1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời lạnh rồi không có người yêu thấy buồn không

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi buồn buồn
    chỉ là một chiếc lá... ngơ ngác  
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    b-( b-( zậy! zậy!
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  3. northriver

    northriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì buồn cả bạn ơi,chỉ buồn khi ta o co tiên để mua áo ấm cho đỡ lạnh thôi.
    biết một người ,chỉ yêu môt người
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,không có người yêu thì còn được tự do bay nhảy vui chơi .TỰ DO MUÔN NĂM.
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện con cáo và chùm nho chưa??? Nho vẫn còn xanh lắm ạ...
    [/quote]
    Nho xanh chỉ cần ủ một ngày là chín ngay cres à
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nho xanh nhưng chín ép
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật....buồn lắm ý....buồn không nhịn nổi.....càng nghĩ đến càng buồn.....thế nên ko nghĩ nữa....cái gì đến thì sẽ đến....
    Nồi nào chẳng có vung...ko có cái này thì còn nhiều cái khác giống nó....lo gì he he
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mùa đông đến nhìn người ta ôm nhau trong khi mình đi 1 mình mà phát ghét , cũng thoáng buồn nhưng chỉ thoáng thôi , nghĩ nhiều mà làm gì , càng nghĩ càng không ra Thôi thì mặc cái duyên cái số nó vồ lấy nhau vậy
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em cứ hiểu sai "Con cáo và chùm nho" thế này à? Mà cố tình hiểu sai hay sao í chứ???????
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  10. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy"

Chia sẻ trang này