng, để em khoác lên vai những chiếc khăn lụa mỏng, nhẹ như mây, bay bay trong làn gió dìu dịu. Những chiếc khăn làm duyên. (Hôm qua tớ quàng khăn ra đường, hình như cả Hà nội chưa ai quàng cả. Ngượng thế).
    Trời vừa đủ lạnh để bàn tay anh như ấm hơn, để nụ hôn nồng nàn hơn (eo ôi, khiếp)
    Trời cũng vừa đủ lạnh để ta ngồi bên nhau cạnh hàng ngô nướng. Ngô thơm phức một mùi quyến rũ. Bếp than hồng ấm cúng... Bàn tay ta trao nhau từng hạt ngô đậm sữa... Vị ngọt ngào còn mãi đến bây giờ...
    Trời vừa đủ lạnh để em nhớ... ngày xưa.
    "Em một mình trong đêm tối thẳm sâu
    Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm..."
    Câu thơ của ai đó ngân vang ...
    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đáp lễ bài thơ của LQV
    BÀN TAY EM
    Xuân Quỳnh
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau em chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay ?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng qua đi mái đầu cực nhọc.
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không trắc trở...
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại hơi nóng, thời tiết này mà ngồi bên hàng ngô nướng thì suýt xoa phải biết, hihi, chắc là thích lắm.
    Hôm nọ gặp một đứa quàng khăn đi trên đường Láng Hạ, buồn cười quá, he he.
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì lạnh lắm rồi bác captain ơi. Bác có thích thử ngồi hàng ngô nướng không? Em mời bác nhé???
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ngày càng nóng!!!
    Còn đâu... bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông!!!!
    A Friend VN
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh đầu đông khó chịu thật
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngô nướng đi em ơi, bác đợi mãi mà chẳng thấy em hẹn, hehe
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác là hẹn hò thì phải riêng tư kín đáo nhé. Bác rao thế này thì cả làng cùng biết à? Lúc đấy thì ai pay đây? Bác nhé.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trời đã vào đông thật rồi. Nắng vàng giờ heo hắt quá. Cái nắng không đủ sưởi ấm bàn tay em nữa. Bàn tay em nhớ bàn tay anh. Cặp mắt em nhớ cặp mắt anh. Cái nhìn chẳng còn trong veo như một mùa đông cũ. Mùa đông em gặp anh.
    Thế mà đã gần 5 năm rồi anh nhỉ? Tháng 11 năm ấy trời không rét như bây giờ. Em lúc ấy đanh đá, lanh chanh nhưng ngây thơ lắm. Anh lúc ấy còn trẻ và đáng yêu với giọng nói trầm ấm và bí hiểm một cách trẻ con. 19 tuổi, cuộc đời đẹp thế, anh ơi.
    Thế mà bây giờ còn lại gì? Còn lại một cô gái luôn luôn cáu gắt và lắm điều. Còn lại một chàng trai chưa già đã cằn nhằn và gia trưởng. Đến mức xa rồi vẫn còn sợ, phải không anh?
    Liệu có còn không buổi tối cuối thu ngày ấy, khi ta gặp nhau lần đầu? Liệu có còn không những chiều đông, 2 đứa bạn thân đi lang thang khắp phố? Liệu có còn không những lần buôn điện thoại thâu đêm?
    Lại gần đến ngày kỷ niệm của chúng ta. Em viết vài lời để nhớ. Và để nói lời chia tay với kỷ niệm thân thương. Xa rồi nhé, người yêu ơi. Xa rồi nhé, bạn thân ơi... Dù rất gần mà xa lắm đấy.
    Chỉ mong một ngày khi tất cả đã qua, ta lại là bạn thân như cái mùa đông của 5 năm về trước.
    Lại một mùa đông đang về. Thắp một ngọn nến nữa đi em...
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 14/11/2003
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trời như hôm nay thì không phải là hơi lạnh mà là rất lạnh vào buổi sáng sớm và nóng dần vào buổi trưa, chiều rồi lại lạnh buốt khi ra đường vào lúc tối muộn chị cres nhỉ?
    cảm giác của lúc giao mùa thật là thú vị, trời vẫn nắng , nhưng cái nắng không làm cho mình cảm giác như thiêu như đốt của cái nắng nóng mùa hè, em thì vẫn nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là mùa đông, mà vẫn đang là mùa thu..... Mùa đông thì sẽ không có nắng,vì thế mà em thích cái khí hậu như thế này, không hiểu có ở đâu có nữa không nhỉ vì từ bé đến giờ mình chỉ sống ở HN.. Chỉ thấy là cái cảm giác thời tiết lúc này thật dễ chịu....
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy

Chia sẻ trang này