1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trời lạnh rồi không có người yêu thấy buồn không

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi freeman1709, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nên bỏ người yêu (nên chia tay) vào mùa nào? (mùa đông thì "lạnh", mùa thu thì "lãng mạn", mùa xuân thì đẹp và vui tuơi, ai lại..., mùa hè thì rực lửa, phải cùng nhau thoả sức vẫy vùng, vậy túm lại chỉ còn ngày 30 tháng 2 để bỏ nhau àh)
    Nên yêu người cuối cùng vào mùa nào? Túm lại mùa nào cũng có cớ để yêu nhau, mùa đông thì một mình => lạnh, mùa thu => cùng nhau "lãng mạn", mùa xuân => mùa của TY, mùa hè => nóng quá, tìm đến nhau để giảm nhiệt độ. Đấy nhé, em còn bảo anh Multi Love (note: xin dịch là đa tình) nữa đi, nhưng bốn mùa của cuộc sống này thích hợp để tìm đến TY hơn là để rời xa nhau.
    Enjoy
    Thành thật thì yêu hay không có yêu chỉ là hai phạm trù đối lập trong cuộc sống. Có yêu thì cũng có không có yêu . Cuộc sống là một chuỗi những sự kiếm tìm mà, tìm kiếm được người phù hợp với mình nhất, là người mình yêu và cũng là người yêu mình (There is only one greatest thing, that''s love and be loved). Để tìm được như vậy khó lắm, thậm chí tìm thấy rồi còn bị tuột mất... để rồi lại đi tìm tiếp . Chỉ có điều hãy hành động sao cho nếu không còn (hoặc không thể) đi chung một con đường nữa thì sau này khi gặp nhau ở một ngã tư tình cờ mỗi người sẽ tặng cho người kia một nụ cười thật tươi, ít nhất là một nụ cười thật tươi cho quá khứ chẳng có gì tiếc nuối...
    THÂN!

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    É, lạ quá, sao post bài lên cái TOPIC này lại chẳng thấy đâu cả. É, tuột đi đâu rồi

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    không có vấn đề gì khi ta chưa có người yêu, he he.................đời vẫn vui như thường, mùa đông không người yêu àh, sống đến năm nay đã 20 tuổi (1/3 cuộc đời chứ có fải ít đâu, nếu không bị tai nạn đột xuất & qua đời trước đó) mùa đông nào cũng 1 mình (& bạn bè) không hề thấy cần fải có thêm 1 ai khác nữa ok

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bài của em cũng đi theo bài của anh/chị này đi đâu mất tiêu!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oh đấy quay lại thì nó đã ở đó rùi, chả hiểu gì cả?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    É, bài của em bám đuôi bài của anh vào chuồng nè!

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  7. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cứ post lên đi, chắc chắn có, không ai đách cắp đâu
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......hoá ra con cáo bảo thế à ..........mình cứ tưởng con cáo lẩm bẩm là """"....còn xanh và non lắm ..." cơ mà .
    To live is to die
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........hơ hơ mất tiêu bài đâu rồi ....lởm quá đúng là hết tiền cũng khổ ....ttvn sắp dow rồi
    To live is to die
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    đêm nay inter nằm trên Arsenal và 1 số thứ nữa nằm dưới ........kin kin đấy .....mình nèm bèm 1 bài rõ rài mà mất tiêu đâu rồi .
    To live is to die

Chia sẻ trang này