1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời lạnh nhờ ......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ lạnh, thi nhau mau lò sưởi, những kẻ có lò sưởi lại rủ nhau đi ăn kem.

    ngược thế

  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh lại vui tính
    Trời lạnh thế này cứ chui vào hàng bi-a là nóng ngay.
    <---- chịu lạnh kém nhưng nhất quyết ko dùng lò sưởi
  3. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Môi lần trời lạnh là lại nhớ hồi lơp'' 2,trời lạnh,mẹ cho tiền đi mua ngô nướng.Vừa định cầm bắp ngô về thì nhìn thấy thằng bẹn đi tới,sợ nó xin,nhét vội vào túi quần....ai dè túi wần thủng ===>nhét thẳng vào.....lúc đó bắp ngô mới ra lò,nóng....đau đớn hơn là ở đầu bắp ngô con` dính 1 ít muội than vẫn còn hơi đo đỏ.......hic..........
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, lol !!! Ai bảo tham lắm vào, ha ha
  5. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hic,em thông cảm,hồi pé thì đứa nào cha tham ăn,đứa nào chẳng ki bo.Bây h thì khác rùi,tốt lém,mỗi lần vào WC là lại tự dặn mình fải sống hết mình với bạn bè.....hehhehhehhe...hay là tối nay em thử đi ăn ngô nướng đi...hehhe
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    trời thằng cha này có ý kiến lạ gớm, sao mà phải vào trong WC mà ... "dặn" thế này thế nọ nhỉ.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Xuýt xoa, co ro được mấy hôm. Hôm nay lại bật quạt vù vù. Thời tiết ngày càng quái dị. Nhớ cái cảm giác ngồi trước cái lò than quạt ngô nướng, xuýt xoa. Tự dưng lại thèm ngô nướng.

Chia sẻ trang này