1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời lạnh rồi không có người yêu thấy buồn không

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng chẳng để làm gì...

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  2. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    I M AVAILABLE NOW. IT''S THE FACT!
    Trời mùa đông làm cho người ta có hứng nghỉ làm để đi du lịch nhiều hơn. Mặc dù đó có thể là một suy nghĩ đi ngược lại lòng người nhưng tôi thấy nó khá thú vị. Do vậy, chẳng có gì phải buồn vì không có người yêu cả. Có người yêu vào rồi mệt hết cả đầu, fải quan tâm săn sóc đến những sở thích, những yêu cầu đòi hỏi của cô ta mà mệt hết cả đầu, còn đâu thời gian chí hướng nữa chứ. Con trai cái tuổi này yêu vào thì cũng là khá chín chắn rồi nhưng theo tôi vẫn chưa cần thiết. Các chị em thì cũng nên đi ko là muộn, là ế chỏng ế chơ lên thì khổ bố mẹ ôm bom nổ chậm ở trong nhà.
    Trời lạnh rồi, kô có người yêu chẳng thấy buồn vì ta còn có bạn bè thân thích, rủ anh em đi làm tí rượu là ấm người mà lại vừa chan hoà tình cảm
    Trời lạnh rồi, kô có người yêu chẳng thấy buồn vì ta cảm thấy ta tự do tự tại, chẳng phụ thuộc vào ai cả. Có những người cần chút hơi ấm thì ta sẵn sàng chia sẻ mà ko phải nghĩ rằng người yêu mình có thích hay ko?
    Trời lạnh rồi, ko có người yêu chẳng thấy buồn vì ta còn kích thích bản thân ta suy nghĩ ra các mưu mẹo hay kế sách là làm thế nào để có thể TÌM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU....hihi...ha..ha...
  3. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thấy bà con bàn tán sôi nổi thế, bà con cứ nói là không buồn thì có một chút không đúng rồi.Bây giờ đi chơi cả lũ có người yêu, riêng mình không có,chắc chắn có một chút gì đó buồn.Nhưng tất nhiên không có cũng hay,bây giờ mà đang uống rượu với anh em mà nó bắt đèo về thì...chẳng lẽ cho nó đi bộ về, lại phải đưa về thế là mất vui rồi.Nhưng tôi thấy là không có người yêu có nhiều cái lợi hơn là có.Tôi hồi có người yêu thì ít khi được thoải mái đi chơi với mấy thằng bạn thân lắm, bây giờ thì vô tư, đi với cả con gái cũng ok .thế bà con có ý kiến gì không nhỉ.
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    :)) , Thôi .... biết an ủi nhau thế là tốt rồi ...
    Thế các vị cứ giữ cái ý tưởng một mình là tự do đi nhé .....
    Để tôi xem xem liệu tồn tại được bao lâu nữa nhá ..
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện con cáo và chùm nho chưa??? Nho vẫn còn xanh lắm ạ...
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này, ngồi trong phòng đắp chăn, xem film thì sướng. Đi lông bông ngoài đường thế nào về cũng phải tốn bao nhiêu xiền cho cái mũi khốn khổ của mình.
    Không có cũng buồn, mà có thì cũng buồn. Buồn vì đúng lúc lạnh lại chẳng có để ôm... nhìn người ta đi đường ôm nhau thấy mà thèm...
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    có một con cáo già và một chùm nho cũng chín mõm rồi
    sống thì chẳng thể thập toàn, cái gì cũng có cái sướng cái khổ của nó, người nào thích kiểu gì thì nhất định sẽ làm theo kiểu đó.
    Muốn có người yêu để chia sẻ thì thể nào cũng đi tìm, nhưng càng đi càng chẳng thấy, có kẻ chả muốn có người yêu cũng chả cần tìm thì nó lại cứ đến.
    haha cuối cùng cũng chỉ là ... giọt nắng bên thềm !
    he he
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm...................................

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi , cũng chưa quá già để phải nghĩ suy nhiều như thế. Cuộc sống còn nhiều niềm vui. Bạn đã lo vậy thì ko hiểu bà cô như mình sẽ ra sao nhỉ. Thôi vui lên mà sống.
    Khi bạn cười mọi người sẽ cười với bạn
    Khi bạn khóc bạn sẽ phải khóc 1 mình
    Trời mùa đông mà ngồi khóc 1 mình thì buồn lắm đấy
  10. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi chứ mọi người đâu có lo, chỉ nói là quen có người yêu và lò sưởi mùa đông rồi thì bây giờ không có thì có buồn không thôi mà.Chứ lo gì,24 tuổi đầu vẫn trẻ chán.Chắc phải 6 năm nữa mới phải lo,nhưng chi em phụ nữ thì phải lo sớm hơn ,đúng không nhỉ.Đến 29 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có vẻ như là không ổn chút nào rồi đấy./

Chia sẻ trang này