1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỜI LẠNH RỒI...ĐI ĐÂU THÌ THÍCH NHỞ....??????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi sean_paul, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    TRỜI LẠNH RỒI...ĐI ĐÂU THÌ THÍCH NHỞ....??????

    Trời lạnh thế này không biết đi đâu thì sung sướng đây...
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng trống rúc vào chỗ nào âm ấm 1 tý rồi rượu mực, thêm mấy con mái ở bên cạnh nữa ... vừa uống vừa tán fét ... sướng fải biết
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trời VN đã lạnh rồi à
    thích nhỉ....thôi trời lạnh qua nhanh đi đến ngày trời nóng em về mặc dù ghét cái nóng VN dã man
    nóng gì mà đi ra đường ko khác gì heo quay
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ừm, rét thì ruợu mực ngô nướng, cháo cay...
    nói chung trời rét thế này có người yêu bên cạnh là ấm áp nhất...đi đâu mà có tình yêu bên mình chẳng thích, em nghĩ thế
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Cứ động vào mái là mệt lắm . Yêu với chả đương mệt người . Trời rét thế này cứ đóng cửa vào , có 4 - 5 thằng làm một cái hội to to một tí , xong rồi đi ăn uống hoặc nhậu nhẹt . Nói chung là có nhiều tiền một tí mấy thằng thích làm gì cũng ok . thế là vui nhất . tuyệt đối ko có bọn con gái kể cả người yêu thì càng tuyệt hơn .
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    trời đã lạnh rùi cơ à, ui nhớ cái hàng cháo cay quá, nhớ cả mí hàng hạt dẻ với lại hàng xôi trên đường Lê Lợi nữa , muốn ăn chắc phải đạp ngược chiều để ăn thoai.........UI trời lạnh thì chui vào mí quán đó là ấm liền ,,,,,,,,,,,,khói từ những thúng xôi bốc lên .............ui hít hà ...........ngon qúa
  7. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ôi lạnh quá mặc áo củ trường to nhưng con gấu nhưng mà ấm.Lạnh quá ngồi ăn hạt dẻ xem phim Hàn quốc hoặc đi lượn đường với anh cho tay vào túi anh thích phải bít
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lanh thế này trứng nở nhiều lắm đây bà con ạ....he..he..
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , nhà mày đúng ở trại ấp trứng Thiên Lôi nên nắm rõ thế ...
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    trời rét thế này mà ra Đình Vũ câu cá thì phải biết không thì chui vào cái quán nào lịch sự uống đồ nóng cũng ổn

Chia sẻ trang này