1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời lạnh rồi không có người yêu thấy buồn không

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy hiểu thế nào , ấy giải thích tớ cái , có phong cách sư phạm vào sẽ dễ hiểu hơn
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước con bạn của mình bảo rằng. Đừng có bỏ người yêu vào mùa đông. "Lạnh" lắm đấy.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hì, tức cười. Bác nào cũng tự an ủi mình thế. An ủi là một chuyện nhưng phải cố mà vươn lên cho bằng anh, bằng chị chứ.
    Mà chị Cres ơi, quả thật là e ko hiểu "Con cáo và chùm nho" ra sao. Chứ ko phải như mấy anh ở đây cố tình hiểu sai đâu. Chị giải thích giùm cái :P
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. vainly

    vainly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Loạn quá, làm gì mà buồn, cuộc sống có phải chỉ có một người duy nhất để mình sống thôi đâu. Lại nhớ đến Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam, con người ta sống còn phải biết chia sẻ với cộng đồng nữa mà.

    Kỳ lạ làm sao giờ người ta lại chỉ còn nghĩ đến mùa đông với việc này nhỉ. lạ thật, lạ thật...
    Do it yourself
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép anh em kể lại cho Nino nghe câu chuyện con cáo và chùm nho. Có lẽ nhớ không đúng được từng chữ đâu, mong anh em thông cảm:
    Sau khi cuốc bộ 5 cây số từ truờng về nhà, cáo ta vừa đói vừa khát. Nó lê bước, vừa đi vừa rên rỉ: Khát quá, khát quá.
    Chợt cáo nhìn thấy một giàn nho với những quả nho chín mọng ở phía xa xa. Sung suớng quá, cáo chạy ngay đến.
    Nó nhảy lên để với lấy chùm nho. Một lần, 2 lần, 3 lần ..., lần nào cũng không được vì chùm nho cao quá. Nó lại cố thử một lần, 2 lần... Vẫn không được.
    Cuối cùng, cáo đành bỏ cuộc. Trước khi bỏ đi, nó lẩm bẩm: "Úi, nho này còn xanh lắm, chưa ăn được đâu".
    Các anh ở đây ai chả biết chuyện này, nhưng mà cố tình hiểu sai đấy thôi. Phải không?
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy bỏ từ mùa thu đi!

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sao đằng ấy ngây thơ thế nhờ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn bảo là đằng tớ ngây thơ àh. Hehe, vậy có lẽ ta nên làm một cái topic khác: có người yêu nên bỏ vào mùa nào

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này