1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời hơi lạnh. Đọc thử bài thơ này.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông có nắng chứ bé cún bông ơi... Nhưng nắng chỉ nhàn nhạt, khe khẽ thôi em ạ. Em cứ đợi sang đông, sau những ngày gió mùa đông bắc có mưa phùn, thể nào cũng có một vài ngày nắng. Cái nắng ấy hanh hao vàng vọt và hơi buồn (hay ít ra là chị cảm thấy thế)
    Chị không thích giao mùa đâu em ạ. Mùa này nhiều kỷ niệm lắm, mà chị thì ghét nhớ về những kỷ niệm quá đẹp. Vấn vương với chúng mãi thì...
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    giao mùa thì đẹp nhưng cũng dễ lay động lòng người.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay đẹp thật
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    từ cái hôm nhìn thấy cờ rét 1 nhát là thôi rồi mình cứ thơ với thẩn ...........vào đây đọc đi đọc lại mấy cái bài thơ trong này mãi ..........theo mình thì nó ko hay lắm , cũng chẳng biết nó hay ở chỗ nào nữa nhưng mà chẳng hỉu sao cứ đọc đi đọc lại cờ rét ới ời ơi ..........
    có một cái gì cần refresh ko nhờ .........
    To live is to die
  5. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh mang theo nỗi nhớ vào mùa đông
    Khắc khoải trong cái rét là nụ cười
    anh vô tình có được
    Chẳng mất gì, sao con tim thổn thức ?
    Lại lặng thầm mỗi phút bên nhau.
    Cố giữ cho mình hạnh phúc buổi ban đầu
    Dấu đi tiếng yêu để được gần em mãi
    Anh không thể - không thể đưa con tim quay lại
    Đành một mình tìm những ánh sao rơi !
    Phép lạ hai lần không đến trong đời
    Anh cứ lặng thinh làm sao em hiểu được ?
    Những câu thơ không tạo nên hạnh phúc
    Sao anh vẫn tự lừa dối chính mình ?
    Phía có em nơi đó là bình minh
    Anh vụng về nơi hoàng hôn thả bóng
    Tự nhủ chẳng giận đâu khi em quay hướng khác
    Đã là gì ? Sao buồn đến quắt quay ?
    To 1209: Thơ của em 1 năm trước đấy, hay ko ? (Lâu lắm ko còn viết gì cả...)
  6. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ xong cũng thấy thèm 1 bàn tay ai đó để nắm quá, những lúc buồn....Dù Sài gòn thì luôn nóng, nhưng những tối đi học về cũng chợt mong có 1 ai đó bên cạnh...Đúng lá lẩn thẩn quá rùi...Bảo là học đi mà sao toàn nghĩ cái gì ko bít...
    luon co ai do danh cho 1 ai do
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ước gì SG có cái lạnh của Hà Nội bây giờ nhỉ....
    Buồn... không phải!
    Cô đơn... cũng không!
    Chán nản... lại càng không!
    Thế thì là gì nhỉ???
    Hình như là vắng... Được ở một mình đúng là cảm thấy tự do... nhưng thật ra là ràng buộc quá... Ràng buộc vào bao nhiêu là công việc, suy tư, cố gắng!!!
    Như mấy hôm nay quá... Đúng ra thứ 7, CN nghỉ ngơi 1 tí... nhưng bài vở ngập đầu... cày mấy ngày mà chưa được 1/4... thứ 7 là phải nộp rồi... mà trong tuần lại mất mấy ngày dành cho công việc!...
    ...
    Chợt nghe bên con hẻm, mấy đứa nhỏ vô tư chạy nhảy, ca hát líu lo... thèm cho một thời con nít và một thời học sinh quá!
    ....
    Giờ... thấy yên ủi vì biết là quanh mình còn nhiều bạn bè... luôn thông cảm và chia sẻ!
    Sẽ cố gắng hơn... Set title "Go Home" và khi về ra ban công nhìn xuống đường 1 chuyến!!!
    A Friend VN
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    gọi cres cái gì thế nhỉ? Nịnh nọt tán tỉnh thì riêng tư nhé.
    Có nhiều thứ cần refresh lắm đấy.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn em, khi biết câu chuyện của chúng mình, đã viết tặng em bài thơ này anh ạ.
    Chắc anh chưa đọc nhỉ. Đọc đi anh.
    (Topic này em mở ra là vì một người khác, thế mà rồi toàn nói về anh. Có lẽ là mùa kỷ niệm về làm em xao xuyến quá. Có lẽ là ngọn lửa đang cháy lần cuối cùng trước khi tắt rụi. Em biết thế mà. Anh cũng biết thế mà. Phải không anh?
    "Nhưng cái gì rồi cũng phải quên
    Cả nỗi nhớ, nỗi nhớ rồi cũng thế,
    Anh xa lắm, và em còn rất trẻ
    Anh lặng lẽ vô tình đồng loã với thời gian"
    Em biết là em đã quên rồi. Em gặp anh chẳng còn thấy tim mình rung lên như trước nữa. Thế nhưng em vẫn nhớ những ngày tháng cũ, vẫn xao lòng trước những mùa đông...
    )
    Không đề
    (Exorcist tặng cres)
    Bé con này, đừng cố guợng làm chi
    Em cứ khóc một lần cho thoả thích
    Nhờ nuớc mắt mang nỗi buồn đi hết
    Sau khi mua trời lại sáng phải không ?
    Giọt lệ này là giọt lệ hoa hồng
    Em dành tặng mối tình đầu dang dở
    Tặng hàng cây xua, tặng con đuờng cũ
    Thổn thức một mình khi kỷ niệm trào dâng
    Giọt lệ này là giọt lệ hoa xoan
    Rụng vơi đầy khi mua xuân giăng mắc
    Hội chèo này anh ta bên nguời khác
    Bỏ lại mình em lạc lõng giữa đời
    Gạt lệ đi em, trời hửng nắng rồi
    Hãy đứng dậy, hít vào lòng xuân mới
    Truớc mặt em , cả tuơng lai tuơi rói
    Đón chờ em như chào đón nguời thân
    Gửi tặng em lời chúc đầu xuân
    Sẽ có một ngày, một ngày vui phơi phới
    Và một chàng trai, tay cầm nhành hoa buởi
    Trèo cổng vào nhà, để nói yêu em.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn"
    (Thơ Đặng Quang Khang)
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...

Chia sẻ trang này