1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời không mưa cho mắt em sầu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không anh một ngày dài .
    Một ngày không anh trở thành vô nghĩa .
    Một ngày không anh như nổi bão giông .
    Một ngày . Một ngày không anh ...

  2. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thanks to ntran10!
    Mình thực sự giật mình khi bạn phát hiện ra điều này. Có lẽ từ trước đến nay vẫn quen nghe "dòng sông" hơn là "dòng sống" và chẳng hề có chút thắc mắc nào cả. Về lật giở lại những tập bài hát nhạc Trịnh, rồi lên mạng vào những trang Web tìm lời bài hát nhạc Trịnh, vẫn thấy người ta ghi là "dòng sông". Khi nghe bạn nói là "dòng sống", mình thấy cứ kỳ cục và vô lý thế nào ấy, đành rằng nhạc Trịnh không phải mấy ai cũng hiểu được nhưng không vì thế mà nó trở thành "bất khả tri". Và mình cứ thấy băn khoăn về khái niệm này, cứ cố đi tìm cho mình một lời giải đáp riêng....
    Chợt nhớ câu hát tiếp theo là "Ngày vừa lên cho đêm xuống mênh mông...". Mình lờ mờ nhận ra rằng thế nào là "dòng sống" rồi. Hình như đó là dòng chảy bất tận của cuộc sống, khi ngày và đêm nối tiếp nhau tạo thành vòng tuần hoàn như muôn đời vẫn thế. Nó không có điểm khởi đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc, "vô thuỷ vô chung". Nó là lẽ tự nhiên, là một quy luật của tạo hoá nên mấy ai để ý làm gì. Chỉ đến khi TCS gọi mặt chỉ tên cái hiện tượng thân quen ấy, ta mới thấy ngạc nhiên đến không ngờ, thoạt đầu cứ ngỡ người nhạc sĩ tài danh ấy có chút nhầm lẫn nào chăng!?! Có thể nói, khái niệm "dòng sống" thực sự là một trong sáng tạo độc đáo của TCS về mặt ngôn ngữ. Và cứ cố gắng luận giải nó nhiều khi cũng chưa chắc đi đến được cái kết luận chính xác cuối cùng, nhưng há chẳng là một điều thú vị lắm sao!
    Một chút cảm nhận riêng, rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn!
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người rất yêu nhạc Trịnh, có lẽ vì mình có quá nhiều kỷ niệm với những bài hát của ông, mình cũng hầu như chỉ nghe nhạc Trịnh thôi, mình chỉ để winamp và nghe hết bài này sang bài khác mà không chú ý lắm đến tựa đề của các bài, còn ca sĩ thì mình chỉ nghe KL và Trịnh nên cũng không quan tâm đến ca sĩ trình bày. Chỉ có những bài quá phổ biến mình mới chú ý đến thôi. Trịnh phổ thơ của chính mình thành nhạc và cái hay của Trịnh cũng chính là những ngôn từ do chính ông nghĩ ra và bổ sung vào từ điển tiếng Việt (giống như một nhà thơ). Rất vui khi được gặp các bạn ở Box này, cùng với thi ca đây là 2 box tập trung nhiều bộ óc nhất của ttvnol. Nhạc Trịnh bị hát sai là chuyện đương nhiên, tam sao thất bổn mà, đôi khi cái sai lại được chấp nhận nhiều hơn cái đúng, vì cái sai thường dễ hiểu hơn.
    Luôn tiện nói về một câu thơ của Tố Hữu hồi học cấp 3 "Người đi quấn áo chen chân" nhưng thường được in là "Người đi quần áo chen chân", quần thì chen chân còn được chứ áo sao có thể chen chân, chẳng lẽ cởi áo xxx, kỳ thật, mình lại nhớ dai mấy cái này
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
     
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Chiều một mình lang thang nơi ngõ phố nhỏ , thèm được nghe vọng tiếng Khánh Ly hát  những lời Trịnh buồn từ một căn gác cao nào đó , để được ru mình trong phút lặng của ngày  dài xô lấn , bon chen . Nhớ quá con đường xưa ta qua , chỗ góc ngoặt  có cây hoa sữa gầy lưa thưa cành lá vươn lên tầng hai của dãy nhà tập thể giáo viên , giữa mùa hoa mà chỉ thoáng  vài chùm . Dưới gốc cây là hàng nước nhỏ chông chênh , vắng khách . Bao lần qua đó ta được nghe Trịnh từ gác hai , nơi có cành hoa sữa ngó nghiêng vào khung cửa có treo tấm rèm màu vàng nhạt  .
             Yêu đến thế  con đường mà ta đã một thời đi qua !...
     
     
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời ươm nắng cho mây hồng!!
  6. duc_langlenoinay

    duc_langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không anh một ngày dài .
    Một ngày không anh trở thành vô nghĩa .
    Một ngày không anh như nổi bão giông .
    Một ngày . Một ngày không anh ...

    **********************************************************************
    Một phút không em...phút giây tĩnh lặng.
    Một giờ không em...trái tim anh giá lạnh.
    Một đêm không em...đêm dài... vô tận...
    Một ngày không em...ngày thiếu Bình minh...
    Một đời không em...Ôi...đời anh cô quạnh.!
    Không em...không em...Trái tim anh đã chết...!
    ----------------------------------------4u---------------------------------------
    Khắc khoải
    Vùng hoài niệm nào đã qua đi
    Chỉ để lại những dòng chua xót
    Tình yêu đâu có là mật ngọt
    Để mình ta cứ khắc khoải ê chề
    Sao cuộc sống cứ mãi u mê
    Cứ trói ta những buồn đau quá khứ
    Sao cứ làm ta ngồi buồn tư lự
    Nói một mình, suy nghĩ cũng một mình...
    Sao ta cứ mải ngồi lặng thinh
    Nghe âm ỉ một nỗi đau thầm lặng
    Sao cứ nghĩ suy về một thời xa vắng
    Trách một mình, hờn giận cũng một mình...
    Đôi lúc thèm được nhìn thấy môi xinh
    Thấy khuôn mặt đã từng quen thuộc
    Ôi cuộc đời đâu phải ai biết trước
    Yêu nhau làm gì ? - lại đớn đau nhau....
    Hãy cười lên cưng nhé...
    Anh mong nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt em...mãi mãi ...và mãi mãi...cho dù chỉ là...trong ký ức mà thôi.


  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
     
              Hình như em không còn yêu . Em mải miết với những niềm riêng em rồi không biết anh đã phiêu lãng về đâu ? Một ngày , hai ngày rồi nhiều ngày không nhớ ... Mùa đến và mùa đã qua , mùa của lá vàng rơi rụng , của những tia nắng mặt trời yếu ớt ,mùa của  tình đầu mong manh .
              Một mùa mới đang về . Là Mùa Đông đấy anh à . Không còn bên nhau , mình phải tự sưởi ấm cho mình anh nhé ! Không còn được nhõng nhẽo , không còn được giận hờn và không còn được yêu thương . Chỉ còn một niềm nhớ  thương khắc khoải .
              Muốn lắm được nghe lại Bài ca  anh hát  cho em , giờ chỉ có thể nghe qua giọng Khánh Ly . Nhìn lại loài hoa nắng rơi xưa  anh cài lên tóc em , con tim rộn ràng niềm hạnh phúc , để rồi lại quặn thắt đắng cay . Giờ chỉ  là kỉ niệm , nhưng sao mãi còn đau ?  Đã bao giờ em quên được anh ? Đã bao giờ em hết yêu anh ? Hình như ...
              
  8. duc_langlenoinay

    duc_langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em ah, vậy là từ giờ trở đi anh xa em thật rùi, xa những kỷ niệm một thời đã làm anh rung động, xao xuyến nhiều... và đau đớn cũng thật nhiều. Anh đi tìm mùa thu trong đôi mắt em, nơi anh có thể đắm mình mỗi khi buồn, khi vui, em vừa như một người bạn đường, một người em, một người chị, và một người...để chia sẻ cùng anh những buồn vui trong cuộc sống.
    Anh đã mất em thật rùi, không còn mùa thu dịu dàng đó nữa...Em đã ra đi để lại cho anh một mùa đông lạnh giá..
    Có lẽ là thế...tâm hồn, trái tim anh đang nhiễm dần cái khí lạnh mùa đông, một nỗi tê tái đang xâm chiếm anh, ăn mòn sự chịu đựng thường thấy ở mỗi con người..Nhưng Cuộc sống là thế mà em..đó là một qui luật tất yếu..có Hợp..thì phải có Tan. Không có gi tồn tại mãi mãi cùng thời gian...Sự cô đơn làm cho con người vững vàng hơn..!
    Anh nhớ em..em ơi anh nhớ em..nhưng giờ này em đang ở một phương trời nào đó...rất gần nhưng cũng rất xa..anh gọi ..anh tim mùa thu êm đềm của anh...nhưng hời ôi...mùa thu em đã ra đi..không thể trở lại..mùa đông đã đến...và anh cũng vậy...Sự giá lạnh đã ở trong tâm hồn anh mất rồi...em ơi..!

    Hãy cười lên cưng nhé...
    Anh mong nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt em...mãi mãi ...và mãi mãi...cho dù chỉ là...trong ký ức mà thôi

  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Em muốn Mùa Thu không qua đi nhưng Mùa Đông về tìm chỗ . Chút lạnh giá em mang lại tê cóng một tâm hồn . Trời sao cứ bốn mùa mưa nắng ? Để cho người cứ nắng , cứ mưa ?
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Đài báo ngày mai trời mưa .
    Mình lại xuống phố gom những hạt tình yêu về cất giữ .
    Xuống phố để kiếm tìm những dáng hư hao của kiếp đời
    Để thấy mình còn được in dấu chân trên khắp những nẻo đường ...

Chia sẻ trang này