1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời không mưa cho mắt em sầu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ............xin trên những đường dài
    cho nghe bước rộn vui
    xin trên những nụ cười
    còn rạng rỡ mặt trời...........
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
            Lâu rồi trời không mưa anh nhỉ ! Để em được mong anh trong nỗi nhớ dịu dàng .
            Vẫn nghe "Diễm xưa " nhưng lòng thật bình yên ....
            "   .... Trời này còn mưa sao em không lại . Nhớ mãi trong cơn đau vùi làm sao có nhau , hằn lên nỗi đau . Bước chân em xin về mau ..."
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 22/11/2005
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
    Biệt ly nào kô muộn phiền trên dấu môi..."

  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
            '''' Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại          Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây ...''''
        Sao lại tắt đi ? Em đang muốn nghe mà. Nó buồn nhưng em tìm thấy được trong ấy sự đồng cảm,  sự sẻ chia nỗi đau này ...
  5. manhbuihung

    manhbuihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ..................cỏ dại
    cát trắng bụi mờ
    vết chân trụi trần
    gặm nhấm thời gian
    cánh chim lạc đàn
    bay về đâu đó
    thả hồn theo gió
    cất tiếng ru tình
  6. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
             Dáng em gầy với bờ vai mỏng mảnh, ngón tay dài vuốt những sợi tóc xoà  trong gió. Làn môi hồng mọng nét kiêu sa, và dưới hàng mi dài quyến rũ là đôi mắt buồn đọng một nỗi sầu sâu thẳm. 
             Anh yêu hình ảnh những người con gái thoảng qua trong những ca từ của Trịnh, rồi anh đi tìm một dáng hư hao , cho mình. Và anh đến bên em. Như một niềm đam mê. Anh lạc vào mắt em không tìm được lối về, ngắt cành hoa nắng rơi  cài lên tóc em, anh hát giữa đồi chiều yên ả... Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em. Vai em gầy guộc nhỏ. Như cánh vạc về chốn xa xôi ... Bước anh liêu xiêu trên con đường nhỏ,  nhìn sâu vào ánh mắt ngơ ngác em, rồi lại ngân lên cùng khúc nhạc chiều xao động... Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay...
             Anh yêu em như yêu những giai điệu , những ca từ Trịnh. Anh lạc vào em như lạc vào hồn Trịnh say mê. Mong manh tình. Em như Diễm xưa, chỉ là Diễm của một miền nhớ thương hư ảo. Trời mưa , bước chân em không mau về để anh ngóng trông. Ngóng trông em về đâu đó, trong lòng phố xá ... Để em bình yên và anh cũng được bình yên...
             Em không về với phố. Lạnh quá thân này, ngồi lại giữa đời, cạn sức. Anh mải ngắm mưa bay trên tầng tháp cổ, ngóng trông em mà quên chẳng đi tìm. Cơn mưa dài ...Để lời  hát còn vọng mãi không thôi ...
           Trời này còn mưa sao em không lại
           Nhớ mãi trong cơn đau vùi
           Làm sao có nhau
           Hằn lên nỗi đau
           Bước chân em xin về mau...
          
            
      
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tới rồi. Mọi điều rủi ro, mọi nỗi buồn hãy ra đi để đón chờ niềm vui về muôn nơi!
    Chúc tất cả một năm mới an lành!
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gặp một người lạ yêu Trịnh và được hứa sẽ kể cho nghe những câu chuyện rất hay về Trịnh. Thật tuyệt! Những cuộc gặp gỡ chuyện trò thú vị nơi Cuối ngõ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc! Thứ 6 không đi được. Hẹn thứ 7 này anh nhỉ! Anh gầy gầy, cái miệng cười duyên.
  9. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sáng mãi mới chui ra khỏi được cái chăn ấm. Lạnh quá! Kiếm lí do gọi điện đến chỗ làm xin tới muộn. Bàn tay lóng ngóng sờ soạn trên bàn phím tìm tin ai. Chén trà nóng ấm lòng mà lại nao nao cơn đói.
    Người vô tâm đến vậy! Bỏ mặc ta trong lo lắng muộn phiền. Bảo với mình rằng hãy bước đi đừng ngoái lại mà sao cứ mãi không thực hiện được. Có đáng không? Còn đa đoan đến bao giờ?
    Lại một người xưa nữa, rất xưa rồi. Nay... Thôi đừng để cho thêm vương lòng nữa nhé! Rồi mãi khổ chính mình thôi.
    Trời có mưa đâu.
  10. thangtudt

    thangtudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay còn mưa sao em không lai
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau...
    Anh mãi bên em...

Chia sẻ trang này