1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời không mưa cho mắt em sầu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trời không mưa cho mắt em sầu

    Anh hát:
    '''' Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em...''''
    Lời anh nồng nàn , say đắm như tình anh trao em .Buổi chiều hạ đó là của em , sườn đồi xanh ngát đó là của em ,lời ca đó là của em ,và cả anh nữa , cũng dành trọn cho em.Cuộc tình đẹp như chẳng bao giờ có thể sứt mẻ , lìa xa....
    Tiếc thay ! Môi còn thơm mà không thể phơi cuộc tình bởi tóc còn xanh nhưng đã hết hồn nhiên. Những chông gai đời mình làm sao em vượt qua. Thôi đành ngồi lại để ngày tháng nào đó qua đi . Sáng mai đây em vẫn còn bạn bè...
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    thangtu yêu thương, biết viết gì cho thangtu nhỉ,chỉ biết rằng hãy luôn mỉm cười nhé,mắt đừng sầu nữa để vượt qua những chông gai đời mình.
    chúng mình fải cố gắng nhiều lắm,bạn bè ơi
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 29/08/2005
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu thương !
    Em nhớ anh thật nhiều ! Khi nào mình mới gặp?
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Anh ở đâu trong khi lòng em đang ngổn ngang trăm ngả . Ngả nào để dành riêng em?
    Trong giấc ngủ đêm qua , em thấy mình em đang mò mẫm một mình trong đêm tối . Bóng đêm đen đặc làm em không tìm được lối đi . Em gọi anh , gọi hoài không thấy . Trời bỗng nổi gió , gió to lắm mà em thì mong manh làn áo mỏng , gió táp vào em . Anh đâu rồi ? Em đã lạc giọng vì anh . Em sợ nhất là bóng tối , anh biết mà , vậy mà anh lại để em một mình trong đêm . Em loạng choạng dò dẫm bước đi , sau trận cuồng phong là cơn mưa nước trút , mưa mỗi lúc một nhiều . Lạnh quá ! Em ướt hết rồi , mái tóc của em sũng nước , sổ xuống lưng lạnh giá , em thấy sóng sánh dưới bàn chân , tưởng là dẫm vào vũng nước , em bước vội nhưng chỗ nào cũng ngập những làn nước lạnh . Mưa trút ở trên đầu , nước lênh láng dưới đôi chân nhỏ mảnh . Em bắt đầu hoảng loạn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dòng nước man dại , em chạy , chạy mãi ...
    Mưa vẫn rơi và nước vẫn ngập quanh em . Em rét mướt lạnh cóng . Vẫn không thấy anh mà em thì không còn gọi được nữa .
    Lúc tuyệt vọng nhất là lúc em choàng tỉnh . Đêm tĩnh lặng vô cùng , một vẻ tĩnh lặng đến rợn người ! Trời không mưa và em thì đang nằm trên giường , nhưng tấm chăn bị trôi tuột đi đâu mất , cảm giác lạnh thì vẫn nguyên như trong cơn ác mộng .
    E ngồi hẳn dậy , vớ lấy chăn trùm kín thân như sợ lại bị gió lùa , bị mưa ngập ,không cả dám ngủ lại vì sợ tiếp diễn giấc mơ ... Cảm giác đơn độc chiếm lấy em , con đường em đang đi này sao dài thế , và chỉ có mình em thôi . Em bị lẫn lối rồi , chẳng còn biết đi ngược hay về xuôi nữa ... Nhìn thấy ngả nào cũng hút hắt , chông chênh .


  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Đợt ốm dai dẳng làm em mệt bã người . Tuần vừa rồi off liên miên , mệt nhưng vui tuyệt cú mèo .Không có những cuộc vui đó không biết em chịu đựng nổi nỗi buồn đang đè nặng kia không?
    Cuộc sống luôn là mới với mỗi sáng mai thức dậy . Em sẽ tìm thấy ở ngoài kia một chút nắng hồng cho riêng em . Em phải nhanh thôi , kẻo mua thu sắp qua rồi .
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    Tặng bạn lời ca khúc này để luôn đón chào ngày mới bằng những niềm vui. Khi cánh cửa này khép lại thì có một cánh cửa khác đang mở ra, bạn hãy đón nhận những niềm vui, những điều tốt đẹp mà cuộc sống sẽ đem lại cho bạn.
    Chúc vui.

  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người rồi cũng sẽ phải tự định đoạt cuộc đời mình thôi, dù có song hành với ai, hay là chỉ với một mình mình.
    Tháng ngày sẽ qua đi chỉ có lòng mình còn ở lại, và lặng chìm trong mịt mù xưa.
    Bạn bè, những sẻ chia, rồi mình sẽ vượt qua, miễn đừng sống ơ hờ.
    Đừng sống ơ hờ, rồi sẽ âm vang một tiếng cười khi chiều đã xuống.
    Mịt mù rồi cũng xa xưa!
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Anh đọc được những dòng này của em và quả thực là anh rất cảm động. Anh đã nhìn thấy em bước đi chông chênh một mình trong đêm tối. Anh nhìn thấy những cơn mưa đang lao về phía em. Lạnh giá và hung hãn. Anh nhìn thấy tóc em sũng ướt, đôi mắt em đang run lên và đôi môi mấp máy gọi tên anh. Nhưng anh không thể xuất hiện. Anh muốn em quen dần với những khó khăn đang đợi chúng mình ở phía trước bắt đầu từ ngày hôm qua. Anh muốn em thực sự là một người phụ nữ can trường và dũng cảm trong cuộc đời. Trước bất cứ khó khăn nào đều không chịu đầu hàng và luôn đứng trên đôi chân của chính mình.
    Em yêu! Đường đời còn dài bụi trần còn đang chờ đợi để phủ đầy lên vai của mỗi chúng ta. Anh không có nhiều thân xác để có thể lúc nào cũng ở bên em. Nhưng hãy tin rằng anh luôn luôn đi bên em. Nếu đang đi trong mưa em luôn tin rằng có anh đang ở bên em sẽ thấy không còn lạnh giá, cô đơn, bơ vơ nữa. Nếu đang lạc giữa trận cuồng phong em hãy cứ mỉm cười tin rằng đang có anh ở bên em sẽ không thấy những cơn gió mạnh táp vào da thịt, không còn sợ hãi và hoảng loạn nữa.
    Em yêu! Không một chiến thắng nào không phải trả giá. Có thể đó là máu, nước mắt hay hơn nữa là sự sống. Không một hạnh phúc nào không phải lượm lặt từ những nỗi gian truân, những phút giây đau khổ cả. Lá cờ chiến thắng chỉ nằm trong tay những người dám dìm mình vào thử thách và khó khăn. Vậy thì em yêu! Hãy vững niềm tin vào tình yêu của chúng mình và thẳng người bước đi. Để tới thiên đường còn phải đối đầu với rất nhiều những thách thức ở phía trước. Ngôi nhà hạnh phúc đang nở hoa đón chờ chúng mình, cổng thiên đường đã mở ra. Em hãy cười lên ! Kìa hạnh phúc đang tới!
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    [Em yêu! Anh đọc được những dòng này của em và quả thực là anh rất cảm động. Anh đã nhìn thấy em bước đi chông chênh một mình trong đêm tối. Anh nhìn thấy những cơn mưa đang lao về phía em. Lạnh giá và hung hãn. Anh nhìn thấy tóc em sũng ướt, đôi mắt em đang run lên và đôi môi mấp máy gọi tên anh. Nhưng anh không thể xuất hiện. Anh muốn em quen dần với những khó khăn đang đợi chúng mình ở phía trước bắt đầu từ ngày hôm qua. Anh muốn em thực sự là một người phụ nữ can trường và dũng cảm trong cuộc đời. Trước bất cứ khó khăn nào đều không chịu đầu hàng và luôn đứng trên đôi chân của chính mình.
    Em yêu! Đường đời còn dài bụi trần còn đang chờ đợi để phủ đầy lên vai của mỗi chúng ta. Anh không có nhiều thân xác để có thể lúc nào cũng ở bên em. Nhưng hãy tin rằng anh luôn luôn đi bên em. Nếu đang đi trong mưa em luôn tin rằng có anh đang ở bên em sẽ thấy không còn lạnh giá, cô đơn, bơ vơ nữa. Nếu đang lạc giữa trận cuồng phong em hãy cứ mỉm cười tin rằng đang có anh ở bên em sẽ không thấy những cơn gió mạnh táp vào da thịt, không còn sợ hãi và hoảng loạn nữa.
    Em yêu! Không một chiến thắng nào không phải trả giá. Có thể đó là máu, nước mắt hay hơn nữa là sự sống. Không một hạnh phúc nào không phải lượm lặt từ những nỗi gian truân, những phút giây đau khổ cả. Lá cờ chiến thắng chỉ nằm trong tay những người dám dìm mình vào thử thách và khó khăn. Vậy thì em yêu! Hãy vững niềm tin vào tình yêu của chúng mình và thẳng người bước đi. Để tới thiên đường còn phải đối đầu với rất nhiều những thách thức ở phía trước. Ngôi nhà hạnh phúc đang nở hoa đón chờ chúng mình, cổng thiên đường đã mở ra. Em hãy cười lên ! Kìa hạnh phúc đang tới!
    thôi nhé em đi anh về lại
    con tàu bụi bặm chở thời gian
    và ném bóng mình vào sương khói
    như một hồn ma giữa đại ngàn
    quote-nguoikinhbacyeumuathu viết lúc 09:21 ngày 15/10/2005-]]
    --------------------------------------


    Anh yêu ! Cảm ơn anh thật nhiều ! Em ra đời và đã tìm được chút nắng hồng cho riêng em . Chút nắng hồng từ phía anh . Em sẽ đi tiếp con đường này bởi bên em giờ có anh . Không còn mưa bão , mây đen trôi hết đi rồi , trời đã hửng nắng . Em cũng không còn sợ mùa đông này nữa , mùa đông không lạnh ! Đúng không anh ?
    Đoá Tường Vi bên đường nở muộn , cánh hoa nhỏ hơn nhưng vẫn đủ làm lung linh một góc trời .
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 15/10/2005
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 15/10/2005
  10. duc_langlenoinay

    duc_langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!! Đôi khi ta thấy thật bất công đối với đêm. Khi ta vui, ta đâu có nhớ đến đêm, đâu có sống cùng đêm. Nhưng khi cuộc sống đầy buồn phiền, đầy những điều khiến ta thất vọng, ta lại sống về đêm. Thế nên dường như lúc nào đêm cũng buồn.
    Đêm nay cũng thế, một ngày mà bao nỗi buồn đổ dồn cùng một lúc làm ta trằn trọc, lại sống cùng đêm.
    Khi thất bại trong công việc, người ta tìm chỗ dựa từ người yêu thương. Khi đau khổ trong tình yêu, người ta tìm đến công việc, nhưng khi cả hai đều sụp đổ ......
    Qua đêm nay, có thể mình sẽ nghĩ khác, nhưng sao bây giờ buồn quá, buồn đến đau đớn.
    Những gì mình theo đuổi bỗng chốc ra đi, bỗng chốc chẳng còn gì ? Giá như mình có thể khóc, khóc cùng ai đó, nhưng người mình muốn ngồi bên cạnh khi mình khóc thì lại là người làm mình muốn khóc.
    Đêm là người bạn chung thuỷ của những nỗi buồn !!!!!!!!!!!

    .......... Càng về sâu trong đêm, thân thể ta càng cảm giác được cái lạnh lẽo đang tràn về xâm chiếm vào cõi lòng đang chất ngất trong sự đơn côi... ta vẫn cứ ngồi đấy, với cái tâm trạng như đang tự đày đoạ mình, với cái niềm đau âm ỉ, với một thứ dung dịch đang ứ nhoè trên khoé mắt mà không thể đọng thành giọt, mà không đủ cả về lượng để có thể lăn dài trên khoé mắt, để có thể miên man lăn xuống theo những đường nét vốn đã trở nên khắt khoải, vốn đã trở nên khô lạnh, để có thể chảy xuống chạm vào bờ môi, tan nhẹ nhàng trên đầu luỡi, để cho ta có thể cảm cho trọn cái cảm giác đau thương chất ngất đến tận cùng...
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em! Em hỡi anh nhớ em

    Cưng ơi, đừng buồn em nhé, cuộc sống có bao điều làm ta phải lo nghĩ....qua đêm rồi lại tới sáng, lại một ngày mới, một suy nghĩ mới...ta phải giành giật với cuộc sống..từng giờ từng phút..chỉ có đêm là bạn đồng hành với ta, đêm là thời gian tĩnh lặng cho ta nghĩ về cuộc sống, về bạn bè, về những người mình thương yêu...về một ngày mới sắp bắt đầu. Hãy vững bước trong cuộc sống...có những khi ta cảm thấy buồn, phải chảy nước mắt...vì xa người yêu, bạn bè, người thân...vì cô đơn...vì những điều rất thường nhật, nhưng đó là đêm hôm qua và mãi mãi vãn là hôm qua mà cưng...hãy để cho những nỗi buồn đó qua đi...Một ngày mai tươi đẹp(td) đang chờ ta...............
    [purple]Hãy cười lên cưng nhé...
    Anh mong nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt em...mãi mãi ...và mãi mãi...cho dù chỉ là...trong ký ức mà thôi.[/
    purple]

Chia sẻ trang này