1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời không mưa cho mắt em sầu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ...........................................................................................................
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng , để gió cuốn đi...

    Lời Trịnh như ru ta vào giấc mộng tình người . Phải rồi . Tấm lòng ấy Gió sẽ cuốn đi , vậy nó phải cao đẹp , thánh thiện , có như thế Gió mới mang theo được ,thì đời mới có những cơn gió mát lành , ngát hương .

    "Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên"
    Em đi tìm cho mình những niềm yêu cuộc sống . Để đời này vẫn còn thấy thương yêu . Xin khép lại anh những ngày tháng dài mong mỏi , tháng ngày em buồn nhớ anh ! Đến bên em ta đi nhặt tìm những chùm hoa dại , đem về kết hạt nắng mai .
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi bạn khi phải viết những dòng này, tôi biết bạn yêu nhạc Trịnh, nhưng bạn thật sự chưa hiểu Trịnh . "Gió cuốn đi cho mây qua dòng sống" bạn à, bạn "Yêu nhau như thế bằng mười ghét nhau", "dòng sông" thì ai cũng có thể viết được, nhưng "dòng sống" thì chỉ có Trịnh thôi. Trên đời này mấy ai cảm nhận hết được những gì Trịnh muốn nói!
    Nhân tiện tôi nói luôn, trong bài "Nối vòng tay lớn của Trịnh" có câu "và nụ cười nối trên môi" nhưng hình như hầu hết mọi người đều hát "và nụ cười nở trên môi" nụ cười thì lúc nào chả nở trên môi, nhưng để nối những nụ cười, nối những vòng tay hòa bình thì không phải ai cũng làm được, phát động chiến tranh rồi trở thành anh hùng, lãnh tụ thì dễ chứ thầm lặng đi nối những trái tim, những con người đang thù hận trên đời này hiếm lắm Trịnh ơi. Máu dân tộc Việt rơi để làm gì suốt 20 năm.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 15/10/2005
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ntran10, sao cái này mình không biết nhỉ ? Mặc dù tôi vẫn thích là dòng sông hơn .
    Có những lúc buồn tôi hát vu vơ
    Là chút tâm tình gửi khi buồn nhớ ...
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................
    Mình cũng bất bình giống bạn khi hầu hết mọi người đều hát " Và nụ cười nở trên môi " chứ không phải là " nối" đúng như ca từ , kể cả một số ca sĩ như trong Trò chơi âm nhạc tối thứ sáu vừa qua . Bản thân mình đã từng không ít lần đấu tranh về từ đó để mọi người biết cho đúng .
    Mong bạn tiếp tục vào đây để khôi phục" Nhạc Trịnh "đang bị đánh giá là " trầm quá " . Và để chúng ta lại gần nhau hơn trong những lời Trịnh rong rêu .
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Con đường dài quá , em đi mỏi chân rồi , lại dốc nữa chứ , anh biết không ? Đừng hỏi em sao hoài cáu giận ! Em hết chịu nổi rồi .
    Anh là gió còn em là hạt cát , nhưng hạt cát em vướng vào cỏ rối , không thể bay theo cùng gió để lang thang cùng với mây trời , sóng nước .
    Em đang đi về phía không anh để tìm cho mình một khoảng lặng riêng em .

  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...Còn cuộc đời ta cứ vui, tự nhắn nhủ với ta như vậy. Ta hay mình, sao cứ mãi băn khoăn trong những ngày vật vờ, trải dài cuộc đời qua phố xá. Buồn hay vui, cứ phải vặn vẹo những lúc chỉ có mình...
    Rồi thì cũng qua đi...
    Nghe Trịnh, một niềm yêu, một thói quen? hay vì cần một triết lý? Có những thứ tự ngấm.
    Hết nhộn nhịp...
    Tin, rồi hết tin, rồi tin...hoang mang thì cũng vậy thôi.
    Cần một tấm lòng như nụ cười... Có thể, rồi cũng gió cuốn đi, rồi chỉ để gió cuốn đi...
    Tìm cho mình một chổ cậy nhờ, hay thôi, không cần nữa. Con dốc có dài, có xa, mình cũng bước qua hết được thôi.
    Có bình minh ở phía bên kia con dốc.
  7. duc_langlenoinay

    duc_langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài quá , em đi mỏi chân rồi , lại dốc nữa chứ , anh biết không ? Đừng hỏi em sao hoài cáu giận ! Em hết chịu nổi rồi .
    Anh là gió còn em là hạt cát , nhưng hạt cát em vướng vào cỏ rối , không thể bay theo cùng gió để lang thang cùng với mây trời , sóng nước .
    Em đang đi về phía không anh để tìm cho mình một khoảng lặng riêng em .

    ********************************4u**********************************
    Trời sao u uất quá...sao trời không mưa đi nhỉ....anh nhìn thấy những giọt sương trong mắt em...Không...đó là những giọt nước mắt em qua sự trăn trở, dằn vặt, vất vả...và cả những buồn tủi, bất lực khi em bước đi trên con đường quá dài còn đọng lại...Anh biết ..anh biết tất cả những điều đó...Nhưng em ơi, đó là con đường của cuộc đời mà em, có nhiều chông gai, ghập ghềnh, vấp ngã. Nhưng khi em đạt được nhưng gì em mong muốn thì mới cảm thấy giá trị đích thực...
    Anh mong mưa quá, vì sau cơn mưa trời lại nắng đẹp...những giọt mưa dù phây phất như mưa xuân, mạnh mẽ ào ạt như mưa mùa hạ, lãng đãng như mưa mùa thu, hay lạnh lẽo giá buốt như mưa mùa đông...cũng phần nào gạt bớt những buồn tủi trong tâm hồn, tiếp sức cho em trên con đường quá dài của cuộc đời, xoá đi những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt em...Để anh lại được nhìn thấy...nắng hồng... sự trong sáng... niềm vui trong đôi mắt đó.
    Hãy cố gắng lên em nhé...con đường cuộc đời ai cũng phải đi qua...dù vấp ngã, dù chông gai cũng đừng bỏ cuộc, sự kiên trì bao giờ cũng được đền đáp một cách xứng đáng mà em.
    Anh tin vào em...anh mong là một ngưòi ban đồng hành của em trên con đường đó...dù nhanh hay chậm...anh sẽ đợi em ở cuối con đường, nơi có ánh sáng tươi đẹp đang chờ đón chúng ta....nơi mà niềm hy vọng của anh..của em..của tất cả mọi người...cập bến..!

    Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
    Một người bỗng thấy gắn bó cuộc đời
    Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
    Dù còn phút cuối xin em...nụ cười...!
    Hãy cười lên cưng nhé...
    Anh mong nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt em...mãi mãi ...và mãi mãi...cho dù chỉ là...trong ký ức mà thôi.

  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình
    "
    Thiền cho lòng tĩnh. Đời rộn ràng quá. Tình rộn ràng quá. Nên mệt nhoài từng ngày.
    Gom tụ lại trái tim lạc loài. Lòng sâu cô đơn. Mọi thứ gom về trong một bàn tay khép mở. Vươn vai thở dài. Ngày cũng hết rồi.
  9. duc_langlenoinay

    duc_langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không có em...lại một ngày nữa, một ngày như mọi ngay đã trôi qua..một cảm giác lành lạnh, trống vắng..mang mác buồn..không giải thích, không bạn bè...không em.
    Thả tâm hồn đi đây đi đó trong cái tê tê của đêm cuối thu...nghe phảng phất trong gió còn chút đọng lại mùi hương hoa sữa...Anh gọi em...tìm em..nhưng chỉ vẳng đâu đây tiếng vọng của chính mình..em đã đi thật rồi sao em?

    Nắng có còn hồng trên môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt trong
    Từ lúc đưa em về..
    Là biết...xa nghìn trùng...!
    Hãy cười lên cưng nhé...
    Anh mong nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt em...mãi mãi ...và mãi mãi...cho dù chỉ là...trong ký ức mà thôi.

  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em! Em đang buồn?!
    - Không, em đang vui!
    Em đang dối lòng!
    - Em vui mà, em đang cười đấy thôi...
    Em cười...
    mà ta thấy khoé mắt em ngân ngấn lệ
    Sầu thương!!!

Chia sẻ trang này