1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời không mưa cho mắt em sầu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, công việc bộn bề mà lòng thì trống trải. Hai cây bàng trước sân nhà thờ lá chuyển màu đỏ ối, chỉ còn những đường gân xanh. Cũng là mùa đông, mùa đông trước, em và anh ngồi suốt bên những ván cờ dài trong căn phòng ấm áp, nghe từng hơi thở của nhau. Giờ gặp nhau lần nào cũng vội vã, không đủ thời gian dù chỉ sưởi ấm thôi một bàn tay. Hết một năm nữa rồi nhưng cái gì cũng đang còn dang dở. Trời nắng giữa mùa đông như sự trêu ngươi của số phận trước đời. Chống chếnh.
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao nơf khắc nghiệt với tôi như vậy khi biết ră?ng sef la?m tô?n thương tôi?
  3. thangtudt

    thangtudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy ?
    Sao lại không tin những người đáng tin.
    Năm mới hãy nên tìm và tin một cái mới.
    Có những người vẫn luôn bên mình mà.
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lần tìm lại những con đường khuya của mùa heo may chớm lạnh cánh tay trần.
    Lần tìm anh.
    Những dằn dỗi, những lo lắng, và cả những yêu thương gửi trao.
    Hiểu và không hiểu.
    Xa.
    Đêm. Vẫn điện sáng, Vẫn giật mình trở giấc.
    Ngày dài. Ngày ngắn trôi.
    Lẩn khuất anh
    Nhạt nhạt
    Ơ hờ
    Chợt về như không còn gì để nhớ trong cả chiều rộng và chiều sâu tâm hồn.
    Một ngày yêu thương đã hết.
    Nực cười! Cười cho những dở dang...

    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 19/02/2006
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Rủ anh nghe Trịnh để anh thôi hỏi những điều làm mình rối tung.
    Anh lúc nào cũng thế.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu mới thấy cô ... khẻo chứ ?
  7. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    đi nghe nhac trịnh với anh nha!
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời vừa mưa rồi nhé. Đúng là cầu được ước thấy sau những ngày nắng nắng đến nhức đầu.
    Không đâu mà ngậm ngùi nhớ một câu hát. "Đôi khi con tim hò hẹn ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu..." Tôi bắt đầu thấy thương những ngày vui đang qua và những nỗi ngậm ngùi chưa tới...
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đang tập hát với lời made in Trịnh Công Sơn và giai điệu made in Cannibal Corpse. Cuộc đời thật lạ.

Chia sẻ trang này