1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh đi ăn ốc nóng buổi tối ???

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi chithanh1982, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
     hình như  là cái quán trong ngõ ,ngồi trước cửa nhà,ở đấy trứng cút ,ốc nóng ..thì okie còn nem chua rán thì lại cực chán [​IMG]  ,trước có thằng bạn hay ra đấy ngồi ,thỉnh thoảng bỗng nhiên yêu đời nó rủ mình ra cùng ,công nhận là đồ ăn ngon,chỗ ngồi thoải mái nhưng hóa ra nguyên nhân chính là bác bán hàng ở đấy có cô con gái xinh [​IMG]
  2. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    bác nào chỉ cho em TTT ở gần đường nào ko???Em nhớ là đã đi qua rồi thế mà tự nhiên quên.
  3. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    TTT là phố một đầu ở đường Điện Biên Phủ,ngay gần đường tầu,là phố mà ở đầu phố có cửa hàng bán điện thoại di động,đối diện bên kia đường là siêu thị bán đồ điện tử điện lạnh ý
    Còn đầu kia của phố TTT là nằm trên đường Trần Phú,đoạn gần cửa hàng Teen mode
    Tớ thích ăn ốc ở đó vì sạch sẽ,nem rán ở đó là nem ngọt,cũng ngon đấy chứ nhỉ,ở đó ăn ốc ,ăn nem hay ăn trứng cút lộn đều có thể chấm nước chấm ốc được
    Cô chủ hơi khó tính,nhưng với khách quen có vẻ nhẹ nhàng hơn vả lại cũng chỉ khó tính vì khách để xe ko đúng ý thôi còn ăn uống gì thì phục vụ khá tốt,có cô con gái sinh năm 85,cũng xinh xắn nhưng mà đanh đá ngang ngửa mẹ
    mội tội mở hàng từ 5h chiều,nên nhiều lúc muốn ăn sớm hơn cũng ko có
  4. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ chả thích ăn ốc mấy, nhưng sau rồi từ khi yêu anh giai tớ bi giờ, thì tớ cũng bị lão í "quyến rũ" nên 2 đứa suốt ngày đi ăn ốc với nhau, có lúc đi 5 lần/tuần Hàng ruột của bọn tớ là quán Hưng Ốc ở KLiên ấy. Quán đó lúc đầu là nằm bên tay phải (nếu tính là đi từ Phạm Ngọc Thạch rẽ vào ấy), sau đấy chuyển sang bên đường... Ở chỗ KLiên bi giờ khá nhiều hàng ốc bày bán ra, nhưng chỉ "ăn theo" Hưng ốc thôi chứ Hưng ốc là hàng đắt khách nhất. Ông chủ nhiệt tình, thoải mái, ăn xong còn mời kẹo cao su, nước ngô luộc thì miễn phí, tha hồ nhá Ở đó ngoài ốc luộc (5k/bát -ốc bé, còn ốc t thì chưa ăn nên k bít giá), ốc xào (chưa ăn nên k bít giá -ốc này xào với dừa nhé), ngao hấp (20k/bát đầy tú hụ), sò huyết nướng (20k/đĩa nhiều phết), nem rán (2k/cái to lắm), ngô luộc (3k/bắp), ghẹ thì mình chưa ăn nên ko bít giá thế nào... À hàng này mới mở thêm món cháo ngao, 10k/bát khi nào fải thử mới đc. Ăn ở đây phục vụ nhanh lắm. Cho nên tới quán nào phục vụ chậm ngồi cứ thấy "bực mình" Mọi người tới đó ăn thử xem. À mà mình giới thiệu nữa cũng thế, vì hàng này luôn luôn trong tình trạng đông nghịt 2 anh em mình tới đây, giai nhà mình ăn 1 bát ốc luộc con & 1/2 bát nữa, mình ăn 1 bắp ngô, gọi 5 cái nem rán, thêm 1 đĩa sò nướng hoặc 1 bát ngao hấp thì no luôn, đi chơi hết tối cũng ko đói
    Riêng ốc ở Quán Cay - theo ý mình - ở đó chỉ nhiều loại thôi chứ chất lượng thì bình thường. Ăn ốc ngon nhất là khoản nước chấm, thì mình bầu 5* cho nước chấm ở Hưng ốc. Mà giá ở quán Cay cũng khá đắt nhỉ?
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0

    TTT chắc bạn ko nhớ nhưng nhớ phố Ẳm Thực VN chứ, Tống Duy Tân ấy, chỗ nhiều hàng gà tần ấy , đi trên đường Điện Biên Phủ, nghía sang bên tay phải, cái phố song song với phố Tống Duy Tân là phố TTT, nhìn sang đường là áo cưới Italy, phố ấy nhỏ và yên tĩnh, ngõ TTT thì nằm trong phố ấy .
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 02/12/2006
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thèm quá.
    Nhưng ko ai nhắc tới quán ốc trên đường Thành nhỉ? Từ hàng Bông đi vào ngay đầu đường bên tay trái. Chỉ bán sau 5h. Sạch sẽ và ngon, đặc biệt là ốc xào.
    Chẹp chẹp, thèm quá đi..
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Mình mê ốc số 1 đấy. Từ bé đến lớn mình toàn ăn ốc ở cái quán vỉa hè đối diện nhà thờ Hàm Long ấy. Mình hay làm 1 vòng như sau: đầu tiền là ăn nộm, sau đấy ăn chè, cuối cùng đi ăn ốc, rồi sau đấy là dưa hấu đu đủ. Lần nào ăn cũng lượn đủ 1 vòng như thế rồi mới về nhà được. Thế mà ko sao, kể ra mình tốt bụng phết. Nhưng mà cái hàng ốc đấy giờ có vẻ ko đc ngon như xưa, chưa kể 2 con bán hàng thuê mà làm cứ như là bố thiên hạ ấy.
    Bây giờ mùa lạnh rồi, đi ăn ốc là đỉnh nhất đấy. Thèm quá.
  8. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    hình như ở hàm long có hàng nộm cũng ngon,ở đoạn nào thế bạn nhỉ ,ở phố phạm hồng thái,hàng bún có hàng nộm tá lả rất ngon nhưng hơi xa 1 chút
    bác nào ở quanh quanh quận hai bà trưng thì ra mấy hàng ốc nóng ở trước cửa chợ mơ ,chỉ bán chiều ,tối ,tương đối ổn định về giá cả lẫn chất lượng
  9. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Hàm Long có 2 hàng nộm. Gọi là 2 thôi nhưng hình như họ là chị em gì gì đấy. Hồi đầu họ làm chung về sau mới tách ra. 1 cái nằm ngay cạnh hàng ốc, đối diện nhà thờ. 1 cái nằm trong ngõ, đối diện hàng chè. Cái ngõ này cách hàng ốc khoảng dăm ba mét, ngay đầu ngõ là hàng bia to oạch.
  10. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cho tớ địa chỉ ở phạm hồng thái đi , nộm thì tớ hay ăn ở Lê Văn Hưu, tớ thấy ăn ở đấy ngon hơn bên Hàm Long, chỗ đối diện phở gà Mai Anh ý . buổi tối ăn ốc ở chỗ ngã ba Trần Xuân Soạn-phùng khắc khoan cũng được ( gần hàng chè cô Huệ)

Chia sẻ trang này