1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh đi ăn ốc nóng buổi tối ???

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi chithanh1982, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    còn 1 hàng nộm cạnh sát trường Ngô Sĩ Liên ở Hàm Long mà.
    tớ thích ăn hàng này.
    gâ,gan,thịt bò,sách... đều mềm,ăn rất ngon.Còn chỗ cạnh hàng ốc có 6k/bát mà ăn cứng lắm.Gan thì ko bít là gan của con j nhưng to quá,ăn ko ngon.
  2. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em toàn ăn ở chỗ gần nhà em (gần VTC), hàng ốc này lúc nào cũng đông, nước chấm ngon tuyệt, em đã ăn ở quán cay, ở chỗ gần hiệu bánh Hồng Kông, ở Kim Liên rùi nhưng mà vẫn quay về với hàng ốc gần nhà vì khoản nước chấm ăn đứt mọi nơi
  3. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    có phải chỗ ngã 3 không ấy? tớ thấy có 2 hàng, hàng cùng phía với phở Thanh hà ngon hay bên kia đường ngon hơn?
  4. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hàng cùng phía với phở Thanh Hà ngon hơn, nhưng cái gì cũng đắt hơn hàng phía bên kia (hàng bên kia là hàng của vợ phở Thanh Hà đấy)
  5. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ chẳng thấy ốc quán Cay ngon gì cả, mỗi ốc xào tạm ổn (mỗi lần tớ và anh yêu đến đây là y rằng fải xơi món này).
    Tớ khoái ăn ốc lắm cơ, mọi người nhắc đến lại thèm.
    Tớ thích nước chấm ốc ở Liễu Giai nhất. Nhưng mà hồi xưa tớ thật tình cờ và thật bất ngờ ăn ốc 1 lần ở cái quán vỉa hè ngay cạnh Cafe Lâm (cái Lâm số 96 ý, tớ k sure là chính xác lắm). Tớ thấy rất ngon. Hôm đó tớ, người yêu tớ với con bạn thân, chén liền mấy đĩa, ăn xong cay quá, gọi đầy 1 bàn đồ uống
    Có ai biết fa chế nước ốc thế nào k? cụ thể về số lượng của mỗi loại thì các tốt. Hôm nào tớ làm nồi ốc mới được. Xa nhà chẳng biết đi kiếm ốc ở đâu mà ăn.
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, ăn ốc xào với cùi dừa á, ấy chỉ cần qua quán Cay là có ngay. Sao fải lặn lội xuống tận HP.
    Nhưng mừ, thực ra lặn lội xuống đấy ăn rồi về, cũng có cái thú vị đấy. Chơi là chính. Hồi xưa tớ với hội bạn cũng fóng cả 100km về Hải Dương, chỉ để ăn thịt trâu
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ăn ốc có bác nào đi không? Ra Kim Liên nhé?
    Ai đi xin liên hệ YM : chithanh_t610
  9. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
     hàng phở gà mai anh với hàng chè cô huệ tớ lại chưa biết mới chán chứ  hôm nào phải đi do thám mới được
    hàng nộm tá lả ở phạm hồng thái thì bạn đi từ  phan đình phùng rẽ trái vào hàng bún,đi gần hết hàng bún ,gần lên đến cái trạm dổ xăng trên đê yên phụ thì rẽ trái tiếp là phố phạm hồng thái ,hàng nộm đấy bên tay trái ở ngay đầu phạm hồng thái cắt hàng bún ,ngồi ngoài vỉa hè ,đến đấy rất dễ nhận ra vì quán luôn luôn đông ,ngồi ở đấy rộng rãi ,đường ko ồn ào nhưng trời lạnh này thì hơi ngại 1 chút ..ở đấy gọi tá lả uống rượu thì khỏi phải bàn bạc nhiều
    hôm nào anh bàng đi được thì pm cho em 1 câu em mời anh, chỉ cần anh nhận em là đệ tử , chỉ dạy tận tình cho em vụ bánh ngọt là được ạ.
    Được mid9 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 04/12/2006
  10. tsitevn

    tsitevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ăn ốc với bà xã thường thì mum mum khá nhiều thứ kèm theo, hì, nói chung đi ăn ở đâu cũng khó so sánh với Kim Liên được.Theo mình thấy ở Kim Liên có vị riêng của nước chấm, có sự khác biệt riêng hẳn so với chỗ khác.Đi mum ốc thôi

Chia sẻ trang này