1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời lạnh rồi không có người yêu thấy buồn không

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    không thấy buồn thì thôi, thế mà cũng nói
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ờ, cũng có lúc buồn, nhưng mà buồn ít hơn vui ạ, bây giờ mình còn trẻ quá phải lập nghiệp cái đã yêu đương để sau đeeeeeeeee.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 17/11/2003
  3. tumy80

    tumy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hiiiii cùng ý tưởng tặng cho 5* ha
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Rét => Lạnh => Nhớ => Buồn. Càng rét, càng nhớ càng lạnh, càng buồn. Tốt nhất không ra ngoài ở nhà đắp chăn cho ấm, cho hết rét => hết lạnh => hết nhớ => hết buồn => ngủ lúc nào không biết => lại mơ thấy => lại nhớ => lại buồn => dậy lúc nào không biết. Lại RÉT....
    Tóm lại, kinh nghiệm để đời là các mối tình tới không nên bắt đầu vào mùa đông như những mối tình cũ, đến mùa đông lỡ có xa nhau cũng...., đợi đến mùa xuân yêu tiếp, mùa xuân tới em yêu nhé!
    Mùa đông... yêu nhau... nhớ nhau... buồn nhau... vì giá rét mùa đông giúp ta hiểu được giá trị của từ HƠI ẤM....

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu nhưng ... tạm thời xa nhau, cũng nhớ, cũng buồn, nhưng không rét, không lạnh vì trong lòng luôn có một ngọn lửa sưởi ấm... Tuy ngọn lửa rất mong manh nhưng nó cũng đủ hơi ấm làm cho lòng ta không lạnh... Sắp đến Tết rồi, hoa nở báo hiệu một mùa Xuân mới...Tết đến được gặp nhau, lửa bùng lên, đốt cháy không gian, thời gian và tất cả những gì xung quanh ta... Ở bên nhau, quên hết, chỉ có biết đến những gì đã làm cho ngọn lửa kia bùng lên... Vui quá... Chúc tất cả mọi người tuổi con khỉ cũng vui như vậy...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
    Được the_bum sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 18/11/2003
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì, càng buồn càng lạnh. Khi nào buồn hãy chui vào chăn làm 1 giấc thế là vui ngay
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng vài ngày nữa...... dt sẽ không giải buồn bằng cách chui vào chăn ngủ.......... Chúc dt vui vẻ, thoải mái và......... ngon miệng........
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ờh hờ, kể ra có người yêu giờ này đi đâu đỡ lạnh quá.
    Nhưng mà vác cái của nợ ấy vào có khi bỏng "lưng"
    Giá mà fòng mình có cái Điều hoà nhỉ??
    he he he he he he
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ờ mùa đông đi một mình buồn ghe cả nhà há,có người yêu lại phải chăm lo cho họ có ấm không có lạnh không thế thì còn mệt hơn ý!Thà rằng ta đây một mình,một mình lo lấy thân ta,hì!!Đùa chút thôi,buôn lắm chứ,nhớ lắm chứ,nhưng để rồi làm gì???
    Giấc mơ tuyệt vời
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừ, để làm gì. Buồn để làm gì, nhớ để làm gì? Nếu đã biết để làm gì thì đã không buồn, không nhớ....

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này