1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh đi ăn ốc nóng buổi tối ???

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi chithanh1982, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở trung tâm tha hồ thưởng thức nhỉ?
    Mình ở mãi dưới Từ Liêm, nhưng có mấy quán ốc gần khu VHNT ( đối diện Siêu thị Tultraco) ăn cũng được lắm. Có ai đã ăn ở đó chưa?
  2. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá.. Hàng Hưng Ốc có biển hiệu để nhận diện ko hả bạn gì ơi ơi ơi ơi ơi...????
    Thanksss
  3. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Biển to đùng, đi từ Phạm Ngọc Thạch vào thì bên tay trái, cạnh mấy hàng hoa
  4. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác làm em thèm quá Trời thì đang lạnh thế này, có ai mời em đi ăn ko nhỉ
  5. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ăn ở Kim Liên gần mấy hàng hoa cũng binh thường mờ. Hôm rùi em ăn ốc xào dừa 7k, ốc luộc thì k bít bao nhiu. Bảo các bác nhé ra BKăn có 4k/1 bát ốc luộc thoai. Rượu thì còn bèo nữa. Trà đá nhân trần 500 .Tha hồ rẻ nhá.Bác nào mời em đê.
  6. tsitevn

    tsitevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ mãi mới tìm thấy topic này!!!
    Hôm nay đi cùng nàng tới cái quán như bác mô tả, thực tình thì đi qua nó nhiều lần rồi nhưng không vào, hôm nay tiện thể nên ghé qua, xin có vài lời như sau:
    1/Quán bé tí và chật chội ( có thể em quen ngồi ở chỗ có diện tích lớn rồi)
    2/Phục vụ không chu đáo, khách đến mà cứ như đuổi đi vậy, mình chuyển bàn vì nó cạnh cái bếp than, con bé phục vụ nó lai bảo, chuyển gì mà chuyển lắm thế, trùi, mới rê mông được 1 lần, chán vãi cả lúa,
    3/Tới lúc ăn: Ốc thì sao chán thế, mình gọi 1 to 1 nhỏ luộc nó lại mang ra mỗi một đĩa, trong đó có vài con ốc to, hình như đếm không nhầm là 4 chú
    , biết thế gọi 1 nhỏ luộc cho xong. Mà ốc thì chả đều, ốc bé mà cứ li nha li nhi, nói chung không đạt!!!
    4/Nước chấm , so với một quán tầm thường nhất thì nó còn tầm thường hơn gấp nhiều lần, khục khục, nước chấm không đạt.
    5/Không có đồ xài cùng ốc như Xoài, Sung....,
    6/Vừa không ngon vừa đắt .
    Cơ bản thế, còn vài điểm nữa nhưng chỉ tả cơ bản vậy thôi, các bác có mum mum thì cứ chọn quán rộng rãi, to,..., mà vào!!! Xét tư cách đã được hơn rồi
  7. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mà đi ăn ốc với lũ cạ thì nhất rùi, các quán ốc bây giờ thường bán cả trứng cút lộn (em là em khóai món này) cả bán gối bánh bao chiên, ực
  8. tsitevn

    tsitevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thể loại này ra Kim Liên, lúc nào cũng lệ khệ bụng mang về
  9. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bạch Mai, Lê Đại Hành loanh quanh nhiều chỗ phết , bánh gối bây giờ sao nhiều hàng bỏ mất quả trứng của mình chẹp, được chỗ LDH nó vẫn cho 1 quả nhưng mà những 3 nghìn một cái
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thi thoảng ăn ở đây, ở đó có nem chua rán ăn cũng được, độc đáo ra phết

Chia sẻ trang này