1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh đi ăn ốc nóng buổi tối ???

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi chithanh1982, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có hàng ốc này ngon lắm. Đi vào phố Trung Liệt, trên đường Thái Thịnh ấy, đối diện váy cưới Phượng Anh, vào phố đó (nhỏ như cái ngõ ) khoảng tầm 20m, bên tay trái, tầm chiều từ 3 rưỡi đến 7h tối có một hàng ốc ngon cực kì. Ốc mĩt rất ngon và sạch, ốc con cũng thế, nước chấm, chẹp chẹp , lại còn rất sạch sẽ nữa, có điều chỉ bán ốc mà ko có hoa quả dầm.
  2. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái hàng ốc luộc ở Trung Liệt í là hàng tớ biết. Có phải có 1 chú già già đầu bạc bán, ngồi trên mấy bậc thang của 1 nhà bên cạnh.. Nếu đúng hàng đấy thì giờ đã chuyển ra đầu phố Trung Liệt với đường Thái Hà rồi. Mà cũng có thêm xoài và khế ngọt dầm rất ngon. Chẹp chẹp, thèm quá.
    Em chưa ăn ở Đinh Liệt và Hàm Long bao giờ, nhưng thấy bảo đắt kinh dị nhưng kô chê vào đâu được. Bạn em mấy hôm trước đi ăn ở Đinh Liệt, 2 bát ốc lẫn thì phải, 2 cốc trà đá mà 72k. Còn chỗ Hàm Long thì từ lâu lâu em đã nghe 1 bát ốc nhỏ 18k rồi. Chưa thử nên không biết thực hư thế nào.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nhà đấy thường thì có một chú bán, nhưng có hôm thì lại có bà mẹ bán, nó vẫn ở đấy, hôm qua tớ vừa ăn mừ, nhưng ko thấy có khế, chậc, nghĩ đến lại thèm .
  4. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thèm quá Các bác ai mời em đi đi chứ nhỉ
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đắt lòi tĩ và chả có gì là xuất sắc cả! Được cái đi ăn ở Hàm Long được hưởng lại cái không khí mậu dịch cũ. Mấy con ôn nhân viên vừa xấu vừa chỏng lỏn. Không rắn mặt là hỗn láo với khách ngay!
    Có thời gian thì chịu khó lên Deawoo mua ốc mít, ốc đá về tự thưởng cho nó lành!
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    quán nì gần nhà em hờ!
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn chỉ dùm hộ tớ cái quán nào có ốc ngon nhưng phải có rượu ngon cơ. Ăn ốc mà ko uống rượu thì chán lắm, ai có chỗ hay cho địa chỉ đi, ngon như quảng cáo thì tớ mời ăn miễn phí........ko thì bắt chịu 1/3 chi phí
  8. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói các bác đừng cười chứ cái hàng to đùng ở Kim Liên bẩn thỉu dã man luôn phục vụ lau bàn còn hất lung tung những thứ trên bàn vào người khách nữa, dưới đất thì nhớp nhúa
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ăn uống ở hàng khuất mắt trông coi bác ạ bác ngồi mà soi lỗi khéo bác chả dám ăn
    Kim liên có Hưng ốc đúng ko nhẩy rượu cũng được! em nghĩ thía vì em có uống bao giờ đâu
  10. tsitevn

    tsitevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận, vào chỗ nào càng đông, thời gian đầu phục vụ còn tạm tạm, càng sau này phục vụ như ...khìn ấy.
    Hôm rồi cùng em iu lượn đi mum, định lên Liễu Giai mum ốc, nhưng hôm trước bị phát, ốc ơi là ốc, bùn ơi là bùn, hizzhiz, tức quá về ngay quán ốc gần nhà.
    Xin thưa với các ngon chả kém Liễu Giai hay Kim Liên, quán tuy nhỏ, nhưng phục vụ khá chu đáo, chủ quán là 2 vợ chồng tuổi 45-50 gì đó, nước chấm ăn cũng được, đủ món, ốc sạch sẽ, có cả nem chua rán, trứng cút luộc, nói chung là okie ra fết..
    Bác nào gần thì ghé qua thử xem, nhưng chú ý là phải sau 18h nhé, sớm hơn sợ 2 ông bà ấy chưa bán hàng.
    Đối diện với 221 Chùa Láng!!! thử xem sẽ biết ngay ấy mà, ốc béo hơn ở Liễu Giai hay Kim Liên

Chia sẻ trang này